1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ diệu kỳ

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi hantungphongthao, 16/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1-2-3-4

    1-2-3-4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tôi mơ thấy một giấc mơ đầy sương mờ và khói trên đỉnh Tam Đảo. Mất điện, trời mưa lộp độp trên mái căn nhà gỗ chênh vênh.
    Cả hội tá lả say sưa dưới ánh nến lung linh. Em1 và Em2 nhẹ nhàng rút lui.
    Chắc Em1 và Em2 rủ nhau đi đếm mưa. Lãng mạn quá.
    1 - 2 -3 -4 và chừng dăm phút sau. Có cái gì đổ đánh sầm khủng khiếp. Và khủng khiếp hơn là hai tiếng thét thanh tao hơn cả tiếng ngói vỡ.
    Mọi người vội túa ra cái nơi phát ra tiếng thét kinh hoàng ấy. Và để rồi vội ôm bụng mà quay trở lại để ... cười.
    Tôi là người được chứng kiến sau cùng cái cảnh tan thương ấy. Em1 và Em2, rõ ràng là đã tháo chạy ra khỏi hiện trường. Trên sàn nhà... vệ sinh, chềnh ềnh một cái Viglacera đổ nát.
    ----------------------------
    Hẹ! Đến những hai bà to như con tịnh đánh đu trên cái ấy thì bố cái nào chịu được. Nào, một là chạy chốn, hai là đền tiền. Và phương án thứ 3 được tất cả biểu quyết: lấy băng dính vá lại. Chỉ khổ phần còn lại, từ đó trở đi đến lúc về. Toàn phải đi nhờ phòng hàng xóm. Híc!

    Không biết, không quan tâm
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Còn tôi thì mơ được mơ cùng mọi người.
    Hu hu hu.......
    Hu hu hu.......
    Hu hu hu.......
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Gớm chết nhà cái bác Vari ty_xyz này, sao mà mơ giống tôi thế không biết.
    Hì, đấy là em nói đến giấc mơ của em về anh già Buiviet đấy ạ. Em mơ được nhìn thấy lại hình dáng, cử chỉ và sắc thái đầy phong độ của lão. Đứng lưng chừng dốc, một dáng người bé nhỏ, đầu hơi nghiêng về bên trái, ngẩng cao đầy kiêu hãnh, đôi mắt ngước nhìn với ánh mắt đầy tự hào, tay hất mái tóc một cách mạnh mẽ và dứt khoát cùng với động tác hất cằm cũng rất dứt khoát và mạnh mẽ kem theo một giọng nói đầy hào khí "Thời trai tráng của mình là đây" nhưng trong lòng thì xót xa "Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu"
    Em mơ thấy một mình lang thang trên con đường vắng để rồi sợ quá phải chạy vội về. Rồi em lại mơ thấy đang nắm tay Hoaquynh và Hantungphongthao đi dưới những hàng cây và sung sướng hét vang trời đất. Thế mà uỳnh một cái, em lại mơ thấy em và tất cả mọi người bị lạc. Và giữa lúc hoang mang lên đến cực điểm đó thì bỗng một ánh sáng chói loà xuất hiện. Ánh sáng như một vị cứu tinh chỉ đường cho chúng em. Rồi ánh sáng bỗng thoát ẩn thoát hiện khiến chúng em một phen hú vía vì tưởng gặp quỷ ba đầu. Hehe... bác Var, em xin bác, bác làm ơn cười đi ạ, để dẫn đường cho bọn em với ạ.
    Rồi bỗng nhiên, em lại mơ thấy được ăn món cua biển. Trời, chưa bao giờ nhiều cua biển đến thế: háng cua này, sườn cua này, râu cua này, rồi cả sỏi thận cua nữa... mà đố ai biết, râu cua nằm ở đâu
    Em cũng mơ thấy, con bé Tu_dinh_huong còi cọc lon ton chạy theo em đòi cho đi theo để rồi toe toét bảo "em biết chị đi đâu rồi nên em mới chạy theo "
    Em cũng mơ thấy tiếng Hoaquynh thì thào trong đêm tối "sướng quá, sướng quá.." còn Hantungphongthao thì cười như quỷ nhập tràng khiến em nổi hết cả da gà.
    Em còn mơ thấy thằng củ chuối của em nằm ngủ mắt nhắm tịt nhưng đôi tai lại vểnh lên rõ cao và miệng thì tủm tỉm rồi ngoác dần vì nghe lén chuyện của mọi người.
    Em mơ thấy Sweet_fa trình diễn màn "Phú Thọ" bằng một âm thanh "sống động và trung thực trên cả tuyệt vời". Còn Coldman thì như phiêu cùng Paso, Jive và Valse. À, mà lạ lắm cơ, Lazie đang ngồi cạnh lão Vịt bỗng kêu Ứ một tiếng rồi chạy tọt sang chỗ em. Hì, đoạn này em mơ không rõ nên chẳng biết vì sao. Có bác nào bỗng mơ giống em thì tường thuật lại hộ em phát.
    Đến chết cười cái nhà bác Basic, ở ngoài thì hiền hiền là thế mà trong giấc mơ của em cũng hóm hỉnh gớm. Cái câu bác nói trong đêm đen cứ là làm cho mọi người quặn ruột vì cười.
    Em tỉnh dậy khi đã 10h sáng. Lẽ ra thì em đã chẳng còn mơ được nữa nhưng vì cái lý do mà ai cũng biết là cái lý do đấy nên em lại mơ thấy mình cùng mọi người có một chuyến du ngoạn khác cũng không kém phần thú vị...

    Landai
  4. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, thế cái ảnh ở trên đã được thông qua khổ chủ đâu, nếu post thì post hết đi, ai lại post mỗi một người thế
  5. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24

    Chà .. bác Chitto mơ được cùng mọi người khóc nhè hở .. ghê răng thiệt .. hihi ..
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
  6. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Thì em thấy bác chọn cái avantar như thế nên đoán là bác không trách em. Ối giời, post hết lên thì họ vác dao đến nhà em họ thịt em như thịt con dúi chúng ta ăn tối hôm đó ấy à? ( Mà nhà mình, ai chẳng ăn cả xương nó?!
    [/quote]
    Hic hic, thế cái ảnh ở trên đã được thông qua khổ chủ đâu, nếu post thì post hết đi, ai lại post mỗi một người thế

    [/quote]
    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
  7. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Và đây là titanic của chúng mình. Em còn mơ thấy buiviet74 & landai thành Titanic nhưng landai đứng sau
    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì mơ thấy mình như đứa con nít bên cũi ngày lại ngày quanh quẩn quanh cái cũi của mình, Có lẽ mai giấc mơ của tôi mới kết thúc.
    Bạn có một giấc mơ tệ tồi?!
    ==========
    Hư không là gì hư không nhỉ???
    không hư thêm chút dễ bảo.

    Tôi yêu nàng hơn tôi tưởng
    Nhưng tôi sẽ quên nàng khi online. Vậy thôi!
    Mật khẩu ơi, sao lại lộ mặt?!
    http://ttvnol.com/forum/t_138898

  9. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Rằng Anh yêu em, ố ề ồ ế ô
    Bạn bè nói nhìn em dạo này khác thế, vì điều gì vậy. Chắc chúng chẳng bao giờ biết đó là bởi vì ?oLời tỏ tình dễ thương? mà anh đã nói với em tối hôm qua. ?oÔi! Tình yêu?, người ta bảo nó chính là ?oLiều thuốc cho trái tim?, có đúng không anh nhỉ? Mình quen nhau đã bao lâu rồi, em không nhớ nhưng chắc cũng lâu lắm rồi, từ khi em còn là ?oCô gái mở đường? còn anh, một ?oNgười đến từ Triều Châu? nhưng lại biết hát cho em nghe những bài ?oTình ca? sâu lắng. ?oEm có nghe thấy anh nói gì không??. Tiếng của anh hay ?oLời của gió? đang thì thầm bên tai em những lời dịu ngọt. Chắc của cả hai anh nhỉ, bởi vì ?oanh mang thương nhớ gửi vào trong gió?, nhờ gió mang đến cho em. Những lúc gặp nhau em thường nói ?oYêu em mãi luôn nhé anh?, và anh luôn mỉm cười nói rằng em thật khờ. Rồi em lại hỏi ?oYêu dại khờ? là gì anh nhỉ? Có phải là chiều chiều đứng ?oHát với dòng sông?. Nhưng dòng sông nhà em sạch và thơ mộng chứ không bẩn và đen ngòm như con sông ở phố nhà thằng bên cạnh (hehe? sozzi nhá? gọi thế cho nó mấu).
    Em thật hanh phúc khi biết rằng anh luôn nói với mọi người rằng ?oTell Laura, I love her? như một lời nhắn nhủ gửi đến cho em những lúc đi xa. Em biết, họ ghen tỵ và họ bảo tình yêu của chúng mình như một ?oChuyện lạ?. Đâu có lạ anh nhỉ, chỉ bởi vì em biết rằng ?oEm là người anh yêu?.
    Đau khổ cho thân em khi tỉnh dậy đã 4h chiều và được thông báo rằng phụ huynh đã đi Nam Định từ 7h sáng Chủ Nhật. Báo hại em phải lang thang . Nhưng? nếu không như thế thì làm sao em có thể mơ thấy ?oBức thư tình? ngọt ngào đến vậy. Và có một điều rất lạ, lạ lắm cơ. Ấy là em mơ, một giấc mơ kéo dài 12 tiếng từ 7giờ tối hôm Chủ Nhật đến 7h sáng hôm thứ hai mà tuyệt nhiên chẳng thấy mẹt bác nào, ngoài một giọng nói nhẹ nhàng thoảng trong gió ?oAnh à, rót cho em cốc sữa??
    Landai
    Được landai sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 19/03/2003
  10. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Ối giồi, lộ liễu chưa kìa

Chia sẻ trang này