1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ chưa kịp tàn[Tuyển tập thơ box Hà tây]

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi _godfather_, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Từ nay xin hứa cùng chúa trời
    Vẫn mãi mãi một lòng yêu anh
    Cho dù hoa **** kiếp người
    Đời em xin gửi cho anh suốt đời
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Người bước vào đời tôi
    Đột ngột như làn gió,
    Nhẹ nhàng như hơi thở,
    Mong manh - làn mây trôi.
    Người đi vào đời tôi
    Mang theo nghìn nỗi nhớ,
    Thắp hồng lên ngọn lửa,
    Ngày ấy - trời giăng mưa...
    Con đường về ban trưa
    Có nắng vàng gay gắt,
    Có đồi thông xanh ngắt,
    Có mắt người - mênh mông...
    Hỏi bây giờ còn không?
    Con đường giờ xa ngái,
    Bóng người giờ xa xôi
    Biết có nên mong đợi?
    Ngày xanh úa mất rồi!
    Và người đi qua tôi...
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Người bước vào đời tôi
    Đột ngột như làn gió,
    Nhẹ nhàng như hơi thở,
    Mong manh - làn mây trôi.
    Người đi vào đời tôi
    Mang theo nghìn nỗi nhớ,
    Thắp hồng lên ngọn lửa,
    Ngày ấy - trời giăng mưa...
    Con đường về ban trưa
    Có nắng vàng gay gắt,
    Có đồi thông xanh ngắt,
    Có mắt người - mênh mông...
    Hỏi bây giờ còn không?
    Con đường giờ xa ngái,
    Bóng người giờ xa xôi
    Biết có nên mong đợi?
    Ngày xanh úa mất rồi!
    Và người đi qua tôi...
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Phố không dành cho những kẻ làm thơ
    Bởi phố quá ồn ào và dòng người vội vã.
    Đi giữa phố ta như người xa lạ
    Ngẩn ngơ buồn trước một thoáng heo may.
    Thấy gì không hả phố chiều nay
    Những chiếc xe thồ rời nội thành trở về tổ ấm
    Sau một ngày không bình lặng
    Vẫn thấy nụ cười trên môi cô gánh hàng hoa.
    Thấy gì không hả phố chiều qua
    Giờ tan tầm từng dòng người ùn tắc
    Sao phố không tự mình thắc mắc
    Giá lòng mình mở rộng hơn một chút có hay không?
    Những lúc buồn lại đạp xe thong dong
    Ngắm phố và ngắm những con người rất phố
    Cô công nhân áo xanh
    Nh­ững em bé đánh giầy...
    Dòng xe vẫn trôi nhanh

  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Phố không dành cho những kẻ làm thơ
    Bởi phố quá ồn ào và dòng người vội vã.
    Đi giữa phố ta như người xa lạ
    Ngẩn ngơ buồn trước một thoáng heo may.
    Thấy gì không hả phố chiều nay
    Những chiếc xe thồ rời nội thành trở về tổ ấm
    Sau một ngày không bình lặng
    Vẫn thấy nụ cười trên môi cô gánh hàng hoa.
    Thấy gì không hả phố chiều qua
    Giờ tan tầm từng dòng người ùn tắc
    Sao phố không tự mình thắc mắc
    Giá lòng mình mở rộng hơn một chút có hay không?
    Những lúc buồn lại đạp xe thong dong
    Ngắm phố và ngắm những con người rất phố
    Cô công nhân áo xanh
    Nh­ững em bé đánh giầy...
    Dòng xe vẫn trôi nhanh

  6. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Bắc thang lên đến tận trời
    Bắt ông Nguyệt lão đánh mười cẳng tay
    Đánh rồi lại trói vào dây
    Hỏi ông nguyệt lão nào dây tơ hồng?
    Nào dây xe bắc xe đông
    Nào dây xe vợ xe chồng người ta
    Ông xe tôi lấy vợ già
    Tôi thì đốt cửa đốt nhà ông đi
    **************************************
    Yêu em chẳng biết để đâu
    Để trong đại bác lâu lâu bắn bùm
    **************************************
    Sao quái lạ gã theo mính hòai nhỉ ?
    Có ý chi hay chỉ thoáng tình cờ ?
    Thôi mặc kệ mắc chi mình để ý
    Cứ đến trường kẻo "chết đứng" thì xui
    Lòng nghĩ thế nhưng lâu lâu lại .....liếc
    Kỳ ghê đi, sao cư mãi theo sau
    Lỡ đến trường, bè bạn thấy thì sao ?
    Tụi nó chọc, trời ơi, mình đội thổ !
    Cổng kia rồi, tự nhiên chân chùn lại
    Còn sớm mà, mình vội vã làm chi
    Bước chầm chậm cho "ai kia" theo mãi
    Đâu dễ gì tìm được .....một cài "đôi"!
  7. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Bắc thang lên đến tận trời
    Bắt ông Nguyệt lão đánh mười cẳng tay
    Đánh rồi lại trói vào dây
    Hỏi ông nguyệt lão nào dây tơ hồng?
    Nào dây xe bắc xe đông
    Nào dây xe vợ xe chồng người ta
    Ông xe tôi lấy vợ già
    Tôi thì đốt cửa đốt nhà ông đi
    **************************************
    Yêu em chẳng biết để đâu
    Để trong đại bác lâu lâu bắn bùm
    **************************************
    Sao quái lạ gã theo mính hòai nhỉ ?
    Có ý chi hay chỉ thoáng tình cờ ?
    Thôi mặc kệ mắc chi mình để ý
    Cứ đến trường kẻo "chết đứng" thì xui
    Lòng nghĩ thế nhưng lâu lâu lại .....liếc
    Kỳ ghê đi, sao cư mãi theo sau
    Lỡ đến trường, bè bạn thấy thì sao ?
    Tụi nó chọc, trời ơi, mình đội thổ !
    Cổng kia rồi, tự nhiên chân chùn lại
    Còn sớm mà, mình vội vã làm chi
    Bước chầm chậm cho "ai kia" theo mãi
    Đâu dễ gì tìm được .....một cài "đôi"!
  8. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Đời là cái đinh
    Tình là cái que
    Người yêu là con vịt què
    Loe ngoe đập phát chết
  9. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Đời là cái đinh
    Tình là cái que
    Người yêu là con vịt què
    Loe ngoe đập phát chết
  10. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    trên thế gian tui cũng là ngươì gioỉ toán
    nhưng baì toán naỳ,tui giải mãi không ra!!!
    đúng thế rôì,làm sao mà giải được
    nếu giải được tui đã giải lâu rôì!!!he..he!

Chia sẻ trang này