1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nongdanwto, 10/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chồng mình mà giống anh này. Mình sẽ làm gì nhỉ ?
  2. nongdanwto

    nongdanwto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Nhờ mod đóng topic lại giúp. Mệt mỏi lắm rồi, không muốn nhìn thấy bất kì dấu hiệu nào liên quan đến sự việc này nữa
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn quả là hay, và rất hợp với cái nick của bạn.
    Bạn sẽ còn mệt mỏi nhiều. Lập topic nhưng chắc không thấy được chia sẻ? Chẳng ai chia sẻ nổi đâu.
    Liệu bạn có đóng cả hệ thống bolg cùng các thể loai khác không? Chắc không đâu nhỉ?
  4. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Bác bí mật hoặc lộ liễu tiếp cận chồng cô này, rủ đi bia bọt bàn về bóng đá, làm ăn, rồi khai thác xem hồi xưa anh chồng ấy tán cô này kiểu gì... đảm bảo "kế thừa có sáng tạo" là ăn tiền ngay.
    Cao thủ hơn thì hai nhà kết thân, thỉnh thoảng rủ rê nhau cùng đi chơi. đi du lịch, pic nic... vợ bác không nghi ngờ mà chồng cô ấy cũng sẽ chả biết. Rồi cứ thế mà mơ tiếp giấc mơ tội lỗi thôi bác ạ.
  5. 00ps00ps

    00ps00ps Guest

    Buồn cho bác nông dân. Vợ con giờ chả còn nghĩa lí gì với bác nữa roài. Thui bác cứ nói thật với vợ. Bác chả đả động giề tới vợ con bác, nên em cũng k biết vợ bác là ng thế nào. Nếu là em, em sẽ giải phóng cho bác, cho bác mơ tiếp giấc mơ tội lỗi Vì em thấy bác rất dễ phạm tội
    Bác giống như 1 cậu bé lần đầu yêu ấy, k có giống ng vợ con đề huề & gia đình hạnh phúc
    Mà cái cô kia, xem chừng cũng muốn hư đấy bác ạ
  6. 00ps00ps

    00ps00ps Guest

    Buồn cho bác nông dân. Vợ con giờ chả còn nghĩa lí gì với bác nữa roài. Thui bác cứ nói thật với vợ. Bác chả đả động giề tới vợ con bác, nên em cũng k biết vợ bác là ng thế nào. Nếu là em, em sẽ giải phóng cho bác, cho bác mơ tiếp giấc mơ tội lỗi Vì em thấy bác rất dễ phạm tội
    Bác giống như 1 cậu bé lần đầu yêu ấy, k có giống ng vợ con đề huề & gia đình hạnh phúc
    Mà cái cô kia, xem chừng cũng muốn hư đấy bác ạ
  7. 00ps00ps

    00ps00ps Guest

    Buồn cho bác nông dân. Vợ con giờ chả còn nghĩa lí gì với bác nữa roài. Thui bác cứ nói thật với vợ. Bác chả đả động giề tới vợ con bác, nên em cũng k biết vợ bác là ng thế nào. Nếu là em, em sẽ giải phóng cho bác, cho bác mơ tiếp giấc mơ tội lỗi Vì em thấy bác rất dễ phạm tội
    Bác giống như 1 cậu bé lần đầu yêu ấy, k có giống ng vợ con đề huề & gia đình hạnh phúc
    Mà cái cô kia, xem chừng cũng muốn hư đấy bác ạ
  8. 00ps00ps

    00ps00ps Guest

    Buồn cho bác nông dân. Vợ con giờ chả còn nghĩa lí gì với bác nữa roài. Thui bác cứ nói thật với vợ. Bác chả đả động giề tới vợ con bác, nên em cũng k biết vợ bác là ng thế nào. Nếu là em, em sẽ giải phóng cho bác, cho bác mơ tiếp giấc mơ tội lỗi Vì em thấy bác rất dễ phạm tội
    Bác giống như 1 cậu bé lần đầu yêu ấy, k có giống ng vợ con đề huề & gia đình hạnh phúc
    Mà cái cô kia, xem chừng cũng muốn hư đấy bác ạ
  9. 00ps00ps

    00ps00ps Guest

    Buồn cho bác nông dân. Vợ con giờ chả còn nghĩa lí gì với bác nữa roài. Thui bác cứ nói thật với vợ. Bác chả đả động giề tới vợ con bác, nên em cũng k biết vợ bác là ng thế nào. Nếu là em, em sẽ giải phóng cho bác, cho bác mơ tiếp giấc mơ tội lỗi Vì em thấy bác rất dễ phạm tội
    Bác giống như 1 cậu bé lần đầu yêu ấy, k có giống ng vợ con đề huề & gia đình hạnh phúc
    Mà cái cô kia, xem chừng cũng muốn hư đấy bác ạ
  10. 00ps00ps

    00ps00ps Guest

    Buồn cho bác nông dân. Vợ con giờ chả còn nghĩa lí gì với bác nữa roài. Thui bác cứ nói thật với vợ. Bác chả đả động giề tới vợ con bác, nên em cũng k biết vợ bác là ng thế nào. Nếu là em, em sẽ giải phóng cho bác, cho bác mơ tiếp giấc mơ tội lỗi Vì em thấy bác rất dễ phạm tội
    Bác giống như 1 cậu bé lần đầu yêu ấy, k có giống ng vợ con đề huề & gia đình hạnh phúc
    Mà cái cô kia, xem chừng cũng muốn hư đấy bác ạ

Chia sẻ trang này