1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ chưa kịp tàn[Tuyển tập thơ box Hà tây]

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi _godfather_, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------
    Hay quá!!!Cho xin mấy câu làm chữ ký
  2. Cungchiase

    Cungchiase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    1
    Góp một tý nha:
    MẸ
    Có lẽ chẳng bao giờ mẹ kể hết với con
    Về đời mẹ, một cuộc đời lam lũ
    Những năm tháng nghiệt ngã
    Những vất vả, gian truân
    Những niềm vui, nỗi buồn
    Những ngọt ngào, cay đắng
    Nào đâu con có hay
    Con chỉ biết được nằm trong vòng tay
    Đôi bàn tay lem luốc,
    chai sần vì công việc
    Và tất cả những gì nữa con đâu có hay
    Nhưng làm sao quên được đôi vai gầy của mẹ
    Cái dáng mảnh dẻ,
    đi về sớm hôm
    Năm tháng chiến tranh,
    tay mẹ cầm súng
    Đôi vai gầy không sợ gì bom đạn
    Mẹ che chở cho con
    Và cả bao nhiêu mùa xuân xanh
    Mẹ dành hết cho tuổi thơ con khôn lớn
    Tóc mẹ bạc cho bao mái tóc xanh thắm
    Xuân qua rồi, xuân lại đến nhiều hơn...
    Có lẽ chẳng bao giờ mẹ kể hết với con
    Về đời mẹ, một cuộc đời lam lũ
    Nhưng đến nay yêu rồi con mới hiểu
    Bởi chính nàng cũng là mẹ. Mẹ ơi!


    Được cungchiase sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 17/12/2006
    Được cungchiase sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 17/12/2006
  3. anhhunglaichau_htay

    anhhunglaichau_htay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    TRĂNG MẸ
    Mẹ ơi, trăng Lai Châu trơ trọi
    Bởi con là chiến sỹ nơi biên thuỳ
    Trăng của mẹ màu vàng nồng ấm
    Trăng của con nhạt nhoà
    Mẹ gửi cho con ánh trăng xanh
    Trái tim trần con rung từng nhịp thấy
    Dòng máu trong con 5 phần của mẹ
    Có lẽ nào trăng là nhịp đập trái tim con
    Mỗi bước con đi hằn vết trăng tóc mẹ
    Dáng mẹ ngồi bóng núi in trăng
    Gói đêm trung thu làm quà tặng mẹ
    Mẹ thấy hình con cây súng rạng ngời
    Mong các huynh đệ tiền bối cho lời nhận xét bài thơ con cóc của chiến sỹ biên thuỳ này nhé. Kám ơn nhiều!!!!!!!!!
    www.anh-cua-tien.blogspot.com
    Hoặc photos.vietbuzz.com/Library photo/ Anh hùng lai châu
    nhé các huynh
    Được anhhunglaichau_htay sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 17/12/2006
  4. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu như thể rút thăm
    Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau.
    Tình yêu như thể đi câu
    Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài.
    Tình yêu như thể quan tài
    Mới lanh quanh ở bên ngoài đã run.
    Tình yêu như thể dây thun
    Lúc co lúc giãn lúc còn đứt ngay.
    Tình yêu như thể ông say
    Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời.
    Tình yêu như thể điểm mười
    Có học cho hết cả đời vẫn mong.
    Tình yêu như thể đuôi công
    Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì.
    Tình yêu như thể bánh mì
    Tây ta đều thích bởi vì nó ngon!
    Tình yêu như thể thỏi son
    Sinh ra chỉ để làm mòn cái môi.
    Tình yêu ư ? Biết xừ rồi ​
    Hum nay vừa mới Sign In đã thấy cái mẩu xanh xanh màu cỏ trong Offline Mess của miềng ...
    Thấy ngồ ngộ .. Post một fát vào đây luôn ... ( Dù cũng thấy nhí nhố lắm )
    Hờ ... Còn cái câu cuối cùng ấy à ? Tự miềng cho vào đấy !
  5. Cungchiase

    Cungchiase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    1
    Trăng à chú Tiến. Trăng đây
    TRĂNG QUÊ
    Trên đường phố,
    Trăng buồn trôi lang thang
    Trăng vàng dưới ánh điện man mác
    Trăng heo hắt lẫn vào lá cây
    Nơi xa xôi,
    Trăng sáng quá trăng ơi
    Trăng thân thiết với mọi người
    Trăng lung linh trong khoé mắt em cười
    Trăng vuốt ve mái tóc em dài
    Đêm nay xa nhà
    Viết tặng em câu thơ
    dưới ánh trăng vàng heo hắt bơ vơ
    Bóng ai thấp thoáng bên hồ
    Cho anh xao xuyến nhớ về Trăng quê

    Được cungchiase sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 18/12/2006
  6. anhhunglaichau_htay

    anhhunglaichau_htay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Kám ơn bác CUNGCHIASE đã đối lại bài thơ TRĂNG MẸ của em nhá. Đó chỉ là 1 phút ngẫu hứng đêm trung thu nhớ nhà em viết tặng mẹ mà thôi. Bài đó tạm dc chứ pác?????
  7. Cungchiase

    Cungchiase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    1
    Chú nói trăng ở đấy nhạt nhoà là kg đúng rùi. Trăng quê bào giờ cũng hơn trăng phố mà. Chú thấy trong thơ anh hông! Trăng đẹp thế cơ mà
  8. what_happen_to_me

    what_happen_to_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0

    Tui là kẻ tha hương, mùa đông đến thấy nhớ nhà da diết
    Đôi Bờ

    Thương nhớ ơ hờ , thương nhớ ai ?
    Sông xa từng lớp lơp mưa dài
    Mắt kia em có sầu cô quạnh
    Khi chớm heo về một sớm mai
    Rét mướt mùa sau chừng sắp ngự
    Bên này em có nhớ bên kia
    Giăng giăng mưa bụi qua phòng tuyến
    Quạnh vắng chiều sông lạnh bến tề
    Khói thuốc xanh dòng khơi lối xưa
    Ðêm đêm sông Ðáy lạnh đôi bờ
    Thoáng hiện em về trong đáy cốc
    Nói cười như chuyện một đêm mơ
    Xa quá rồi em người mỗi ngả
    Bên này đất nước nhớ thương nhau
    Em đi áo mỏng buông hờn tủi
    Dòng lệ thơ ngây có dạt dào ?
    Quang Dũng

  9. Cungchiase

    Cungchiase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    1
    Nếu là tui tui sẽ sửa cầu:
    Xa quá rồi em người mỗi ngả
    Xa quá rùi em, giờ đôi ngả
    Vì hình như chia tay nhau rùi thì fải
  10. Cungchiase

    Cungchiase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này