1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ diệu kỳ

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi hantungphongthao, 16/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leequang

    leequang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    hic .. lúc này chả mơ gì cả..à có .. chỉ mơ được đi ngủ
  2. buiviet74

    buiviet74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi mơ thấy có hơn mười đứa nằm lăn lóc trên cái nhà sàn. Mệt rã ra mà chả đứa nào chịu đi ngủ, hết nằm tán dóc lại lôi đồ ra ăn uống. Một lúc rồi cả lũ kêu đau bụng, không phải vì ăn uống bậy bạ, mà vì cười quá nhiều.
    Tôi mơ thấy trong bóng tối Coldman vừa đập muỗi bôm bốp, vừa lẩm bẩm kêu ca sao nhiều muỗi thế. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, thì thấy mặt Sweet_Fa sưng vù.
    Tôi mơ thấy Sweet_Fa nhìn mấy con đà điểu to tướng mà lẩm bẩm rằng: "Hừm... chui đầu vào cát thì tao thua bọn mày, chứ giờ nếu chạy thi thì chả biết đứa nào nhanh hơn nhá. Lăn từ trên dốc xuống thì tụi mày thua là cái chắc". Để đáp trả lại, một con đà điểu đã nhại lại điệu nhảy Lam-vông "kinh khủng" của Sweet: Hai chân khụy xuống, hai cánh giang ra và cái đầu lắc lư trên cái cổ dài gần 1m.
    Tôi mơ thấy...
    Bùi Việt
    Được buiviet74 sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 17/03/2003
  3. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Tôi mơ thấy...Tôi được ngủ 20 tiếng mỗi ngày....Tôi mơ thấy tôi đòi lại được bộ đĩa hát tiếng Pháp mà tôi mới cướp được của đứa bạn...Tôi mơ thấy tôi không bị lắp ba lắp - như ngậm hột thị khi nói về vấn đề nóng bỏng tế nhị đó....Tôi mơ thấy...híc híc...nhiều quá mơ không hết được tạm thế đã.....
    Bạn đời ơi!Hãy tin hãy yêu và hát cùng chúng tôi....​
  4. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    híc,tự nhiên lại nằm mơ thấy mấy bác 7X nhà ta lăn quay ra...........hết cả,thương thế,thương đến như thế này này..!
    ...My dreams really wouldn't matter without You...
  5. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tôi mơ thấy hai chuyến xe bão táp với mọi nỗi lòng đều được thổ lộ.
    Tôi mơ thấy những bản tình ca Nga vang lên xa vắng, lúc thực lúc hư xen lẫn những bè trầm thanh thanh, bè nổi khàn khàn khiến người lữ khách càng thêm say lòng.
    Tôi mơ thấy, nghe thấy, nhìn thấy, tưởng tượng thấy những hình ảnh và âm thanh sống động của những câu chuyện cười xuyên Việt, xuyên biên giới; mơ thấy những nạn nhân của bệnh cười xin được tha bổng.
    Tôi mơ thấy một buổi chiều ***g lộng đi dạo trên con đường ven hồ, giữa hai hàng cây thì thào tiếng gió, được nhấm nháp đọt cơm lam béo béo, bùi bùi với những hạt vừng còn tí tách trong miệng.
    Tôi mơ thấy một con thuyền xình xịch nhả khói lặn lội trên sóng nước, oằn xuống vì sức nặng không cân xứng với một bên là thần tượng mang tâm hồn Nga và một bên là một ? thần tượng (nữa) nhỏ bé vừa được ? khai quật. Tôi mơ thấy những điệu hò sâu lắng, những bản tình ca ngọt ngào, những vần thơ lóc cóc cùng quyện vào với tiếng sóng, tiếng cười. Tôi mơ thấy những ánh mắt mơ màng tìm nhau, trao nhau những yêu thương, hay cùng nhau dõi theo những cánh cò xa xa.
    Tôi mơ thấy mình ghé chân đến một đảo toàn hoa trà, nhiều lắm, đâu đâu cũng là hoa trà các thế hệ hoa trà từ lớn đến bé, từ cây già đến cây trẻ, từ cây ra hoa đến cây có quả, toàn cây hoa trà. Tôi lại mơ thấy những mỏm đá in dấu chân người qua, in dấu những cảnh từ lãng mạn nhất đến những cảnh trần trụi nhất của cuộc sống ? những khoảnh khắc đã được lưu lại không chỉ trong trí nhớ.
    Tôi mơ thấy con đường sáng trắng ánh trăng đêm, cùng nhau dạo bước trong tiếng thì thào của gió, của sóng, cùng ngắm ánh trăng giát bạc trên những con sóng lăn tăn, cùng trở thành những nhà thiên văn học để đố sao. Những ngôi sao của chúng ta, dù khác nhau, nhưng đang cùng gặp gỡ trong đêm trăng quá đỗi dịu dàng này.
    Và tôi mơ thấy tim mình tràn ngập yêu thương....
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi?
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.
    Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt.
    Toả sáng trăm năm một cõi đi về.
    Được Lazier sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 17/03/2003
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Tôi mơ thấy mình đáp ... thuỷ phi cơ lên mặt hồ, sải những bước chạy dài trên mặt nước và ... đáp xuống đáy hồ với một ... cái bụng đầy nước.
    Tỉnh dậy, tôi làm một ... gói mì Miliket cho bữa sáng.
    (Thỉnh thoảng mình ... nói phét cũng hay phết)
    Chúc các bạn vui vẻ. Có thể lần sau sẽ ... mơ lên núi nhé

    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  7. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Em mơ thấy những cục nước đá.
    Em tóm lấy chúng và chườm vào má. Thế rồi cuối cùng cơ miệng của em cũng mềm ra, và trở lại được vị trí khai sinh, tức là không còn ngoác đến tận tai nữa.
    Em lại mơ thấy những cục nước đá. Em lại tóm lấy chúng, và quẳng vào cổ áo Varity với Bùiviệt. Cuối cùng họ cũng không hát nữa (nếu như có thể gọi những âm thanh thoát ra từ cổ họng họ là những câu hát). Sau đó, em mơ thấy Lazier và tudinhhuong cất những cái bọc nilong, và tất cả các thứ trong đó của họ đi.
    Và em lại mơ, mơ đến những cục nước đá. Lần này thì em chia chúng cho tất cả mọi người, để lăn lên mặt (một số người thì ngậm chúng, và có vẻ như xúc miệng, sau khi đã nhai một số thuốc đánh răng). Thế rồi họ không ngáp nữa, và việc lang thang từ 5h chiều đến 5h sáng hôm sau, và thậm trí là dancing lúc 3h sáng, quả thực chả có khó khăn gì.
    Em mơ thấy những cục nước đá. Hay đó chỉ là cái cảm giác mà em có trong bụng, sau khi ăn snack, mít khô, quýt, cơm lam, su su, thịt bò hơi hơi già, trứng rán, kem, măng đắng, muối vừng, và cuối cùng là dúi? Thật khó biết chính xác.
    Rồi em lại mơ, và vẫn thấy những cục nước đá. Chúng nhỏ, và có vẻ sắc, em thấy chúng tác dụng một lực lên mặt em, rồi chân em (tức là những nơi thỉnh thoảng không quấn chăn được), và em có cảm giác đau, rồi sáng hôm sau thì thấy ngứa!
    Những cục nước đá, em bắt đầu thích mơ thấy chúng. Để em có thể tương vào đầu con cá xấu, hay tọng vào mỏ con đà điểu. Không thể có bất kỳ thứ gì, hay ai, hay thậm trí con gì, có thể so sánh được với em!!!!!!!!!!!!
    Tiếp tục vẫn lại là những cục nước đá. Nhưng lần này chúng mềm ra, và tan chảy... Và tan chảy, thành một thứ ánh sáng vàng sóng sánh, trườn trên mặt nước hồ, đầy ắp một con đường màu trắng, và phủ xuống những đôi vai kề xát bên nhau. Em ngửng lên, thấy trăng 14 gần tròn, và cơ man nào là gió.
    Em chẳng muốn tỉnh dậy chút nào. Cũng có thể là em không mơ, những có một điều rất rõ là EM YÊU NHỮNG CỤC NƯỚC ĐÁ !!!!!

    P/S: bài này viết xin được gửi tặng những cục nước đá đã cùng em tan ra trên hồ Núi Cốc.
  8. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Khiếp .. các bác mơ mộng ghê răng quá .. tớ thì đặt lưng xuống là gáy khò khò rồi .. chả thả hồn đi đâu cả .. thui thì mượn đại giấc mơ của nhạc sĩ Phú Quang để góp vui với các bác vậy ..
    "Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm
    Một Hà nội ngây ngất nắng
    Một Hà nội run run heo may ..."
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  9. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Tặng một cô bé
    Đừng mơ những giấc mơ
    Ngày hôm qua em nhé
    Kỷ niệm đã phai mờ
    Tan theo từng giọt lệ
    Em ơi, đừng gọi khẽ
    Dĩ vãng hiu hắt buồn
    Đừng u sầu như thế
    Với niềm đau hoàng hôn
    Đừng lạc lõng nửa hồn
    Đi tìm điều chẳng thể
    Đừng gục đầu cúi xuống
    Khóc trong lòng đêm khuya ...
    Em ơi, đừng mơ nhé
    Những giấc mơ đã tàn
    Để tình yêu phía trước
    Bước gập ghềnh sang ngang ...
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 17/03/2003
  10. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0

    Hôm kìa em mơ gặp Bác Hồ
    Râu Bác dài tóc Bác bạc phơ

    Hôm kia em mơ gặp bác BuiViet74, râu bác nhẵn nhụi tóc bác vàng hoe (hị hị). Bác BuiViet đứng đó, dáng hiên ngang và bất khuất, ngẩng cao cái mặt câng câng, hất hất mái tóc xẹp xẹp, mồm bác lẩm bẩm: "Mình thanh niên phong độ thế này mà chúng nó bắt mình leo dốc".
    Hôm kia em mơ gặp LanDai, nàng ngồi đó bên cạnh BuiViet74, nhẹ nhàng và êm ái (sướng nhá)nũng nịu: Anh ơi, làm cho em cái bánh mỳ. Ừ ừ, em không ăn hai dưa chuột đâu, em ăn ba dưa chuột cơ. Ứ ừ, anh ơi vắt cho em một cốc sữa.. Xa xa đâu đó, có tiếng gầm của cá sấu, mà cũng không hiểu có phải là cá sấu không nữa, chỉ thấy âm thanh của LanDai và tiếng gầm của cá sấu quyện vào nhau trong đêm khuya thanh vắng.
    Hôm kia em mơ gặp thần tượng Sweet_Fa. Thần tượng ngồi đó, vẫn một điệu cười của Hà mã: " Ối giồi ôi, em đến chết mất thôi, em đến chết mất thôi, các bác tha cho cái bụng của em, đừng làm em đau bụng nữa, các bác đừng pha trò cười nữa.
    Hôm kia em mơ thấy bác BasicInstinct, vừa ngủ một lúc bác la toáng lên: " em để yên cho anh ngủ không, vừa mới tắt đèn xong mà đã ...."
    Hôm kia em mơ thấy Hantungphongthao nằm đó trên bãi cỏ mượt có biển: Cấm dẫm lên cỏ, cấm sờ vào hiện vật, với hình dáng của một nàng tiên cá, trên đầu là trăng, dưới đất là sương.
    Hôm kia em nằm mơ thấy Coldman, vẫn khuôn mặt của con người lạnh giá, Coldman nhảy múa giữa bầy sói(hay với một con sói gì đó) dưới ánh trăng, trên sàn bê tông đến vẹt cả đế giày. Nằm mơ thấy cái đầu tàu nhả khói Commandos đang trằn trọc trong giấc ngủ mộng mị có lẽ vì những con rận. Nằm mơ thấy cô Tu_Dinh_Huong người bé như cái kẹo, nửa đêm mà mồm mép vẫn choach choách như châu chấu nhảy. Nằm mơ thấy Lazier vẫn vói khuôn mặt của con người lười biếng, trằn trọc không ngủ được vì phòng thủ bác BuiViet74 đang nằm gần đó. Nằm mơ thấy HoaQuynh cứ nằm xuống rồi lại nhổm lên, nằm xuống rồi lại nhổm lên, luôn mồm kêu: "Rận Rận, đừng cắn nữa".
    Ôi em đang bay vào trong mơ, một giấc mơ kỳ diệu lang thang với một người nào đó suốt đêm đến sáng, cùng đi dưới ánh trăng, cùng ngồi trên thuyền chân vịt, cùng đi tìm nơi mặt trời mọc, cùng ngồi ngắm sông nước trên mỏm đá, ....
    Em còn mơ thấy em mất toi bốn cái đĩa nhạc hay, hoặc đã mất tích, hoặc đang nằm trong ba lo của ai đấy. Đề nghị bác nào nằm mơ thấy một số các đĩa nhạc trong balo của mình thì hãy liên hệ với khổ chủ.
    Đêm hôm qua em lại mơ, em mơ thấy mình đang dồn hết sức lực cuối cùng trong ngày để viết bài, mơ thấy đến lúc viết xong thì máy tính treo đánh rụp một phát. Đêm qua em mơ thấy em chìm trong một giấc ngủ sâu, ngả một cái gì đó xuống một cái gì đó êm đềm lắm.
    Được vari ty_xyz sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 17/03/2003

Chia sẻ trang này