1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ lạ lùng

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi mit_ne, 28/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Mình sắp chết và thường xuyên mơ về cái chết , những giấc mơ lúc khủng khiếp lúc u buồn ghê rợn . Nhưng đó không phải là điều lạ , bởi những điều mình bị ám ảnh ban ngày thì ban đêm mơ thấy thôi .
  2. anmy

    anmy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Những người có khả năng đặc biệt , tiên tri được thì ko nói làm gì . Còn chúng ta thì có gì lạ đâu , ai mà chả có vùng vô thức hoạt động , chẳng qua có nhận biết được , có bắt được thông tin hay ko mà thôi ! Thực ra giác quan thứ 6 của con người lại phát triển ở một số loài động vật như loài rơi , cá voi , cá mập .... Trong quá trình tiến hoá , 5 giác quan của con người phát triển mạnh , giác quan khác bị " tiêu " đi ấy mà ! Các nhà khoa học bảo thế .
    - 2 lần mơ trúng số đề - Chuyện thật như bịa 100% .
    Lần thứ nhất tớ mơ gặp cái xe máy yêu quý của tớ đứng bơ vơ một mình trong bụi cây mà ko có người . Vì cái xe này tớ đã bán cho chủ khác , chắc tại tớ thương nhớ nó quá nên mơ gặp nó . Thế là anh trai tớ đi mua số đề là biển số xe của tớ ---> trúng mánh !
    Lần thứ 2 tớ mơ như thế này ạ : Một đám đông đi bộ , một con hổ rất to và đẹp xuất hiện , mọi người chạy tán loạn . Tớ bị con hổ đó nhằm thẳng mà tiến , nó há miệng ngoạm cổ tay của tớ dắt đi , ko bị đau ko bị chảy máu . Anh trai tớ bảo : Con hổ là ông Ba mươi , nên đi mua số 30---> trúng mánh !
    -------------------------------------
    Kaka , bao giờ tớ mơ liên quan , dính dáng đến xổ số điện toán thì tớ nhắn cho ấy nhé !

    tiền - vàng - kim cương.
  3. Khaly

    Khaly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu bạn sẽ là nhà tiên tri.
  4. xtrum1

    xtrum1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tôi thấy bạn là người may mắng nhất trên đời này, (mơ gì được nấy ),vậy thì bạn nhìn kỷ hình này đi bạn có mơ gì không ?[​IMG][​IMG][​IMG]
    nhiều khi tôi muốn bỏ đi thật xa ...
  5. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Chưa có chuyện "giác quan thứ 6" đâu. Chẳng wa chỉ là sự TRÙNG HỢP mà thôi. Tôi đã từng trải qua những sự trùng hợp còn khiếp hơn nhiều: Mỗi khi tôi giận một ai đó ghê gớm thì người đó fải nhận một hình fạt nặng nề (VD như bị đuổi học) hoặc là trong nhà có... người mất(!) Ừ chỉ là trùng hợp thôi, nhưng đã có khoảng 5 lần rồi đấy! Ừm!
     
    Cuối cùng rồi bạo lực nào cũng tàn, sự cuồng nhiệt của cách mạng nào cũng nguội, chỉ còn lại duy nhất là sự dịu dàng của tình em. (Alexey Tolstoy)
     
  6. mit_ne

    mit_ne Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Lại một chuyện nữa . Hôm trước tự nhiên mình mơ thấy có một họa sĩ đến nhà mình vẽ tranh , khi mình vẽ đưa cho anh ta xem thì anh ta không nói gì , mình hỏi là em vẽ xấu lắm phải không ? Anh ta lại bảo em có ý hay nhưng vẽ không tốt lắm , thế là anh ta cầm tay mình vẽ .... .
    Hôm sau mình đi chát , tự nhiên một người bạn gửi chương trình vẽ trên chat cho mình , rồi vẽ hình tùm lum ...
    Tối về mình mới sực nhớ ra giấc mơ tối qua , lạnh gáy
    Thực sự mình bị làm sao vậy ?
  7. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Vẫn chỉ là sự trùng hợp thôi mà.Chẳng hiểu các bạn có hay gặp phải những trường hợp dạng như là.Không mang áo mưa đi thì xác suất gặp mưa lại còn cao hơn khi ta mang áo mưa đi.Hôm nay ta không học bài thì y như rằng bị gọi lên bảng.
    Thực ra xác xuất của những lần đó chỉ là 50% mà thôi nhưng vì não bộ ta lại nhớ lại những sự kiện đó theo cách mà các nhà khoa học gọi là "ký ức chọn lọc".
    Đại loại như thế,hì đừng nên duy tâm như vậy nữa.
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.

Chia sẻ trang này