1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ tội lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nongdanwto, 10/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songhash

    songhash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chú nông dân này hình như mê bóng đá lắm cơ mà?
    Dạo này chuyển sang mê cả bóng bầu dục nữa cơ à?
    Môn ấy hại sức lắm đấy, nhất là cày một lúc 2 sân nữa thì rất dễ tèo sớm.
    Đùa chứ có vợ rồi thì quẫy làm giề nữa, ngoài đời còn nhiều em hay lắm, chú có chạy theo bọn nó suốt đời được không?
    Hay đến lúc chân chùn gối mỏi lại lọ mọ trở lại với cái máng lợn ở nhà?
  2. nongdanwto

    nongdanwto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tôi bị quỷ ám hoặc là một thằng điên! Trên đường đời đâu phải bây giờ tôi mới gặp cô là phụ nữ...., xinh có, xấu có, giỏi, dốt đủ cả, nhưng sao tôi không thể dứt hình ảnh của cô ra khỏi đầu óc mình được. Mà cô cũng đâu có gì ghê gớm nhỉ?!
    Tôi đã quyết như thế rồi, không luyến tiếc gì cô, mà đã có gì đâu mà tiếc? Nhưng mà lúc nào cũng nghĩ đến cô! Ban đêm giấc ngủ của tôi cũng chập chờn vì cô, ban ngày tôi không thể tập trung làm việc được cũng vì cô, buổi trưa cố lắm tôi cũng chỉ ngủ được 5 phút rồi bừng tỉnh vì... nghĩ rằng cô gọi điện thoại (mặc dù chẳng bao giờ cô tự động gọi cho tôi). Về nhà, đi chơi thể thao... thỉnh thoảng tôi lại giở điện thoại ra xem cô có gọi hoặc nhắn tin gì cho tôi không, mặc dù tôi biết rằng xác suất xảy ra chuyện đó là 0,001%.
    Hôm trước cô nói "Dạo này anh gầy thế", tôi nói "do WorldCup". Còn thảm hại hơn cả wc đấy cô ạ! Xem wc còn có trận thắng trận thua, xem xong tôi ngủ một mạch tới sáng, sảng khoái, thanh thản, còn với cô tôi thua cả 100%; mà xem wc cũng chỉ hồi hộp, căng thẳng hoặc lo lắng có 90'' một ngày, với cô là cả 24 tiếng không hề có nghỉ giải lao. Cô biết rồi đấy, tôi còn có rất nhiều việc để làm, nhiều cái để quan tâm... nhưng tôi không hề có cảm hứng với tất cả những công việc ấy. Mối quan tâm duy nhất của tôi lúc này là làm thế nào để thanh thản, để không phải suy nghĩ đến cô, để hình ảnh cô không còn lẩn quất quanh tôi.... nhưng tôi đã không làm được, cho dù cố gắng hay không thì kế quả vẫn giống nhau mà thôi. Tôi thua!
    Không nhẽ tôi lại yêu cô đến thế? Không đúng! tôi không thích gọi đó là tình yêu, tuổi của tôi không còn lãng mạn đến thế. Tuy nhiên, tôi cũng không biết định nghĩa cái thứ tình cảm quái quỷ mà tôi đã giành cho cô được gọi là gì????
    Hay là tôi bị điên? Hic! Chả có nhẽ...?????
  3. nongdanwto

    nongdanwto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ốm nghỉ việc ngồi nhà xem TV, thấy xuất hiện dòng chữ tên con bé BTV trùng với tên em, tự dưng mình lại "động lòng", đầu óc lại ...trở về trạng thái cũ, nhớ em điên cuồng. Mỗi ngày đến công ty mình đều cố gắng nhìn thấy em một lần hoặc tìm lý do nói chuyện với em một lúc rồi mới vui vẻ làm việc được. Hôm nay ngồi nhà thì "hết cách" rồi.... nhớ quá đi thôi! Haizzz....Xem ra mình phải "sống chung với lũ" thôi, càng cố quên thì lại càng nhớ em hơn. Mà tại sao mình lại phải cố quên em làm gì nhỉ? Việc gì phải dằn vặt, tội lỗi gì đâu? Tự mình làm khổ mình rồi kêu ca...
  4. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Chuyển việc, del nick, del điện thoại, del contact nếu muốn cai
    Bỏ vợ, tấn công, tán tỉnh, dám chấp nhận đánh đổi để theo đuổi cảm xúc của mình nếu muốn chiến
    Hết! Bác than thở thế đủ rồi đấy Đàn ông dám nghĩ mà không dám làm à? Dám nhận tội nhưng không dám chịu hình phạt, không dám chịu điều tiếng à, kém quá!
  5. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Bác sang TVTY lập thớt nhờ tư vấn đê, em vừa duyệt bài cho bác đấy ... đảm bảo gạch đá bay không kịp né luôn! Nhớ soạn lại bài cho phù hợp với box rồi hãy post nhá =))
  6. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    dạo này thấy box tvty im ắng quá nên bác mod phải ra tay, đi tìm khách cho box hả bác =))

Chia sẻ trang này