1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc Mơ Của Mọi Người Là gì???

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi handsome_dog, 06/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. handsome_dog

    handsome_dog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Giấc Mơ Của Mọi Người Là gì???

    Mỗi đêm về chợp mắt,mọi người đã thấy những gì,những giấc mơ xa vời phải không!!!Nó thật sự khác với những Ước mơ đã từng có.Nhưng ta lại được sống với bao điều may mắn đó dù chỉ một lần.Em không biết Giấc mơ bắt đầu từ đâu nhưng hình ảnh của nó đại loại là thế này:

    Ảnh chụp người yêu tại Manhatta,trong kì nghỉ hè Summer 2002


    Kết thúc kì nghỉ về Tây Ban Nha sống trong ngôi nhà mới mua :


    Không khí ở đây trong lành,sát cạnh một cái hồ,chiều chiều đi cùng nguời yêu hai đi dạo ở đấy :



    Tuy vất vả trong đi lại đến khu Người Việt em quản lí :


    Nhưng em cũng mua được con xe này trong hội chợ triển lãm ,rất thuận lợi cho việc đi lại :



    Làm việc ở đó cũng chán,em thường đi bộ nói chuyện với thằng bạn thân (theo sau là mấy thằng đệ em) :



    Sống ở nhà có một mình cũng buồn,em mua một con mèo về nuôi :


    Chiều ngồi ở nhà nghiên cứu thị trường cổ phiếu ở Phố Wall,đau đầu,dắt Phốc đi dạo cho nhẹ người :



    Công việc thuận lợi phát triển,em đầu tư thêm khu du lịch trên đảo ở vịnh Lahabana:



    Công việc ngày một nhiều hơn,nặng nhọc cũng thêm phần nào nhưng em cũng dành ra ít thời gian tập thể thao như chơi bóng chuyền với mấy ông bạn hàng xóm :



    Cái hôm đón Năm mới ở NewYork thì em tỉnh giấc hờ hờ ...




    GIấc mơ của mọi người là thế nào?!?
  2. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng muốn "mơ" như mày quá
  3. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    uh , tao mơ được đánh mày quá Cường ơi.Đêm qua tao mơ thấy tao làm được cả bộ răng của mày <---- sướng quá
  4. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mơ,mình rút tiền từ ATM,quên bố nó cái mã pin,nó chomình 3 cơ hội,nhưng cả 3 lần đếu sai.CUối cùng nó nuốt luôn cái thẻ của mình,mất xiền,thế là THE END.
    Cái chính ở đây là ãm pin của mình là ngày sn của anh,mình quên tức là đã quên anh.HE,nhanh thật
  5. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thôi...như một số thời gian là cũng tốt rồi!
    Nhưng cuộc sống luôn đổi khác thế cho nên ước mơ được khoảng time nào thì hay khoảng đó
  6. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua trong giấc mơ em thấy anh về, kề vai em và nói với em lời rất êm.....
    ...Ước muốn dẫu ngây thơ nhưng trên cuộc đời người ta vẫn mơ. Được sống kiếp sống đơn sơ cho nhau nụ cười và bao ý thơ

  7. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
  8. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ của bạn sáng tạo thật.Đẹp thật,nhưng tớ thấy nó xa xôi thế nào ấy.Mơ mà lại.
    Tớ thì tớ chỉ mơ tớ có một công việc ổn định trong một nơi làm việc oai như trong các văn phòng tiêu chuẩn 5* bây h ấy.Chẳng biết có xa xôi quá ko?
  9. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là ước chứ ko fải mơ, nếu mà như cậu thì tớ mơ có 1 con BMW 745Li để đi học, đi Wave mãi chán quá, mỗi tội nhà nghèo, hic Nhưng có ai cấm mơ đâu !Mơ bừa đi !
    1...2...3...4...5
  10. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Cắm con di đông làm vài chục điểm lô...biết đâu ước và mơ sẽ thành hiện thực

Chia sẻ trang này