1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ diệu kỳ

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi hantungphongthao, 16/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Diminico

    Diminico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tôi mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...Một Hà nội ngây ngất nắng...Một Hà nội...heo may...
    Tôi mơ thấy em...nhí nhảnh và hồn nhiên với mái tóc đuôi ngựa...Với giọng nói của một cô bé mới bước vào những năm đầu sinh viên đầy mơ mộng và còn cần giáo dục nhiều.......Giọng nói và anh mắt tinh nghịch của em sao mà dễ thương đến vậy.Trong điện thoại thì lại càng...À mà chết rồi ở nhà em lại có cái biệt danh đến là ngộ...Tũn ơi !!! Anh bảo nè.......
    Chỉ là giấc mơ thôi....Nhưng nhớ em đến lạ kì...
    Được Diminico sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 17/04/2003
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    giấc mơ đầu
    Trúng rồi, trúng rồi!!! em thề là em đã nhảy cao hơn chiều cao của mình và một âm thanh mới lạ, không thanh cũng chẳng khàn, phát ra với âm độ và trường độ một quãng tám...74 đã về ta, 6 tỉ chứ có ít ỏi giè..lá lá la...
    Em mua ngay cho mình một con xe 7X đời 4 tuy là đồ cổ nhưng vẫn chạy tốt. Với con xe này em có thể vênh mặt lên mà tự hào rằng em có thể đi đến cùng trời cuối đất.
    Em sẽ mua cho Coldman hàng tá áo: áo khoác choàng bén gót lộng lẫy , áo tứ thân cách điệu không đai, đến áo nửa vời hai dây hờ hững..áo gì cũng có miễn là bằng lông ...bù lại những đêm trăng Coldman phải nhảy nhót quay cuồng với bầy sói để có được một tấm da, ghép hàng năm mới có được một tấm áo. Và em thấy cơ mặt của Coldman hồng hào tràn đầy sinh lực.
    Em sẽ mua cho Tu_Dinh_Huong không biết cơ man nào là mít khô, thạch dừa, bim bim..và cả món thịt Voọc người kia nữa chứ. Em thấy Tu_Dinh_Huong rên sung sướng khe khẽ khi nhìn vào đôi mắt to tròn ( chả hiểu là có trợn ngược lên hay không) không còn ươn ướt như mắt " dúi" xin xắn kia và lại quờ quạng tìm túi nilon, trước mặt lại thấy các hình nhân nhảy Lamvong.
    Em sẽ mua một con phi cơ có sức tải hàng nghìn tấn đến vùng Bắc Cực kéo về một tảng băng to vật vã về cho Sweet_fa.Em cũng không quên tặng cho nàng một cái rìu xinh xinh nho nhỏ để hàng ngày Sweet_fa có thể đẽo từ từ từng cục nước đá mà không sợ chai tay. Em nghe phong phanh có một trận lụt ở đâu đó và người ta báo rằng tìm thấy một con bé chiễm trệ lơ lửng một tay nắm chặt phần trên cái cổ dài hơn 1m của một loài có tên Việt Nam " đà điểu", xúc động hơn nữa là tay kia vẫn cầm cái rìu nhỏ xinh....nghe có vẻ quen quen..ôi Sweet_fa !!! Giờ thì chả biết ai nhanh hơn ai ...
    Em sẽ mua cho bác Comandos một cái ***g vàng có chuông bạc để bác nhốt rận. Những lúc buồn, bác rủ Hoaquynh đem rận sang chỗ bác để cùng chén tạc chén thù rồi còn chỉ nghe thấy những tiếng "bép, bép" của những con rận béo ngậy.
    Em thấy Varity tay quờ vào cái túi không rõ là thứ bao nhiêu của bác Basic trong đêm đen ( tranh thủ lúc bác ấy ngủ và Landai chưa kịp làm gì ) quyết tìm cho bằng được 4 cái đĩa đã mất tích. Đúng là đồ phá đám.
    Lại nói về con 7X của em, em cưỡi nó với tốc độ 74 km/p trên con đường ven hồ, giữa hai hàng cây với mênh mang là gió ...gió hiu hiu, gió dìu dặt, gió phần phật cuốn tiếng hát như cầu hồn của Lazier đến bên tai, em cảm giác hàng tóc gáy của em nó dựng đứng...Em còn thấy trong sương mờ ảo, bóng dáng thướt tha lướt như bay trên mặt hồ của
    Hantungphongthao uyển chuyển vô cùng, tóc gáy em lại ngả xuống rào rào.
    Bỗng dưng em thấy có một cái gì đó quen quen vụt nhanh qua mặt, nhanh đến mức 3 sợi tóc hàng 154 dãy 32 của em đứt phựt một cái. Trong ánh sáng xanh lè, Landai...( sao lại là Landai kia chứ, em chắc là đang bận kia mờ) tay vẫn cầm nguyên một cái dĩa cắm phập vào sỏi thận của cua biển, nhìn con xe của em như muốn ăn tươi nuốt sống. Chỉ chực có vậy thôi, con xe của em vươn mình thành một trai tráng bóng dáng thiên nhiên bất khuất. Hai người xả khói bay đi với đám mây titanic để lại váng vất đằng sau:" ừ ừ, anh sẽ vắt sữa cho em". Thôi, thế là đi toi...Biết thế em cũng sẽ nhìn chòng chọc và thề không cưỡi lên 7X...
    giấc mơ qua rồi
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 22/04/2003
  3. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Có Bác nào thông thái làm ơn cho hỏi cô này là cô nào thế ạ?

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    bé cần hỏi giè? Cô là người ngoại đạo 7X, lang thang khắp chốn, chỗ nào thấy vui thì vào ( mà đặc biệt là chốn mơ ...mông nặng này) chưa có giấc mơ nào cho mình cả
    ------you're no need to light a slight night light on a light night like tonight---------

Chia sẻ trang này