1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ đẹp.....( Diary.....)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xengxeng87, 25/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xengxeng87

    xengxeng87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai lại là 1 ngày mới!!!
    Khi giận dữ .............mình thích ném đồ. Ở lớp thì ném sách vở. Nhưng lúc này mình ko thể làm được điều đó .................mình chỉ biết khóc.Khóc để ko phải buồn ,khóc để ko còn nhớ .............nhg liệu có được ko nhỉ???
    +++++++++++++++++++++++++++++++++++

    Người ta bảo " con gaid nói có là ko, nói ko là có"
    Chề Chề có đọc được nhg~ dòng Xeng xeng viết ko? Lúc này đây...............xễngng nói rằng ghét chề chề nhưng thực ra chỉ vì quá yêu quí chề chề mà xeng xeng tức giận nói vậy. Là con gái .......ai cũng thích được dỗ ngọt. Tại sao chề chề ko biết???
    Chề chề nói "khi nào xeng xeng giận thì đã biết cách làm cho xeng xeng hết giận "Nhưng đâu có phải như vậy!!!
    Những lúc xễngng giận ..............chề chề đâu có tìm cách làm cho xeng xeng hết giận đâu !!! Chề chề chỉ biết ngồi im lặng.....
    Chề chề đã từng nói và bảo cùng hứa rằng "hai đứa sẽ ko yêu để dành tình cảm cho bạn bè" Chề chề còn nhớ ko???
    Vậy mà khi xeng xeng hỏi thì chề chề lại bảo là chỉ yêu " phong trào".......................thật sự xeng xeng ko hiểu!!!
    Tình yêu là 1 thứ để phong trào hay sao???
  2. xengxeng87

    xengxeng87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình đã nghỉ học để đi chơi với bạn cũ, bố mẹ biết mình nghỉ học nên đã cho mình biết thế nào là địa ngục của cuộc đời.............và bắt mình hôm nay ko được đi học..................nhg hôm nay mình vẫn đi học.
    Đến lớp mình cũng đã đỡ giận mọi người, hôm nay mình cũng đùa .............nhg sao mình chẳng thấy vui gì cả !!! Thấy chán ghê cơ. Thui ! Mai sẽ cố gắng vui hơn.
    Con gái tham lam lắm! Mình ko yêu hay thích bát kể ai cả nhg mình lại ko nói rõ ..............mình muốn người ta vẫn thích mình cho dù mình ko thích người ta ...............con gái ích kỷ ko??? Mình ko thích nhg cũng ko muốn nói là " Tớ ko thích ấy " Mình sợ mất đi 1 người bạn. Tại sao khi con trai ko yêu được thì lại trở thành kẻ thù , ko nhìn mặt nhau nữa ???
    Mình ko dám gặp mặt ...............bởi mình sợ người ta sẽ nói " Tớ yêu ấy " Và mình sẽ phải trả lời.....................mình ko muốn ...............!!!
    Mình muốn mãi là bạn bè!!!!!!!!
  3. xengxeng87

    xengxeng87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng mình cũng đã dám nói ...................dám từ chối " tớ ko yêu ấy " Thật thoải mái ................mình cảm thấy ko còn có lỗi nữa ...................chuyện tình cảm cũng nên thẳng thắn.
    Làm dập tắt mất hy vọng của người khác thì có độc ác ko nhỉ? Mình đã từng trách 1 người và cho rằng thật độc ác nếu như cướp mất trái tim của người khác mà ko trả lại . Mình cũng chỉ sợ đã làm cho gnười khác bị tổn thương.
    Nhg ghét thật ............hôm nay bạn rủ đi chơi vậy mà lại để cho mình ngồi đợi bao lâu ..............và bây giờ mình bị mọc dễ ở hang net ..................hẹn hò đi chơi bùn cười thật.
    Sinh nhật 1 người bạn vừa qua .................mình đã ko tặng quà ko 1 lời chúc ..................mình đã tưởng rằng người bạn đó tổ chức nhg ko mời mình nên mình đã giận . Nhg đén hôm nay mới biết mình lầm .....................mình phải sửa sai mới được. Hôm nào phải rủ bạn đi uống nước rùi chuộc lỗi mới được . Còn phải mua quà nữa ........................mà thặng quà sinh nhật cho bạn khác giới lại là 1 vấn đề đây! Không biết phải tặng quà gì ? Con gái thì dễ ợt nhg mua quà cho con trai thì khó quá. Con trai thì thấy khó hiểu về con gái ................còn con gái thì lại luôn khó hiểu về con trai!!!!
  4. xengxeng87

    xengxeng87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Có những sai lầm không bao giờ sửa chữa được!!! Mình đã đánh mất 1 người bạn mà chỉ vì 1 lý do thật đơn giản ...........................đã lâu ko nói chuyện với nó ...................vì lòng tự trọng .................và tính kiêu kỳ ...............thời gian quay ngược lại được để cho mình sửa sai thì thật tốt ..................người bạn mà m mình thấy tin tưởng giờ đã dời xa mình .....................chỉ tại mình là 1 đúa hay giận dỗi .
    Nhưng mình ghét nó khi nó cho rằng tình yêu chỉ là 1 trò đùa ........................thứ để cho nó phong trào .....................
    Mình ghét nó !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  5. xengxeng87

    xengxeng87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là tối thứ7 ................đáng lẽ ko nên ngồi hàng chat ............mà phải đi chơi với bạn bè ...........hay người yêu. Vậy mà mình đang ngồi đây chat từ 6h ....................đợi mọi người mãi .....bây giờ mọi người mới lên đông ............lớp mình toàn hẹn nhau lên chat để nói chuyện , Mình chẳng cần đi chơi................chỉ cần ngồi đây nói chuyện với mọi người là cũng thấy vui rùi ....................
    Có lẽ hôm nay mình ko vui lắm ...............mà chính xác là dạo này chẳng lúc nào thấy vui cả ............từ khi mình giận chề chề ..................
    Chuyện tình cảm thật rắc rối ....................mình đã cóo gắng để giữ 1 tình bạn đẹp với hoe hoe ................ko để cho hoe hoe va fmình vượt giới hạn tình bạn ..................Vậy mà ............bây giờ chẳng tốt đẹp hơn là bao nhiêu .....................ngại ngùng rùi giận dỗi .............. thật chán!!!
    Giờ này sang năm là phải chia tay vơi bạn bè .............là căng thẳng để chọn cho mình 1 trường để thi đại học ................ rùi lại ko biết bao giờ bạn bè mới được gặp nhau ...................thế mà mọi người chẳng chịu tận dụng thời gian ...............cứ giận dỗi nhau hoài thui !!! " Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại nhg~ kỷ niệm...........kỷ niệm thân yêu ơi ............." Sao bài hát này nghe đúng vậy nhỉ ??? Nghe mà muốn bật khóc ................khóc ma flàm cho mọi người được học với nhau thêm thật lâu thì mình sẽ khóc thật to ...................
    Bây giờ chưa phải xa nhau .............còn 1 năm nữa , vậy mà mình đã thấy xa cái ngày đó ................sợ sẽ đến cái giây phút chia tay .................vậy ko hiểu đến lúc dó mình còn có thể khóc mà hối tiếc những ngày tháng đã qua ko???
    Không có cuộc vui nào là ko tàn ..............mình đã biết vậy ..............mình đã từng rất bùn khi phải chia tay bạn bè năm cấp 2 và bây giờ lại 1 lần nữa mình sx phải bùn ............!!!

    I love a18 !!!

  6. web4uvn

    web4uvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Sáng gần 8h hơn , trời mưa nhưng dù rằng trời lạnh và đang mưa rất to , vẫn quyết tâm vượt qua sức hút của cái giường , dự định đến chỗ làm để hoàn thành nốt công việc cả tuần . Chuông điện thoại kêu , là em . Chửi bới , khóc lóc rồi cưòi với nhau khoảng 45 fút . Sướng , lên giường have a sweet dream , đến 11h . Vẫn đến chỗ làm , 12h về ăn trưa , Chiều đến chỗ làm , chơi Start , đến chiều rủ chú bạn thân đi PS2 Winning Eleven 7 rồi , tối thịt chó , và đến bây giờ ở nhà đang lâng lâng type keyboard .
    Giấc mơ đẹp thật giản dị , Thank you for loving me Chúc pà con cuối tuần vui vẻ
  7. xengxeng87

    xengxeng87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày khác mọi ngày ................bởi trời mưa rất to !!! Mình thấy trời như đang buồn ...............trời mưa càng làm cho lòng mình rối bời hơn ....................mình ước giờ này chề chề ở bên cạnh mình để an ủi mình .........nge mình tâm sự .............chỉ có mỗi chề chề là người mà mình thật sự tin tưởng ................mình ko muốn làm tồn thương người khác .............mình bùn vì tại sao mình lịa ko yêu ai ...............mình đã từng ước cho mình có 1 trái tim sắt đá ...........để ko phải bùn ...................ko phải rung động trước 1 ai đó ...............nhg giờ đây mình lại ân hận vì điều đó ................mình muốn mình bít yêu .............biết thương nhớ 1ai đó thật sự là của mình ................nhg tại sao lịa ko được ???
    Mình muốn được nói dược kể ................và được hét lên như 1 con điên ................để rùi hét xong mình ko biết sẽ ra sao nhưng có lẽ sẽ thấy được yên tĩnh suy nghĩ kỹ hơn về con người mình..................!!!!
    Giá mình được gào thật to .................được khóc thật to!!!
    G ơi!!! Không hiểu G có đọc những dong chữ này ko???
    NA muốn G hiểu NA đang có chuyện gì ??? Để khi gặp G ..........NA ko phải nói gì ...............chỉ muốn nghe G kể chuyện về cuộc sống !!!
  8. xengxeng87

    xengxeng87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Sáng thức dậy, một ngày mới bắt đầu...............chẳng hiểu hôm nay có gì đặc biệt xẩy ra ko ???
    Mình đã đưa hoe hoe tới chỗ đó............cái nơi được gọi là " bến hàn quốc " ............Hoe hoe cũng phải cho rằng nó đẹp .............Khi ở bên hoe hoe lúc này mình thấy thật khác ................ko giống lúc ở chỗ đông người , lúc có mọi người xung quanh .....................mình cảm thấy ấm áp và được che chở ...........!!!
    Thật tiếc !!! Tình cảm mình dành cho hoe hoe chỉ đơn thuần là tình bạn .............mình đã chót nhận yêu hoe hoe trong 2 tuần và giờ đâymình sợ sẽ làm tổn thương hoe hoe ...................sớm muồn gì mình cũng sẽ phải kết thúc chuyện này .................mình không yêu hay thích bất cứ ai khác ......................nhưng mình chót dành hết tình cảm cho 1 người khác mất rùi !!!
    Thật sự trên đời này không thể tồn tại một tình bạn đẹp được sao??? Một người bạn để chia sẻ buồn vui không tốt hơn sao ???
    Tình yêu làm mọi người đau khổ thì tại sao lại cứ đâm đầu vào ??? Có lẽ có tình yêu con người sẽ đẹp hơn !!!


    Đi tìm một tình yêu !!!!!!!!!!

  9. xengxeng87

    xengxeng87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ học cho khối 12 thi ......mấy ngày nghỉ toàn phơi mặt ngoài đường khiến mình đen thêm 1 chút nữa ( đã đen càng thêm đen ):P Khi đi học chỉ mong nghỉ học để đi chơi nhưng khi được nghỉ học lại muốn nghỉ ót thui.....chứ nghỉ nhiều thì chán ..........hôm nay là ngày đi học và bắt đầu mai là thi môn đầu tiên , trường mình cái gì cũng muộn hơn các trường khác ( thế nó mới độc ) ........không hiểu mình sẽ vượt qua kỳ thi như thế nào đây ??? Đi học cũng vui ......mọi người đều trông thoải mái chứ không còn bức xúc như mấy hôm trước nữa .............nhất là sau tối sinh nhật Thành .............chẳng có hát hò nhưng ngồi " phép thuật " cũng vui không kém !!!
    Tiết văn ,mấy đứa xung quanh cứ mải chép đề cương....chẳng chịu đùa với mình ........ghét không chịu được ! :-< Mấy lần quay xuống kiếm cái chơi ........ chẳng hiểu sao ánh mắt mình cứ nhìn sang chỗ chề chề......khi nhìn sang thì chề chề cũng đang nhìn mình ............mình không hồi hộp hay ngại bởi mình đâu có thích chề chề ................mình chỉ nghĩ không hiểu chề chề có suy nghĩ những cái mà mình cũng đang nghĩ không nhỉ ??? Thật sự thì đã từ lâu mình muốn làm lành với nó rùi ........nhưng ai bảo nó không nói chuyện năn nỉ mình trước!!! Nói ra ngại quá !!!

    Này !!! phải cố mà thi tốt nha !!!

  10. xengxeng87

    xengxeng87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Sống mà không bít mình muốn cái gì thì thật khó chịu !!!
    Lúc ở nhà chỉ mong được đi học ......dến trường gặp bạn bè ........lúc đến trường lại thấy muốn được thoát khỏi không khí nặng nề mà bản thân mình tự tạo ra !!! Trước kia khi mình vui vẻ ........luôn nô đùa .............còn bây giờ ,những giờ nghỉ giữa tiết ...........hết ngồi trong lớp chơi rùi lại ra hành lang nhìn xuống sân trường ............rùi chán lại chạy vào lớp ngồi ............. nhưng khi thấy chề chề cười đùa với người khác là lại khó chịu ............không muốn ngồi đó để nghe , để thấy .............vậy là lai chạy ra ngoài chơi ............!!!
    Có nhưng lúc mình khóc ở lớp và mình không muôn slúc nào cũng phải buồn chỉ vì chề chề .............mình sẽ trở thành 1 đứa không có nghị lực vượt qua khó khăn ..............( 1 chút đã ngã gục ) .........mình cố cười đùa vui vẻ .............cố như ngày xưa ...................nhưng không bao giờ được ..............mình không thể vui được ..................Có 1 câu thơ hay gì đó không nhớ rõ lắm " miệng cười nói mà lòng rơi lệ " Mình gần như vậy ..............cho dù có cười đùa đến đâu nhưng mình vẫn sẽ mãi mãi buồn ...............!!!
    Mọi người nói mình sống nội tâm ..........nặng về tình cảm .........mà như vậy thi fkhông tốt .............bây giờ mình tin điều đó ................sống như vậy chỉ tự mình làm khổ mình !!!

Chia sẻ trang này