1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ hoang tàn - The Light

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi kissme, 26/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Ui za, thằng nào mà ăn nói mạnh mồm vậy ta
    Chơi Thrash mà chỉ nghiên cứu được 1 quyển sách là biết hết thì còn gì bằng
    Nói ghi album thì đúng là GMHT chưa có cái ngưỡng Thrash thực sự của nó (cũng phải biết là GMHT và Vô Hình thu chugn phòng thu, cùng 1 người mix, cùng một hãng đĩa phát hành luôn), để chơi cho đúng như ý mình đâu có dễ, xem The Light chơi sống thì biết luôn, khỏi bàn cãi
    Mà dek ai nghe "Mong đợi mặt trời" hay "Sea Of Fire" chẳng biết nó là có chút âm hưởng Tây Nguyên, chứ theo ông thì thế nào mới là có âm hưởng Tây Nguyên ? phải có lời kiểu "ôi Tây Nguyên hùng vĩ đây" hay là phải cần cả đàn t-nưng nữa ?
    ...Everybody fuking hates me...
  2. hero_man

    hero_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    công nhận cái thằng ttthuckhuya nói ngu như pig, giọng lại đầy vẻ cay cú.
  3. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ nghe kĩ một chút đi, cái bài " Sea of fire" đoạn điệp khúc giống gần như hệt bài " Ordinary world" cua Duran Duran! nói chung la nghe cũng tạm ổn nhưng mà ko dc heavy cho lắm
  4. baotap

    baotap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    GMHT quá tuyệt
    đây là tâm điểm của Rock VN
  5. tthuckhuya

    tthuckhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tưởng đâu trong diễn đàn này lắm anh tài, chứ hoá ra chỉ toàn bọn đầu đất. Không biết thì người ta mở mang cho, vậy mà cứ oang oang khoe dốt. Ai chê TheLight chơi ko hay đâu, chỉ chê tụi nó quá ngu, để đến mức nghi ngờ trình độ âm nhạc của các anh ấy. Với kiến thức như thế biết đâu album này cũng chỉ là sự cóp nhặt chôm chỉa đâu đó, phải không nhỉ?
    Trình độ không bằng thì chỉ biết sủa vu vơ thôi à anh KurtCobain? Hay xin các anh The Light một chân ăn...c''? hehehhehhe
  6. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là trong này nhiều thằng to còi , chẳng làm được cái tích sự gì . The Wall bị chửi là sến , The Light cũng sến nốt , mà có The gì đi nữa thì cũng sến hết . Toàn ngồi bình phẩm như cụ non .
    Vứt ** cái định nghĩa sách vở tạp chí tạp chiếc đi . Nghe nhạc mà lúc nào cũng tra sách thì nghe làm *** gì .

    But do you think we can fly?
    Do you think we can fly?
    Do you... think we can fly?
    .
  7. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là sáng tạo ?
    Vừa phải chơi cho đúng như quyển Guitar For ThrashMetal gì gì đó, vừa hát cho bọn VN nghe, vừa phải cộc cằn, vừa phải vừa phải hát sao cho ?ogiai điệu vocal khá đơn giản?,... gì nữa ?
    Heavy rock/ heavy metal cũ rích ? Thrash thì cực thịnh trong thời điểm nào? Năm 2003 à ?
    Nếu muốn The Light sáng tạo, vậy thì đừng bắt họ chơi theo sách, chơi theo Metallica, Megadeth hay Pantera
    Tóm lại là ông chỉ nhận xét đĩa nhạc loanh quanh những thể loại mà ông biết?Rồi, thì Thrash, Heavy, Progressive, Neo-calssical, gì nữa nào? sao không so sánh nốt xem có chút Punk, chút Alternative, chút Rock?Tn?T Roll, chút Blues, chút...sẩm nào không ? Nói chung theo ý ?ongủ khuya? thì chơi thể loại nào thì thôi tốt nhất là đánh đặc xịt thế loại đó đi, đừng có cho gì lạ vào, không nghe dek thủng , phải không ? !
    Chắc ông ?ongủ khuya? vẫn chưa để ý đến đoạn chú ý :cả the Wall và the Light đều thu chung 1 phòng, cùng một đồ (tất nhiên là trừ đàn), cùng 1 dàn mix, nữa là The Light không có một chút tài chợ nào hết, họ làm đĩa dựa vào tiền của mình ! Nếu ông định so sánh với những đoạn ?ochặt? mới ?oriff? mới ?odouble kick? ầm ầm dữ dội kiểu ?onhà giàu? Metallica hay Megadeth thì tốt nhất là ông nên sắm cho the Light một phòng thu với trang âm hàng hiệu đi. Tôi xem The Light diễn lives rât ít lần thấy kém thỏa mãn.
    Còn nữa, ?oTư tưởng ko có lấy một miligram bức xúc? ? vậy thì chắc chưa ?othủng? lời của ?oƯớc Nguyện? hay ?oLet?Ts boyscott socical evils?, có lẽ chưa ban nhạc Rock nào ghi album về những chủ đề như thế cả, chưa phải là hoàn hảo, hơi gượng ép, nhưng chắc chắn là đột phá. Còn nếu ông chưa bao giờ theo dõi the Light thì làm sao mà hiểu được ?ogiấc mơ hoang tàn? vì sao nó lại ... hoang tàn? Tòan đánh giá kiểu ?obụng tao suy ra bụng.... mày?
    Còn những câu kiểu như:
    ?ocác anh ấy chơi nhạc 10 năm mà ko biết là mình đang chơi cái gì, Ko biết thì im mẹ đi, đâu ai biết mình dốt. (giống như con Milô nhà tao ko biết nói nên khi nó ăn vụng ***** thì cũng chả ai biết)?
    ?ođừng có đem khoe cái dốt nát của mình?
    ?oấu trĩ quá?
    có lẽ không phải là những lời nói hay ho (nếu không muốn nói là phát mửa) dành cho một ban nhạc cống hiến Rock trong 10 năm để ra được 1 album bằng tiền + công sức của mình để nhận được lời xỉ vả của một mớ gọi là ?okiến thức Rock? sách vở, dập khuôn, dở ông dở thằng!
    ...Everybody fuking hates me...
  8. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Mẹ cái thằng Thuckhuya, nó làm được cái *** gì mà nói như bố người ta.
    Tao ngờ là nó nghe mà *** hiểu gì nên mới sủa như con cún nhà nó như thế.
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  9. metalari

    metalari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2001
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    thuckhuya dù chả làm được gì thì theo tớ nó cũng nói đúng đấy, bây giờ The Light cóc chơi Thrash nữa, chơi cái gì nhỉ, có lẽ giông giống power metal. Dù The Light là một ban có thực tài ở VN đi chăng nữa thì ta vẫn phải chê là các anh treo đầu dê bán thịt chó.
  10. guitardien

    guitardien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Các chú cãi nhau kiểu này khác gì tranh luận mấy anh The wall đánh heavy metal, đầy ựa mấy topic rồi, chán.
    Đâu cứ con của vợ chồng giáo sư Vật lý phải làm thầy dạy Vật Lý đâu mặc dù đôi vợ chồng muốn thế. Cũng chẳng phải nhà thơ Nguyễn Đăng Khoa sau mấy chục năm tự nhiên mới làm được một bài thơ, có người bảo không hay cái là có mấy vị phải nhảy bổ vào quát tháo ầm ỹ là ông ý có công với cách mạng, ông ý có giọng ngâm thơ truyền cảm...
    Rõ ràng có một cục kít, cứ đi lòng vòng xung quanh phân vân đ éo biết phải kít hay không rồi cuối cùng phải dẫm vào bằng được mới biết.

Chia sẻ trang này