1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ trên 1 chuyến đi dài.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nuhonchoem, 09/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ trên 1 chuyến đi dài.

    Mùa hạ. Mùa của ánh nắng chói chang ... Nó đem đến sự oi bức, đôi khi tạo ra những cảm giác khó chịu. Tôi nhìn thấy trong mỗi người cái cảm giác mệt mỏi mà không thể giải thoát . Hãy nhìn mà coi. Mùa hạ, "nó" đang cố gắng nói cho chúng ta nghe. Đang cố muốn nói rằng: "Tôi lại đến đây, tôi mang đến sự cân bằng. Các bạn không cảm thấy thật sự hạnh phúc khi tôi xuất hiện sao? Hãy nhìn vào tôi, vào những tia nắng chói chang treo ngang qua bầu trời, hãy cố gắng hít vào những luồng không khí có vẻ oi bức mà tôi đem đến. Bạn sẽ thấy, tôi rất nồng nàn và đằm thắm. Cái cảm giác oi bức trong bạn, không phải do tôi đem lại đâu. Mà đó là do chính bạn tạo ra. Bạn sẽ thấy dễ chịu khi mùa Thu về? Cảm giác nhỏ bé, lạnh lẽo khi mùa Đông đến? Hay sẽ thấy tươi vui khi Xuân sang? Còn tôi, tôi đem đến sự rộng mở trong tâm hồn. Trái tim bạn sẽ tràn đầy nhiệt huyết. Con tim sẽ nóng bỏng hơn. Hãy nhìn vào điều đó mỗi khi sống trong tôi, nghĩ về tôi bạn nhé! Rồi khi tôi đi, sẽ để lại trong lòng bạn sự trống trải và nỗi nhớ dài đằng đẵng cho mà coi (^.^)!
    ...
    Hai ngày trời không ngủ cho phép tôi có 1 giấc ngủ ngon mặc dù chiếc xe vẫn từ từ lăn bánh từ Yên Tử về Hà Nội.
    Giấc ngủ đem đến cho tôi 1 giấc mơ, 1 giấc mơ đã từng có thật. Giấc mơ "ôn" lại những gì tôi đã trải qua 5 năm qua. Những gì nổi bật nhất trong cuộc sống, những gì vẫn còn đọng lại trong trái tim và ký ức lần lượt hiện về ...
    Tôi và em đến với nhau. Gần hai năm trời, tôi chìm trong tình yêu. Cái cảm giác yêu và được yêu giống như 1 giấc mơ đẹp dài bất tận vậy. Tôi được sống lại cái buổi tối Hà Nội mưa ngập phố đó. Tôi, em và ông. Ba ông cháu đứng bên nhau trên hè Nguyễn Khuyến. Nước tạt vào chân, nước ngấm vào tóc và dính vào ánh mắt. Nhớ nụ cười của ông, ánh mắt của em. Ba ông cháu đứng sát vào nhau, cố tìm thấy nhau qua hơi ấm trong cơn mưa lạnh đầu đông ... Như một điều tất yếu, thời gian sẽ trả lời tất cả. Tôi rồi cũng phải xa em ...
    ____Đến giờ phải đi rồi___ . Phần hai: "Duyên".
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bác dạo này đi đâu bận rộn thế chả thấy vào box mấy???
  3. belongmyself

    belongmyself Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2009
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Anh Hồn mới đi Yên Tử về.... Chị ghét mùa hè, ghét ai thik mùa hè...
    Mới mở mắt dậy mà nắng đã đầy nhà ùi... Đi làm cũng ngại, đi chơi càng ngại hơn...
  4. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Ừ, dạo này anh cũng hơi bận 1 tí. Mà giờ anh online được thì ku ngủ rồi còn đâu? Dạo này ku thế nào? Đã thi xong chưa? Học kỳ này thi lại mấy môn .
    Mà không biết chị Quẩy em hôm nay đi đâu rùi nhỉ? Gọi điện mà chẳng thấy trả lời, nt thì không thấy reply! Chắc lại đang ... ở đâu đây .
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    chắc chị ý đi tém rùi...e vừa tém xong lần thứ 5 trong ngày kì rách cả da mà chả thấy...đâu cả:D...e sang tuần mí thi dạo nì toàn lên ôn thj nhưng vẫn máu onl...kì này dự kiến =kì trc là 1 môn bác ợ..có thể nhiều hơn nếu...
  6. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Ặc... thằng này có vẻ hiểu chị chú quá nhỉ . Mà thoai, do topic này có vấn đề nên anh sẽ gửi yêu cầu mod xoá ngay bây giờ. Mà chú em ôn thi tốt nhé.Gặp chị chú thì giải oan cho anh kái .
  7. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    nge sướt mướt chế...
  8. nuhonchoem

    nuhonchoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Ặc, cái con vjt này... Đi đến đâu là gieo rắc giông bão đến đó ... Đi chỗ khác chơi cho anh nhờ .
  9. quisu253

    quisu253 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    .........................là nhà của anh.....................là đứa con tinh thần của anh.............................................anh hãy tiếp tục viết về những cảm xúc của mình..............................em muốn biết anh đang nghĩ gì..................................
  10. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Hình như n/y em quỷ cũng có chuyến đi Yên Tử gần đây thì phải
    ...Rồi mai thức giấc, chợt em đi mất, nhớ nhung còn trong câu hát...

Chia sẻ trang này