1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ có thật?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi 0983030256, 01/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0983030256

    0983030256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ có thật?

    Đã ai có những giấc mơ trở thành sự thật chưa?
    Người nghèo thì mơ ước trở lên giàu có. Người giàu thì mơ ước giàu hơn. Người đói thì mong có ăn, người no thì mơ có của ăn của để...........Người chưa có người yêu thì mong có người để ý tới mình.
    Mỗi người đều có những ước mơ và đều mong những ước mơ chở thành sự thật. Hãy cứ mơ ước thật nhiều để mãi mãi được sống trong thế giới cổ tích tuyệt vời. Ở nơi đây bạn sẽ ko phải nghĩ cho ngày mai, thời gian sẽ dừng lại mãi mãi, con người sẽ ko bao giờ già đi, ko bao giờ phải chết.

    Tôi chỉ ước mình còn sống được đến ngày mai để đi tìm một nửa của trái tim mình.
  2. khue_yeu

    khue_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ thì ai cũng có nhưng làm thế nào để thực hiện ước mơ mới là điều quan trọng.
    Tìm một nửa của trái tim rất khó nhưng để giữ được máu còn chảy mãi trong trái tim hoàn thiện kia còn khó gấp vạn lần.
    Cố lên nhé.
    To 0983030256: T ơi hãy quay về đi. Chưa muộn đâu. Cơ hội do mình tạo ra mà.( H vẫn chờ mày đấy).
  3. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ mà cũng có thật ah. Đã là sự thật thì ko phải còn là giấc mơ nữa.
    Hãy cứ mơ và sống trong giấc mơ.
    To 0983030256 : Lần này có cơ hội thì đừng bỏ rơi nữa nhé.
  4. 0983030256

    0983030256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn 2 bạn nhưng mình đã bưóc đi thì ko quay đầu lại đâu.
    Đau chỉ một lần mà.
    Mỗi ngày mới là một con người mới.
  5. xa_la_nho

    xa_la_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    hãy bươc đi và đừng nghĩ suy. dù cho em không cần anh nhưng anh vẫn cần em..... hâh. ko làm gì fải nghí nhiều như thế đâu ông bạn.rồi tất cả sẽ trở lên tươi đẹp.hãy sống thật với lòng mình. thế la đủ. bọn tôi sẽ ở bên cậu. chúng ta chia sẻ( còn nhiều chuyện cần đẻ chúng ta nghĩ đến)
  6. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Tìm được một nửa của mình tuy khó nhưng hơn giữ được một nửa đó còn khó hơn. 0983030256 chỉ mơ ước được sống đến ngày mai để đi tìm 1 nửa của mình hay đang mơ ước sẽ tìm lại được một nửa ấy .Dù là mơ ước nào thì cũng mong đó sẽ là một giấc mơ có thật......
  7. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Đọc đến topic này của chú 0983... anh lại chợt nhớ đến câu nói: "Người bất hạnh k phải là người k thực hiện được những ước mơ, mà là người k có lấy được một ước mơ." Chẳng nhớ có chính xác k nữa, nhưng chúc chú thực hiện được những mong muốn của mình.
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    ....." Chìm đắm ko gian lặng im ngàn vì sao vụt tắt . Thuyền đã sang ngang làm cho con sóng ko xô về bờ . Ngày đó vì sao anh quên bao câu ca cùng mùa xuân thắm tươi ước hẹn tình đầu môi hôn thay lời yêu . Lạc bước cô đơn mình em một mùa đông giá băng , lạnh buốt môi em nhẹ run run hát câu ca ngày xưa , em vẫn tin giấc mơ có thật , em chờ anh "
    Chắc 0983030256 thích bài hát này phải ko ? SS cũng đã từng hát mãi , hát mãi bài hát này......Và SS thương cô gái trong bài hát lắm , cô ấy ngốc thật đúng k ? Sao lại đi tin 1 giấc mơ mà k bao giờ có thật ?? Những gì đã thuộc về quá khứ , dù muốn hay k , cũng đã thuộc về ngày hôm qua , chẳng thể làm gì để thay đổi nó cả , điều duy nhất chúng ta có thể làm là hãy nhìn vào nó và rút ra những bài học cho hiện tại , cho cả tương lai của chính mình mà thôi !
    SS cũng có những giấc mơ riêng của mình , có những giấc mơ đã trở thành sự thật ( và SS đã cố gắng rất nhiều để những mơ ước đó có thể come true ) , có những giấc mơ mà bây giờ SS biết , mãi mãi chỉ là những giấc mơ....Rất khó cho SS để quên đi những ước mơ đó , nếu ko nói là ko thể , nhưng những giấc mơ mà SS biết ko khi nào có thật được , SS cũng ko cố gắng tiếp tục mơ ước nữa làm gì....Cũng có 1 time , SS cố gắng để tin rằng có 1 ngày nào đó , nó sẽ come true , SS đợi , và ko nhận được gì cả , dĩ nhiên , SS hiểu điều đó từ trước nhưng k chấp nhận nó...Đó là sai lầm ! SS đang có những giấc mơ mới , có thể chẳng đẹp như những giấc mơ ngày trước nữa , nhưng , khó vỡ hơn
    0983030256 mơ ước thú vị quá nhỉ ? Mơ ước sống đến ngày mai để tìm dc 1 nửa của trái tim mình àh ? SS nghĩ , tình yêu thì chỉ có 1 , nhưng những cái " na ná " tình yêu thì có nhiều lắm , vì vậy , 0983030256 hãy cố gắng sống đến ko chỉ ngày mai mà còn ngày kia , ngày kìa.....để tìm thấy 1 nửa thật sự của mình nha ! Chúc giấc mơ đó của 0983030256 sẽ trở thành sự thật !
  9. 0983030256

    0983030256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn. Bài hát này đúng là mình rất thích nghe, mình đã từng nói với bạn bè mình là mình sẽ yêu người con gái đầu tiên gửi bài hát này cho mình, nhưng giấc mơ này vẫn chưa thành sự thật.
    " Khi ban mai đánh thức giấc mơ hồng đêm qua anh đã mơ..........anh vẫn mong giấc mơ có thật, anh chờ em".
    Chắc là trái tim này mãi mãi thầm lặng love thôi.
  10. 0983030256

    0983030256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    SS ơi! cho anh hỏi nhé: làm sao anh quên được một người với bao lời hứa trong tình yêu, dù có phôi pha nhưng cũng đã cho lòng anh một vết thương.
    Vết thương nào cũng lành theo thời gian nhưng vết thương lòng thì dùng cái gì để hàn gắn hả em. Chắc em là con gái thì em hiểu điều này hơn anh.

Chia sẻ trang này