1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ diệu kỳ

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi hantungphongthao, 16/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ diệu kỳ

    Bạn có một giấc mơ diệu kỳ?!

    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
  2. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Có chứ. Tôi mơ gặp S-O-S và Hàn tùng phong thảo.
    Tôi và em S-O-S, hai đứa túm lấy Hantungphongthao mà xé ra làm đôi. Rồi đem đi ướp.
    *** Nửa em S-O-S dành được: đem ướp đường hoá học
    *** Nửa của tôi dành được: đem ướp nước mắm.
    Hà hà. Đang vui thì tỉnh giấc

    PHÙ CHẨN
    BÍ MẬT
    HAY KHÔNG CÓ THỰC
  3. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã mơ một chuyến đi qua đêm với 7X.
    Tôi đã mơ nắm tay hoaquynh & landai trong đêm.
    Tôi đã mơ nằm trên thảm cỏ ngắm sao và thiếp đi, mơ rằng anh còn sống và ghen tị khi tôi đi nhiều như thế.
    Tôi đã mơ nằm trên một cái nhà sàn, đắp trong một cái chăn có rận. Chân gác lên hoaquynh và landai.
    Tôi đã mơ thấy những tiếng cười bất tận của bạn bè vang lên trong đêm.
    Tôi đã mơ thấy những người bạn ôm nhau nhảy giống như bọn homo***uelles giữa một đêm trăng sáng bên dòng sông lững lờ trôi, tiếng nhạc vang lên trong những giấc mơ êm đềm của những người có mặt tại cái đồi nhỏ bé ấy.
    Tôi đã mơ thấy những đôi tình nhân ôm nhau trong cái lạnh của sương và sự trong sáng diệu kỳ của trăng.
    Tôi đã mơ thấy mình lang thang một mình bên lên rồi xuống những quả đồi.
    Tôi đã mơ mình gào thét trong tiếng ca cùng bè bạn.
    Tôi đã mơ thấy mình trên một con thuyền máy đi một vòng quanh đảo cùng hoaquynh, varity_xyz, lazier, landai, buiviet74, commandos, tu_dinh_huong, basic instinct, coldman và sweet_fa..
    Và tôi đã mơ thấy mình hạnh phúc, trọn vẹn một đêm!

    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
  4. latrung

    latrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Tôi mơ thấy Nguoicuoicung đang viết tiếp Chuyện nước Ngô và Đi tìm thương nhớ,anh ta bảo với tôi rằng ước mơ lớn nhất của anh là không bao giờ bị khoá nich,ước mơ thứ nhì là tìm được người để thương nhớ
    Nhưng mà lại bị khoá rồi,ước mơ lớn nhất không được thì cần gì ước mơ thứ hai
    ------------------------
    Bây giờ còn nhớ hay không?
    Ngày xưa hè đến,phượng hồng nở hoa
    Ngây thơ anh rủ em ra
    Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
  5. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Chị đồ rằng cô em này bị Lesbian. Đề nghị hoaquynh và landai cẩn thận hộ chị phát! Chuyện mà có thế nào thì đừng có trách chị không báo trước!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  6. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Tôi mơ thấy 3 nàng hantungphongthao, Landai, Hoaquynh đắp chung một cái chăn có rận. Hoaquynh ngứa chân quá gãi suốt cả đêm không hết ngứa. Hantungphongthao lấy tất đi vào chân cho khỏi bị muỗi đốt.
    Sáng ra thấy mu bàn chân Landai đỏ ửng, chân Hantungphongthao vẫn bị muỗi đốt chi chít, còn Hoaquynh thì đi tất của Hantungphongthao
    A Different Beat
  7. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì mơ thấy tiếng cá sấu gầm. Chả biết có ai từng nghe thấy thật chưa? Thỉnh thoảng có tiếng LanDai dịu dàng, đằm thắm cất lên. Ấy mà đoạn này mơ thế quái nào có lúc chả phân biệt được giữa hai âm thanh này.
    Có lúc lại mơ thấy đang nhẩy nhót trên một cây cầu lộng gió, ánh trăng mờ ảo. Sáng dậy cũng thấy gót giầy vẹt đi hơn nửa vì chót mơ nhầm cây cầu lát ximăng chứ không lát gạch hoa.
    "...Và anh mơ thấy, thấy em ngồi bên. Đôi môi em cười và nghe anh nói Je t'aime...".

    L'homme le plus froid dans 7XHN
    Được coldman sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 17/03/2003
  8. thedaffodil

    thedaffodil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mơ... mơ... nhiều thứ lém...
    1. Gia đình luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc
    2. Công việc suôn sẻ, đồng nghiệp hoà thuận
    3. 1 anh chàng love Daf và Daf love lại
    4. ... (vô số)
    Daffodil là Daffodil
    Daffodil không phải là Daffodil
  9. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Tôi mơ........... tôi có nhiều thời gian............ money............. để đi du lịch cho sướng.............................. Biết mọi nơi và gặp mọi người trên ttvn...........
    Tram
  10. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Tôi mơ thấy gừng cay đánh đập hành hạ tôi đủ đường, như tỉnh dậy thấy Gừng cay cầm một cốc sữa nóng bảo :
    Dậy, đánh răng, rửa mặt, rồi lên uống hết cốc sữa này thì chị sẽ cho em 1 $, chiều đi học về mà online.
    Ngoan nào, nghe lời chị nghe cưng, đây, cho cưng thêm 1$ nữa đi đánh điện tử.
    A A A ! Thế mày muốn gì nữa đây ? Tao vứt mẹ nó cốc sữa này cho mèo bé bự ăn bi giờ.
    Nhanh lên !
    Bé trai chung tình nhất 7x ? Thật đấy !

Chia sẻ trang này