1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ chưa kịp tàn[Tuyển tập thơ box Hà tây]

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi _godfather_, 29/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0

    đoạn này ok đấy .
  2. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    PHƯƠNG ẤY
    Thu Thủy
    Nhìn về phương ấy có còn nhớ thương ?
    Mùa cúc dại khi em vừa thiếu nữ
    Khung cửa sổ, mây bay về phố
    Gió xanh sắc da trời ....
    Nhìn về phương ấy có chiếc lá mang hình đôi môi
    Một dòng sông suốt đời mong tới biển
    Con thuyền đi trong ước hẹn
    Đợi chờ là những mùa tóc bay ....
    Nhìn về phương ấy tìm một bàn tay
    Hơi ấm bờ vai, dịu dàng mắt ướt
    Cỏ xanh như thuở trước
    Chỉ thời gian đổi hướng câu thề ....
    Nhìn về phương ấy, có mái hiên che
    Phố mưa cho người ngốc nghếch
    Em đâu biết, mùa thu đã hết
    Dưới chân mình cỏ đã rêu xanh...

  3. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    XA VẮNG
    Thu Thủy
    Qua khung cửa chiều nay hoa tím quá
    Những đám mây như mắt của chân trời
    Ta lắng lòng nghe niềm thương trở lại
    Trong tay mình nhoè hai chữ " buồn ơi" !
    Những ngày xưa còn lại một chút thôi
    Trong ánh mắt niềm tin không hề cũ
    Nắng nép mình vào mùa mưa yên ngủ
    Hoa phượng gầy theo nỗi nhớ chao nghiêng ....
    Ta đã cố quên một nỗi buồn rất riêng
    Dòng sông cũ đổ về miền xưa cũ
    Xin gửi lại mùa thu lời tự thú
    Thuở dại khờ ta lỡ nhớ ....người dưng
    Muốn nói thật nhiều lại vấp một chữ "nhưng"
    Trái tim cồn cào như buổi chiều sóng dội
    Ta đã tiếc cho mình vì quá vội
    Lại trách người sao quá đỗi vô tâm
    Chiều tàn rồi và bóng tối lạnh câm
    Sao đau đớn mà màu hoa vẫn tím
    Thì thôi nhé nhớ quên cùng tắt lịm
    Cho lòng ta thanh thản mỗi đêm về

  4. banhchung

    banhchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0

    KHÓC
    Thu Thủy
    Có nhiều lúc thèm một mình mà khóc
    Không cần ai an ủi vỗ về
    Cho nỗi buồn như là giọt nước
    Lăn xuống má và trôi đi ....
    Có nhiều lúc thèm gục đầu mà khóc
    Quên ngoài kia mưa cũng khóc như mình
    Những nỗi buồn đua nhau dồn chật lại
    Như là một nỗi tủi thân.....
    Có nhiều lúc thèm được nhìn mình khóc
    Nhận ra mình khóc khác ngày xưa
    Những ưu tư hằn lên màu của mắt
    Thất bại bao lần vẫn chưa biết mình thua ....
    Có nhiều lúc thèm bình yên mà khóc
    Cho quên nỗi nhớ dữ dội nghẹn trong lòng
    Thương yêu lắm cuối cùng là ảo ảnh
    Ta cố giữ cho mình dù chỉ chút lòng tin ....
    Chỉ tiếc rằng chẳng còn một bàn tay cho mình vin
    Chỉ tiếc rằng buổi chiều nay mình không còn khóc được .....


  5. 12h

    12h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hãy nắm chặt tay em
    Đường đời còn dài lắm
    Mình cho nhau hơi ấm
    Đi qua những đông buồn

    Đừng ngần ngại nụ hôn
    Nào có gì xa xỉ
    Đời nhiều dông bão thế
    Ai chẳng thèm thương yêu?

    Có gì đâu mà nhiều
    Ôm em, người yêu nhé
    (Hiên nhà - bầy chim sẻ
    Chẳng bao giờ bay đi)

    Em sẽ chẳng tị suy
    Chẳng so bì, lo lắng
    An tâm và yên lặng
    Trong vòng tay của anh

    Hãy nắm chặt tay em
    Đường đời còn dài lắm
    Mình cho nhau hơi ấm
    Bên nhau đến tận cùng...
    [​IMG]
  6. huong_20

    huong_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Về Huế
    Chừ anh về Huế đã sang đông
    Nhành phượng cuối hoa không còn đỏ nữa
    Như ngày xưa tuổi thanh niên rực lửa
    Hoa cháy lòng khắc khoải nỗi nhớ mong.
    Chừ anh về Huế đang rét căm căm
    Mưa ngập lối, em xa rồi vời vợi
    Biết chắc rằng không còn ai đứng đợi
    Bến Văn Lâu hôm ấy có một người.
    Chừ anh về, Huế ơi có biết không?
    Anh lạc loài giữa dòng đời tấp nập
    Kiếm tìm em ngày xưa mình đánh mất
    Nhặt nụ cười bỏ xót thuở hai mươi.
    Chừ anh về, Huế đến được hay không?
    Mong gặp em một lần thôi người nhớ
    Chỉ dòng Hương nằm yên bình than thở
    Câu mái nhì hò ơ...vọng giữa dòng.
    Kiều Phương


  7. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì hum nay mưa ... mình cũng thử ướt át tí ....
    Thôi thì công lao cóp nhăt cũng có lúc dùng đến ... Sắp thu rùi ... Post một bài thu vậy ....
    Lá thu phai
    Nhìn chiếc lá vàng rơi
    Mới hay mùa thu tới
    Trên phiến sầu mong đợi
    Em vẫn còn xa xôi.
    Em như một giòng sông
    Dội tôi ngàn con sóng
    Tôi như mùa gió lộng
    Một lần em thoáng qua
    Nay em về xứ xa
    Giữ hộ tôi mắt biếc
    Một lần rồi xa lạ
    Hỏi sao buồn không em ...?
    Lại một chiếc lá rơi
    Theo cơn giông giữa trời
    Về đâu đây lá hởi
    Khi tuổi đời cạn vơi
    Đã mấy năm trôi qua
    Thu, Đông rồi Xuân, Hạ
    Bốn mùa quên hay nhớ
    Buồn trở giấc trong tôi...
    Hôm nay Thu lại về
    Ngâu giăng sầu lê thê
    Bàn chân ai guốc mộc
    Gõ hồn tôi tái tê....
  8. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Mưa chiều
    Em về mưa ướt đôi vai
    Qua con đường cũ lòng hây hây buồn
    Cớ chi trời để lê tuôn
    Em buồn chi để con sông lặng lờ
    Chiều mưa phố lặng như tờ
    Trong mưa em bước thẫn thờ với mưa
    Biết ai để nhơ bây giờ
    Thì thôi xin được thương nhờ giọt mưa.
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 20/08/2006
  9. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    NỤ CƯỜI EM
    Nụ cười ấy là nụ cười em
    Nụ cười của muôn ngàn sao tỏa sáng trong đêm
    Nụ cười của những nỗi đau ngày trước
    Nụ cười của cái thời con sáo chửa sang sông

    Nụ cười ấy là nụ cười em
    Nụ cười của trăm ngàn lần chúng mình hạnh phúc
    Nụ cười của những nồng nàn chất ngất
    Nụ cười của những lần vụng trộm người thân

    Nụ cười ấy là nụ cười em
    Nụ cười của loài hoa xiu xíu trong khu vườn tĩnh lặng
    Nụ cười của những lá xanh bao nhiêu lần chờ mưa trắng
    Nụ cười của chờ đợi, yêu thương

    Nụ cười ấy là nụ cười em
    Nụ cười của những vấn vương sau bao lần lỡ hẹn
    Nụ cười của cái thời còn e thẹn
    Nụ cười của đám cỏ may mọc nhầm trong hứa hẹn của người ta

    Nụ cười ấy là nụ cười em
    Nụ cười của nàng Monalisa xinh đẹp
    Nụ cười của người đàn bà yếu mềm mà đanh thép
    Nụ cười của nắng chiều tỏa ấm áp lòng anh

    Nụ cười ấy vẫn chính nụ cười em
    Nụ cười của những vu vơ buồn trong ráng chiều đỏ như mầu mận
    Nụ cười của cái thời đi về trong chiều muộn
    Nụ cười của thân cò lặn lội mỏi triền đê

    Vâng chính đó là những nụ cười em
    Mà sao anh không bao giờ hiểu hết
    Muôn năm sau, chẳng bao giờ nụ cười ấy chết
    Và anh, dù kể hết đời, chẳng bao giờ anh hiểu hết nụ cười em!
    HN, 12/9/06.
  10. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Vỏ Ốc
    Lời của đại dương hay của ngàn cơn gió
    Tụ về trong chiếc vỏ
    Vỏ ốc bị lãng quên
    Vỏ ốc khóc một thời xưa cũ
    Một thời còn thuộc về biển xanh
    Mồt thời không phải là chiếc vỏ
    Biển mênh mông
    Nhưng biển cũng một mình
    Biển thì thầm
    Biển gào thét
    Biển tìm về trong vỏ ốc rỗng không
    Tôi cầm vỏ ốc lên
    Trên tay tôi
    Biển hát.
    Hè năm 2001

Chia sẻ trang này