1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ chưa kịp tàn[Tuyển tập thơ box Hà tây]

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi _godfather_, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Khi đàn bà ghen
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nếu lấy chồng
    không lấy chồng thi sĩ
    thơ anh làm
    cứ gởi tặng người ta
    anh đâu biết
    nhiều khi buồn muốn khóc
    bởi vì ghen
    em như thế ấy mà
    nếu lấy chồng
    không lấy chồng nhạc sĩ
    anh ôm đàn
    sao không chịu ôm em
    ơi tiếng hát
    bao nhiêu người mê mệt
    trời cũng sầu
    trời giăng phủ mây đen
    nếu lấy chồng
    không lấy chồng họa sĩ
    vẽ chi hoài
    những hình bóng tiểu thư
    em lo sợ
    nhiều đêm dài mất ngủ
    người trong tranh
    có làm anh tương tư
    nếu lấy chồng
    anh là người em chọn
    vì anh yêu
    với tất cả tấm lòng
    anh không là
    thi, hoạ hay nhạc sĩ
    ngày hai buổi
    tan trường anh đưa đón
    ta bên nhau
    cũng đủ ấm trời đông
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Góp thêm 1 đoạn trong bài thơ của bác Gold.

    Nếu lấy chồng
    chớ lấy chàng tin học
    Bởi suốt ngày
    Ôm mãi cái pi-ci (PC)
    "anh đâu biết
    nhiều khi buồn muốn khóc
    bởi vì ghen
    em như thế ấy mà
    " *
    *: Trích câu của gold father
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Góp thêm 1 đoạn trong bài thơ của bác Gold.

    Nếu lấy chồng
    chớ lấy chàng tin học
    Bởi suốt ngày
    Ôm mãi cái pi-ci (PC)
    "anh đâu biết
    nhiều khi buồn muốn khóc
    bởi vì ghen
    em như thế ấy mà
    " *
    *: Trích câu của gold father
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Ta đã chỉ nhìn thấy một mầu xanh
    Không phải mầu cây, là mầu tranh vẽ
    Một màu xanh dẫu không là vô nghĩa
    Cũng chỉ là vệt loáng phía mờ xa
    Ta sẽ trở về với trọn vẹn tim ta
    Ở thế giới không là sương, là khói
    Thế giới của những linh hồn không mỏi
    Thế giới 1 lần ta từng đã lìa ta ...
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Ta đã chỉ nhìn thấy một mầu xanh
    Không phải mầu cây, là mầu tranh vẽ
    Một màu xanh dẫu không là vô nghĩa
    Cũng chỉ là vệt loáng phía mờ xa
    Ta sẽ trở về với trọn vẹn tim ta
    Ở thế giới không là sương, là khói
    Thế giới của những linh hồn không mỏi
    Thế giới 1 lần ta từng đã lìa ta ...
  6. Krat

    Krat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0

  7. Krat

    Krat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0

  8. uptown_girl

    uptown_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nào chỉ một thoáng thôi
    Anh không nhớ những gì kỷ niệm
    Hoàng hôn xuống, bầu trời loang màu tím
    Áng mây mù rơi rớt tận tim em.
  9. uptown_girl

    uptown_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nào chỉ một thoáng thôi
    Anh không nhớ những gì kỷ niệm
    Hoàng hôn xuống, bầu trời loang màu tím
    Áng mây mù rơi rớt tận tim em.
  10. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Từ nay xin hứa cùng chúa trời
    Vẫn mãi mãi một lòng yêu anh
    Cho dù hoa **** kiếp người
    Đời em xin gửi cho anh suốt đời

Chia sẻ trang này