1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giấc mơ

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi dark_hanzo, 16/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ

    Khi người ta nói về giấc mơ... nếu không là giấc mộng kê vàng thì đó là cơn ác mộng kinh hoàng hay những điềm báo mộng nhuốm màu hoang đường và mê tín... quan niệm của tôi về giấc mơ thì khác.
    Giấc mơ của tui chỉ là những đoạn phim ngắn, mà trong đó đôi khi tôi may mắn đóng vai chính. Từ bé đến giờ tôi có cả hàng ngàn giấc mơ rồi...thôi thì đủ loại từ phim tình cảm, kinh dị đến khoa học viễn tưởng, nhưng có lẻ phóng sự tài liệu thì hơi bị nhiều.. trung bình một tuần bảy ngày thì tui nằm mơ hết sáu, có ngày làm luôn 3 giấc mơ một đêm.. có khi giấc mơ sau nối tiếp giấc mơ trước , có khi chúng chẳng ăn nhập gì với nhau cả..
    Những giấc mơ có khi mang lại niềm hạnh phúc khi mơ được người ta.... hôn cho một phát... có khi đem lại cảm giác mạnh khi mơ wuýnh lộn với những con thú không rõ hình thù... có khi mắc cở muốn chít khi thấy mình tự dưng trần như nhộng đứng giữa phố đông người... trong giấc mơ nhân vật tui có khi là một chàng thanh niên có khi là một đứa bé dể thương đang học mẫu giáo... có giấc mơ tôi nhớ rõ như in, có cái hư hư thực thực, có cái chả nhớ được tẹo nào...
    Giấc mơ có lợi là đôi khi tui tìm ra môt ý tưởng design mới.. và được xem phim không tốn tiền .... có hại là nhiều khi cảm thấy tức một chút vì đóng phim mệt quá mà không có catxê gì ráo..quả vậy, mỗi lần mơ xong thức dậy cảm thấy rã rời uể oải chả mún dậy đi làm.. nằm nướng một hồi để rồi chợp mắt để rồi lại mơ tiếp...
    Đôi khi tôi muốn làm sao mà chế tạo một cái máy ghi lại những giấc mơ, đôi khi tui muốn mình có được tri thức về phân tâm học để tìm hiểu những giấc mơ nói gì.. Tôi viết bài này chỉ vì đêm qua tôi đã mơ đúng ba lần, may thay chúng đều liền mạch nhau như một kịch bản hoàn hảo.. tiếc là sáng nay lại quên sạch rùi..chỉ còn nhớ là một giấc mơ êm đềm hình như là đi dã ngoại với những người bạn... làm sao cứu những giấc mơ của tôi bây giờ.


    Hanzo Hattori



    The stealth assassin
  2. Ngo_Bung_new

    Ngo_Bung_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Học tò của cô hay mơ quá ha. ngobung cũng hay mơ nhưng chả bao giò nhớ được chi tiết cả. Hồi xưa, có lần mơ thấy mình đi chơi với một thằng bạn cùng lớp , thế là sáng hôm sau đến lớp, nhìn thấy nó cũng ngượng, rồi lại thích nó mới chết chứ. Trẻ con thật. Nếu không có giấc mơ đấy chắc mình chả bao giờ để ý đến nó.

    好きな?,??f??f?


    Don't just talk the talk, but walk the walk

  3. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Ước chi người ta cũng mơ thấy mình thì đỡ quá... Đi ăn khoai tây chiên gà rán thôi...

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

  4. Thongxanh7x

    Thongxanh7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thế có ai đã từng nằm mơ giữa ban ngày chưa?cho xin ít kinh nghiệm đê!
    Dù bao nhiêu gió sương,dù bao nhiêu nắng mưa,vẫn đứng hiên ngang hát ca trên lưng đồi,la la la la
  5. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Nằm mơ giữa ban ngày...
    Nếu có ngủ ngày thì nằm mơ giữa ban ngày xác xuất rất cao đó...
    Theo kinh nghiệm bản thân mà nói.. ngủ từ 9-1h thì không mơ..nhưng sau đó, nhất là tỉnh dậy rồi mà ngủ lại thì chắc chắn sẽ nằm mơ ngay...

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

  6. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    hehe ,đã ngủ rồi làm sao mà biết được mình có mơ hay không , chưa đọc mấy cái về siêu ngã , bản ngã.... của freud à ; chán như con gián , chả nói nữa , mẹ gor đâu rùi !!!!
    Mimi xinh đẹp của Susu
  7. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    bác dark hanzo đúng là người luôn có ý tưởng...siêu phàm :-) đôi khi đọc bài của bác mà chả hiểu mình đang đọc về lĩnh vực nào :-)
    ~Cho một con cá, sống một ngày; cho một cần câu, sống cả đời~
  8. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    To Quick: đúng là đọc mấy cuốn Phân tâm của Freud xong chỉ muốn mơ (= mún ngủ)... mà tự nhiên kiu Gor ở trong này chi vậy? bộ đang nằm mơ à...
    *****shie: không biết là đang được chê hay đang bị khen đây...nghi ngờ wé...

    Hanzo Hattori


    The stealth assassin

  9. tinyquynh

    tinyquynh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ, đi ngủ mà mơ thì nghĩa là ngủ không sâu dâu
    Đối với trẻ con, giấc mơ đến rất tự nhiên. Trẻ con trí tưởng tượng vốn phong phú, nên khi đi ngủ, giấc mơ của các cậu bé, cô bé có thể chỉ là những câu chuyện cổ, trong đó các em là nhân vật chính, hay thậm chí là những chuyện mà trong đó các em là những anh hùng.
    Đối với người lớn, thường thì ban ngày khi người ta bị một sức ép nào đấy, về công việc, về tình cảm, về quan hệ xã hội, ...buổi tối thường dễ nằm mơ. Mong muốn một điều gì đó quá nhiều, mà không thực hiện được, cũng là một loại sức ép, khiến điều đó phát lộ trong giấc mơ. Đạt được một điều gì đó mà mình rất mong mỏi, một điều gì đó khiến ta cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cũng khiến ta nằm mơ. Giấc mơ có nhiều kiểu lắm.
    Trước kia tôi cũng hay nằm mơ, toàn là mơ thấy mình là nhân vật chính trong một câu chuyện thần tiên nào đó (đấy là lúc còn bé). Sau này lớn, chẳng mấy khi mơ được nữa, toàn là mơ cãi nhau với xếp, hihi, mơ thế thì chẳng khoái tí nào. Đôi khi muốn được mơ những giấc mơ con trẻ, mà chẳng thể nào hồn nhiên như ngày xưa được. Buồn thía.
    Quynh
  10. athospk

    athospk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    có một lần mơ thấy được trở về nhà, bèn nhẩm tính phải làm bao nhiêu chuyện lúc vội vã đi quên chưa kịp làm
    tự nhiên tỉnh giấc thấy mình vẫn còn đây nước mắt nước mũi chảy đầy thấy mà ghê
    có lần mơ chuyện hồi học cấp hai được cái bạn mà mình đã từng để ý rủ đi chơi nhưng rồi lại bị ai đó xen vào, y như chuyện đã từng xảy ra
    có lần mơ thấy được ăn tô hủ tíu nam vang ngon ơi à ngon,đi ăn với cả nhà vui lắm, nhớ chủ nhật nào mà ba rủng rỉnh tiền cũng đều dắt cả nhà đi ăn thế cả
    tự nhiên thấy cái món cheese soup ở nhà ăn cực độ ngán ngẩm
    có lần mơ thấy hồi còn ở hà nội được em Lâm rủ đi ăn bánh tro
    em Lâm ơi là em Lâm , hết còn chôn hoa khóc nguyệt nữa rồi sao?
    có lần mơ thấy , cả Thuỳ Dương xđ , Hoài Quyên xđ nữa
    xa nhau quá có nhớ nhau không?
    mơ nhiều mà ngủ được chả bao nhiêu
    tối nay lai thức làm bài nữa cho coi ,hì
    kệ...
    ráng chịu cực mai mốt ... chịu khổ
    why live life from dream to dream?

Chia sẻ trang này