1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ xưa

Chủ đề trong 'Public' bởi chuottrang1984, 08/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ xưa

    Thời gian ...
    Ai đã từng hỏi mình đã làm được gì sau từng ấy năm? Ai đã từng hỏi mình đã là gì trong mắt một ai đó? Ai đó .. đã từng là một ai đó tồn tại trong trí nhớ ...
    Thời gian ...
    Có những niềm vui đi qua, có những hạnh phúc chớm nở, có những tình yêu.
    Thời gian ..
    Có cả những nỗi buồn, nỗi đau, có chua xót, có cảm thông,có mất mát ...
    Thời gian ...
    Ai còn nhớ ai không? Nhớ ai đó hay spam trọc mọi người, nhớ ai đó hay thủ thỉ bên tai, nhớ một nickname nào đó, hay ghét một ai đó đến tận giờ...
    Thời gian ..
    Để lại cho ta quá nhiều kỉ niệm.

    Chuột không hối tiếc về những gì đã có trong quãng thời gian qua. Bởi có hối tiếc thì cũng muộn rồi, ko thể níu kéo, không thể trở lại như trứơc ..
    Sai lầm là cứ nhìn lại và oánh trách ngày hôm nay rồi vẽ lên một ngày mai màu hồng hồng.

    Người ta cứ có thói quen đào xới nấm mồ "quá khứ" và tìm kiếm những cổ vật trong đó. Hiện tại có nhiều cái giá trị hơn để cho chúng ta làm...

    TFG của ngày hôm qua sôi động, náo nhiệt và ấm áp
    TFG của ngày hôm nay .. nhạt nhẽo và vắng vẻ .. Ko có bài viết, ko post được bài .. Nếu thực sự thấy cần thiết phải khoá như thế .. thì nên chăng .. .xoá bớt một box cho nhẹ nhàng. .. Nhìn lại buồn. Lại tiếc
    TFG của ngày mai .. ai dám nói trước nó sẽ thế nào?

    Đại hội IV chuẩn bị tiến hành ... chẳng dám hi vọng nhiều .. vì lòng nhiệt tình .. hình như cũng chẳng được như trước

    Em chẳng care nữa đâu. Em sẽ vẫn post bài, để níu kéo ngày hôm nay .. ở lại với em lâu hơn ....



    Giấc mơ xưa ...
  2. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Chuột đó à , cứ để thời gian đi, sẽ lại có một thế hệ khác tiếp nối thôi, suy nghĩ làm gì nhiều thế.
    Tổ quốc còn thăng trầm nói gì 1 ttvnol.com. Rồi sẽ đến một ngày ....
  3. seven7777

    seven7777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với bạn mod người Hà Nội. Bạn mod chuột nhiều tâm sự quá nhỉ?
  4. chuottrang1984

    chuottrang1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    4.112
    Đã được thích:
    0
    uhm .. tại hồi trước vào TFG đông vui nhộn nhịp ... được nói chuyện với những người muốn nói, được quen với một vài người quen .... và được cảm nhận cái gì đó bình yên .... giống Chuột.
    Bây giờ quay lại ... thấy nó như thế .. tự zưng thấy thế nào ấy.
    Đúng là thời nhỉ? Khiến ta quên hoặc khắc khoải gặm nhấm ...
    Chỉ là tiếc ..... sau những bon chen của cuộc sống ... khó để tìm lại ... Những giấc mơ

Chia sẻ trang này