1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ đẹp.....( Diary.....)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xengxeng87, 25/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xengxeng87

    xengxeng87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ đẹp.....( Diary.....)

    Hôm nay là một ngày chẳng có gì mới mẻ cả. Cuộc sống là vậy sao???Đã vậy mình còn giận 2 thằng bạn ở lớp nữa.....ai bảo chúng nó ko đùa cười với mình mà lại đi nói chuyện với đứa mình ghét.........uh...uh...uh......con gái ích kỷ thật....nhưng biết làm sao được..........ai bảo khi sinh ra_con gái đã như vậy.
    Mình ko biết phải nên cư sử thế nào với G nữa.....từ lúc giận nhau chỉ vì B...mình thấy ko còn thân thiện được với G như trước nữa .........nhất là sau khi mình đọc được nhật ký của G .......Thật chán wá.............chuyện tình cảm sao phức tạp ghê !!!
    Hôm nay , mình thấy H nhìn sang lớp mình lúc ở trường......cho dù ko bao giờ mình đáp lại tình cảm với H nhưng nếu ko có H thì chắc mình sẽ thấy chán cuộc sống này lắm......nó thật vô vị........niềm vui ko thấy chỉ thấy toàn nỗi buồn.... ko hiểu ,trái tim mình sẽ lại rung động trước ai đây???.....Một chàng hoàng tử của mình.....(cho dù hoàng tử chỉ có trong cổ tích)........Nhưng mình tin rằng.....1 ngày nào đó......mình sẽ gặp được.....chàng hoàng tử của riêng mình thôi!!!
  2. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Anh đây,hoàng tử của em đây,cô công chúa bé nhỏ của lòng anh hé hé
    Anh 78 cặp cả em yêu 87,hợp nhau quá còn rì,nhờ bé nhờ
    P/S: học thì ko lo mà học,iu đương cái nỗi gì,chú lại tét cho mấy cái vào mông bây giờ
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  3. xengxeng87

    xengxeng87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mình đã hết giận hai đứa bạn .........mình cũng hay giận dỗi nó quá........bản thân mình cũng nên rút kinh nghiệm..... mà hôm qua H ko gọi điện cho mình,,,,,,,mình ko thích nó nhưng khi nó ko gọi điện ..............mình cảm thấy nhớ ghê cơ.ko...... .nhưng chắc chắn mình ko bao giờ thích H!!!!
    Chẳng hiểu chuyện của mình với G sẽ ra sao nữa..........mình sẽ lại là 1 con bạn tốt _ lúc nào cũng nở 1 nụ cười trên môi...... ko có thằng con trai nào xứng đáng để cho mình phải chú ý cả.....đứa nào cũng đểu và như nhau.............sống mà ko có tình yêu cũng đâu có chết được!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. xengxeng87

    xengxeng87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay lớp mình vui hết y''...............GV thực tập va`o lớp mình dạy.bọn lớp mình toàn những đứa hư, cứ trêu GV thực tập mãi.....Tiết công dân, cô hỏi:"Như thế nào là giữ được phẩm chất cuabản thân?"..........Hoà xung phong.nhìn mătnọ mà thấy ghét:"Thưa cô, đó là khi bạn cưa ta mà ta ko đổ ạ." Cả lớp cười lấy cười để.Trang quay xuống :" MÌnh hỏi thật cậu nhé, đã có ai cưa cậu chưa??".....Hoà nói luôn với giong hách dịch :"Lày nhớ , tao ko thèm lói chuyện với cái đứa ko phải là người Hà lội như mày"..........Kinh!Kinh.......nói thế thì khác gì chửi vào mặt Gv thực tập rồi còn gì............Đã thế B.Minh còn đứng lên rồi diễn trò nói lắp.làm cho cả lớp cười cứ như đúng rồi.........thời học trò thật trong sáng và đáng yêu...........mình sẽ nhớ mãi!!!!
    **************************************************
    Tối nay la` thứ 7, mình chẳng đi chơi mà lại ra hàng chat.ở nhà chán kinh khủng khiếp luôn.............mình muốn ra dâyđể viết cái gì đó hoặc gặp ai đó.........ở nhà kobiết tấm sự hay nói chuyện với ai để chút hết nõi buồn........... Khi có bạn bè ở cạnh...........hay những ở trên lớp mình cảm thấy vơi đi được nỗi buồn............nhưngkhi chỉ có 1 mình .......chẳng còn ai ở bên cạnh là mình lại thấy buồn........Mình ko thích H _a17,,,nhưng mình muốn tối thứ 7 đi chơi với 1 ai đó ....mình ko muốn ở nhà chút nào.....mình ngồi đợi xem có ai rủ mình đi chơi ko ....nhưng ....ko có.....mình cứ cố đợi...............Bây giờ mọi chuyện của mình ..........nhũng tình cảm mình dành cho người đấy đã ko còn chỉ là của riêng mình nữa.....người đấy cũng biết .... mình chẳng biết mình phải làm sao nữa.............mình đang muốn cái gì nhỉ??? Mình đang chờ đợi cái gì cơ chứ ...... ??? Bản thân mình còn ko biết thì ai sẽ biết đây ....... con người thật tham lam, ko bao giờ biết thế nào là đủ cả........mình sẽ sống mà ko cần tình yêu........yêu để làm gì khi người ta mù quáng....đau khổ........................Thà sống hết mình vì bạn bè...sống cho bạn bè có phải tốt hơn ko!!!!! Gây thương nhớ đau khổ cho người khác có phải là 1 tội ko?????Mình muốn đến lớp quá............để được ngồi học ....học xung quanh những người bạn.............để được cười đùa với những con người mình yêu quí .....để ko phải buồn.................Cho dù có buồn đến đâu mình vẫn phải sống...............tiếp tục trải bước trên con đường đời của mình..............phải tự trọn cho mình 1 con dường đi ...............nếu mình cố gắng sống tót thì sẽ ko có gì là khó khăn cả............!!!!!
  5. xengxeng87

    xengxeng87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thời gian gần đây, mình thường sống về đêm....11h rồi mà vẫn xó người gọi diện thoại.............hôm nào ko có điện thoại là mình lại cảm thấy buồn......mình đã quen như vậy rồi.............. tối hôm qua lại nói chuyện đến 12h...........nhưng ko phải là điện thoại của B..............đẫ 2 hôm nay B ko gọi điện cho mình............. chẳng hiểu mình co buồn ko nữa............!!!
    Chủ nhật của mình sẽ trôi qua thật nhạt nhoẽ nếu sang nay mình ko đi chơi với G và M.............3 đứa lai đi chơi với nhau và cười đùa thoải mái như ngày xưa.............đã lâu rồi ko như vậy ...............đi từ sáng ............tối lai còn vào quán nước ngồi chơi :quay thìa _chỉ vào ai thì người đấy sẽ bị hỏi và phải trả lời thật........3 con cười rũ rượi cả cái quán lên...............bao nhiêu người phải quay lại nhìn ................ngượng chết đi dược nhưng vui..............được sống hết mình, làm những điều mà ko ai dám làm-cuộc sống như vậy mới khác mọi ngày ..............những giây phút 3 đứa được bên nhau thật ít............rồi 1 ngày nào đó M lại đi Nhật và bỏ lại 2 đứa bạn luôn nghĩ đến nó...............!!!
    Mình cảm thấy dễ chịu khi cứ sống mà ko cần suy nghĩ về chuyện tình cảm...........khi G hỏi điều ước hiện tại của mình là gì?..............Mình đã ước ko bao giờ biết buồn.............cầu mong cho điều đó thành hiện thực.........................!!!
  6. xengxeng87

    xengxeng87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mình đã đợi.....và cuối cùng người đấy đã gọi điện ..........mình thật sự ko biết mình muốn cái gì ..................mình đang hi vọng cái gì??????Mình đợi người đấy gọi điện thoại.............rồi đến khi người đấy gọi...........mình chỉ cảm thấy thoả mãn và rồi ko buồn...................tại sao vậy nhỉ????
    Cuộc đời thật ngắn ngủn...................con người cũng thật tham lam.............bản thân cũng ko biết mình muốn cái gi_ cần cái gì!!!!!!................Nhiều lúc mình cảm thấy cuộc sống chẳng có ý nghĩa nhưng ai cũng vẫn phải cứ tiếp tục sống.........vẫn phải bước trên con đường đời mà mình đã đi
  7. xengxeng87

    xengxeng87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 8-3.....................ở lớp,con trai mang nến đến đốt.............mỗi bàn 2 cây nến .....................cửa kính thì dán giấy báo để ko có 1 chút ánh sáng nào lọt vào............nến lung linh cháy trông thật đẹp và lãng mạng.....................cũng vui.............mọi người thi nhau chụp ảnh...........làm đủ kiểu để tạo ra những tư thế đẹp nhất.................mình chụp cũng nhiều ..............mình nhận được 3 món quà từ 3 người bạn ...............có lẽ alf cũng vui.........chẳng biết nữa. Mà tại soa con gái hay giận dỗi linh tinh vậy nhỉ.............mình cũng đâu có muốn giận đâu nhưng cảm xúc trào dâng khiến cho mình.......... thôi ............rồi mọi chuyện cũng sẽ qua.......mình cũng sẽ cố gắng sửa..........................!!!
    Con trai cũng buồn cười ...............mình cũng ko hiểu những gì H viết cho mình.....................H nói xin lỗi và ko muốn chỉ nói chuyện với mình qua điện thoại, và nói vẫn có thể làm ban tốt ...............vậy có nghĩa là như thế nào cơ...............mình thật sự ko hiểu...................tự nhiên cưa mình...khiến cho mình thấy vui rồi lại ko gọi điện hay gì nữa làm cho mình khó sử quá ..........mà dạo nay fmình đang buồn thì nó lại bỏ rơi mình ..............................................uh..............cuộc sống toàn những điều khó hiểu.....................mình cam ghét cuộc sống như thế ...........................chẳng hiểu phải làm thế nào để thay đổi được mọi điều đây......................!!!!
  8. Tuyet_vong_83

    Tuyet_vong_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ ! Hôm nay mới 6/3 thôi mà !


    Hãy vui lên mai là một ngày mới !

    Tôi đi lang thang như một gã điên để tìm lại những gì tôi đã mất ....
  9. xengxeng87

    xengxeng87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Lớp mình tổ chức ngày8-3 trước 2 ngày.............ai cũng khen lớp mình tổ chức công phu và tuyệt vời . Cám ơn con trai a18 nhé!!!!!!!!
    Mình cảm thấy thật hạnh phúc khi biết là có nhiều người quí mình..................mà lại là con trai cơ chứ ................vui ghê cơ. Dạo này tối nào mình cũng có điện thoại , chuông réo liên tục ..................cũng vui khi có 1 cái gì đó để chờ đợi!!!!!!!!
    H hôm nay đã nói chuyện với mình ..................mình cũng đã hiểu lý do H ko gọi điện cho mình, mình cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết rõ lý do. Nhưng con người thật sự tham lam, cho dù ko thích người ta nhưng vẫn muốn người ta thích mình ............chỉ 1 mình mình thôi ...................ích kỷ quá ...............nhưng biết làm sao được , vậy mới là con gái. Thôi vậy cũng tốt...............sớm muộn gì cũng nên biết mình ko hề thích H. Đó cũng là 1 lối thoát....uh.................uh.
    Vậy là 1 ngày lại trôi qua!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. xengxeng87

    xengxeng87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay lớp mình đi đá bóng,...................con gái đi cổ vũ đông kinh khủng, mình càng ngày càng thấy lớp nình vui, rồi mai đây sẽ ko còn được học cùng nhau nữa ................mỗi đứa 1 phương, những lúc buồn sẽ ko có những người bạn ở bên cạnh an ủi nữa .......uh`............cuộc sống cứ trôi qua như mọi ngày..............Mình tự cảm thấy mình là một đứa tính tình thất thường , lúc vui lúc buồn .................mấy hôm nay mình cảm thấy buồn ko chịu được.........bản thân mình cũng ko biết tại sao mình lại buồn ,................buồn vì cái gì nữa ..................... làm ơn cho mình 1 điều ước đi mà .................để mình có thể ước cho ko bao giờ mình phải buồn nữa......................có được ko vậy ?????

Chia sẻ trang này