1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ chưa kịp tàn[Tuyển tập thơ box Hà tây]

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi _godfather_, 29/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    oh kìa vớ vẩn thơ của venus đấy không fải là sưu tầm đâu mà...................

    ......give me a kiss before you tell me goodbye.......
  2. Lexcom

    Lexcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0

    Lá hát
    Lá hát dọc phố dài
    Mùa ngỡ như về sớm
    Mưa tạnh trên đường ướt
    Thấy Mắt bỗng xè cay
    Gió cũng vừa heo may
    Là khi em đi khuất
    Đường ngày xưa chưa ướt
    Áo sờn em chưa bay
    Anh bỗng hoá cỏ may
    Bên em đường đến lớp
    Sometimes the snow comes down in June.Somtimes the sun goes roud the moon......
  3. Lexcom

    Lexcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0

    Lá hát
    Lá hát dọc phố dài
    Mùa ngỡ như về sớm
    Mưa tạnh trên đường ướt
    Thấy Mắt bỗng xè cay
    Gió cũng vừa heo may
    Là khi em đi khuất
    Đường ngày xưa chưa ướt
    Áo sờn em chưa bay
    Anh bỗng hoá cỏ may
    Bên em đường đến lớp
    Sometimes the snow comes down in June.Somtimes the sun goes roud the moon......
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Bơ Vơ
    Cám ơn đời có em để nhớ
    Chiều nay nhìn mây tím lang thang
    Nhấm đau thương chất ngất điêu tàn
    Nhấm hoàng hôn mắt em ươn ướt


    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Bơ Vơ
    Cám ơn đời có em để nhớ
    Chiều nay nhìn mây tím lang thang
    Nhấm đau thương chất ngất điêu tàn
    Nhấm hoàng hôn mắt em ươn ướt


    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Gió Giao Mùa .
    Ngại Tình Mong Manh .
    Ngại vì cái thuở ban đâù .....
    Ngại vì đem đến nỗi sâù cho ai .....
    Ngại vì tình ấy chưa phai .....
    Ngại vì còn mãi dáng ai tôn thờ ......
    Ngại vì tình đến trong mơ ......
    Ngại vì không nỡ làm ngơ qua câù .....
    Ngại vì không toại lòng nhau ......
    Ngại cho ai đó, hoa mau phai tàn .


    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Gió Giao Mùa .
    Ngại Tình Mong Manh .
    Ngại vì cái thuở ban đâù .....
    Ngại vì đem đến nỗi sâù cho ai .....
    Ngại vì tình ấy chưa phai .....
    Ngại vì còn mãi dáng ai tôn thờ ......
    Ngại vì tình đến trong mơ ......
    Ngại vì không nỡ làm ngơ qua câù .....
    Ngại vì không toại lòng nhau ......
    Ngại cho ai đó, hoa mau phai tàn .


    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  8. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu người ta vẫn thích nói về sự hạnh phúc và thủy chung. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Người ta định nghĩa thế nào về hạnh phúc và thủy chung? Karl Marx nói, hạnh phúc là đấu tranh. Thủy chung, nói một cách tương đối là ta yêu duy nhất một ai đó trong một khoảng thời gian nào đó. Khoảng thời gian ấy có thể là cả một đời người, nhưng cũng có thể chỉ là một năm, một tháng, hay chẳng bao giờ tồn tại? Khi hạnh phúc và thủy chung không còn sống được thì tình yêu cũng phải chết đi. Và người ta nói lời chia tay.
    Người phụ nữ không giữ được tình yêu cho mình nữa, một cô gái khác đã bước vào tình yêu của cô và giành được con tim của người cô yêu thương.
    Hoặc thắng hoặc thua, đó là điều ta lựa chọn
    Tình yêu nào phải một thứ gì bất biến?
    Em yêu anh, nhưng giờ đây em đã mất anh
    Đừng khó chịu, em chẳng trách anh đâu
    Em biết rằng em sẽ phải ra đi
    Dù con tim em muốn em ở lại
    Bởi ngày mai của anh là một cô gái khác
    Em đã thuộc về ngày hôm qua?
    Ngày hôm qua còn yêu nhau, ngày mai một người con gái khác đã thế chỗ mình trong tình yêu mà mình vẫn luôn trân trọng, trong lòng người mình yêu , đau đớn biết chừng nào. Vậy mà cô gái không một lời trách cứ, chấp nhận ra đi. Tại sao cô không đấu tranh cho hạnh phúc của mình? Tôi chỉ cảm thấy, rất chủ quan thôi, rằng khi tình yêu đã có sự phản bội, hoặc sự đổi dạ thay lòng, có lẽ nên buông tay chứ níu giữ nữa chỉ làm khổ nhau thêm. Nhưng cô gái ấy nghĩ thế nào?
    Nên anh hãy hôn em nụ hôn từ biệt
    Và em sẽ cố không bật khóc
    Bởi tất cả những giọt nước mắt trên thế giới này
    cũng chẳng làm thay đổi được suy nghĩ của anh
    Anh đã có người yêu mới
    Và cô ấy hẳn vẫn đang chờ đợi
    Chẳng bao lâu .. rồi em sẽ lùi hẳn vào quá khứ?
    Một nụ hôn sau cùng từ biệt,kìm nén để không khóc, bởi biết rằng những giọt lệ chẳng giữ nổi tình yêu đã mất. Yêu là hy sinh, là mong cho người mình yêu được hạnh phúc ngay cả khi hạnh phúc ấy không phải do mình mang lại. Cô nhắc đến người yêu mới của người yêu mình một cách nhẹ nhàng, không trách móc căm ghét, thật dịu dàng: ?oAnh đã có người yêu mới - Và cô ấy hẳn đang chờ đợi ?. Cũng như cô, người con gái ấy cũng yêu anh như cô đã yêu, và đến giờ vẫn yêu. Cô gái hiểu mình đang dần thuộc về quá khứ của anh. Chẳng bao lâu nữa thôi hình ảnh cô trong anh sẽ phai nhạt. Đừng trách người con gái đến sau kia, chắc gì cô ấy đã biết đến sự hiện diện của cô gái? Cô gái đã không trách người làm mình phải nói lời từ giã, vậy cũng không nên oán trách kẻ đến sau.
    Còn người đàn ông đó thì sao?
    Tôi không biết nữa. Có lẽ chỉ có anh và cô gái đánh giá được tình cảm thực sự của anh. Tình yêu cần sự thủy chung, hạnh phúc, nhưng yêu vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Có một sự thật cay đắng mà ta phải chấp nhận, đó là khi không còn yêu nữa thì mọi thứ vô nghĩa. Dù cô gái có yêu anh đến mấy chăng nữa, anh cũng không còn yêu cô và mọi đau khổ của cô rồi cũng không làm anh trở lại cùng cô được. Người ta không bao giờ quay lại nơi mà người ta không còn yêu. Tôi không lên án người đàn ông ấy. Tôi tin lương tâm sẽ phán xét công bằng nhất. Yêu là sự lựa chọn. Mỗi người trong cuộc đời đều phải trả giá hoặc tốt hoặc xấu cho những sự chọn lựa của mình. Hãy để thời gian lên tiếng.
    Một chút nữa thôi hãy để em lần lữa
    và rồi em sẽ mỉm cười quay bước
    Như một người bạn vừa vô tình lướt ngang qua
    Anh yêu ơi
    Một lần cuối thôi,
    giả vờ như anh vẫn thuộc về em
    Hãy hôn em từ biệt đi
    Anh yêu ơi
    Hãy hôn em từ biệt đi?
    Nên cô gái cũng đã lựa chọn- phải chia tay nhau. Nhưng vì tình yêu vẫn chưa thể tàn phai trong tim mà cô nấn ná trong phút từ giã ?o Một chút nữa thôi hãy để em lần lữa, và rồi em sẽ mỉm cười quay bước ?" Như một người bạn vừa vô tình lướt ngang qua". Níu kéo? Không. Chỉ là sự tiếc nuối nó làm cô không muốn đi, dù biết mình chẳng còn cách nào khác. Sự chần chừ làm người ta hiểu hơn về nỗi đau buồn trong cô khi ấy. ?oMột lần cuối thôi giả vờ như anh vẫn thuộc về em ?" Anh yêu ơi, hãy hôn em từ biệt đi" . Tôi thấy xót xa trước lời chia tay ấy, trước nụ hôn từ giã như có nước mắt vả nỗi đau ở trong vậy. Thế nào là ?ogiả vờ như anh vẫn thuộc về em?. Không đâu cô gái ơi, tình yêu nào có chỗ cho sự ngụy trang dối lừa. Thôi thì, một nụ hôn sau cùng để rồi mãi xa nhau, tôi biết rồi cô cũng sẽ khóc. Nhưng với sự dịu dàng, cao thượng và yêu nồng nàn ấy, tôi mong cô sẽ tìm được hạnh phúc. Những cô gái cùng tâm trạng, hãy cố đứng lên sau nỗi đau. Tình yêu có phải điều bất biến đâu. Nếu phải xa nhau, hãy mỉm cười và hôn nụ hôn từ biệt?
    Why do you learn to live,knowing all things must die?
    từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn!!!
    a secret makes woman woman
     
  9. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu người ta vẫn thích nói về sự hạnh phúc và thủy chung. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Người ta định nghĩa thế nào về hạnh phúc và thủy chung? Karl Marx nói, hạnh phúc là đấu tranh. Thủy chung, nói một cách tương đối là ta yêu duy nhất một ai đó trong một khoảng thời gian nào đó. Khoảng thời gian ấy có thể là cả một đời người, nhưng cũng có thể chỉ là một năm, một tháng, hay chẳng bao giờ tồn tại? Khi hạnh phúc và thủy chung không còn sống được thì tình yêu cũng phải chết đi. Và người ta nói lời chia tay.
    Người phụ nữ không giữ được tình yêu cho mình nữa, một cô gái khác đã bước vào tình yêu của cô và giành được con tim của người cô yêu thương.
    Hoặc thắng hoặc thua, đó là điều ta lựa chọn
    Tình yêu nào phải một thứ gì bất biến?
    Em yêu anh, nhưng giờ đây em đã mất anh
    Đừng khó chịu, em chẳng trách anh đâu
    Em biết rằng em sẽ phải ra đi
    Dù con tim em muốn em ở lại
    Bởi ngày mai của anh là một cô gái khác
    Em đã thuộc về ngày hôm qua?
    Ngày hôm qua còn yêu nhau, ngày mai một người con gái khác đã thế chỗ mình trong tình yêu mà mình vẫn luôn trân trọng, trong lòng người mình yêu , đau đớn biết chừng nào. Vậy mà cô gái không một lời trách cứ, chấp nhận ra đi. Tại sao cô không đấu tranh cho hạnh phúc của mình? Tôi chỉ cảm thấy, rất chủ quan thôi, rằng khi tình yêu đã có sự phản bội, hoặc sự đổi dạ thay lòng, có lẽ nên buông tay chứ níu giữ nữa chỉ làm khổ nhau thêm. Nhưng cô gái ấy nghĩ thế nào?
    Nên anh hãy hôn em nụ hôn từ biệt
    Và em sẽ cố không bật khóc
    Bởi tất cả những giọt nước mắt trên thế giới này
    cũng chẳng làm thay đổi được suy nghĩ của anh
    Anh đã có người yêu mới
    Và cô ấy hẳn vẫn đang chờ đợi
    Chẳng bao lâu .. rồi em sẽ lùi hẳn vào quá khứ?
    Một nụ hôn sau cùng từ biệt,kìm nén để không khóc, bởi biết rằng những giọt lệ chẳng giữ nổi tình yêu đã mất. Yêu là hy sinh, là mong cho người mình yêu được hạnh phúc ngay cả khi hạnh phúc ấy không phải do mình mang lại. Cô nhắc đến người yêu mới của người yêu mình một cách nhẹ nhàng, không trách móc căm ghét, thật dịu dàng: ?oAnh đã có người yêu mới - Và cô ấy hẳn đang chờ đợi ?. Cũng như cô, người con gái ấy cũng yêu anh như cô đã yêu, và đến giờ vẫn yêu. Cô gái hiểu mình đang dần thuộc về quá khứ của anh. Chẳng bao lâu nữa thôi hình ảnh cô trong anh sẽ phai nhạt. Đừng trách người con gái đến sau kia, chắc gì cô ấy đã biết đến sự hiện diện của cô gái? Cô gái đã không trách người làm mình phải nói lời từ giã, vậy cũng không nên oán trách kẻ đến sau.
    Còn người đàn ông đó thì sao?
    Tôi không biết nữa. Có lẽ chỉ có anh và cô gái đánh giá được tình cảm thực sự của anh. Tình yêu cần sự thủy chung, hạnh phúc, nhưng yêu vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Có một sự thật cay đắng mà ta phải chấp nhận, đó là khi không còn yêu nữa thì mọi thứ vô nghĩa. Dù cô gái có yêu anh đến mấy chăng nữa, anh cũng không còn yêu cô và mọi đau khổ của cô rồi cũng không làm anh trở lại cùng cô được. Người ta không bao giờ quay lại nơi mà người ta không còn yêu. Tôi không lên án người đàn ông ấy. Tôi tin lương tâm sẽ phán xét công bằng nhất. Yêu là sự lựa chọn. Mỗi người trong cuộc đời đều phải trả giá hoặc tốt hoặc xấu cho những sự chọn lựa của mình. Hãy để thời gian lên tiếng.
    Một chút nữa thôi hãy để em lần lữa
    và rồi em sẽ mỉm cười quay bước
    Như một người bạn vừa vô tình lướt ngang qua
    Anh yêu ơi
    Một lần cuối thôi,
    giả vờ như anh vẫn thuộc về em
    Hãy hôn em từ biệt đi
    Anh yêu ơi
    Hãy hôn em từ biệt đi?
    Nên cô gái cũng đã lựa chọn- phải chia tay nhau. Nhưng vì tình yêu vẫn chưa thể tàn phai trong tim mà cô nấn ná trong phút từ giã ?o Một chút nữa thôi hãy để em lần lữa, và rồi em sẽ mỉm cười quay bước ?" Như một người bạn vừa vô tình lướt ngang qua". Níu kéo? Không. Chỉ là sự tiếc nuối nó làm cô không muốn đi, dù biết mình chẳng còn cách nào khác. Sự chần chừ làm người ta hiểu hơn về nỗi đau buồn trong cô khi ấy. ?oMột lần cuối thôi giả vờ như anh vẫn thuộc về em ?" Anh yêu ơi, hãy hôn em từ biệt đi" . Tôi thấy xót xa trước lời chia tay ấy, trước nụ hôn từ giã như có nước mắt vả nỗi đau ở trong vậy. Thế nào là ?ogiả vờ như anh vẫn thuộc về em?. Không đâu cô gái ơi, tình yêu nào có chỗ cho sự ngụy trang dối lừa. Thôi thì, một nụ hôn sau cùng để rồi mãi xa nhau, tôi biết rồi cô cũng sẽ khóc. Nhưng với sự dịu dàng, cao thượng và yêu nồng nàn ấy, tôi mong cô sẽ tìm được hạnh phúc. Những cô gái cùng tâm trạng, hãy cố đứng lên sau nỗi đau. Tình yêu có phải điều bất biến đâu. Nếu phải xa nhau, hãy mỉm cười và hôn nụ hôn từ biệt?
    Why do you learn to live,knowing all things must die?
    từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn!!!
    a secret makes woman woman
     
  10. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa này lạnh lắm phải không em
    Lạnh âm thầm về từ miền xa ấy
    Một lối đi về em có thấy
    Chiếc lá nào chở mùa đông trôi.
    Ta chẳng nói nhiều bởi lời hoá xa xôi
    Ta chẳng dám mong mùa xưa trở lại
    Chỉ góc phố xưa quen là vẫn vậy
    Một mình đứng đợi mùa đông.
    Gốc sấu già con chim sẻ xù lông
    Chiếc lá cong mình xoay xoay trong gió
    Thân cây xù xì khắc một điều xưa cũ
    Giờ đọc lên thành nỗi nhớ không tên.
    Vẫn biết rằng điều ấy dễ lãng quên
    Vòng tay không với được một thời mê mải
    Dây đàn thời gian ngưng gẩy
    Buông lơi tự khúc trong chiều.
    Nhớ một thời hương hoa sữa phiêu diêu
    Nỗi nhớ dịu dàng chẳng làm ta bớt giá
    Lời thơ cũ giờ nghe xa xăm quá
    Ký ức đong đầy một điều mãi mãi xa.
    Lối mềm mơ những dấu chân qua
    Cánh hoa rơi tìm giọt sương vỡ oà trên cỏ
    Ta giật mình giữa chiều đông trăn trở
    Chốn xa, gió lạnh đang về...
    từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn!!!
    a secret makes woman woman
     

Chia sẻ trang này