1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ hoang tàn - The Light

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi kissme, 26/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KurtDonalCobain

    KurtDonalCobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hình thức không quan trọng .Quan trọng là bên trong nó chơi nhạc như thế nào và cả phong cách của bọn nó nữa.
    THE WALL = KOTEX
  2. Amnesiac

    Amnesiac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    1.về cái logo thi đúng là các bác kem wall bắt chước giỏi hơn các bác kia ...
    2, về nhạc , chưa nghe nên ko dám nhận xét nhưng trươc giờ hàng rock việt chỉ nuốt đưọc mỗi Atomega ! ( kỉ niệm 1 thời còn đú đởn với heavy ,thrash metal ..! ) .
    3. ơ , thế bao giờ Gạt tàn ra đĩa ..( có anh Long design thì ít nhiều cũng hi vọng về cái bìa và logo ..)
    R
  3. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Bác IeRomeo này nói chí phải.
    Hơn nữa ban nhạc căn đồ cũng không kỹ.
    Đánh nghe hơi loạn, ca sỹ hát nhiều lúc chẳng nghe thấy gì.
    If You Tolerate This Then Your Children Will Be Next...
  4. metalari

    metalari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2001
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Tớ đến không sớm lắm nên bị sổng mất mấy bài đầu của The Light, thật là tiếc không để đâu cho hết, nhưng vấn đề không phải ở chỗ đến k0 sớm, mà là do cửa không mở cho người có vé vào, đó là thiếu sót lớn.
    Tớ vẫn cứ hay chiếm cái chỗ nào gần loa nhất ý, đã cả năm nay tớ k0 đi live show, thế mà tai tớ vưỡn nghe tốt, không thấy ong ong. Tớ lại bị viêm họng, thế mà vẫn nói cho người khác nghe được, thành ra tớ biết là loa kêu chưa to, nhưng dù sao loa kêu cũng không phải là nhỏ.
    Lần này là show của The Light là chính, vậy mà The Light còn đánh ít hơn các ban khác, vậy là chán rồi, chắc các anh còn mải giữ miếng, buồn lắm cơ.
    Tớ vốn chuộng Thrash và Death Metal điên cuồng, và rất ngấy Power Metal, thành ra việc tay Tuấn mới vào làm tớ đau đớn lắm, cứ nhìn mặt thằng chả là tớ thấy căm tức, thằng đó có hiểu Thrash là thế nào không mà cứ múa may kiểu đó, rốt cục tớ quyết định không mua đĩa của The Light nữa, trừ khi đĩa đó thu âm với vocal là Tuấn Evil, nhưng hi vọng mong manh lắm, cách đây vài tháng anh Tuấn Evil đã nói với tớ là anh không chơi nữa rồi.
    Chờ bao giờ cho đến ngày xưa, ít ban nhạc thôi nhưng mà ban nào chơi đúng chất ban đó. Chuyện âm thanh, ánh sáng, khán giả, quảng cáo, v.v.. đâu quan trọng gì, nghệ thuật là chính mà. Ôi chán lắm, một ca sỹ power vào hát cho ban Thrash, còn gì chán hơn nữa?
    Bi Đát, Buồn!
    Nam
  5. KurtDonalCobain

    KurtDonalCobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đồng ý với ý kiến của anh Nam.Đâu phải cứ múa may điên cuồng trên sân khấu là hay.
    Tay vocal mới chỉ được cái giọng khoẻ thôi, hát nhiều lúc sai lời vãi đái nhưng cái đó trên sân khấu thì cũng có thể chấp nhận được.
    Album thì chưa nghe nên không dám bình luận gì cả ?
  6. pisceancorpse

    pisceancorpse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hôm đấy thick mỗi Gạt tàn đầy, anh Đạt có cái giọng đặc biệt quá nhỉ, nghe giống thằng vocal của radiohead.
  7. minh1802

    minh1802 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    hic hic bó tay rồi !
    The one who never fall in love
  8. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    uh, cứ giữ nguyên Orion + The Light như hồi trước thì hay biết bao Anh em mình lại có cả 2 band hay mà nghe.. Hồi xưa xem mấy bác Orion chơi Manowar con The Light oánh Megadeth sướng vãi
    I know they were doing it to youBut don?Tt try doing it to me
  9. tthuckhuya

    tthuckhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nghe album Giấc mơ Hoang Tàn, có những nhận xét như sau:
    1.Chất lượng
    Có nhiều cái hay và mới, tiếc là cái hay thì cũ mèm, còn cái mới thì dở ẹc.
    Không có gì đáng gọi là sáng tạo.
    2. Thể loại
    Gắng gượng mà xét thì đây là một album heavy rock/ heavy metal (cũ rích), có nhiều chất đột phá, tạm cho là có chút hơi hướm progessive. Ko hề có một chút chất Thrash nào ngoài mấy tiếng chặn dây của guitar. Tiếng đàn guitar canh hay và tròn, có đè midle xuống nhưng thiếu bass nên nghe hơi mỏng, tiếng đàn này từa tựa như tiếng đàn của anh Đạt Da Vàng trong album SoS. Đây là một mẫu sound guitar chuẩn cho heavymetal. Tiếng đàn Thrash phải ..dơ hơn một chút và nặng hơn thật nhiều.
    Tiếng trống canh y hệt tiếng trống của The Wall, chỉ khác cái kick nghe rõ hơn, nhưng câu trống thì quá dở, hình như chỉ để giữ nhịp và tuti, không hề có cái gọi là ý tưởng về tiết tấu trong khi Thrash là một thể loại rất tìm tòi trong tiết tấu. Mấy đoạn double kick cứ như powermetal, rất nghèo ý. Tiếng Snare nghe điệu quá, ko có chút cộc cằn nào.
    Giai điệu vocal rất được tìm tòi, nhưng có lẽ tìm tòi quá đáng, và thiên theo đúng kiểu nhạc trẻ VN, có chăng bóp méo đi tí chút..., điều này chỉ làm cho câu hát gượng gạo vì khả năng chọn ca từ cho giai điệu quá kém. Thrash phân biệt với Heavy metal là vì giai điệu vocal khá đơn giản, như vậy mới thể hiện được sự dữ dội của thể loại. Bài Mong Đợi Mặt Trời nghe cứ như đem nhạc của Nguyễn Cường cưỡng duyên với mớ riff hổ lốn. Giai điệu và hoà âm nghe như sử dụng các thủ pháp chuyển cung nên càng giống pro. Giọng vocal yếu.
    Lời lẽ và tư tưởng có lẽ chỉ là sự thoát thai từ kiểu lời lẽ than thở và ca ngợi của BT. Nhưng sức diễn đạt kém hơn BT nhiều. Có lẽ điều này thông cảm được vì đây là con đường len lỏi qua kiểm duyệt. Có những bài cực chuối... Thrash metal có những ca khúc viết về tình yêu một cách uỷ mị vậy sao? Tư tưởng ko có lấy một miligram bức xúc nào.
    Riêng phần thể loại, thì The Light chơi ko phải là dở, nhưng ...thần khẩu hại xác phàm, to mồm tuyên bố mình chơi Thrash và tung ra một sản phẩm khác hoàn toàn, cho thấy các anh ấy chơi nhạc 10 năm mà ko biết là mình đang chơi cái gì. Ko biết thì im mẹ đi, đâu ai biết mình dốt. (giống như con Milô nhà tao ko biết nói nên khi nó ăn vụng *** thì cũng chả ai biết) Thế mà cứ oang oang tuyên bố này nọ, cộng với một lũ lâu la cũng chẳng biết gì ráo cũng lặp lại như vẹt: "Album Thrash đỉnh nhất Việt Nam..." để cho đến khi bị fan Thrash phủ nhận thì sưng sỉa lên, haha... Các anh vẫn có thể được đón nhận một cách đàng hoàng nếu như đừng có đem khoe cái dốt nát của mình ngay từ trên poster và những cuộc phỏng vấn. "...thể loại Thrash metal có sử dụng chất liệu Tây Nguyên..." _"Chất liệu" là cái gì? Là giai điệu của vocal? hehe, ấu trĩ quá! "...phảng phất giao hưởng" là cái gì? là bè string của organ? lại càng dốt! Tiết tấu Thrash hoà với hoà âm giao hưởng thì tạo ra một thể loại gọi là Melodic Metal hay bất cứ thể loại metal nào có sử dụng hoà âm cổ điển đều xếp vào thể loại neo-classical (The Light còn chưa làm được điều này). Còn tất cả các band Thrash, trong một số tác phẩm có sử dụng organ thì cũng chẳng bao giờ ghi tên thằng cha chơi Organ vào thành phần ban nhạc, bởi sự đóng góp của hắn ta chỉ góp phần làm giảm độ shock.
    Mấy anh The Light và tất cả những người nghĩ The Light chơi Thrashmetal hãy cố gắng tìm tài liệu định nghĩa Thrash metal mà nghiên cứu đi nhé. Tao chỉ cho tài liệu nè: Guitar Method For ThrashMetal. Tác Giả: Troy Stetina. Cần photo thì cứ năn nỉ, chắc tao cũng...xiêu lòng á! Ngoài ra trên Net cũng đầy ra. Thế nhá!
    Thân ái!
  10. KurtDonalCobain

    KurtDonalCobain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    MẸ cái thằng thuckhuya chứ.
    Mày là cái con CĂC gì mà phải năn nỉ mày để mượn sách.
    Mày cứ ôm cái mớ lý thuyết ******** của mày mà ăn C cùng với con chó của mày đi.

Chia sẻ trang này