1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ chưa kịp tàn[Tuyển tập thơ box Hà tây]

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi _godfather_, 29/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    THO* CHO 18
    Chợt ko muốn lời thơ mang sắc nắng
    Vương vấn vào nỗi buồn giữa tháng năm
    Sợ nắng nhuốm phai màu kỉ niệm
    Đốt cháy khô một nỗi nhớ nặng thầm
    Chợt ko muốn hành trang là tiếng khóc
    Tan vào chiều của một loài ve
    Lo phấp phỏng ngày mai trôi vội vã
    Nỗi nhớ bao lâu vẫn mang điệp khúc buồn
    ...
    Xin một lần giao hưởng với tàn đêm
    Nghe trong không gian bùi ngùi kí ức
    Để ngày mai giấu mình quên đi hết
    Giữ hoang mang vào lo lắng đời thường
    . . .
    Ghi dấu lại điều giản đơn thôi !...
    Chòng chành thơ nghìn năm 18 tuổi
    Gần đây lắm ở phía sau ngòi viết
    Tiếng nấc tan , tan loãng một khoảng trời .
  2. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0

    Về người đàn ông của tôi
    Người đàn ông tôi không yêu -Hôm qua cầm tay tôi, hỏi: -"Mẫu đàn ông lý tưởng của em" -Và tôi, tôi biết phải nói gì?

    Thỉnh thoảng đâu đó trong cuộc đời
    Như người ta, tôi vẽ cho mình chàng hoàng tử
    Thánh thiện như thế giới Andersen
    Thêm chút trần gian của người đàn ông có thực
    Chàng hoàng tử của tôi
    Là mẫu số chung những người đàn ông tôi được gặp
    Rồi một ngày mưa buông
    Ánh đèn rừng xa vừa thắp
    Với hoa hồng trên tay, riêng chàng đến bên tôi và bảo:
    "Cho anh biết em đang nghĩ gì..."
    Tôi sẽ nói cho chàng nghe
    Anh là người đàn ông em ao ước
    Hãy hôn em đi
    Nhanh lên, không thì muộn mất
    Lão phù thủy đến rồi kìa
    Lão sẽ lùng sục anh, đưa anh về góc rừng xa tít
    Anh sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu
    Lão cũng giống như em
    Đang tìm cách đưa anh về nơi xuất phát
    Đang cố tìm khuyết điểm của anh
    Để nhủ lòng: Thôi, yêu người khác
    Hãy hôn em đi, để nụ hôn anh làm lý trí em lung lạc
    Chàng tát vào mặt tôi:
    "Sẽ chẳng bao giờ yêu em, người độc ác"
    Chàng là người đàn ông không yêu tôi
    Vì tôi mãi tìm điều không có thực
    Người đàn ông tôi yêu
    Chàng có mặt ở khắp nơi, trong những người đàn ông tôi gặp Nhưng chàng không yêu tôi
    Và không cho tôi thầm thì điều bí mật
    Người đàn ông tôi không yêu
    Hôm nay lại hỏi câu nhiều người vẫn hỏi
    Ngày mai, tôi biết phải nói gì?

  3. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0

    Về người đàn ông của tôi
    Người đàn ông tôi không yêu -Hôm qua cầm tay tôi, hỏi: -"Mẫu đàn ông lý tưởng của em" -Và tôi, tôi biết phải nói gì?

    Thỉnh thoảng đâu đó trong cuộc đời
    Như người ta, tôi vẽ cho mình chàng hoàng tử
    Thánh thiện như thế giới Andersen
    Thêm chút trần gian của người đàn ông có thực
    Chàng hoàng tử của tôi
    Là mẫu số chung những người đàn ông tôi được gặp
    Rồi một ngày mưa buông
    Ánh đèn rừng xa vừa thắp
    Với hoa hồng trên tay, riêng chàng đến bên tôi và bảo:
    "Cho anh biết em đang nghĩ gì..."
    Tôi sẽ nói cho chàng nghe
    Anh là người đàn ông em ao ước
    Hãy hôn em đi
    Nhanh lên, không thì muộn mất
    Lão phù thủy đến rồi kìa
    Lão sẽ lùng sục anh, đưa anh về góc rừng xa tít
    Anh sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu
    Lão cũng giống như em
    Đang tìm cách đưa anh về nơi xuất phát
    Đang cố tìm khuyết điểm của anh
    Để nhủ lòng: Thôi, yêu người khác
    Hãy hôn em đi, để nụ hôn anh làm lý trí em lung lạc
    Chàng tát vào mặt tôi:
    "Sẽ chẳng bao giờ yêu em, người độc ác"
    Chàng là người đàn ông không yêu tôi
    Vì tôi mãi tìm điều không có thực
    Người đàn ông tôi yêu
    Chàng có mặt ở khắp nơi, trong những người đàn ông tôi gặp Nhưng chàng không yêu tôi
    Và không cho tôi thầm thì điều bí mật
    Người đàn ông tôi không yêu
    Hôm nay lại hỏi câu nhiều người vẫn hỏi
    Ngày mai, tôi biết phải nói gì?

  4. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    GỬI MÙA ĐÔNG
    Em đợi chờ gì một mùa đông
    Ngày chở mưa phố nhỏ trắng tràn
    Gió chở lạnh, chở âu lo, chở nỗi nhớ
    Chở tiếng thở dài sau giấc ngủ mẹ tôi?
    Em thấy gì vào một mùa đông
    Sông rạn bờ ôm nỗi đau về biển
    Mùa mưa dầm,mùa bão giông, mùa gió chướng
    Còn lại gì sau một ngày nước dâng?
    Em mong gì trong một mùa đông
    Mảnh khăn len, hơi ấm trao miền
    Lời tự tình gửi cùng lời gió
    Gió xoay chiều, lạc lối, lời tình phai
    Em tìm gì sau một mùa đông
    Hoa sữa xanh rủ tóc sang ngày
    Tìm dòng sông, nơi bắt đầu của biển
    Hay đốm lửa hồng ôm ấp một ngày vui?
    Em được gì qua một mùa đông
    Ngoài mọn cỏ chông lay lắt quay vòng
    Quay kỉ niệm xoay tròn trên cát lặng
    Cát nhoài mình, ước gì cỏ không tên
    24h.com.vn (sưu tầm )
  5. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    GỬI MÙA ĐÔNG
    Em đợi chờ gì một mùa đông
    Ngày chở mưa phố nhỏ trắng tràn
    Gió chở lạnh, chở âu lo, chở nỗi nhớ
    Chở tiếng thở dài sau giấc ngủ mẹ tôi?
    Em thấy gì vào một mùa đông
    Sông rạn bờ ôm nỗi đau về biển
    Mùa mưa dầm,mùa bão giông, mùa gió chướng
    Còn lại gì sau một ngày nước dâng?
    Em mong gì trong một mùa đông
    Mảnh khăn len, hơi ấm trao miền
    Lời tự tình gửi cùng lời gió
    Gió xoay chiều, lạc lối, lời tình phai
    Em tìm gì sau một mùa đông
    Hoa sữa xanh rủ tóc sang ngày
    Tìm dòng sông, nơi bắt đầu của biển
    Hay đốm lửa hồng ôm ấp một ngày vui?
    Em được gì qua một mùa đông
    Ngoài mọn cỏ chông lay lắt quay vòng
    Quay kỉ niệm xoay tròn trên cát lặng
    Cát nhoài mình, ước gì cỏ không tên
    24h.com.vn (sưu tầm )
  6. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Như mùa đông chẳng bao giờ hiểu được
    Cái chạnh lòng của những kẻ đang yêu
    "Nếu em có về từ mùa thu trước
    Em hiểu gì từ trong những quạnh hiu ?
    Như ghế đá không bao giờ trông đợi
    Em đến tìm chép lại bài tình thơ
    Dẫu tháng ngày qua em hoài mong mõi
    Sân trường chiều nào có biết bâng quơ
    Như vương vấn từ phút đầu gặp mặt
    Nên cuối đường, ngờ vực bước anh qua?
    Có phải chăng, khi nhìn vào ánh mắt
    Em khó lòng dò hỏi, để nhìn xa
    Như phút vu vơ, như chiều đến nhẹ
    Nhung nhớ về, nâng hồn lên chơi vơi
    Em đã để tiếng thì thào rất khẽ
    Trên môi thầm, em chợt gọi: Anh ơi! ?
    Như trên tóc có sợi dài sợi vắn
    Gió không làm ngay ngắn tóc đâu em
    Trong phút giây, lòng em chùng lẳng lặng
    Anh có làm biến đổi một con tim?
    ....
    Em không biết hay là Em quên biết
    Xuân đã về, sưởi ấm được bao nhiêu?
    Nhưng có lẽ nắng vẫn còn nghiêng vạt
    Như lần đầu em biết đến tình yêu
    24h.vn.com __ NHỚ KỈ NIỆM CHIỀU ĐÔNG
  7. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Như mùa đông chẳng bao giờ hiểu được
    Cái chạnh lòng của những kẻ đang yêu
    "Nếu em có về từ mùa thu trước
    Em hiểu gì từ trong những quạnh hiu ?
    Như ghế đá không bao giờ trông đợi
    Em đến tìm chép lại bài tình thơ
    Dẫu tháng ngày qua em hoài mong mõi
    Sân trường chiều nào có biết bâng quơ
    Như vương vấn từ phút đầu gặp mặt
    Nên cuối đường, ngờ vực bước anh qua?
    Có phải chăng, khi nhìn vào ánh mắt
    Em khó lòng dò hỏi, để nhìn xa
    Như phút vu vơ, như chiều đến nhẹ
    Nhung nhớ về, nâng hồn lên chơi vơi
    Em đã để tiếng thì thào rất khẽ
    Trên môi thầm, em chợt gọi: Anh ơi! ?
    Như trên tóc có sợi dài sợi vắn
    Gió không làm ngay ngắn tóc đâu em
    Trong phút giây, lòng em chùng lẳng lặng
    Anh có làm biến đổi một con tim?
    ....
    Em không biết hay là Em quên biết
    Xuân đã về, sưởi ấm được bao nhiêu?
    Nhưng có lẽ nắng vẫn còn nghiêng vạt
    Như lần đầu em biết đến tình yêu
    24h.vn.com __ NHỚ KỈ NIỆM CHIỀU ĐÔNG
  8. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bao nhieu khắc,
    Một khắc đặng mấy giây.
    Thời gian gió thoảng mây bay,
    Cho hoa kia rụng, cho cây trụi cành.
    Đời người chiếc lá mong manh,
    Phất phơ trước gió, chòng chành trong mưa.
    Rồi đây nay sớm, mai trưa,
    Lá xanh héo úa, gió đùa lá rơi.
    Chơi vơi chiếc lá chơi vơi,
    Trôi theo cánh gió về nơi vĩnh hằng....
    ......................................................................
  9. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bao nhieu khắc,
    Một khắc đặng mấy giây.
    Thời gian gió thoảng mây bay,
    Cho hoa kia rụng, cho cây trụi cành.
    Đời người chiếc lá mong manh,
    Phất phơ trước gió, chòng chành trong mưa.
    Rồi đây nay sớm, mai trưa,
    Lá xanh héo úa, gió đùa lá rơi.
    Chơi vơi chiếc lá chơi vơi,
    Trôi theo cánh gió về nơi vĩnh hằng....
    ......................................................................
  10. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Tôi viết cho anh bài thơ
    ở giữa cách hàng có tên anh: (viễn ảnh)
    có nhớ thương
    mù mờ
    có khoảng cách
    xa xưa
    có nghi ngờ giữa hai người chưa thành thật
    có ray rức chờ mong
    (cuộc đợi chờ không là lần thứ nhất
    không là buổi thứ hai
    không là ngày mai, hay mốt...
    trong quán cà phê buổi sáng, buổi trưa
    trong vị đắng mơ hồ như nụ tình xưa
    điều gì đó...
    đã ngọt ngào...
    làm tôi nghiện)
    Tôi viết cho anh bài thơ
    ở mỗi đầu ngón tay đều thốt lên những tiếng yêu thương
    nhưng gượng vào lý trí mê man
    điều gì đó...
    làm tôi dừng lại...
    Bài thơ cho anh
    tôi không hề định gởi
    chỉ viết ...thế thôi
    Rồi tôi sẽ đốt đi,
    đổ bột tro vào tách cà phê
    khoấy đều
    khoấy đều
    cho nỗi nhớ tan đi....

Chia sẻ trang này