1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ !!!

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi hoangfnhung, 11/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metlamroiday

    metlamroiday Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    35
    giấc mơ - ngắn ngủi và mệt mỏi - váng vất trong cơn say là 1 hình ảnh nào đó xa xăm và ko xác định ...
    tôi mơ thấy mình đang đi bộ trên 1 con đường, tối tăm và mò mẫm, 2 tay cứ vừa bò, vừa rò rẫm,... đôi lúc trong lòng cũng ngần ngại bước đi, vẫn nuối tiếc cái bình yên có sẵn, ngoài kia tối đen và đầy gian khó... ngần ngại, nó làm tôi ỳ lại, tôi chậm dần , chậm dần... bầu trời ko trăng sao, ko định hướng trong khi bóng đêm bao quanh ... tôi ngần ngại..
    đôi khi muốn say , say mãi... để thấy thế gian chông chênh, để thấy cuộc đời thật NGHIÊNG...để quên đi những j mình biết, để hiểu rõ hơn những j mình cố tình quên,để thấy nụ cười rạng rỡ và hồn nhiên hơn trên môi mọi người...
    ko hiểu sao tôi lại thích bài "một đêm êm đềm " của ĐVH , nó tạo ra 1 cái j đó thật mờ ảo , mêng mang mà rõ ràng, hiện hình mà mờ ảo ....
    tôi vẫn đi, tay nắm chặt,... ko biết ở phí trước là j nhưng 1 điều tôi biết rất rõ ... tôi vẫn đi ...
  2. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Chỉ có 1 bài mà copy paste mấy chỗ liền. Buồn cười. Mấy lần như thế rồi. Hay là 1 cách để quảng cáo "tâm trạng"
  3. stfrancesco

    stfrancesco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Mơ linh mơ tinh, hầm bà là làng...không nhớ.
  4. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Dài thế mà bảo ngắn, Bốc phét, mơ cứ như tự sự, còn nhớ cả cảnh trời sao, đi đứng...
  5. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Ước mơ vươn tới một ngôi sao
  6. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    sao mình ghét tên Minhee trong phim ấy thế k0 bít, mà cái lũ bạn của mình lại thích nó, rõ chán, chả bao giờ thích nổi những gì tụi nó là fan cả......
    Mơ: NGÔI NHÀ NHỎ TRÊN THẢO NGUYÊN
  7. Silent_hill

    Silent_hill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    1.281
    Mơ sau này có một cuộc sống thanh thản. Thế thôi.
  8. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Vô tình em lại được gặp anh trong giấc mơ.
    Đêm qua nằm mơ thấy anh tổ chức sinh nhật. Hoành tráng lắm. Anh chẳng mời em, nhưng em vẫn đến. Vô duyên. Anh giới thiệu người yêu mới của anh với mọi người. Người yêu anh xinh thật, lộng lẫy thật. Thế mới hợp với anh. Em chỉ như 1 con vịt xấu xí. Người yêu anh còn biết tên em, nói chuyện với em rất nhẹ nhàng. Thế mới đúng là mẫu người anh lựa chọn. Em chẳng thể ở lại. Chạy ra ngoài. Ngồi một mình và khóc. Anh chỉ đứng đó nhìn em. Uh, chạy theo làm sao đc nữa. Có còn gì nữa đâu.
    Trong giấc mơ của anh có em không?
    Nhớ một lần muốn hỏi anh như thế
    Sẽ giả vờ như mình thật mạnh mẽ
    Nếu câu trả lời sẽ chẳng có tên em
    Được em_rat_hien sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 20/05/2008
  9. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    hic hic... mod bị 7love ah??? tội nghiệp mod ghê... mà cái thằng đó là cái gì cơ chứ...
    nhưng mà thông báo cho mod 1 điều thú vị nhá: khi mình mơ về ng iu cũ cũng là lúc mình sẽ chấm dứt đc những gì suy nghĩ day dứt về ng đó....
    chúc mừng mod nhá....
  10. tranvietba

    tranvietba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mơ rõ lắm người lạ...ko lẽ nhiều đến mức quên mặt...

Chia sẻ trang này