1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ mang tên mình

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi nhoc_hat_tieu, 23/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_hat_tieu

    nhoc_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ mang tên mình

    Mình nghe bài hát "Giấc mơ mang tên mình " lần thứ ba là khi dang ở trên tàu . Lúc đó cũng gần 11 h đêm , cả toa yên ắng và tàu đang bật 1 bài hát nghe thấy rất quen nhưng cũng chẳng buồn mở mắt ra nhìn . Nghe đến đoạn điệp khúc mới nhớ ra hóa ra là bài " Giấc mơ mang tên mình " . Bỗng dưng cảm thấy bài hát sao hay thế , hay hơn cả hai lần trước mình nghe . Lần đầu tiên nghe trên BHV , mình đã đoán thế nào bài này cũng đc giải , đúng thật .
    Giọng của Nguyên Thảo nhieuf người bảo giống Hồng Nhung , nhưng mình ko thấy thế . Giọng HN nghe có gì đó hồn nhiên , trong trẻo còn NT thì mạnh mẽ , đầy sức sống . Trên tàu bật nhạc rất to , đầy sức sống , nghe lại càng thật cái mãnh liệt , nhưng rát cảm xúc của NT . Hy vọng là NT sẽ có nhiều bài hát hay hơn nữa !
    Mình tìm down bài này nhưng chỉ có bản thu từ trên sân khấu , nghe bị rè , có bạn nào biết trang down bài từ phòng thu âm , nghe rõ lời , rõ nhạc hơn ko ? Chỉ cho mình với , cảm ơn nhiều !

Chia sẻ trang này