1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ chưa kịp tàn[Tuyển tập thơ box Hà tây]

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi _godfather_, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng con cóc nhảy ra
    Con cóc ngồi đó liếc ra liếc vào
    liếc xong con cóc nhảy vào
    Nhảy vào ngồi đó rồi lại nhảy ra.......
  2. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Con cóc nhẩy vào ống bơ
    sau đây tiết mục ngâm thơ (của Trinh) bắt đầu
  3. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Con cóc nhẩy vào ống bơ
    sau đây tiết mục ngâm thơ (của Trinh) bắt đầu
  4. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ đê bác Trinh hóng hớt!
    Cả nhà cho tràng pháo tay ủng hộ bác Trinh nèo!
  5. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ đê bác Trinh hóng hớt!
    Cả nhà cho tràng pháo tay ủng hộ bác Trinh nèo!
  6. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Này thì Thơ này !!!!
    Ngày xưa Trời ở trên trời
    Trời xui đằng ấy đến ngồi bên ta
    Ngày xưa đằng ấy nhà xa
    Tan trường mưa quá nên ta đưa về.
    Ngày xưa đằng ấy tóc thề
    Ta thời tóc ngắn nên về tương tư
    Ngày xưa ta viết phong thư
    Đằng ấy nhận được hình như.... bằng lòng
    Ngày xưa có tiếng thì thầm:
    "Mai sau đừng có thay lòng à nha!"
    Ngày xưa đằng ấy đâu quên
    Trời mưa mưa quá cho nên.... phai lòng
    Thôi thì trời đã sang đông
    Thôi thì người đã đành lòng quên ta
    Trời ơi, trời ở cao xa
    Ngày xưa nhắc lại chỉ là... ngày xưa.
  7. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Này thì Thơ này !!!!
    Ngày xưa Trời ở trên trời
    Trời xui đằng ấy đến ngồi bên ta
    Ngày xưa đằng ấy nhà xa
    Tan trường mưa quá nên ta đưa về.
    Ngày xưa đằng ấy tóc thề
    Ta thời tóc ngắn nên về tương tư
    Ngày xưa ta viết phong thư
    Đằng ấy nhận được hình như.... bằng lòng
    Ngày xưa có tiếng thì thầm:
    "Mai sau đừng có thay lòng à nha!"
    Ngày xưa đằng ấy đâu quên
    Trời mưa mưa quá cho nên.... phai lòng
    Thôi thì trời đã sang đông
    Thôi thì người đã đành lòng quên ta
    Trời ơi, trời ở cao xa
    Ngày xưa nhắc lại chỉ là... ngày xưa.
  8. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    [
    size=4]Này thì Thơ nữa này[/size=4]
    Ngày xa xưa anh rao bán tình yêu
    Em vội mua mà không cần ngã giá
    Kẻ bán người mua đều trong vội vã
    Hài lòng với cái có được trong tay
    Hôm nay anh lại rao bán tình yêu
    Chút dư hương của cuộc tình nghiệt ngã
    Em gọi mua mà chần chừ do dự
    Sợ mua nhầm trái đắng của tình yêu.​
  9. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    [
    size=4]Này thì Thơ nữa này[/size=4]
    Ngày xa xưa anh rao bán tình yêu
    Em vội mua mà không cần ngã giá
    Kẻ bán người mua đều trong vội vã
    Hài lòng với cái có được trong tay
    Hôm nay anh lại rao bán tình yêu
    Chút dư hương của cuộc tình nghiệt ngã
    Em gọi mua mà chần chừ do dự
    Sợ mua nhầm trái đắng của tình yêu.​
  10. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Chinh lão tiền bối.
    Hay lắm, thơ mà không có rượu thì thiếu mật vị gì đó , Tại hạ mạn phép kính lão tiền bối một ly. huynh đệ lại luận bàn về thơ nhỉ,

Chia sẻ trang này