1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giai 85 + Gái 94

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi inu_sess, 16/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. inu_sess

    inu_sess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Giai 85 + Gái 94

    Mọi người ơi em có điều bức xúc trong lòng
    Con bé học cùng khoa em mới 14 tuổi,ngoan ngoãn ngây thơ trong sáng lắm.Đùng 1 phát nó mết 1 anh sn85,tỏ ra hâm mộ lắm lắm .Thậm chí em còn thấy nó chủ động ôm tên kia,đi đâu cũng bám theo nhấm nháy di động
    Nếu người khác em chả nói đâu,bọn trẻ 9x giờ kinh lắm ai cản nó được.Nhưng mà vấn đề là tên kia có quá khứ ...dê, ai cũng kêu hắn bẩn tính nhưng mà xảo quyệt lắm.Với mã ngoài + danh tiếng hão ===>em dám chắc con bé mê như điếu đổ
    Nên làm gì với con bé giờ
  2. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Ngăn cản trước khi quá muộn. Dùng kết hợp cả biện pháp mềm dẻo, khuyên nhủ đến biện pháp cứng rắn xem. Tìm thêm cho nó một thằng 92,93 thế tạm vào đấy
  3. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    9x giờ kinh thật!
  4. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn giúp cô bé đó hả? Vậy thì hãy làm bạn tốt của cô ấy, xem cô ấy cần gì thì giúp, buồn thì tâm sự. Thế thôi, đừng xen vào chuyện tình cảm của người khác. Hay bạn cũng để ý cô bé đó? Bạn đánh giá về anh chàng kia có chính xác không đấy? Mà chuyện đâu có gì mà bạn nóng nảy vậy? Dù anh ta có như thế nào thì giờ anh ta vẫn có thể thay đổi được chứ. Đừng vội đánh giá một ai đó chỉ dựa vào quá khứ qua lời kể của người khác.
    Kinh nghiệm xương máu của mình là : đừng khuyên nhủ gì những kẻ đang yêu nếu họ không hỏi kẻo chính bạn sẽ bị coi là kẻ đáng ghét.
    Thế nhé, bình tĩnh.
  5. inu_sess

    inu_sess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    hic hic bọn em cùng trường hết ấy mà,cái gì cũng biết hết,cả chuyện gia đình,kí túc ăn ở ra sao....con bé kia ở HN lại nhỏ tuổi nên trong sáng lắm
    Đính chính là em là girl
  6. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi.
    Không phải khóc.
    Nếu quả thật muốn can dự vào thì để mình chỉ cho cách. Nhưng mà hơi thủ đoạn một chút.
    Thế cái cô bé đó có biết về quá khứ của anh chàng đó chưa? Nếu chưa thì đầu tiên phải tìm cách cho cô ấy biết. Thật khéo vào đừng để cô ấy nhận ra ( Mọi người dễ tin vào thứ mà họ cho là tình cờ phát hiện ra hơn là tin vào lời khuyên của người khác ). Còn làm thế nào để cho nó có vẻ tình cờ thì tuỳ vào độ khéo của bạn.
    Và một chiêu cuối cùng, rất tàn nhẫn và khả năng thành công là rất cao, và chẳng ai biết hết. Nhưng mình sẽ Pm cho bạn, không nên để mọi người biết kẻo rắc rối. Nói thêm là khi mình chỉ cho bạn cách này, bạn có thể làm hoặc không làm nhưng đừng có cho mọi người ở đây biết nhé. Bạn check PM đi.
  7. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    94 à, hay quá nhỉ
  8. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Vâfn chưa đu? 16 tuô?i pha?i không. Ra mua tặng cô bé đó quyê?n luật hi?nh sự đê? nếu sau na?y có sự cố gi? thi? cô bé đó sef biết pha?i la?m gi?
  9. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Thằng kia ko dám làm gì đâu
    trẻ vị thành niên mà
    Các em ý giờ có cấm cản cũng chả nổi....
  10. nttrung21

    nttrung21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Không phải việc của chàng. Nhúng tay vào làm gì cho khó sử, không khéo làm ơn mắc oán. Mệt

Chia sẻ trang này