1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

giấc mơ mong tìm thấy

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi lovelessgirl, 10/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Em mơ, anh sẽ không đi khỏi VN, sẽ vẫn ở bên em. Anh biết không, em cần anh...
  2. Dart

    Dart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Hôm chính thức tuyên bố từ bỏ ý định theo đuổi Hương !
    Đúng tối hôm đó , mơ thấy mình hỏi Hương là cuối cùng Hương có thích Việt ko ? Hương chưa trả lời đã lù lù thấy mặt bà chủ nhiệm A3 trong giấc mơ của mình thế là thôi , buồn ghê !!!!

    Nhìn mặt trời mà không chói loá , là hội người mù Việt Nam
    Đẹp dịu dàng mà không chói lóa , là hội người già Việt Nam
  3. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    trời ạ,mơ với mộng,cái đó gọi là ác mộng chư sước mơ cái gì he he,

    Cuộc sống thường đi nhanh hơn dự kiến
    Tình yêu thường đi những lối không ngờ
  4. rose87

    rose87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0

    Chia tay trong mưa​
    Trời đổ cơn mưa, đường xưa quen lối chân hoài, ngày đó đã xa xôi trong cuộc đời, nhớ mai một ngày trời mưa, một hôm anh đi về, theo em chìm vào cơn mưa.
    Trời vẫn mưa rơi nhìn nhau ko biết ra sao, một tiếng nói cũng đã ko thành lời, thế giới nhiệm màu đã để em bên đời, cho anh bước đến mang theo muộn phiền
    Truyện tình bao năm tháng nào anh đâu biết, biết mất em nhưng sao anh vẫn đợi chờ, nên khi em nói ra cho anh một lời biết ly, trong đêm mưa lạnh giá.
    ĐK :
    Vẫn trong ngày mưa đến, tình yêu đã bay xa, người ơi!. Hãy mang đi theo dĩ vãng cuộc tình ta
    Vẫn trong ngày mưa rơi, người ơi nhớ chăng cơn mưa, ngày em đã quên anh như quên đi một cơn mưa rơi./.
    Mỗi chúng ta ai cũng sẽ đều trải qua một cuộc tình, và chắn chắn rằng khi mỗi một cuộc tình trôi qua thì sẽ để lại trong chúng ta một hình bóng thân thương nào đó, những kỉ niệm vui buồn, mãi mãi nó sẽ in sâu vào trong lòng của người.
    there is not rose without a thorn
    (mot bong hoa hong cung co' the lam` cho mot trai' tim gia' bang)

Chia sẻ trang này