1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ con

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi heomay2008, 28/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn em trai nhắc nhở
    Có người cũng bảo chị đi bác sỹ tâm lý đi rồi
    Lúc ấy cũng mún tát cho cái, đúng là
    Con người sống sâu sắc và tình cảm nó thế đấy ,toàn bị những người hời hợt đùa cợt.Điên thế chứ lỵ
  2. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống...khóc..là khi ta cảm thấy yếu đuối.Cái ngày em đi 3 năm mới đc về VN thăm nhà, bố ốm, bệnh nan y, có mỗi em nghe Bsỹ nói điều này đầu tiên, e khóc...
    Nhưng rồi cái gì đến phải đến, cố gắng động viên Người . Có những lúc chínhmình , chính cảm xúc của bản thân mình lại là tác động tâm lý kô tốt đến người khác chị ạ................mà đúng là con gái...khi xúc động là[teal]...<hem dám nói, GF của em mà nghe thấy chết em :EM Không CẦM LÒNG trước EM ẤY đc ạ)[/teal]
    Được autumnlawn sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 29/10/2008
  3. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hi, e yêu bạn em nhiều quá
    Em gái ý thật hp,
    Hem biết tình yêu của em nó nồng nàn được đến bao h em nhỉ ?
  4. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, làm thế nào em ấy biết TC của em nó như thế đây ạ, mặc dù 2 đứa dùng chung nick nhưng em ấy ít khi vào đây , mà em ấy sống nội tâm lắm, ít khi thể hiện cảm xúc, gặp là chỉ nói đc 1 câu "em nhớ anh".......Em là em cứ ..thế thôi, dẫu sao bạn ấy vui và HP<dù có thể HP ấy kô là của chung của 2 đứa >
    Được autumnlawn sửa chữa / chuyển vào 22:54 ngày 29/10/2008
  5. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    chị không rõ lắm
    Nếu em ý giống chị thì thích được chăm sóc và quan tâm
    Nhưng tính em phải bản lĩnh và người lớn vào em nó mới tin tưởng đựoc chứ!Em phải sống sao mà lúc em dịu dàng thì em ý thấy hp nhưng lúc em ý sai thì em phải phân tích rõ ràng và lập trưòng người lớn thì em nó mới nghe lời! Chứ để em nó chê trẻ con như thế kia thì ...
    Nói chung con gái bao h chả yếu đuối, vẫn muốn có bờ vai vững chắc nương dựa dù cho có cá tính mức nào đi nữa .
  6. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Dạ...chị nói đúng...1 điều đáng buồn là em và nàng chỉ SMS và chat đc thôi, xa cách về Kgian và Tgian mà...sợ 1 ngày sẽ...phôi pha
  7. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chị, SR mọi ngưòi vì SPAM trong BOX này...em và nàng đang crazy ...hjc nhà nàng mất net , 2 đứa kô ONL đc, thật khổ ghê....cho 2 kẻ đang ĐIÊNchả nhé 2 đứa nhớ nhau đến thế sao...đã 2 tháng rồi mà cứ thế này.....
    Được autumnlawn sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 29/10/2008
  8. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Thay cái chữ kí đi thì mới đến được với nhau chứ
    1 ngày không xa nếu : người con trai yêu đủ nhiều và đủ chân thành + người con gái biết điều và đủ chân thành, đủ người lớn để cư xử sự nữa, xa nhau khổ lắm ý !
    Như bọn chị tan vỡ vì thiếu cả 2 cái trên
  9. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    chị ngủ trước để giữ gìn nhan sắc
    em thì spam ít thôi, chát chit , yêu đương ít thôi...lo mà học đi hẵng
    yêu mới chả đương --tý tuổi đã ...
    Hehe, chúc 2 em yêu nhau đến bạc đầu nhé!
    Thân ái
  10. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Dạ , cũng kô còn tý tuổi đâu ạ...mà 2 đứa lỡ "sa" vào nhau rồi ...................cám ơnbàchị, ngủ ngon nhé...em Độngviên nàng nghỉ sờm thôi, kô nàng cũng ..xuống sắc mất ạ..em cũng phải giữ phong độ ạ:D

Chia sẻ trang này