1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.. giấc mơ hoang tàn ....

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Caramel, 06/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Caramel

    Caramel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    .. giấc mơ hoang tàn ....

    ....Nó đang ngồi thu lu trong góc phòng , cả căn phòng tối om , xa xa phía góc đối diện với nó là ánh sáng leo lét của ngọn nến sắp tàn....
    Ngoài trời mưa đang gào rú , cả căn phòng vang lên giai điệu của november rain .
    Đôi mắt nó như vô hồn lạc lõng , một đôi mắt nhìn vào không gian không có điểm tới .
    Nó đang cô đơn
    ...Thời gian đưa nó quay về quá khứ ...............
    ....................................................................
    ....................................................................
    Bước vào lớp 11 , nó hồn nhiên và vui tươi như bao đứa bạn khác . Một mùa hè đầy ý nghĩa của nó đã qua và nó phải trở lại trường học nơi mà nó sẽ tiếp tục được cười . Và cuộc sống của nó sẽ không thay đổi , vẫn sẽ vui tươi như ngày nào nếu không có cái ngày ấy .....
    Nó tình cờ quen một cô bé trên vietchat , và nhanh chóng , những câu chuyện vui vẻ , hóm hỉnh và thông minh của cô bé đã hút hồn nó . Và ngày qua ngaỳ , nó chăm chỉ online chỉ để được gặp cô bé đó . Một cảm xúc của một cậu bé hồn nhiên , vui khi gặp người đó . Thế rồi 2 người cũng hẹn hò để gặp mặt nhau . Cả đêm đó nó không thể ngủ , chính xác là nó quá hồi hộp , nó tưởng tưởng xem cô bé đó sẽ như thế nào ... và trong giấc mơ nó cũng nghĩ xem mình sẽ nói như thế nào khi gặp bé kia .... Và đêm đó nó thức trắng .
    ...Rầm ... bụp...... nó choáng váng , mắt như hoa lên . Tiếng tim nó đập nhanh hơn bao giờ hết . Một cô bé đúng như trong giấc mơ của nó hiện ra . Và nó nghĩ là mình đã yêu . Nó viết 1 cái MAIL và như trong chuyện cổ tích , nó đã yêu và cũng đang được yêu .... có thấy cuộc sống đang là thiên đường trước mắt nó ...
    .....Thời gian trồi qua cùng niềm hạnh phúc của nó , cả 2 người tưởng như đang lạc vào cõi thần tiên của tình yêu . Họ như không thể sống thiếu nhau . Họ hiểu nhau và yêu nhau bằng tình yêu của mối tình đầu . Họ đã lang thang trong cơn mưa để tìm cảm xúc . Nhưng giọt mưa mơn man rơi trên má của nó rồi lan truyền mang hơi ấm sang má bé kia . Họ đứng dưới cơn mưa nhưng trong tim bùng lên ngọn lửa của tình yêu ......
    Và rồi , cô bé kia đã phải ra đi .Đi đến một nơi rất xa. Họ xa nhau và mang theo bao lời hẹn thề . Nhưng lời hẹn thề của những đứa trẻ
    ........
    .......
    .......
    Nó chờ đợi rồi chợt nhân được lá thư của cô bé . Cô bé không còn yêu nó....
    Nó như đang ngồi trên mây bị rơi bịch xuống dưới đất . Nó đã tưởng tình yêu của mình là tuyệt đẹp , lãng mạn và không bao giờ có thể chết . Nhưng nó đã sai ...
    ...
    Đùng..đùng .. tiếng SÉT kéo nó trở lại với hiện tại . Nó vụt đứng lên , mở cửa bước ra ngoài .
    ...Trời vần đang mưa , những cơn mưa xé trời , mưa to quá .. "mưa là nước mắt của trời " ,nó nghe ai đó nói như thế .. nhưng không phải ... mưa còn là hoa của trời .. những bông hoa dành để đưa tiễn một tình yêu .. mưa còn là một bản tình ca không tên nó dành cho "em"
    ... Nó lê từng bước chân . Lang thang trên phố . Trên con đường dài đêm khuya , chỉ có tiếng bước chân của nó và tiếng mưa long tong rơi trên những mái hiên của dãy phố cổ . Nó đang đi kiếm tìm nhưng kỉ niệm đã qua , đang muốn tìm một chút gì hạnh phúc trong cô đơn.... Thỉnh thoảng những cơn gió lạnh lùa qua , ôm nó , ve vãn nó , nó giật mình , sởn da gà vì lạnh và sợ ... Thân hình gày gò lênh khênh của nó thỉnh thoảng lại xiêu vẹo , lảo đảo vì những cơn gió .... Con đương hun hút ... tối om ... thỉnh thoảng có ánh đèn pha của những chiếc xe tải lướt qua in bóng hình nó lên những bức tưởng rêu xanh trông như những bóng ma đang dọa người ...
    ... Thời gian quanh nó như trôi vèo vèo qua nó , nó đuổi theo trong vô vọng ... nó cảm tưởng thời gian như một chiếc đồng hồ cát .. mà cát làm bằng những hạt mưa , mưa rơi xối xả , cuốn theo tất cả .... nó lạc lõng giữa những dòng nứơc....
    ... Nó trở về nhà khi nửa đêm . Nguời ướt nhẹp . Nó tắm rồi đi ngủ .
    Bây giờ nó đã hiểu , thế nào là cuộc sống . Nó đã thay đổi , đã lớn lên trong chính con người mình .
    Nó đi ngủ với hi vọng mình sẽ thức dậy vào ngày mai . Sẽ tỉnh lại sau một giấc mơ hoang tàn , một giấc mơ mang đi những điều thơ ngây và trong trắng trong nó .....
  2. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Hê, bài này chả khác gì 1 bài ở bên forum a4 cả (i sì, chắc khác 1 vài dấu chấm phẩy thui). Chẹp, chắc bạn này vẫn còn đau lòng với mối tình đầu tươi đẹp !!! Nhưng thường đấy là kết thúc của một mối tình qua net !!! Chia buồn .
  3. still_loving_you2614

    still_loving_you2614 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện đẹp nhưng buồn wá.......hihic.chuyện của anh àh?
  4. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Hay nhưng mà sướt mướt thế!Anh là con trai muz viết được những thứ như thế này mình ghê ghê kiểu gì ý!Nói thật nhé!Nếu là đàn ông thì nên giữ trong lòng những chuyện đấy!Còn phơi ra để mọi người thưởng thức và chia sẻ để hiểu nỗi niềm của mình thì vâng,anh quá yếu đuối,quá đàn bà!Em nói thẳng nói thật,nói sai sự thật anh ạ!Tối nay không mơ ác mộng thì tối mai mơ thấy hạnh phúc!Đàn ông đàn ang chuối
  5. still_loving_you2614

    still_loving_you2614 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    có zì quá quá ở đây ko ấy nhỉ.....kệ chứ......thế chuyện của em thì em giữ kín nhỉ.....
  6. nhocconbuongbinh_86hanoi

    nhocconbuongbinh_86hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thui đi cha nội, bốc phét vừa thui Mà bài poss đấy nghe quen thật , hình như là mình đọc nó ở đâu rùi thì phải

Chia sẻ trang này