1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ chưa kịp tàn[Tuyển tập thơ box Hà tây]

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi _godfather_, 29/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Đây là Topic pót bài thơ mình sáng tác hay là thơ sưu tầm vậy?
  2. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    em thấy nhiều bài sưu tầm mà nếu tự sáng tác thì từ lần sau em sẽ hok copy nữa mấy câu này em vừa làm
    à ơi tiếng hát mẹ ru
    à ơi âu yếm gío thu chạnh buồn
    à ơi trời đổ mưa tuôn
    à ơi cơn gió lá buông lìa cành

  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Đây là topic thơ tự sáng tác chứ, hị hị
    Ví dụ như anh làm bài thơ "Chuyện của em gái" chả hạn, xong anh post vào đây như thế này là hợp lệ
    Cậu ấy tự xưng là Gió
    Cậu ấy bảo em là Mây
    Để muôn đời Mây phiêu diêu cùng Gió
    Cậu ấy tự xưng là Gió
    Cậu ấy bảo em là Mây
    Để Gió mãi mơn man làn Mây trắng
    Cậu ấy tự xưng là Gió
    Cậu ấy bảo em là Mây
    Để cả hai cùng luôn bay bổng
    Cả cuộc đời phiêu lãng chân trời xa
    Rồi một ngày cơn bão đi qua
    Gió gầm gào làm cuồng phong hung bạo
    Mây cũng thế sì sầm cùng bão
    Chốn phiêu bồng bỗng chốc biến đi xa
    Để lại nơi đây
    Một chốn bình yên nhỏ nhoi?
    ... là Mắt Bão.

    (tặng Aiki và Sa)
  4. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết rằng không thể có ngày mai
    em vẫn tin vào những gì đang có
    dẫu biết tình yêu kia thật khó
    gió xóa mòn và mưa có tàn phai
    dẫu biết rằng hai ngả bước song song
    đường tình duyên ta không về chung lối
    dẫu biết vùng trời mây đen tối
    trái tim khờ có thỏa nỗi nhớ mong
    em vẫn biết tình kia rồi như thế
    dấn chân vào ngõ cụt ngõ yêu thương
    tình đã trót tơ tình tìm đã vướng
    ánh mắt cười thao thức một cơn mê
    ********
    một phút yếu lòng

  5. _anh_raul

    _anh_raul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0

    "Về Hà Tây đi em một đới ta không quên
    Tiếng ca ầu ơi êm đềm
    Thoáng thơm hương lúa quê mình
    Sông Tích Sông Đáy lượn quanh
    Con Sông tắm mát đới ta "​
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Rơi khắp mùa Thu
    Trong đêm vắng mưa buồn giăng giăng lối
    Hoa sấu rụng
    Bước chân nào quá vội
    Mưa ngập đường
    Ngập cả nỗi đơn côi.*
    .............................
    Con đường ấy e ấp chẳng nên lời
    Em ngả đầu
    Chọn bờ vai anh đấy
    Lá rơi nhiều
    rơi khắp cả mùa thu
    Khi mùa đông giăng mắc sương mù
    Em đan tay
    Ta truyền nhau hơi ấm
    Ghé môi cười
    Rạo rực suốt trời yêu
    Ta trao nhau duy nhất chỉ một điều
    Anh yêu em
    Em yêu anh mãi mãi
    Ngày hôm nay
    Mỗi khi anh nhớ lại
    Khoé mắt buồn đong ngập Hồ Tây

    Lại cũng sắp
    Heo may , gió có vờn tóc xoã vai gầy
    Đây ....
    Mây....
    P/s : HThu à * là của em, anh chợt nhớ nên lấy luôn...
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nếu một mai em chẳng còn thức dậy
    Để thêm một ngày cho em được yêu anh
    Có khi nào trời vẫn xanh rất xanh
    Để anh biết rằng em còn yêu anh mãi
    Nếu có một mai bỗng chẳng còn tồn tại
    Sẽ có ngẩn ngơ một thoáng nhớ tên ai
    Có khi nào thức suốt một đêm dài
    Bỗng thấy ưu tư một nỗi niềm khó tả
    Nếu có một mai bỗng thành người xa lạ
    Ta vẫn cười, tình cờ lướt qua nhau
    Có khi nào chợt thoáng một chút sầu
    Đã có khi nào ta đã yêu người ấy....
    Nếu có một mai bỗng chuyện đời đong đẩy
    Ta gặp lại mình giữa một chút thân quen
    Liệu có bâng quơ có chợt gọi tên em
    Để vẫn biết rằng ta vẫn đâu có lạ
    Nếu có một mai bỗng quên đi tất cả
    Liệu có rùng mình khi gió khẽ lướt qua
    Chợt thấy bồi hồi cho một cuộc tình xa
    Để rồi nhẹ nhàng lại chìm theo dĩ vãng​
  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    "Nếu có một mai bỗng quên đi tất cả
    Liệu có rùng mình khi gió khẽ lướt qua
    Chợt thấy bồi hồi cho một cuộc tình xa
    Để rồi nhẹ nhàng lại chìm theo dĩ vãng"
    Buồn thế nhỉ !!!
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Cái nài thì tươi mới hơn bác nè
    Một thoáng ánh nắng vàng
    Thu về thay mùa lá
    Một thoáng của bâng khuâng
    Ru em tình thắm lạ
    Một thoáng gọi tình yêu
    Du dương muôn cung điệu
    Thu trải dài Hà Nội
    Chiều em về lao xao
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Rất có thể em chỉ là cỏ
    Cỏ hoang tàn gió khát gọi chiều mưa
    Anh đắm say phía chân trời rát bỏng
    Mắt phiêu diêu nào biết đợi chờ
    Hãy cứ chạy suốt đời theo lửa
    Cứ say tìm khát vọng xa xôi
    Sẽ có lúc mắt anh thành giọt nước
    Đậu yên lành xuống ngọn cỏ non tươi

Chia sẻ trang này