1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ !!!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi hoangfnhung, 11/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    Giấc mơ !!!

    Sau khi click F5 cho cuộc sống, một tuần trôi qua, cảm thấy khá thành công.
    Nhưng 1 tuần cũng vẫn là những giấc mơ đó xuất hiện.
    Mình mơ thấy mình cứ đi..đi hoài ...lúc thì chạy bộ ..lúc thì đi trên 1 con tàu lớn. Xung quanh là những người rất lạ, nhưng mình lại có cảm giác quen thuộc. Đôi lúc những gương mặt thân thuộc xuất hiện nhưng mình lại thấy hoàn toàn xa lạ. Trong giấc mơ mình chỉ luôn mong gặp bạn bè. Nhưng khi thấy họ, lại thấy họ quá xa vời..cố gắng với tay...thì họ lại nhoà lẫn đi mất...
    Muốn có 1 giấc ngủ k0 mơ mộng gì khó quá!!!
  2. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Bon chen mơ 1 giấc
    Anh và em đang sánh bước, cũng lặng lẽ như cái ngày ấy. Đúng là dáng anh, gương mặt anh, cái nghiêng đầu sang 1 bên trêu trọc mỗi khi em hờn giận nhưng lần này không như vậy dường như có 1 khoảng cách vô hình đứng giữa anh và em. Trong khoảng mờ ảo, nhìn thấy hết mà lại không biết là hết những gì, chỉ có anh là rõ dù không một lần quay đầu nhưng em hiểu là anh.
    Rồi đèn giao thông bật đỏ, em giật mình, anh bất chợt lên xe của một người , cô gái tóc dài, anh ra hiệu cho em và em hiểu rằng em cứ đi bộ lên ngã tư trên anh chờ em ở đó.
    Em ngoan và nhìn anh từ phía sau, xe chở anh đi hoà vào dòng người bỗng nhiên tấp nập còn anh mờ dần, em ngó tìm, cố dõi mắt tìm bóng dáng anh nhưng xa lắm, đông lắm, nhốn nháo người và em lại tin cuối con đường có anh.
    Bước chân mỏi và nặng trĩu cứ như ai đó xích cổ chân bằng sợi xích to, em mải đi, con đường bỗng xa lạ, cũng ngã rẽ nhưng không phải nơi anh hẹn, em bơ vơ.
    Giấc mơ không có thật.
  3. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    có nhớ biển số xe mà anh y'' trèo lên k0 bạn?
  4. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Tớ mà nhớ thì con bé tóc dài đó đã thành trụi tóc rồi.
    Hix, mụ hơi bị được, tại lúc đó chỉ chăm chăm nhòm chàng thôi nên có để ý biển đâu...làm thế nào để mơ lại giờ????
  5. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Liên tục 2 đêm liền mơ bị CA bắt vì tội ko đội mũ bảo hiểm, 1 lần chạy được, 1 lần oánh CA. Ko biết điềm gì
  6. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    thế thì mai bác dự offline đội mũ đoàng hoàng nha...cẩn thận thì rủ bạn đi cùng...để có tài xế...đừng đi 1 mình...bác mà bị bắt thì ai làm tài trợ chính cho offline...
    Trở lại chủ đề:
    Mình lại mơ lại giấc mơ đó. Và bây giờ k0 fải là mơ ngủ nữa, ban ngày thôi mà cảm giác trong mơ vẫn còn...
  7. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua tôi mơ thấy Hải Anh, nhưng mà cuối cùng lại biến mất... vẫn còn tiếc của rời đây mà
  8. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    của rời rùi thì tiếc làm chi...mai đi offline đi..tớ cho em tớ đi nữa đấy...
  9. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Con cá tượt là con cá to. Tớ không có ý định gì với em yêu quí của Nhung đâu, ít ra là cho đến lúc này. Đừng gạ gẫm.
  10. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    Chỗ tớ học Tiếng Anh cũng có em tên Hải Anh í, tội mỗi em í học năm đầu trường mình, dễ thương lắm....He he!
    Có bạn nào mơ thấy số nào ko cho tớ đánh con đề...dạo nì nghèo nàn và lạc hậu quá!

Chia sẻ trang này