1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ hoang tàn - The Light

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi kissme, 26/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Open Your Mind Please !
    Tớ chỉ nghiên cứu Alternative, nếu mà ai cũng nhìn nhận dòng nhạc mình thích như các bác thì chắc có lẽ tớ chẳng quan tâm đến mấy cái album Rock VN làm gì !
    ...Everybody fuking hates me...
  2. ROCKHARDERVN

    ROCKHARDERVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    uý, s h i t thật, cái thằng tthuckhuya mới chả dậy sớm này khệnh vãi... Mày đem móng chân móng tay của mày ra cào cào xuống đất thì giống...thrash metal à? m....k.... trình độ thì bằng đek ai mà tinh vi con chim ri ?
    IMMORTAL - THE TRUE DEATH OF LIFE
  3. Kid_Rock

    Kid_Rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Toàn là đầu đất nói chuyện....oa oa ........chán fèo......1 lũ ngu khen cứ khen rối rít....." tuyệt đỉnh gì gì đó........".=> bá láp dể sợ ......chơi nhạc , hay nghe nhạc mà ko biết mình đang chơi hay nghe gì thì về nhà móc c..c mà ăn cho rùi......
    Tội nghiệp nhũng thàng bé....

    New blood join this Earth
  4. tthuckhuya

    tthuckhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, anh em cứ việc chửi. Riêng tao là một fan của Thrash, bao trông chờ mong ngóng dựa theo mấy lời quảng cáo ngu ngốc của các anh ấy để rồi cầm cái CD treo đầu dê bán thịt chó ấy, thực sự là cảm thấy bị xúc phạm.
    Bác kissme bào chữa cho The Light làm gì, càng bào chữa càng thấy là lý lẽ của tao đúng. Tao đâu có chê gì nhiều về phần nhạc. Mọi phân tích của tao đều muốn nói rằng The Light thực sự là gì thì cứ chịu là vậy đi, việc gì phải tuyên bố rình rang ra? Thổi phồng một cách thiếu kiến thức như thế thì làm sao mà không bị chửi cho được? Còn tỷ như đừng có mấy màn phình bụng doạ người ấy thì cái GMHT cũng chả có gì đáng phải chê.
    Vụ so sánh với Metallica, pan v.v... là bác kissme cũng tương bậy. Âm nhạc của một ban nhạc mà bị đem đi so sánh là một nỗi nhục cho dù là so sánh kiểu "nghe giống Metallica ghê". Tao có dám so sánh gì đâu. Nói chung máu nóng của anh em xông lên đầu rồi cứ thế mà sủa bậy. Đếch hiểu ý kiến của người ta, rồi cũng học đòi văng tục. Còn mấy câu "sách vở tạp chí " lại càng bậy. Thể loại là do mình tự đặt ra mà được sao? Ị ra một bãi rồi cho đó là cơm mà tương vào mồm được à? "Sách vở" bảo đó không phải là cơm, các bạn ạ! Dĩ nhiên sản phẩm đó sẽ hữu dụng, nhưng đừng bóp méo nó. Thà rằng .... hahhahha
  5. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Rốt cục cũng chỉ tại không chăm chút lời ăn tiếng nói mà thôi.
    Ông thuckhuya nói nhiều cái cũng chấp nhận được, nhưng mà diễn đạt theo trường phái ấn tượng nên bị chúng nó chửi cho là cũng đáng lắm. Nói chung là không nên cay cú quá như vậy, rốt cuộc thì ông đã bị thiệt hại cái đi''u gì đâu.
    Mà ông bớt dùng mấy cái thuật ngữ trong sách dạy guitar gì gì đó đi, thích thì sang Nhạc cụ - Kỹ thuật mà bàn luận, để bên này coi nó chướng lắm.
    If You Tolerate This Then Your Children Will Be Next...
  6. winds_talker

    winds_talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    túm lại :
    . chơi nhạc thì cứ lochơi nhạc, chẳng cân phải rêu rao cho biết là chơi nhạc theo kiểu gì ( mất công tụi nó lại lật sách ra bắt bẻ ! ) --> kệ ! ai muốn hiểu sao thì hiểu ! ..khi ko hiểu được , biết đâu họ xếp bạn vào 1 loại nhạc mà họ sẽ nghỉ ra 1 cái tên thích họp và biết đâu mình lại là kẻ tiên phong ..háhá ! ( có thể lấy Sonic youth làm gương chĂng ? )
    . khi Rock vn chưa hoàn toàn chuyên nghiệp thì việc họ chơi thể loại gì có lẽ càng ko nên bàn tới ...( chỉ đơn giản là loại nhạc mà các ban rock vn yêu thich và học cố chơi theo cách đó -> diển đạt được cả khả năng là lòng đam mê ??)
    . hình như chẳng có 1 producer đúng nghĩa nào cho các ban rock vn cả ...đôi khi thành bại cũng do tay này ! thế mới cú !
    i'm just a f**king creep !
  7. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    winds_talker nói mấy câu làm tớ tỉnh cả người you''re damn right, man ! Không biết lấy gì cảm tạ, 5* vậy nhé !
    Thích Sonic Youth thì sang box alternative rock chơi ông bạn ơi !
    We never talk about the futureWe never talk about the past anymoreWe never ask ourselves the questionsTo the answers that nobody even wants to knowSo much for the afterglow, yeah,  so much for the afterglow !!!
  8. wind-of-rock

    wind-of-rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Có một người bạn đã nói với tôi rằng , The Wall mà ra đĩa tôi nhất định sẽ mua nhưng chỉ là ủng hộ Rock Việt Nam thôi còn ... hix giờ chẳng biết nghĩ sao với album GMHT này nữa , xem show thích ko - thích , thích từ thủa hồi còn Orion chi đó , nhưng nghe đĩa , quả thực , mẹ thà đừng làm đĩa còn hơn , cứ để vậy đi đánh live , Thrash khỉ mẹ gì toàn thấy giọng anh Tuấn vocal , bass thì bé tí , trống ở đâu đâu chả thấy chất thrash khỉ mẹ gì .
    Quả thực em nghe kém nhưng cái album này em gái em nó thích thực sự vì nó ko ồn ĩ như mấy cái Thrash khác , giọng anh Tuấn trong vãi lúa , ko khàn khàn , cầm cái quyển lyrics lên hát theo dễ vãi đái . Bên ngoài anh Hiếu chơi trống như thế ko ai không phủ nhận anh Hà chơi lead như vậy nhưng trong đó dường như chẳng thấy sức sống gì cả , còn bass nữa chứ mịa hôm đi xem show , nó cứ pằng pằng như súng vậy mà nghe trong đĩa sao giống giây bass của đàn cord thế , nhiều khi thấy vứt mẹ nó bass đi cầm đàn cord gảy cho sướng , đành rằng album thrash có lúc thăng hoa lên nhưng đíu gì thăng hoa lắm thế , thăng hoa đến nỗi làm cho cái chất thrash nó ngã oạch một cái bám theo không kịp nữa .
    Hị hổng bít ra sao nữa , chứ còn album của ATM và Thuỷ Triều Đỏ nữa , hy vọng khá hơn 2 album này , mix trung thực hơn , và mẹ đừng làm mếch lòng anh em bấy lâu nay chờ mong nữa , 1 album cứ chờ hoài từ nữa năm đến 1 năm rồi ra ngã uỵch một cái thất vọng tràn trề nhiều khi khiến cho 1 thằng vẫn hy vọng vào Rock Việt Nam này nhiều lúc cũng phải thất vọng chào thua .
    Dù sao các anh ra đĩa em vẫn bỏ tiền ra mua đĩa sịn , dm người ta làm như thế để rồi làm béo cho mấy thằng ghi đĩa , làm anh em Nghèo vẫn hoàn Nghèo , mà Hèn thì mẹ càng Hèn hơn , chỉ mong sao các anh vẫn giữ được phong cách và tình yêu Rock mình theo đuổi chứ ra được 1 album rồi " Đi về nơi xa " thì mẹ cầm những cái đĩa sịn chắc em phải mua cái đĩa nữa rồi bọc kín cho vào tủ kính rồi để sau vài chục năm nữa chúng nó vẫn biết các anh là ai và các anh chơi cái gì , chứ đừng như bây giờ , nhìu thằng toàn nghe đâu đâu quên hết Classic , đấy ko phải điều đáng trách nhưng tìm về cội nguồn vẫn hay hơn chứ .

    Beethoven last night

    Ngua Giang Ho lang thang tim tri ky
    Ke Lu Khach phieu bat tim tri am
  9. KASHMIR

    KASHMIR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    The Light như vậy là đã nỗ lực lắm rồi ,cũng không nên chê nhiều ...còn hơn là cứ phải xem mấy thằng kiểu Ưng Hoàng Phúc nó ra đĩa xịn ,còn Rock thì cứ đĩa lậu như Bức Tường ngày xưa ...tuy nói thật là đối với The Light diễn live thì hay hơn nghe đĩa nhiều ,ở album này chỉ nổi lên một hai bài có vẻ ổn ổn nhưng mà đều là các ca khúc đã có từ lâu rồi ...Em ko ở Vn nên ko được biết rõ lắm về tình hình Rock HN dạo này ra sao .Cũng may là thằng em vẫn được ban gái tiếp tế đĩa thường xuyên ,con Vô Hình với con Giấc Mơ Hoang Tàn mới ra là em có ngay ....

    Singapore - khuya mà vẫn đông người
    Con sông chảy có hình em soi bóng
    Anh bước vội , còn đêm thì bước chậm
    Em thành vì sao rọi sáng lối anh về ........

    Được KASHMIR sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 14/09/2003
  10. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Nghe phê bỏ mẹ. Chắc lại mấy thằng Fan Bức Tường sang chọc cho đỡ ngứa, hehe. Khổ thật.
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising

Chia sẻ trang này