1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ và điều ước cho năm mới...

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi nineteen, 31/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ước gì nhỉ ?? dĩ nhiên điều đầu tiên cũng sẽ ước cho hội cún nhà ta tồn tại mãi ...và ai cũng giữ được một tình bạn bền chặt , lâu dài......để minh chứng Internet ko là ảo

    Điều ước cho riêng mình ....chỉ cần cảm thấy hạnh phúc là bất cứ ai cũng có thể sống tốt.....có lẽ nên ước hạnh phúc nhỉ ???? nhưng hạnh phúc thì xa vời quá ...thôi thì ước cho tất cả mọi người tôi thương yêu đều sống vui vẻ, lạc quan , tâm hồn thoải mái và lòng lúc nào cũng thanh thản
    Ôi chẳng có dòng sông và biển nào ngăn cách
    Mà sao?mà sao em không thể tớI bên anh!
  2. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    CKA@ ước hay quá.
    phươngtxp@ thì ước gì Tết này có thể lên SG ăn Tết với mọi người.

    Hằng ngày em nói bao lời
    Với cha, với mẹ, với người xung quanh.
    Với đường phố, với cây xanh,
    Sao em chưa nói với anh một lời?

  3. little-star

    little-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Ước sao mọi ước mơ đều ko còn là mơ ước...ước sao mọi người ko còn phải ngồi..."ước sao..."
    Ước sao ước mơ là những hi vọng , là những lạc quan, là những hoài bão được thành hiện thực tốt đẹp, có ích...
    Thế nhé các bạn...!
    Tieu Tinh

Chia sẻ trang này