1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ con

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heomay2008, 28/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ con

    Hic
    Vừa nghe tin mẹ bị ngã, đau lắm...chả biết bao giờ xương mới liền lại nữa. Con lại thấy muốn chạy ngay về nhà, về ôm mẹ , về ngục đầu vào lòng mẹ mà khóc
    Mùa đông sắp đến rồi, cái mùa mà mẹ hay ốm yếu và già đi, con sợ tết năm nào về cũng thấy mẹ già hơn, da mẹ nhăn nheo hơn, tóc mẹ bạc nhiều hơn, tai mẹ nghe yếu đi...con cứ dấu nước mắt...con sợ mẹ sẽ già thật nhanh..con sợ con chưa kịp cho mẹ thấy con sống hạnh phúc và trưởng thành, con sợ...Những lúc ấy, con lại bấm chí rồi mình sẽ cố hết mình để mẹ sẽ tự hào về con, sẽ mỉm cười và mãn nguyện khi nghĩ về con.
    Thế mà giờ, ngày nào con cũng nhốt mình, cũng trốn tránh chính mình, dằn vặt mình...nhiều thêm khi con biết nếu mẹ biết con sống như thế này mẹ sẽ đau lắm. Ngày nào mẹ cũng gọi điện cho con...vậy mà mẹ không bảo mẹ phải nằm viện sao? Mẹ ơi- con xin lỗi. Con xl mẹ
    Con sẽ cố gắng mà, sẽ không buồn nữa, sẽ mạnh mẽ và thoát ra khỏi nỗi đau này và con sẽ đứng lên, con sẽ tạo dựng cho mình hp đích thực, con sẽ cố gắng để mẹ không buồn phiền, lo lắng vì con nữa. con hứa mà
    Tin con mẹ nhé!
    Con yêu mẹ nhiều lắm
    giờ đây con lại nấc, con nấc nghẹn cho những sai lầm của mình, con nấc nghẹn vì con thấy hổ thẹn với chính con, con thấy hổ thẹn với mẹ. Sao con là con gái của mẹ ...con lại không có được đức hi sinh và lòng dịu dàng ấm áp như thế? sao con là con gái của mẹ mà tính cách con nông nỗi và ích kỷ đến thế ? Sao con là con của mẹ mà con lại yếu đuối mong manh đến thế?
    H con sẽ không khóc nữa, không khóc vì con người không yêu thương và chân thành với con nữa. Con sẽ cố gắng mẹ ah! Con hứa đấy, tin con mẹ nhé!
    Dù con chưa bao giờ thốt lên được những lời " Con yêu mẹ " nhưng thật tâm con biết con yêu và kính trọng mẹ nhiều lắm!
    Con đang tự hỏi tại sao để thốt lên tiếng :
    Em Yêu Anh -- với con cũng không dễ dàng ji - nhưng con đã nói với 1 người đàn ông trong đời .
    Nhưng rất nhiều rất nhiều khi lòng con dâng trào cảm xúc con lại không thể thốt lên :
    Con Yêu Mẹ
    Hi, giờ con sẽ học bài mẹ nhé, con sẽ không gọi điện về cho mẹ ngay đâu, biết mẹ đang ốm nhưng con sợ con lại khóc và mẹ lại lo.
  2. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép bà chị nhé...xin kể 1 giấc mơ , 1 giấc mơ buồn.
    Và mình đã khóc như chưa bao giờ đc khóc ....vào 1 đêm mùa đônglạnh , ngoài trời tuyết vẫn rơi bên khung cửa sổ, nơi mà vô số bông hoa tuyết còn in hằn ...4h sáng .
    Tôi về đây , cảnh vật sao trông mơ hồ?.
    Cái gì cũng cũ , nát , cây cối như cổ thụ
    Tôi nghe tiếng máy xay cà phê ?nhìn qua hàng cây trước hiên ?mẹ già tôi đứng đó , tôi muốn thốt lên ?o mẹ ơi , con về rồi này??
    Tự nhiên , tôi thấy tôi đang ở giữa nhà , bố tôi bị một vết thương ở chân, phải mang nạng , người gầy guộc quá , tôi ôm bố tôi vào lòng, trời ơi càng thấy người gầy guộc thêm , mái tóc bố còn lơ thơ , bạc trắng , khuôn mặt bố vẫn hiền , ngắm con người bố tôi , tôi òa khóc ?tôi khóc thật to ?Sao tôi khóc không ra tiếng thế này , tôi bật dậy, khó thở quá, tay tôi đặt lên ngực, à, tôi vừa mơ thôi , nhưng?.
    Tôi thấy tôi đang bịt miệng khóc , khóc như chưa bao giờ khóc , 2 người bạn cùng phòng của tôi vẫn ngủ say, im lặng, chỉ có tiếng chiếc máy tính kêu ro ro , tôi vẫn bịt miệng , khóc ?
    Cách đây 5 năm , có lẽ cũng vào 1 buổi sáng tinh sương như thế này , nhưng là tại Việt Nam?trên con đường quốc lộ , bố cùng tôi đi vào Nha Trang thi Đại học , người ta thì cứ hối thúc bố và tôi lên xe để còn đi qua nhanh, họ cần nhiều hành khách nữa , tôi ngoái nhìn lại , mẹ tôi đứng đó ,bên ven đường , lần đầu tiên tôi biết vẫy chào khi chia tay , tôi thấy mẹ tôi ôm miệng khóc ?tôi không cảm giác gì , ?o mẹ àh , con sẽ về thôi ?o .Tôi bất giác chợt nghĩ , có lẽ từ đây mình phải rời xa quê hương , xa mái nhà thân yêu ? vô lý !
    Nhìn đồng hồ , mới 6h33 sáng , không thể , không muốn dừng lại cảm xúc ấy, tôi vẫn khóc ?
    11 năm về trước , tôi còn nhớ như in những ngày hè vác cuốc bên bố mẹ ra rẫy , vất vả, mồ hôi dính chặt áo, mùi hôi của kiến vàng, của cà phê , nhưng con vui , bố mẹ cứ bắt con ở nhà, lo học hành đi , nhưng con muốn đi làm bên bố mẹ , con vui mà , à, nhớ cả cái nắng Tây Nguyên , gắt thế , cái gió Tây nguyên nữa .Mùa khô đến, cùng cả nhà ra mương nước , ăn,ngủ ở đó 3 ngày liền, nhớ gói mỳ tôm pha vội để kịp giờ thay ca, nhớ cốc cà phê còn lưu lại sau ngày tết mẹ mang ra cho 2 bố con uống để còn thức khuya , nhớ quả trứng vịt lộn nóng hổi mẹ mang ra cho 2 bố con ăn khuya , nhớ lúc xong công việc về nhà lúc 1 giờ đêm , hàng xóm đã chìm trong giấc ngủ , mẹ đun nứoc cho con đi tắm, ?o đừng tắm nước lạnh nghe con, cảm lạnh đó ?o
    Nhớ mùa mưa, mưa tây Nguyên tháng 7 dài hàng tuần lễ, cả nhà nhìn bong bóng mưa thở dài , kiểu này làm sao đi chợ mua đồ , còn bao nhiêu công việc trên rẫy .
    Nhớ mùa mưa, mưa tầm tã, bố, mẹ, con hái cà phê , bố gầy ,mẹ thì nhỏ người , dưới cơn mưa , cái bạt dính đất nặng quá , ?obố ơi, con với bố kéo nhanh để mẹ còn nhặt quả rơi vãi, mưa to quá , phải thu hoạch cho nhanh , kẻo cà rụng xuống đất là nảy mầm hết ?o?
    5 năm về trước , bố đưa tôi đi làm giấy tờ trên huyện , đang đi , bố dừng xe máy , bố nôn bên vệ đường , đưa tay lái cho tôi . Bố vào nhà thầy thuốc , thầy bảo bố trúng gió, à, đúng rồi, bố còn bị sốt xuất huyết sau khi bố tôi đưa tôi đi thi từ TPHCM về ?bố đã gầy còn gầy thêm
    4 năm về trứoc , xe đưa tôi từ nhà xuống NhaTrang để chuẩn bị ra Hà Nội làm thủ tục sang Nga , tôi ngoái đầu nhìn mẹ, mẹ đứng trước hiên , mẹ òa khóc , tôi ngoái đầu lại vẫy tay, mẹ khóc ?tôi dửng dưng? rồi con sẽ về mà , mẹ làm gì phải khóc ??
    3 năm trứoc , sânbay Nội Bài , khách đông quá, bố và tôi ngoái nhìn nhau , người ta cứ hối thúc mình lên máy bay , ?o con đi nha bố, con đi rồi con lại về?
    3 mùa thu đã qua, 3 mùa thu của xứ Nga, Siberia chìm trong lá vàng cổ tích , lá vàng của ?o Trái tim mùa thu? , là vàng của ?o mùa thu vàng ?o.
    3 năm qua , 3 mùa đông tuếyt trắng , tuyết gần đầu gối , anh em lọ mọ đi học lúc trời tờ mờ sáng , chà , hơn âm 40 độ cơ đấy ?tuyết trắng của xứ sở cổ tích kìa?
    3 năm nước Nga ,?làm được jì và có được jì , cuộc đời chỉ là con số 0 ?o,
    1 năm trứoc nhớ cái đau lúc nằm trên bàn mổ vì bệnh tật , nhớ những đêm ngủ sớm,nằm trên giường của bệnh viện mà mơ màng xa xôi , có tiếng ai từ xa gọi về ?từ những cánh đồng Nga của Pavel ư, kô , tiếng ngáy của ông già bên cạnh .
    8 tháng trước , nhớ từng ngày đói ăn, đói lay lắt , ra chợ Nga trông hàng cả ngày về, mệt, ngày cho vào miệng được 1 gói mì tôm , chiều về : ?olam coc bia giải khat di Quan ?o , ?o tao voi may con may chuc rup , đi làm mà không đủ tiền mua thức ăn nữa , làm sao có tiền nuôi tụi nó ở nhà đây ?o , ?o kệ , uống bia đi , mệt muốn chết ?o, nhớ cái vị thơm của canh thập cẩm mà thằng em khôngbiết nấu , nó nấu dở quá , thế mà?10 thằng thanhniên đói ăn chụm đầu vào hì hục, hết veo ?
    4 tháng trước , Bạn thân nhất cùng phòng , thằng bạn tự nhiên dậy , ai gọi điện cho nó vậy , chắc người nhà , nó òa khóc kìa , mình và anhH đangngủ , sao nó khóc ghê vậy ?1 lúc , nó quay sang mình ?o Q ơi ,m.. tao mất rồi ?o?
    Trở về hiện tại , học hành, công việc , quan hệ ?mất quá nhiều thứ, quan trọng nhất là đã mất quá nhiều thời gian ?và cũng đã chợt òa khóc . Còn 1 tháng nữa là về VN ?
    Cuộc sống không chờ đợi ai, nhớ lại 1 câu hát :? thời gian trôi mau , tìm anh nơi đâu , tôi về qua xóm nhỏ , con đò nay đã già, nghe tin anh gục ngã, dừng chân quán năm xưa , uống nước dừa, hay nước mắt quê hương ?o.
    7h45 ph sáng, gọi V mà mãi nó kô chịu dậy đi học, hôm qua nó thức cả đêm?
    Được autumnlawn sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 28/10/2008
  3. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Bác làm em nhớ nhà quá
    "
    Lớp lớp mây cao đùn núi bạc,
    Chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều sa.
    Lòng quê dợn dợn vời con nước,
    Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà. "
  4. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Mưa
    Em lại yếu đuối và nhỏ bé!
    Giá như mình đừng đẩy nhau xa hơn, giá như mỗi đứa biết chịu đựng và hi sinh 1 tý thôi a nhỉ? Thì những lúc em cô đơn, em lạc lõng như này sẽ không có nữa. Em sẽ đuợc ngoan ngoãn và bình yên trong vòng tay của anh.Em sẽ không phàn nàn, sẽ không tuôn rơi những câu hỏi , sẽ không ...mà nhắm mắt lại...và nghe anh ru em ngủ...Giá như sau tình yêu vẫn sẽ mãi là yêu, giá như sau tình yêu không có những tổn thương và đổ vỡ anh nhỉ? Giá như anh yêu em nhiều hơn chút nữa...1 chút nữa thôi, giá như.........
    Nhưng giờ tât cả đã quá muộn anh nhỉ? Anh ra đi như thể vừa ruồng bỏ được ...với ánh mắt trơ lì...và em cũng không cho phép mình nhỏ bé thêm nữa. Bởi em là em vẫn biết mình vẫn sẽ mãi kiêu hãnh vì em sẽ sống tốt hơn,sẽ đáng yêu hơn, và có thể gặp được người yêu em chân thành hơn anh rất nhiều.
  5. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Huhu
    Những ngày đen tối và cực khó khăn của con ,lạy chúa! xin người ban phước lành cho con
    Con mỏng manh, con yếu đuối, con hem chịu đựng được đâu, đừng thử thách con quá.Nỗi đau quá lớn, khó khăn quá bi đát và con không biết giải quyết và đi qua nó như thế nào nữa.
    Huhu, bị người yêu đá với cách đá tàn nhẫn và vô tình nhất .kiểu như lấy tất cả ra đi còn không thèm thương hại ấy
    Huhu, máy tính con thì be choe choét ...cả đống bài tập...
    Huhu, hnay tự nhiên màn hình lại bị die, chạy sang nhà bàn nhờ nó làm bài tập...nó cũng chả thông minh gì cho lắm...cuối cùng cái bài tập tin của con vẫn dẫm chân tại chỗ, may mà chúa vẫn trừ cho con 1 may mắn le lói là chiều mai con chưa phải thuyết trình và được dời lịch sang tuần sau...biết là chưa chết tươi nhưng con đang khô héo và chết từ từ...
    Huhu, chả biết sau những nỗi đau khó khăn và cô đơn 1 mình này con có trưởng thành hơn hay khắc nghiệt hơn với đời nữa
    Huhu, mới đó thôi-người ta yêu thương và chăm nom con...h thì ơ hờ quá đỗi,,có lẽ họ đang vui, đang cười, đâng cafe đang karao....đang nhảy hát và ca múa và không một bận tâm tới con...sinh linh bé nhỏ của chúa .
    Huhu, chờ mãi mà chả thấy thiên thần may mắn của con đâu cả. ..
    Chúa ơi, xin hãy cho con an lành và cho con niềm vui an ủi
    Huhu!
  6. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    yếu đuối quá, thế thì bạn sẽ làmđc cái gì chứ....khóc và khoc thôi àh
  7. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    he he
    Cảm ơn chua!
    Cuối cùng cái máy tính của con nó lại sống lại, con lại có trò để nghịch
    ,cuộc đời là các màu sắc lẫn lộn nhau
    Nhở?!
  8. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ồ, hơi hay khóc tẹo
    cũng có lúc chị mạnh mẽ và quyết tâm
    cũng có lúc chị yếu đuối và cô đơn nhóc ạ!
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    giấc mơ kon đè nát cuộc đời kon...đọc bài này cũng hơi bùn...
  10. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Hì, mình nhớ rùi này :
    Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp
    Giấc mơ con đè nát cuộc đời con
    @Chị heomay: em là con trai chị ạ, khóc là e Th e ấy cười cho ấy chứ, trước mặt be ấy chả dám yếu duối :D , chị hay tâm trạng là trầm cảm đấy ạ!
    @AutumnLawn của anh :Th chưa bao giừo thấy a khóc đâu nhỉ, cuộc sống mà, hết buồn lại vui, làm gì có nỗi buồn nào kéo dài mãi mãi, biết thế chả khóc làm gì cho tốn nước...mắt:D

Chia sẻ trang này