1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ đẹp.....( Diary.....)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xengxeng87, 25/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xengxeng87

    xengxeng87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mình đã hỏi mẹ mình ...........ma có thật ko? Mẹ bảo là có ...........nhg chỉ là trước kia....................và còn có cả tiên nữa. Bây giờ thì ko có đâu ........................nhg tại sao ????Nếu cuộc sống có thiên thần thì sẽ ko còn điều xấu nữa ........................kẻ xấu sẽ bị trừng trị..................người tốt sẽ gặp nhg điều tốt ................Giá mà mình là thiên thần để mang nhg điều hạnh phúc đến cho nhg người nghèo khổ nhỉ .........................khi làm được việc tốt mình thấy vui hơn.
    Ngày qua ngày , chẳng có cái gì để làm.................ko có 1 cái gì mới ......................ước gì mình giàu có để có thể giúp đỡ nhg người cần được giúp đỡ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Mình ngày nào đó trái đất sẽ toàn những điều tốt đẹp thì hay biết mấy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Bao giờ mình mới gặp một người thật sự đặc biệt với mình nhỉ?????? Người đấy trông ra sao nhỉ?????Và mình có hạnh phúc ko nhỉ???????Có một người thật sự đặc biệt trong trái tim để mà nhớ thì cũng thích ghê!!!!!!!!!!!!!!! Người yêu ơi! EM vẫn sẽ đợi 1 ngày chàng xuất hiện ............hì....hì.............bùn cười ghê!!!!!
    Mình sẽ đi tìm 1 nửa của trái tim mình!!!!!
  2. xengxeng87

    xengxeng87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mình luôn ghét nhg người ko biết trân trọng tình yêu ................con chuyện tình cảm là 1 trò đùa ..................coi chuyện đi trinh phục con trai là chuyện vui ...................nhg mình đang sợ ....................mình ko xinh( mình cho là vậy ) ........................nhg mình đang như thế hay sao ý .........................có nhg đứa thích mình và đén với mình ....................mình đã thích 1 thời gian sau đó lại chán .....................tai sao ????? Mình ko biết tại sao mình lại như vậy .....................Ko mình ko muốn !!!!!!!!!!! Làm ơn đi mà !!!!!!! Mình đừng như vậy nữa được ko!!!!!!!!!!!!!!
    Làm ơn đi NA ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. cokhinao

    cokhinao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Cứ tìm đi và em sẽ thấy.....Chàng hoảng tử của em đang đến đó............
    eros -cupido-amor

  4. xengxeng87

    xengxeng87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm any ở lớp mình cứ bùn suốt ......................mình vẫn giận Minh ....................mình ko muốn cười đùa với ai cả !!!!! Giờ nghỉ mình chỉ biết ra hành lang đứng nhìn xuống sân trường .........................mình nhìn thấy Tùng a19 ..................nhìn mọi người chơi đá cầu ..........vui thật .............ai chũng cười đùa vui vẻ, thoải mái .....................chỉ có mỗi mình là.................
    Mai lớp mình rủ nhau đi đá bóng, mình ko đi đâu ................ mình vẫn giận Minh mà .......................đi nhìn thấy nó là mình lại tức ....................mình giân nó lắm!!!!!!!!!!!!!!
    Tại sao mình ko thể can đảm như Hậu nhỉ ??? Thích ai hậu đều nói thẳng với người đấy nhg mình thì ko dám ............... mình sợ lắm ...............................Khi H thích mình ....................... mình chẳng trân trọng .....................nhg bây giờ khi ko còn gì nữa thì mình lại nhớ ...........................mình hâm thật rùi!!!!!! Mình đã cố quên .........................nhg rùi lại nhớ ....................mình cũng ko dám nói với H ......................mình hèn lắm phải kko????
    Thui !!!! Chắc mấy hôm nữa là mình lại hết dở hơi thôi!!!!!
    ----------------------------------------------------------------
    Lớp mình mấy hôm nay cũng vui .........................chỉ tại tâm trạng mình ko vui thui!!!!!!!!!!! Hôm nay mình cố gắng dơ tay lên bảng môn toán ...........cô chẳng gọi mình gì cả............... mà rõ rang cô có nhìn thấy mình dơ tay ................mình cung sợ mình làm sai nên ko dám dơ hẳn lên ................chắc vì thế nên cô ko gọi!!!!!!!!!!!!!!!! Ở lớp ai cũng nhận ra mấy hôm nay mình bùn ..............mình là 1 đứa hay nói cười , vậy mà mấy hôm nay lại chịu ngồi yên .........................mặt lại như muốn khóc nên ai cũng hỏi thăm .....................mình cũng vui khi được mọi người hỏi thăm lắm ....................cám ơn mọi người đã quan tâm đến mình ...............chúng nó cũng biết mai mình ko đi xem bóng đá .................chúng nó bắt mình phải đi ko là sẽ giận ................... mình cũng có vui nhg ko đi đâu .............mình cố chấp lắm!!!
    Ko hiểu mình òcn giận Minh đến bao giờ nữa !!! Mình đã bao sẽ ko yêu ai cả để dành hết tình cảm cho bạn bè ................... nhưng bây giờ mình lại ................... Mình buồn nhiều chuyện quá .........................mà có lúc lại ko biêt sbản thân mình buồn cái gì nữa!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5. xengxeng87

    xengxeng87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời lất phất mưa ............mấy hôm nay trời cứ mưa thui !!!! Cứ như đang buồn vậy ........hay tại tâm trạng mình ko vui nên mình tưởng tượng ................nhìn trời mưa mà mình thấy lòng nặng trĩu. Hôm nay mình thấy mọi người như ngại nói chuyện với mình ...................chắc tại thấy mình buồn nên ko dám nói chuyện ................nhg sao mọi người ko hỏi thăm hay an ủi để cho mình thấy rằng mình được quan tâm ????
    Mơ .............mơ ............nhg giấc mơ đẹp thật ...............có nhg giấc mơ khiến cho mình nhớ mãi cho đến sáng hôm sau. Nếu như ngày nghĩ gì nhiều thì tối sẽ mơ cái đó !!! Mình đã cố thử nghĩ đến 1 điều thật đẹp và mong rằng tối hôm đó mình sẽ mơ về cái đó ...............1 giấc mơ màu hồng ...............rùi mình có phép thuật ...v....v..........Nếu được chìm đắm mãi trong giấc mơ thì tốt biết mấy!!!
    Khi bé ...............luôn được chơi nhg trò chơi trẻ con ............luôn luôn đượcchiều chuộng nũng nịu ............được khóc được cười nhg lúc muốn .......................sao làm trẻ con hồn nhiên vô tư thế ................khóc khi ngã .............cười khi được ăn kẹo, được đi chơi ..................chỉ đơn giản vậy thui .............Vậy mà sao khi lớn , mọi việc đều phức tạp . Chuyện tình cảm, chuyện bạn bè, gia đình ..................linh tinh.............tất cả đều khiến cho mình buồn ...............Phải chi được mãi là trẻ con ............được sống trong vong tay mẹ .....................ko phải lo kiếm tiền ...v....v....
    Cuộc sống là gì khi luôn phải lo toan ...............có bao nhiêu phiền muội ..................khi bé thì lo học hành ....................khi lớn hơn thì lo việc làm ............rùi lớn hơn nữa thì lo cưới chồng .................lo cho gia đình khi đã có chồng con ................lo nuôi con khôn lớn .....................woai .................cuộc sống là vậy sao??? Cứ quay vòng .............lặp lặp lại ...................vậy sống để làm gì nhỉ ??? Sống để sống thôi sao??? Hay phải chăng sống là để được thử thách???
    Cuộc sống là gì ??? Ai trả lời được ko???
    Cho dù thế nào nhg mọi người vẫn phải tiếp tục sống để đương đầu với thử thách........................!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. Mtdviolet

    Mtdviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Bọn trẻ càng ngày nhớn,em này giống cái em TIEUCONUONG qua'',yêu sớm rồi khổ sớm,mất hết vẻ hồn nhiên đấy bé,đừng nhận ra điều này khi đến ngày bế giảng nha
    <h5> nho qua''</h5>
    Lost in love
  7. lovely_pig1987

    lovely_pig1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Hơ,hơ, bạn thân của nhau mà kô giống nhau mới lạ! hehe....con này chưa chi đã nghĩ đến chuyện làm mẹ roài.... -------------------> Xa xôi quá đó!
    Đừng ngồi đó mà hỏi cuộc sống là gì cả. Tao hi vọng mày sẽ vui lên trong những ngày tới. Đôi khi tao tự hỏi..... Mày nói rằng là mày cần một người nào đó ở bên cạnh, và chỉ ở bên cạnh khi mày bùn thui...................Nhưng, có những khi tao muốn làm như thế lắm. Song, tao sẽ kô thể làm đc nếu mày kô cho tao ở bên cạnh mày đó....................Hãy mở lòng ra, tao nghĩ rằng mày sẽ hạnh phúc hơn. Ngày trước có chuyện gì mày cũng nói đc hết với tao cơ mà........Mày chẳng bảo "Chẳng hiểu sao,cứ mỗi khi đi với mày là tao tuôn ra được hết!" Thế mà bây giờ, có phải đã có một khoảng cách vô hình làm cho điều đấy khó khăn hơn kô? Quên hết mấy chuyện kia đi........Cái gì đến rồi cũng sẽ phải đến. Hãy để nó đến và đi qua thật nhẹ nhàng....sống sẽ dễ chịu và thanh thản hơn? Okie?
    Vui vẻ nghe N.A!
  8. xengxeng87

    xengxeng87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ngày bé , mình ko biết rằng mình nói ngọng ..............khi đã đến cái tuổi biết ngại ngùng trước mặt bạn trai thì mọi người mới nói rằng mình phải sửa cho ko còn ngọng nữa .................. cố gắng thật nhiều ..................ngại ngùng ..................mình ghét nhg người xung quanh ko nói cho mình biết sớm để sửa !!!
    Cho đến bây giờ mình ko còn trách mọi người nữa ..................mà trái lại ................mình lại cảm ơn bố mẹ mình ..............giọng nói của mình khiến cho ai gặp 1 lần ko thể wên được ...............ai cũng bảo giọng mình giống trẻ con !!!
    Cái đó khiến cho mình thấy rằng mình khác mọi người ...............ko giống bất cứ 1 ai.......hi...hi......hi..!!!
    -------------------------------------------------------
    Oai !!!!!!!!! Tại sao chuyện tình cảm trên phim lãng mạng thế nhỉ ??? Xem mà thấy zui ghê !!!
    Hôm nay lớp mình đi chơi ...............lần nào đi chơi cũng vui ................lớp mình là vui nhất khối ............mà lớp mình bán hàng lãi bao nhiêu là tiền .............!!!!!!!
    Nhưng nói vậy thui ..............chứ mình chẳng vui gì cả !!! Từ sáng mình đã buồn .............tức nhiều chuyện nữa ...................nhg may là mình hết giận B`M rùi ..........chứ nếu ko hôm nay là ngày bất hạnh nhất của mình .............chẳng hiểu sao nữa ...............mình cũng thấy dạo này mình sống khép kín .............ko hay vui vẻ như trước nữa !!!!!!!! Tại soa vậy nhỉ???
    Mình nhiều lúc đã cố gắng vui thật vui ..........................để cho mọi người cũng thấy thoải mái ..............nhg lòng mình cứ nặng chĩu ................giá mà mình lại vui vẻ như trước!!!!!!!
  9. TQ1535

    TQ1535 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ giấc mơ đẹp nhất của cuộc đời em đó là đc gặp anh ,anh ạ....Nhưng sao mà giấc mơ đó đén với em thật nhẹ nhàng và đi cũng nhẹ nhàng vậy hả anh....Em đâu đã đc tận hưởng giấc mơ đẹp này một cách trọn vẹn đâu anh....
    Nhớ mãi những ngày đôi ta vai kề vai bên nhau trên đường Điện Biên Phủ,nhớ những ngày mưa đôi ta đi bên nhau trên đường....Anh ơi sao anh lại có sở thích đi dưới mưa để rồi em cũng vậy và ngày hôm sau kiểu gì cũng có 1 trong 2 đứa bị ốm .Biết là thế nhưng vẫn...
    Nhớ mãi những nụ hôn dưới mưa của 2 đứa mình(sao anh toàn hôn em dưới mưa vậy???sao mà cuồng nhiệt và ấm áp đến thế.Đến giây phút này em vẫn nhớ vị ngọt của đôi môi anh hoà quyện vào vị mặn của nước mưa...anh ạ.

    Em vẫn luôn tưởng rằng giấc mơ này chỉ thuộc về mình em mà thôi...Vậy mà....anh ra đi ko một lời từ biệt bỏ lại em với bao kỉ niệm vui buồn xen lẫn anh có biết ko hả anh yêu....
    Anh đến và đi nhẹ nhàng quá anh ah.Em sợ cái cảm giác phải nhớ về anh lắm rồi...Anh yêu ...giờ anh đang nơi đâu...........
  10. xengxeng87

    xengxeng87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Quên!!! Cố quên thì càng nhớ!!!
    Có nhg~ việc nên quên..............quên sẽ làm cho lòng mình thấy nhẹ nhõm hơn.
    Nhg có nhg~ việc ko được quên .........phải nhớ .........cho dù có đau khổ .......bởi chỉ khi nhớ mới có thể cảm thấy ko có lỗi với nhg~ người .............đã đi xa.

    Tối thứ 7 nào đường phố cũng đông...........nhg~ đôi yêu nhau đi ngoài đường trông thật hạnh phúc ..............ai cũng đi xe máy ..........toàn thanh niên ...........nhộn nhịp ..........ồn ào ..........nơi đây hình như ko dành cho nhg~ người đang cô đơn hay đang buồn ............mình cảm thấy lạc lõng .............mọi người hạn phúc thật .............mình hứa dành hết tình cảm cho bạn bè .............ko yêu để ko buồn ...........nhg sao mình vẫn buồn???
    Bầu trời đã quá quen .........nhg sao hôm nay khi mình nhìn thấy nó lại khác mọi khi ..............mình thấy có 1 ngôi sao ! Một ngôi sao duy nhất ............nó cũng lẻ loi và cô đơn như mình .
    Bầu trời thật đẹp !!!!!!!
    Một buổi tối cô đơn...............!!!!!!

Chia sẻ trang này