1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải B Câu lạc bộ cầu giấy diễn ra Chiều nay 2h khởi Tranh

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 18/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Giải B Câu lạc bộ cầu giấy diễn ra Chiều nay 2h khởi Tranh

    Như vậy Chiều nay Giải Câu lạc bộ Cầu giấy diễn ra lần đầu tiên , đây là một giải đấu nhằm mục đích giao lưu học hỏi với tất cả các tay vợt B trên Hà nội...Ngoài các thành viên chính trong câu lạc bộ Như Cuồng phong , Beam beam, Trung béo, Trung Gầy, Thắng tài dậu, Nam Đà nẵng....Thì các Khách Mời Cũng thuộc vào trình B Nhưng có danh tiếng Hơn một chút như : Đông gà, Hư Trúc, Nam Trung Tự .

    Chiều nay 2h giải sẽ bốc thăm: Nhưng Theo Cuồng phong là bốc thăm tự nhiên Không chọn Hạt giống..HÍc Như vậy là sẽ có bảng Tử Thần Trường hợp xấu nhất là các tay vợt có thể nói là Hạt giống sẽ vào chung một bảng gồm có:
    1 Nam đà nẵng
    2 Thắng Tài dậu
    3 Hư Trúc
    4 Đông gà
    5 Nam Trung tự
    Nếu kết quả Bốc thăm này tạo ra được một bảng tử Thần như Vậy Thì Cực kì căng thẳng Và kịch tính..
    -Màn tiếp theo là màn Trao huy chương Theo Thông báo được biết thì Anh cuồng phong phó ban tổ chức đã đi Đặt Huy chương kheeee Kẻ nào giải nhất sẽ được đeo thòng lọng ánh kim.
    Ngoài ra sau giải..Tất cả các vận động viên Các nhà tài trợ Khán giả sẽ Hoành Tráng ngay tại Bầu bạn quán sát đó...Anh Cuồng phong đã đặt bàn từ trước....Và sẽ có một chương trình ca nhạc ngay tại trận vì Quán này có KARAOKE..Ngay ở Sảnh...
    ĐÂY QUẢ LÀ MỘT GIẢI RẤT LÝ THÚ
  2. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Sao cái chủ đề này đưa lên rồi để đấy mà chả thấy bác nào viết nốt đoạn kết còn dang dở nhỉ.Chắc tại mấy bác đánh giải xong rồi bia bọt,ok đến giờ vẫn chưa tỉnh hay sao.Chắc cũng có một số anh chị emmuốn biết kết quả và những thông tin bên lề ,tui thông báo tình hình sơ qua cùng mọi người(dưới con mắt của quan sát viên LHQ)
    Giải nhất :Nam đà nẵng(dường như giải thưởng ngay lập tức bị moonbeam và Thắng tài dậu xâu xé)
    Giải nhì :Cường trung tự
    Giải ba :Thắng tài dậu và chú gì đánh gai em ko bít tên.
    Một số thông tin hot trong giải:
    Ko có bảng tử thần như Hưtruc lo lắng nhưng có bảng Hư trúc khá xương khi có cả Cường trung tự,Hưtruc và 1 chú đánh gai sau vào bán kết.Bảng này còn có cả bimbim nhà ta nữa=> chú này và hưtruc rất có duyên trong các giải .Chú bim gặp toàn đối thủ xương cộng với sự thiếu chuẩn bị về thể lực nên đi nhanh như tàu điện của Nhật.Hưtruc đánh với tay vợt gai tưởng là ăn nhanh nhưng rốt cuộc lại đi,nhưng rất may khi gặp Nam trung tự lại xuất sắc thắng 3-1 vượt qua vòng bảng ,nhưng hậu quả của trận thua tai hại là vào vòng TK gặp Cường trung tự và đi nhanh 3-1 vì gặp đối thủ có lối đánh gài bóng kỹ,giật chuẩn rồi bạt dứt điểm mà anh chưa tìm ra cách điều trị.Thế là giấc mơ vàng của Cua nhà ta lại thêm một lần dang dở...!Đáng chú ý trong 2 trận với Nam và Cường anh Cua đã ăn 2 quả giao bóng chuối nhất VN,mà ko phải là chuối nhất TG mới đúng.Với 2 quả lấy vợt đập bóng xuống bàn bóng nảy lên cao ngang đầu người thì Nam trung tự lăn quay ra chết còn Cường thì đỡ hơn do đã có kinh nghiệm nhưng vẫn luống cuống để rồi sang quả 2 cũng lăn ra nốt. Ở bảng của anh Cuongphong thì lại có cảnh "tôi và anh đôi bạn thân rất thân" với Đông 88 Sport và kết quả là với tình bạn sâu sắc Cuongphong nhà ta đã nhường cho bạn vào vòng sau =>tình bạn muôn năm,ở bảng này Nam đà nẵng đã giành suất còn lại! Còn anh Đông gà lại tiếp tục chứng tỏ bản lãnh khi bị loại từ vòng gửi xe trong một bảng ko quá khó.

    Đấy là tình hình trong giải còn trích đoạn trao huy chương và bia bọt thì do bận việc riêng nên tui ko nắm được nhưng nghe nói sau trích đoạn này thì cũng có thêm khá nhiều xác các cao thủ nữa...
    Lời quê góp nhặt dông dài
    Mua vui cũng được một vài trống canh!
  3. cuongphongchina

    cuongphongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Giải thành công mỹ mãn, không còn gì để nói.
    Màn hát hò, các chú choai choai còn giành nhau hát đứt cả dây Micro mới chịu thôi.
    Chưa bao giờ thấy giải nào lại vui như thế, say sưa tuý luý, có mấy thanh niên U50 còn vừa hát vừa nhảy mới tệ.
    Được cuongphongchina sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 23/02/2006

Chia sẻ trang này