1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ chưa kịp tàn[Tuyển tập thơ box Hà tây]

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi _godfather_, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Tôi viết cho anh bài thơ
    ở giữa cách hàng có tên anh: (viễn ảnh)
    có nhớ thương
    mù mờ
    có khoảng cách
    xa xưa
    có nghi ngờ giữa hai người chưa thành thật
    có ray rức chờ mong
    (cuộc đợi chờ không là lần thứ nhất
    không là buổi thứ hai
    không là ngày mai, hay mốt...
    trong quán cà phê buổi sáng, buổi trưa
    trong vị đắng mơ hồ như nụ tình xưa
    điều gì đó...
    đã ngọt ngào...
    làm tôi nghiện)
    Tôi viết cho anh bài thơ
    ở mỗi đầu ngón tay đều thốt lên những tiếng yêu thương
    nhưng gượng vào lý trí mê man
    điều gì đó...
    làm tôi dừng lại...
    Bài thơ cho anh
    tôi không hề định gởi
    chỉ viết ...thế thôi
    Rồi tôi sẽ đốt đi,
    đổ bột tro vào tách cà phê
    khoấy đều
    khoấy đều
    cho nỗi nhớ tan đi....
  2. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh tựa phương trình bậc nhất
    Suốt cuộc đời chỉ một nghiệm mà thôi
    Dẫu đường cong có bên lõm bên lồi
    Ta vẫn thật xứng đôi qua phân giác
    Anh yêu hỡi giữa hai đầu vô cực
    hai đứa mình hai đường thẳng song song
    Nhưng không sao vẽ giới tuyến một vòng
    rồi ta cũng một lòng về điểm hẹn
    Lấy lượng giác đưa tình lên nhanh nhẹn
    "Tan" chúng mình là "Tan" hai đứa đó anh ơi
    "Cos" của anh, "Cos" em đó tuyệt vời
    Cộng chúng lại ta có đời hạnh phúc
    Tích phân chia cuộc đời ta nhiều khúc
    Lấy đạo hàm ta thử thách tình xa
    "Lim" vô cùng hai đứa sẽ giải ra
    Một giới hạn ta làm quà ngày cưới
    Chuyện tình yêu có phương trình tiếp nối
    Continuous nè hai đứa cứ song đôi
    Nắm tay nhau ta cùng đến cuối đời
    Nghiệm số chẵn ta chia rồi anh nhỉ
    Em đâu biết tình anh là Đại Số
    Để em còn tưởng tượng mãi không gian
    Xứng rồi cân, em vẽ thẳng hai hàng
    Anh có biết em mãi làm tiếp tuyến
    Tình đại số anh quá nhiều thiên biến
    Em ngu ngơ giữa toạ điểm đường tròn
    Góc cận kề rồi góc đối con con
    Rồi lượng giác em sắt son chờ đợi
    Tình bậc ba em giải hoài chẳng nổi
    Nghiệm số chung em tiếp nối nhân chia
    Lấy luỹ thừa cho hàm số chẳng thừa
    Em chỉ biết bậc hai là chia chẵn...
    Toán tình yêu đâu suốt đời may mắn
    Thử một lần em đã lập Delta
    Nhưng cuối cùng vì giới hạn chẳng ưa
    Anh vô cực em đang thừa luỹ nhớ...
    (st)
  3. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh tựa phương trình bậc nhất
    Suốt cuộc đời chỉ một nghiệm mà thôi
    Dẫu đường cong có bên lõm bên lồi
    Ta vẫn thật xứng đôi qua phân giác
    Anh yêu hỡi giữa hai đầu vô cực
    hai đứa mình hai đường thẳng song song
    Nhưng không sao vẽ giới tuyến một vòng
    rồi ta cũng một lòng về điểm hẹn
    Lấy lượng giác đưa tình lên nhanh nhẹn
    "Tan" chúng mình là "Tan" hai đứa đó anh ơi
    "Cos" của anh, "Cos" em đó tuyệt vời
    Cộng chúng lại ta có đời hạnh phúc
    Tích phân chia cuộc đời ta nhiều khúc
    Lấy đạo hàm ta thử thách tình xa
    "Lim" vô cùng hai đứa sẽ giải ra
    Một giới hạn ta làm quà ngày cưới
    Chuyện tình yêu có phương trình tiếp nối
    Continuous nè hai đứa cứ song đôi
    Nắm tay nhau ta cùng đến cuối đời
    Nghiệm số chẵn ta chia rồi anh nhỉ
    Em đâu biết tình anh là Đại Số
    Để em còn tưởng tượng mãi không gian
    Xứng rồi cân, em vẽ thẳng hai hàng
    Anh có biết em mãi làm tiếp tuyến
    Tình đại số anh quá nhiều thiên biến
    Em ngu ngơ giữa toạ điểm đường tròn
    Góc cận kề rồi góc đối con con
    Rồi lượng giác em sắt son chờ đợi
    Tình bậc ba em giải hoài chẳng nổi
    Nghiệm số chung em tiếp nối nhân chia
    Lấy luỹ thừa cho hàm số chẳng thừa
    Em chỉ biết bậc hai là chia chẵn...
    Toán tình yêu đâu suốt đời may mắn
    Thử một lần em đã lập Delta
    Nhưng cuối cùng vì giới hạn chẳng ưa
    Anh vô cực em đang thừa luỹ nhớ...
    (st)
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Theo anh, bài thơ viết lại thế này được không???
    Trọn một ngày có bao nhiêu khắc,
    Trọn một khắc chứa đặng mấy giây,
    Thời gian gió thoảng mây bay,
    Cho hoa kia rụng, cho cây trụi cành.
    Đời người ta, chiếc lá mong manh,
    Phất phơ gió, chòng chành trong mưa
    Rồi đây nay sớm, mai trưa,
    Lá xanh héo úa, gió đùa lá rơi.
    Chơi vơi chiếc lá chơi vơi,
    Trôi theo cánh gió về nơi vĩnh hằng....
  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Theo anh, bài thơ viết lại thế này được không???
    Trọn một ngày có bao nhiêu khắc,
    Trọn một khắc chứa đặng mấy giây,
    Thời gian gió thoảng mây bay,
    Cho hoa kia rụng, cho cây trụi cành.
    Đời người ta, chiếc lá mong manh,
    Phất phơ gió, chòng chành trong mưa
    Rồi đây nay sớm, mai trưa,
    Lá xanh héo úa, gió đùa lá rơi.
    Chơi vơi chiếc lá chơi vơi,
    Trôi theo cánh gió về nơi vĩnh hằng....
  6. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Giấc Mộng Vàng
    Đời tôi diễm phúc gặp ai đó.
    Hồi xuân toại hưởng cảnh nồng nàn.
    Người đến với tôi tựa nắng vàng.
    Ấm lòng sưởi nóng trái tim hoang.
    Như gió hơi xuân vừa chợt đến.
    Hồn ngỡ như mơ giấc mộng vàng.
    Người đến với tôi tựa mai vàng.
    Hương tình vị ngọt thấm tim gan.
    Tựa mây sương khói trời xuân dịu.
    Êm ả cho tôi giấc mộng vàng.
    Người đến làm tôi rất mơ màng.
    Mộng... lòng tưởng thấy cảnh xuân sang.
    Hồn như bay bổng theo sương khói.
    Tim đã vì ai trở màu vàng?
    Người đến với tôi tuy muộn màng.
    Nhưng tình thấm đậm chẳng hề tan.
    Không như tình cũ ngày xưa đó.
    Lòng trở hồi xuân chẳng hề tàn.
    Người trông hiền lương rất dịu dàng.
    Cõi lòng thân thiện chẳng dối gian.
    Sắc sâu am hiểu đời... cư xử.
    Người đúng tri âm giấc mộng vàng.
    Người đến làm tôi rất bàng hoàng.
    Không ngờ đoạn cuối của thời gian.
    Đời tôi diễm phúc gặp ai đó.
    Hồi xuân toại hưởng cảnh nồng nàn.
    dành tặng cho anh boy_galang , hihii , anh hiểu ý em ko ? chỉ có anh em mình biết nhỉ ? thơ này là em sưu tầm thôi , thông cảm nhé

  7. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Giấc Mộng Vàng
    Đời tôi diễm phúc gặp ai đó.
    Hồi xuân toại hưởng cảnh nồng nàn.
    Người đến với tôi tựa nắng vàng.
    Ấm lòng sưởi nóng trái tim hoang.
    Như gió hơi xuân vừa chợt đến.
    Hồn ngỡ như mơ giấc mộng vàng.
    Người đến với tôi tựa mai vàng.
    Hương tình vị ngọt thấm tim gan.
    Tựa mây sương khói trời xuân dịu.
    Êm ả cho tôi giấc mộng vàng.
    Người đến làm tôi rất mơ màng.
    Mộng... lòng tưởng thấy cảnh xuân sang.
    Hồn như bay bổng theo sương khói.
    Tim đã vì ai trở màu vàng?
    Người đến với tôi tuy muộn màng.
    Nhưng tình thấm đậm chẳng hề tan.
    Không như tình cũ ngày xưa đó.
    Lòng trở hồi xuân chẳng hề tàn.
    Người trông hiền lương rất dịu dàng.
    Cõi lòng thân thiện chẳng dối gian.
    Sắc sâu am hiểu đời... cư xử.
    Người đúng tri âm giấc mộng vàng.
    Người đến làm tôi rất bàng hoàng.
    Không ngờ đoạn cuối của thời gian.
    Đời tôi diễm phúc gặp ai đó.
    Hồi xuân toại hưởng cảnh nồng nàn.
    dành tặng cho anh boy_galang , hihii , anh hiểu ý em ko ? chỉ có anh em mình biết nhỉ ? thơ này là em sưu tầm thôi , thông cảm nhé

  8. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Uầy cảm ơn bài thơ em đã tặng cho anh chúc mọi điều tốt đẹp đến với em
    Hẹn với đất, mãi kiên trì bước tới
    Hẹn với lòng, ta nhất quyết trở về
    Sóng nhân bản đang ầm ầm réo gọi
    Hẹn với nàng cùng góp sức cho nhau.
  9. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Uầy cảm ơn bài thơ em đã tặng cho anh chúc mọi điều tốt đẹp đến với em
    Hẹn với đất, mãi kiên trì bước tới
    Hẹn với lòng, ta nhất quyết trở về
    Sóng nhân bản đang ầm ầm réo gọi
    Hẹn với nàng cùng góp sức cho nhau.
  10. conmaitramnam_motcoidive

    conmaitramnam_motcoidive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    Xuân về
    (sưu tầm )


    Đã thấy xuân về với gió đông
    Với trên màu má gái chưa chồng ,
    Bên hiên hàng xóm cô hàng xóm
    Ngước mắt nhìn trời ,đôi mắt trong .
    Từng đàn con trẻ chạy xun xoe
    Mưa lạnh trời quang nắng mới hoe
    Lá nốn , ngành non , ai tráng bạc ?
    Gió về từng trận gió bay đi ...
    Thong thả nhân gian nghỉ việc đồng
    Lúa thì con gái mượt như nhung
    Đầy vườn hoa bưởi , hoa cam rụng
    Ngọt ngọt ngào hương bay , **** về vòng .
    Trên đường cát mịn một đôi cô
    Yếm đỏ , khăn thâm , trảy hội chùa
    Một anh chàng nọ mắt de hoe
    Mủm mỉm tươi cười trong nắng xuân .

Chia sẻ trang này