1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ chưa kịp tàn[Tuyển tập thơ box Hà tây]

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi _godfather_, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. what_happen_to_me

    what_happen_to_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có người chỉ nhìn thấy cái WC thôi nhỉ, nhìn xa hơn một chút đi nào
  2. Cungchiase

    Cungchiase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    1
    Thông củm nhé. Mắt cận nên nhìn không được xa (Nghĩa đen - kể cả đã đeo kiếng). Còn cái nhìn xa (Nghĩa bóng) thì không biết nên hiểu thế nào là nhìn xa. Hôm trước có nghe người ta nói là nhìn xa là KNOW SOMETHING ABOUT WHAT WILL HAPPEN chớ không phải nhìn xa là WHAT HAPPEN TO ME.
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    spam quá, đề nghị các mod xóa những bài spam kia đi, và cả bài này của tôi nữa.
    Vâng, xin cảm ơn (@0h:)
  4. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Em cũng bon chen một tí ^_^
    Hoa về nở giữa mùa đông
    Người con gái ấy lấy chồng anh ơi
    Mùa này đám cưới khắp nơi
    Người con gái ấy mời anh thiệp hồng
    Xa anh, cô ấy lấy chồng
    Đợi anh đợi mãi , cũng không thể chờ
    Ra vào không thể thờ ơ
    Người dưng chăm sóc giấc mơ ngọt ngào
    Những lời mật ngọt ra vào
    Làm thân con gái ai nào không ưa
    Anh về, anh đã về chưa
    Người con gái ấy? ngày mưa ?lấy chồng.
    Ai đặt tên bài này hộ em với ... em làm mà chẳng bít viét là gì... chẳng nhẽ lại đắt " VVô ĐỀ"
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Có người tặng iem bài thơ nài - post lên đây chia sẻ mí cả làng
    Thơ tình tặng nữ phóng viên
    Anh yêu em bố mẹ cản ngăn
    Con gái báo chí đoảng và vụng lắm
    Đi viết tối ngày vắng nhà thăm thẳm
    Anh cưới em về hoá đá vọng thê
    Bạn bè anh cũng lắm đứa chê
    Nhà báo quyết đoán đỡ mày khối việc
    Nhưng cá tính quá đến trời cũng chết
    Xưa Tây Thi hiền còn nghiêng nước Phù Sai...
    Nhưng tình yêu thì kể gì đúng dở hay
    Anh không chọn cho mình quý bà Ja-Can-Cook
    Cũng không chọn cho mình một hoa khôi hiền thục
    Anh yêu em vì... anh yêu em
    Vì em xoa dịu nỗi buồn bằng một ánh mắt êm
    Dù ngòi bút luôn tuôn lời bén ngời sắc cạnh
    Vì em biết giận hờn cái lần anh trễ hẹn
    Dẫu trước đó ngàn lần em kiên nhẫn một nguồn tin
    Vì biết em vẫn dịu dàng nép dưới vai anh
    Trốn hạt mưa đầu mùa hay tia nắng gắt
    Dù trước đó bao lần em tự mình lăn vào dòng khắc nghiệt
    Cho Chân-Thiện-Mỹ hiện lên trung thực đến vô bờ
    Vì em hỏi: tình yêu chỉ ngắn ngủi hai từ
    Sao nhân loại mất cả đời tìm kiếm
    Chuyện chúng mình nào đâu phải sự kiện
    Phải biết nuôi vấn đề thành một phóng sự hay
    Vì em bảo rằng: dù gái hay trai
    Hễ dân báo chí đã yêu là mãi mãi
    Ừ, thôi mặc kệ mọi người cho anh là vụng dại
    Bài bút ký của đời mình, anh nhất quyết đặt tựa: Yêu em
  6. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Đặt là: Ngày mưa em đi chống lầy nhá
  7. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    hì ...HDCo
    em lại bon chen tiếp nè ... thui nốt phát này rùi em té ^_^ không mod mắng chết
    Ký ức tuổi thơ
    Bây giờ trẻ con không còn hát đồng dao nữa
    Cũng quên luôn tiếng sáo thả lưng đồi
    Tôi trở về con chuồn kim bậu cửa
    Cánh chạm vào ký ức tuổi thơ tôi
    Bây giờ câu lục bát cũng mồ côi
    Chị tôi ru con bằng dàn Hi-fi cực ấm
    Cháu tôi như lúa đòng đòng còn ngậm
    Sẽ lớn lên bằng bài hát xứ người
    Tôi trở về tượng đá toát mồ hôi
    Đình làng xưa con cháu về tụ họp
    Trong tiếng mèo đêm tìm nhau rạo rực
    Tôi bàng hoàng nghe tiếng thở nhân gian
    Tôi về đây gõ vào mảnh hồn làng
    Tiếng chuông mẻ quá chừng lạc lõng
    May còn có đôi người già bật khóc
    Nhớ một thời quan họ rủ nhau đi
    Trần Đình Thọ - Giải nhất thơ Bút Mới Báo Tuổi Trẻ 1998 .
    Trích từ tập thơ " Thơ cho mùa Giêng " - NXB Trẻ 11.1999
    Tự zưng ... nhớ
  8. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Riêng bài thơ này, giành tặng anh Thắng và anh Longv_icic. Chắc là hợp cảnh hợp tình lắm đây nhỉ?
    Chiều chiều bìm bịp kêu chiều
    Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi!
    Ban ngày làm việc tả tơi
    Ban đêm hầu vợ phận tôi đêm trường.
    Nằm chung thì bảo......chật giường
    Nằm riêng lại bảo.......tơ vương con nào!
    Lãng mạn thì bảo........tào lao
    Đứng đắn lại bảo........người sao hửng hờ!
    Khù khờ thì bảo.......giai tơ
    Khôn lanh thì bảo.........hái mơ bao lần.
    Cả đời cứ mãi phân vân
    Tơ lòng con gái biết làm sao đây!!!!
    Còn những ai chuẩn bị lấy vợ thì nên để ý nhé
  9. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Dạ vâng, còn bài này thì tôi biết những ai thường thứ đến 2h hoặc 3h sáng thì cũng chỉ là do lý do này đây .................
    Có nhiều khi gục đầu bên KeyBoard
    Anh vô tình nhấn Shift viết tên em
    Anh yêu em mà em chẳng Open
    Mở cửa trái tim và Save anh vào đó
    Cửa nhà em, mẹ đã gài Password
    Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall
    Nhớ lần đầu khi đưa em về Home
    Anh kiss trộm liền xơi ngay một Tab
    Anh bàng hoàng quay xe BackSpace
    Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl
    Anh tức giận khi thấy một thằng Alt
    Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện
    Có nhiều khi muốn thẳng tay Delete
    Nhưng vì em, anh nuốt giận Cancel
    Anh biết anh chỉ là Hacker nghèo
    Còn hắn có @ và Esc
    Em thích hắn làm lòng anh Space
    Bước thẫn thờ chìm xuống vực PageDown
    Em vội bước ra đi quên Logoff
    Cnf tôi thì chẳng được như vậy, buồn quá
  10. anhhunglaichau_htay

    anhhunglaichau_htay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Cho iem bon chen thêm 1 bài tự sáng tác nhé, chẳng biết nội dung có làm các mod phát bực ko? Nếu được thì nhờ các mod bravo cho 1 kái nhỉ. Lần trước iem đã post bài "Trăng mẹ" do em tự sáng tác rùi, các mod phản đối ghê quá nên lần này post hơi run tay đây.
    SAO ĐỔI NGỐI
    Sao vừa rụng kìa, sao rơi xuống
    Người đời gọi đó sao đổi ngôi
    Anh nói với em rằng: không phải
    Có một trái tim vừa lìa đời.
    Sinh ra trên đời là một niềm hạnh phúc
    Cống hiến hết mình bằng nhiệt huyết đôi mươi
    Khi máu không còn nóng, để ta nghĩ lại
    Nhịp đập con tim không vô nghĩa với đời mình
    "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm"
    (2 câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu)
    Sống, chiến đấu và cống hiến đời mình cho ngành Công an. Một chân lý đối với bản thân tôi.

Chia sẻ trang này