1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ chưa kịp tàn[Tuyển tập thơ box Hà tây]

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi _godfather_, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ là một thoáng heo may
    Gió qua ngõ chẳng chùng chình đến thế
    Nắng chẳng đủ xanh màu mắt biếc
    Phút giao mùa rồi cũng qua mau
    Nếu chỉ là một thoáng mưa bóng mây
    Nắng thuỷ tinh chẳng vỡ oà như thể
    Và chuỗi mưa đã chẳng thành giọt mặn
    Chẳng đọng hoài nơi khoé mắt , bờ mi
    Nếu chỉ là những nông nổi phút giây
    Thì lòng biển chẳng cồn cào nỗi nhớ
    Chẳng thẳm xanh một màu xanh vô tận
    Sóng chẳng thì thầm khúc hát ngàn năm
    Nếu chỉ là những xao động vẩn vơ
    Thì trái tim đã chẳng thành ngây dại
    Chẳng trở mình những đêm dài thao thức
    Đón gió nơi nào mang hơi thở của ai
    Hồng Hạnh
  2. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    MỘT NỬA
    Một nửa là anh , một nửa là em
    Nửa cay đắng , nửa vuông tròn
    Nửa bay tít lên trời xanh ngắt
    Nửa gói trong thơ ,giọng trĩu buồn
    Biết là sáng tối có giao thoa
    Hạnh phúc , đau thương vẫn ập oà
    Một nửa chết rồi , còn nửa sống ,
    Tái sinh kiếp khác, biết bao giờ...
    ..........................................................
    NVP
  3. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    MỘT NỬA
    Một nửa là anh , một nửa là em
    Nửa cay đắng , nửa vuông tròn
    Nửa bay tít lên trời xanh ngắt
    Nửa gói trong thơ ,giọng trĩu buồn
    Biết là sáng tối có giao thoa
    Hạnh phúc , đau thương vẫn ập oà
    Một nửa chết rồi , còn nửa sống ,
    Tái sinh kiếp khác, biết bao giờ...
    ..........................................................
    NVP
  4. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Sáng soi gương .....ta thấy mình ...rất đẹp
    Trưa soi gương......ta lại thấy đẹp hơn
    Đến chiều thì.......ta phát hiện chút hờn
    Vương lên mắt , làm ......cho ta hơi xí
    Ta nũng nịu với chiếc gương cũ kí
    Bẹo má hồng rồi duyên dáng cười tươi
    ...............................................................
  5. nang_st

    nang_st Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Sáng soi gương .....ta thấy mình ...rất đẹp
    Trưa soi gương......ta lại thấy đẹp hơn
    Đến chiều thì.......ta phát hiện chút hờn
    Vương lên mắt , làm ......cho ta hơi xí
    Ta nũng nịu với chiếc gương cũ kí
    Bẹo má hồng rồi duyên dáng cười tươi
    ...............................................................
  6. dontcry2k4vn

    dontcry2k4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa còn ngây dại
    Con không hiểu tại sao
    Chữ mẹ có dấu nặng
    Con thường hay hỏi nắng
    Nắng cũng chỉ lặng im
    Con thường hay hỏi mưa
    Mưa lạnh lùng không nói
    Ngày nối ngày trôi qua
    Tóc mẹ ngày thêm bạc
    Một vài vết chân chim
    Chập chờn nơi khóe mắt
    Tuổi xuân mẹ vụt tắt
    Theo từng ngày con khôn
    Dấu nặng như lòng mẹ
    Nuôi con lớn từng ngày
    Vai mẹ nhiều vết chai
    Vì nặng đôi quang gánh
    Áo mẹ sờn bạc lắm
    Vì mưa nắng trên đồng
    Trên đường đời mênh mông
    Con luôn luôn có mẹ ...!
    theo 24h.com.vn

    u?c banhchung s?a vo 18:52 ngy 11/10/2005
  7. andythao24hn

    andythao24hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đừng dằn vặt vì lỡ nói yêu thương.
    Ai chẳng có những phút yếu lòng như thế.
    Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể.
    Đến trong nhau bằng những phút dối lừa.
  8. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Chính ra là nhiều lúc em cúng máu làm thơ lắm đấy, nhưng có lần một con bạn giới thiệu về một anh chàng thế này : "Anh ku hơi bị được đấy, mỗi tội biết làm thơ... " ... Thế là thôi, bao nhiêu cảm hứng giải tán hết, đọng lại mỗi tí thích đọc thơ hay. Hôm nay rỗi rãi post hầu các bác một bài chả biết là trong hơn 20 trang vừa qua có đồng chí nào post chưa. Em thấy bài này yêu yêu với cả cũng rất chi hợp thời...
    Mùa hè rớt
    _Onga Begon_
    Có một mùa trong sáng diệu kỳ
    Sắc nắng êm ru, màu trời không chói
    Mùa hè rớt cho những người yếu đuối
    Cứ ngỡ ngàng như nắng mới vào xuân!
    Trên má mơ hồ tơ nhện bay giăng
    Se sẽ như không dịu dàng phơ phất
    Lanh lảnh bầy chim bay đi muộn nhất
    Hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu...
    Những trận mưa rào đã tắt từ lâu
    Tất cả lắng trên cánh đòng lặng sẫm
    Hạnh phúc_ ít hơn những khoé nhìn say đắm
    Ghen tuông, dù cay đắng cũng thưa hơn!
    Ôi cái mùa độ lượng rất thân thương
    Ta tiếp nhận vì người sâu sắc quá
    Nhưng ta nhớ, trời ơi, ta vẫn nhớ
    Tình yêu dầu... Rừng lặng, bóng sao im
    Sao ơi sao... sao sắp rụng vào đêm
    Ta hiểu lắm : Thời gian trong tiễn biệt
    Nhưng chỉ mãi bây giờ ta mới biết
    Yêu thương_Giận hờn_Tha thứ_Chia ly...
    Được huonga19 sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 06/10/2005
  9. intel_star

    intel_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Sao anh keo ken chang thanh to
    Sao anh yeu em yeu dai kho
    Khi anh can em nhu hoi tho
    Em voi vang di... tan giac mo
    Many people walk in and out of my life but only you, my soulmate leave your footprints in my heart.
  10. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Áo Luạ Hà Đông
    (Nhân dịp ngày giỗ 3 năm thi sĩ Nguyên Sa
    18-04-2001, xin gởi lại các bạn bài hoạ Áo
    Lụa Hà Đông)
    Nắng Sài gòn, thưa thầy, giờ vẫn mát
    Bởi còn đây bài Áo Lụa Hà Đông
    Con vẫn thương bài hát ấy vô cùng
    Thơ ngày xưa phất phơ màu luạ trắng
    Con vẫn nhớ ngày xưa nghe tiếng hát
    Lòng chợt vui rồi chợt nhớ lời thơ
    Thơ ngày ấy lóng lánh nắng xanh mơ
    Thầy mở khoá hồn con qua nốt nhạc
    Ngày lại khác mỗi ngày qua mỗi khác
    Đời buồn vui lời nhạc thấm trên môi
    Đêm hẹn hò nghe tiếng nhạc xa xôi
    Lòng lại nhớ thiết tha màu nắng lụa
    Con nhớ mãi lời ca đầy giai điệu
    Thơ ru hồn đời mở cánh trời xanh
    Con đã mơ vun thơ cũ trung thành
    Áo luạ trắng đi vào thơ bất diệt
    Thơ là nhớ, là yêu, là tha thiết
    Lời trầm vang, vọng nhớ nắng Hà Đông
    Thầy ra đi đời mất một nụ bông
    Để thơ vọng, khóc thương thầy mãi mãi
    Để con vội, viết thơ tình vụng dại
    Giận thơ con đã viết chẳng thành lời
    Thầy đi rồi, ý nhạc đọng trên môi
    Những tiếng hát hôm nay chợt thiếu nắng
    Tư tưởng thơ, hỡi thầy, nay đã vắng
    Viết lời thơ gọi Áo Luạ Mùa Đông
    Xin mãi thương lời thơ cũ thật hồng
    Con nhớ mãi bài thơ tình lụa trắng
    NGUYÊN ĐỖ

Chia sẻ trang này