GIẤC MƠ TÌNH YÊU Cả đêm qua, nhắn tin với anh xong em không thể nào ngủ nổi ... em cứ nằm vậy thôi chập chờn trong mộng mị và những suy nghĩ không đầu không cuối ... Thực ra tình cảm của bọn mình là cái gì vậy nhỉ? Tình bạn chăng? Em không nghĩ thế. Tình yêu ư? Hình như vẫn chưa phải là tình yêu mà chỉ là một cái gì gần giống thôi. Anh bảo rằng anh không tin là anh lại có được tình yêu của em dễ đến thế, anh nghĩ rằng tình yêu đích thực nghĩa là phải trải qua rất nhiều khó khăn trước khi đến được với nó. Trời ơi, cuộc đời đâu phải là tiểu thuyết, chẳng lẽ em cứ phải làm cao, cứ phải kiêu trong khi trong lòng em thì đã bị khuất phục rồi. Mà cũng công nhận mọi chuyện đến nhanh thật ... bọn mình quen nhau mới hơn một tháng, yêu nhau ( cứ cho là yêu đi ) được chục ngày là cùng ấy vậy mà đã là lần thứ hai bọn mình cùng bảo rằng cần thời gian để xem xét lại tình cảm của mình. Trời đất ơi! Tình yêu gì mà cứ như trò đùa thế. Anh bảo em chỉ mới thấy cái vỏ bọc bên ngoài của anh thôi, còn con người thật của anh thì rỗng tuếch, chẳng có gì để đáng được có em cả. Ừ thì mới quen nhau hơn một tháng em chưa đủ để hiểu hết về anh nhưng anh ạ, em yêu anh không phải vì vật chất, danh vọng hay địa vị ( nếu anh có những cái đó thì chắc gì em đã yêu anh ). Em yêu anh vì em cảm nhận trong anh một tâm hồn rất đẹp, một tâm hồn biết yêu thương ( dù anh chẳng bao giờ nói ra ), một tâm hồn biết cảm thông và chia sẻ với mọi người. Đừng tự ti trước em, trước cuộc sống được không. Anh cứ thử nhìn ra xung quanh mà xem, anh là người hạnh phúc hơn biết bao người khác, anh giỏi hơn biết bao người khác và trong em anh là người tuyệt vời nhất mà. Em chẳng muốn cách xa anh đâu, em cũng chẳng cần suy nghĩ lại tình cảm của em đâu, có thể sau khi xem lại tình cảm của mình anh thấy rằng anh chẳng hề yêu em mà đó chỉ là phút yếu lòng của anh, cũng chẳng sao hết ... em nói rồi mà ... dù không là người yêu thì em vẫn sẽ là người bạn để anh chia sẻ những tâm tư, tình cảm, niềm vui cũng như nỗi buồn ... hôm qua quả thục em rất buồn nhưng cũng thấy vui bởi vì hôm qua anh đã bộc lộ, đã thực sự chia sẻ với em những cảm xúc của anh. Tình cảm là thứ không thể gượng ép được, nếu đi bên em anh cảm thấy vui thì hãy đi, nếu nhớ em thì hãy nhắn tin cho em anh nhé. Anh ạ, hãy mạnh mẽ lên, hãy tin rằng em luôn ở bên anh và luôn ủng hộ anh. Có lẽ anh không tin trên đời này lại có 1 người con gái thực sự yêu anh, nhưng anh ạ, anh sẽ phải tin thôi vì em yêu anh thật đấy. Và em, bằng tình yêu của mình sẽ đánh bật tất cả những tự ti, những mặc cảm ... những yếu mềm trong anh. Em sẽ đi gom lại từng mảnh sao nhỏ để góp lại thành một vì sao nguyên vẹn và lấp lánh nhất và vì sao đó sẽ khắc tên hai chúng ta. Tên của hai bọn mình ghép lại và thêm một dấu nhỏ ( như một cầu nối ) thì cũng có nghĩa là mãi mãi, là bất diệt, forever, everlasting ... Mọi sầu đau sẽ qua, còn lại hai chúng ta, ngàn vì sao lấp lánh, sáng soi đôi tình nhân Mình trong tay nắm tay, một tình yêu đắm say, nguyện cầu mong sẽ mãi sánh đôi anh và em. Được pinkolor sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 14/04/2004
Nhận được những tin nhắn của anh trưa qua anh có biết em vui như thế nào không. Em biết thật khó để có thể thay đổi mình nhưng anh ạ em tin là anh sẽ làm được ... anh sẽ vẫn là anh với tâm hồn yêu thương nhưng anh sẽ mạnh mẽ hơn để là chỗ dựa vững chắc cho em ... Anh sẽ làm được anh ạ vì luôn có em ở bên anh mà. Thật sự yêu anh em thấy chính mình cũng đang thay đổi, nhưng sự thay đổi là có lợi phải không anh ... nếu trước kia em là một con bé đanh đá, đỏng đảnh và ngang bướng thì em bây giờ đã dịu dàng và sâu lắng hơn. Em không thay đổi tất cả em đâu bởi vì anh yêu em vì em là em cơ mà, nhưng em sẽ bớt dỗi hờn vì em biết anh đang rất bận rộn với công việc và gia đình, bây giờ là lúc anh cần em hơn bao giờ hết. Tối nay là mình gặp nhau rồi nhưng chắc cũng chẳng nói chuyện với nhau được mấy vì mình đi cũng mọi người, mà trước mọi người chúng mình vẫn chỉ là hai người bạn thôi, còn quá sớm để công khai chuyện của bọn mình đúng không anh. Anh ơi cố gắng len nhé, em sẽ luôn ở bên anh mà, là mảnh sao sáng nhất luôn ở bên anh, ánh sáng từ mảnh sao ấy sẽ sưởi ấm trái tim anh và sẽ thắp sáng con đường anh đi để anh không bao giờ vấp ngã. Mọi sầu đau sẽ qua, còn lại hai chúng ta, ngàn vì sao lấp lánh, sáng soi đôi tình nhân Mình trong tay nắm tay, một tình yêu đắm say, nguyện cầu mong sẽ mãi sánh đôi anh và em. Được pinkolor sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 15/04/2004
Trời lại mưa anh ạ, mà cũng chẳng hiểu sao cứ mưa là em lại nhớ anh ... đã bao nhiêu tiếng đồng hồ không gặp rồi anh nhỉ, từ tối thứ 7 đến giờ là 4 ngày 12 tiếng đồng hồ ... rồi ... công việc ... bận rộn làm mình chẳng có thời gian để gặp nhau nữa ... nhưng ngày mai thì chắc chắn mình sẽ gặp nhau anh nhỉ ... nhưng đông bạn bè như thế thì cũng chẳng nói được chuyện gì ... nhưng chỉ cần nhìn thấy anh là vui rồi anh ạ. Hôm qua cứ tưởng anh cũng đi xem đá bóng cơ ... nhưng anh lại có việc bận ... em đi xem một mình ... lúc nào cũng ngóng ra cửa mong thấy anh nhưng ... uh ... em biết anh bận mà ... nhưng vẫn buồn ... muốn gọi điện để dược nghe giọng nói của anh, muốn nhận được tin nhắn của anh quá ... nhưng cái di động của em vừa bị hỏng tối qua ... chẳng hiểu anh có nhắn tin chúc em ngủ ngon như mọi hôm không ... chắc là có đúng không ... Uớc gì anh ở đây giờ này, ước gì anh cùng em chuyện trò ... anh bảo rằng anh biết tất cả những gì em post lên mạng ... dù em dùng bất cứ nick nào và post bài ở bất cứ đâu ... em chẳng biết có phải anh nói thật không ... anh đã biết nick này chưa ... thực ra chỉ cần hơi để ý một chút là anh nhận ra em ngay đúng không. Tên của topic cũng là tên bài hát đầu tiên anh gửi cho em để chúc em ngủ ngon. Nick của em cũng là cách mà mọi người và đặc biệt là anh thường gọi em một cách thân mật Pinkolor. Ừ, anh hãy đọc và hãy hiểu em hơn nhé và hãy tin vào tình cảm mà em dành cho anh, đừng bao giờ nghi ngờ gì cả, em có nhiều bạn trai thân nhưng chỉ có một người yêu là anh thôi. Hãy cứng rắn lên nhé, anh sẽ thành công mà như ý nghĩa nick của anh ý. Một vì sao chỉ có tên hai đứa mình thôi Ánh sáng ngôi sao này soi sáng cho em và anh Về một nơi chỉ có hai ta Mọi sầu đau sẽ qua, còn lại hai chúng ta, ngàn vì sao lấp lánh, sáng soi đôi tình nhân Mình trong tay nắm tay, một tình yêu đắm say, nguyện cầu mong sẽ mãi sánh đôi anh và em.
Cuộc sống này thật đẹp vì có anh. Mọi sầu đau sẽ qua, còn lại hai chúng ta, ngàn vì sao lấp lánh, sáng soi đôi tình nhân Mình trong tay nắm tay, một tình yêu đắm say, nguyện cầu mong sẽ mãi sánh đôi anh và em. Được pinkolor sửa chữa / chuyển vào 15:09 ngày 16/04/2004
Hơn chục ngày rồi, mọi thứ với chúng ta đang rất tốt đẹp, nhưng đôi khi em vẫn thấy trống trải và một cảm giác rất lạ. Em biết là em yêu anh và anh cũng rất yêu em ... có phải điều đó làm em luôn mong muốn được ở bên anh??? Để rồi khi chẳng gặp anh thì trong em cồn cào nỗi nhớ và cảm giác thật trống vắng. Nỗi nhớ dâng đầy trong em, khuôn mặt anh, nụ cười anh, vòng ngực ấm, tựa như máu trong tim đông đặc ... nỗi nhớ dâng đầy, dâng đầy. Hôm qua là lần đầu tiên em giận anh, thế mà anh còn bảo là em thật buồn cuời ... hì ... em là thế đấy ... tại anh cơ ... ai bảo tự nhiên lại không nắm tay người ta nữa, rồi cũng chẳng nói gì cả ... Em biết chiều qua anh lo lắng cho em lắm ... ngốc ạ ... em chỉ nói vậy thôi chứ chuyện đó có gì kinh khủng đến nỗi em phải tự tử ... em chỉ muốn một không gian yên tĩnh để suy nghĩ nên em ra sông Hồng thôi ... làm sao mà em chết được khi em biết rằng trên đời này còn có anh. Thấy anh lo lắng sợ hãi vì tưởng em đi tự tử thật ... em thấy xúc động thật sự và em thấy vui ... nhưng em cũng rất khó xử vì em đã không chia sẻ với anh mọi niềm vui nỗi buồn của mình ... hãy hiểu cho em nhé ... em muốn tình cảm của bọn mình lãng mạn và trong sáng ... em không muốn bị vướng bận bởi những thứ vật chất ... ừ nhưng em biết là mình đã sai rồi ... lần sau em sẽ không thế nữa ... sẽ chia sẻ tất cả với anh ... sẽ không làm anh lo lắng cho em nữa ... nhưng anh cũng sẽ chia sẻ với em những suy nghĩ ... khó khăn trong cuộc sống của anh nhé. Cảm giác thật thú vị khi cùng anh đứng trên cầu Long Biên, nghe gió thổi qua tai ... cuộc đời này sẽ ra sao nếu thiếu anh ??? Mọi sầu đau sẽ qua, còn lại hai chúng ta, ngàn vì sao lấp lánh, sáng soi đôi tình nhân Mình trong tay nắm tay, một tình yêu đắm say, nguyện cầu mong sẽ mãi sánh đôi anh và em.