1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nongdanwto, 10/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nongdanwto

    nongdanwto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ tội lỗi

    Tôi yêu em! không biết có chính xác không nhưng với tình cảm giống như của tôi bây giờ loài người vẫn dùng từ ấy, nhưng khốn nạn hơn bất kì cái oái oăm nào khác là tôi không thể cho ai biết chuyện này được. Có 2 loại người có biểu hiện giống như tôi: 1 là loại người có đủ tiêu chuẩn để cao thượng kiểu như "Tôi yêu em" của Puskin, 2 là loại "người xấu" không dám để người khác biết. Tôi thuộc loại người thứ 2, thế mới đau, mà đau thì phải than vãn, mà lại trong tình trạng không thể cho ai biết được (em thì lại càng không), lại càng đau... chỉ còn biết lên đây kể lể linh tinh cho nguôi ngoai.

    Em đã có gia đình, một gia đình hạnh phúc (thỉnh thoảng em hay kể với tôi như vậy - và tôi cũng tin là như thế), chồng em rất yêu em và cũng hoàn hảo (cũng vẫn em kể tôi nghe vậy). Em nhỏ nhắn, xinh xắn và đặc biệt rất thông minh, ăn nói có duyên, có thể thuyết trình trước đám đông, có tư chất lãnh đạo. Hình như cũng nhiều "chú" cùng công ty thích tiếp xúc với em, chẳng biết có hâm như mình hay không nhưng đại loại là cũng hay "tà lưa", "đánh võng" khi có cơ hội, em đáp lại rất khéo léo và thông minh nên càng trở thành trung tâm hơn.

    Tôi thì cũng như em,.... đã có gia đình, cũng một gia đình hạnh phúc (tôi cảm thấy vậy vì tôi thấy vợ tôi yêu tôi, con cái thì ngoan ngoãn, tôi thì cũng yêu vợ- chắc chắn rồi vì yêu nên mới cưới). Thế nhưng, tiếp xúc với em tôi cứ thấy... "ngẩn ngơ", lúng túng y như hồi tuổi teen (hơn chục năm về trước), về nhà thấy nhớ nhung, đến công ty mỗi ngày đều phải kiếm lý do gì đó "đảo" qua chỗ em nhìn thấy em rồi "lảm nhảm" vài câu sau đó mới làm việc được. Mà dạo này làm việc cũng kém chất lượng, suốt ngày nghĩ về em, thậm chí còn thao thức cả ban đêm.

    Trong công ty, tôi là phó phòng Kỹ thuật, còn em là nhân viên phòng Kinh doanh, thỉnh thoảng cũng có va chạm công việc, ví dụ cùng phát triển một dự án....

    Tình cảm của Em với tôi thì cũng bình thường thôi, thậm chí so với những "chú bạn thân" khác của em trong cùng công ty, tôi chẳng có vị trí gì (tính theo thang điểm 5), em không biết tình cảm của tôi, và thậm chí tôi cũng không dám thể hiện cho em biết tình cảm của mình. Cũng chẳng phải tôi đạo đức, tôi tốt đẹp gì cho cam mà tôi biết thừa sẽ chẳng đi đến đâu ngoài những phiền hà, những dị nghị và thậm chí cả khinh bỉ khi mọi người trong cùng công ty biết chuyện. Nên chỉ âm thầm tương tư, vật vã.. Đã nhiều lần tôi hô quyết tâm không nghĩ về em nhưng khốn khổ cho tôi là sau đó lại có những cơ hội gần gũi, cộng tác với em, "cảm giác yêu đương" lại dâng trào, lại ngẩn ngơ, lại mất ngủ.... và quyết tâm vẫn chưa thực hiện được.

    Tiếp xúc với inernet thấy người ta hay nói đến "mốt" ngoại tình văn phòng, một "đồng minh" tác động, khích lệ tôi trong việc dấn thêm vào "con đường tội lỗi", khiến nhiều lần tôi đã muốn thể hiện tình cảm của mình với em. Tuy nhiên, những lúc "tỉnh đòn" tôi lại không cho phép mình "manh động", bởi theo nhận thức của tôi con đường đó 99% khả năng dẫn đến địa ngục.

    Tôi là người khô khan, thậm chí thô thiển (làm kỹ thuật mà), tự dưng va chạm với ca... "bỗng dưng muốn mếu" này khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Chỉ còn biết lên cộng đồng mạng than thở, tìm lời khuyên hữu ích.
    http://vn.360plus.yahoo.com/giacmo-toiloi
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chuyện này quá là bình thường, kiểu dạng như một ông lấy vợ lâu lâu, tự nhiên thấy chán vợ đi. Chán là một chuyện, nhưng không có nghĩa là không yêu. Mà đàn ông thì nhiều khi chuyện chán với chuyện yêu cũng chẳng hề có liên quan gì. Đàn ông thích chinh phục.
    Vậy nên, chuyện cảm thấy yêu một em- em ý dễ thương, thông minh,có nhiều người đong đưa, và có chồng rồi, là một chuyện chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Thậm chí nhiều khi càng có chồng, thì càng bị nghe đong đưa nhiêu. Với những kiểu như thích, có cảm tình.....đầy ra đấy.
    Nhưng ở đây, bạn nói đến yêu cơ. Và vì cái cảm giác yêu này, bạn mới thấy nó tội lỗi. Cũng chẳng nên xét đoán cái yêu đấy nó ở mức độ nào, lí do tại sao, vì tình yêu mọi người vẫn nói hình như không có nguyên nhân thì phải. Chỉ có điều, lí trí cuả bạn không vững lắm, thế thôi.
    Kiểu yêu của bạn giống như tình yêu đơn phương của những người chưa có gia đình vậy. Bạn đã nghĩ là nó tội lỗi, và theo kiểu thứ 2, nghĩa là không thể nói được với ai, vậy thì bạn cứ giữ cho mình, đừng nói với ai cả. Yêu là quyền của bạn, chẳng ai cấm hết, và bạn có đau khổ hay làm sao thì cũng là do bạn cả thôi.
    Thực ra, tâm lý chung của những người nghĩ là mình đang yêu, là muốn được thổ lộ với đối phương. Tuy nhiên, trong trường hợp của bạn, thử nghĩ xem nếu nói ra có tốt không, có được gì không? Cô ấy biết? OK. Nhưng có khả năng cô ấy có tình cảm với bạn, để đến mức trở thành chuyện...ngoại tình văn phòng? Tôi nghĩ ít có khả năng đó.
    Tôi rất thích câu này" Không ai hư được một mình".. Nên bạn muốn làm gì, nghĩ gì, dằn vặt gì, đó là quyền của bạn. Nhưng hãy để cho cô ấy yên ổn. Tôi không biết nếu yêu mọt mình, bạn sẽ kéo dài tình cảm đó được bao lâu, sẽ cảm thấy thế nào, nhưng hãy cứ thử đi. Cho đến lúc bạn nhận thấy nên làm một việc khác thông minh hơn là theo đuổi giấc mơ tội lỗi này. Bạn sẽ tự khắc dừng lại.
    Mà đáng lẽ ra, nếu lí trí cuả bạn ổn, bạn sẽ không phải mất thời gian và sức lực cũng như tinh thần cho chuyện này từ rất lâu trước đó.
    Tuy nhiên, nếu bạn thích ôm cái giấc mơ ấy, và thấy hạnh phúc khi nghĩ đến. Cũng được.
    Mọi thứ là do bạn cả.
  3. 00ps00ps

    00ps00ps Guest

    Em vào đường link dẫn tới blog của anh. Thấy toàn viết về em này. Nếu anh yêu vợ con như anh nói, thay vì viết & nghĩ tới những điều mà anh cho là tội lỗi, hãy viết về những thứ giá trị với anh. Dường như, sau 1 thời gian dài chung sống, anh k còn thấy mặn nồng với vợ con nữa. Hãy hâm nóng tình yêu của anh lại (câu cũ mèm), đừng chạy theo 1 cái bóng mà anh nghĩ là sẽ chẳng đi đến đâu. Đàn ông thường thèm khát những thứ mà ng đàn bà của mình k có, hoặc đơn giản thèm khát 1 cái mới. Có vẻ anh đang thik đổi gió Kẻo bị trúng gió độc
    Em nghĩ anh k phải là ng có lí trí. Bởi anh biết là sai nhưng anh vẫn mặc nhiên để mình nghĩ đến, bất kể ngày đêm. Em e là anh đang ngoại tình trong tâm tưởng roài.
    Bạn kẻ chiến bại nói đúng đó anh, tất cả đều là do anh cả. Em hi vọng anh có hướng đi đúng. Đừng để vợ con nhìn anh bằng con mắt kinh tởm & coi thường.
    Em mà gặp dc anh em chỉ muốn đá cho 1 phát Đúng là vấn nạn của xã hội
  4. nongdanwto

    nongdanwto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là không được em ạ! Anh đã thử chuyển sang... game online (là thứ anh nghiện nhất) để giết thời gian và lấp đầy khoảng trống trong đầu óc. Nhưng kết quả là không khả thi lắm.
    Hic! Sợ nhất sau vụ này lại ... tái nghiện thì thành ra nghiện cả 2 thứ ....
  5. nongdanwto

    nongdanwto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là không được em ạ! Anh đã thử chuyển sang... game online (là thứ anh nghiện nhất) để giết thời gian và lấp đầy khoảng trống trong đầu óc. Nhưng kết quả là không khả thi lắm.
    Hic! Sợ nhất sau vụ này lại ... tái nghiện thì thành ra nghiện cả 2 thứ ....
  6. nongdanwto

    nongdanwto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là không được em ạ! Anh đã thử chuyển sang... game online (là thứ anh nghiện nhất) để giết thời gian và lấp đầy khoảng trống trong đầu óc. Nhưng kết quả là không khả thi lắm.
    Hic! Sợ nhất sau vụ này lại ... tái nghiện thì thành ra nghiện cả 2 thứ ....
  7. nongdanwto

    nongdanwto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là không được em ạ! Anh đã thử chuyển sang... game online (là thứ anh nghiện nhất) để giết thời gian và lấp đầy khoảng trống trong đầu óc. Nhưng kết quả là không khả thi lắm.
    Hic! Sợ nhất sau vụ này lại ... tái nghiện thì thành ra nghiện cả 2 thứ ....
  8. nongdanwto

    nongdanwto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là không được em ạ! Anh đã thử chuyển sang... game online (là thứ anh nghiện nhất) để giết thời gian và lấp đầy khoảng trống trong đầu óc. Nhưng kết quả là không khả thi lắm.
    Hic! Sợ nhất sau vụ này lại ... tái nghiện thì thành ra nghiện cả 2 thứ ....
  9. nongdanwto

    nongdanwto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là không được em ạ! Anh đã thử chuyển sang... game online (là thứ anh nghiện nhất) để giết thời gian và lấp đầy khoảng trống trong đầu óc. Nhưng kết quả là không khả thi lắm.
    Hic! Sợ nhất sau vụ này lại ... tái nghiện thì thành ra nghiện cả 2 thứ ....
  10. nongdanwto

    nongdanwto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là không được em ạ! Anh đã thử chuyển sang... game online (là thứ anh nghiện nhất) để giết thời gian và lấp đầy khoảng trống trong đầu óc. Nhưng kết quả là không khả thi lắm.
    Hic! Sợ nhất sau vụ này lại ... tái nghiện thì thành ra nghiện cả 2 thứ ....

Chia sẻ trang này