1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải bóng bàn các Cụm Văn hóa TP Hà Nội - giải "phủi" truyền thống - từ 2 -đến 4-6 tại NTĐ Trịnh Hoà

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi nguoidepvaquaithu, 28/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huynhdetuongtan

    huynhdetuongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Sáng mai mà Master Tràng hạt thua tay Hùng Xe tăng là tui với chú chẳng còn anh em gì nữa đâu đấy, cứ liệu liệu mà thi thố.
    Hôm nay thấy chú đánh có vẻ hơi khớp, chưa bắt nhịp được trân đấu, nhưng cũng rất xứng danh BOX bóng bàn TTVNOL,
    Lại nói tiếp buổi chiều đội của Cương gai, Chiến (Từ Sơn), Hải ngủ đánh trận tranh xuất nhì bảng với đội Nghĩa đô (Cầu giấy). Trận Nghĩa đô sau buổi sáng thua đội của Master Tràng hạt, ngay buổi trưa đã kêu gọi được thêm 2 ngoại binh là Tuấn Diêm Vương và anh Hiền Thuế (Hiền cong). Trận này đội nào thắng là sẽ được Nhì bảng vào vòng 8 đội.
    Đây là 1 trận cầu kinh điển, kể từ từ...
    Bên Cương gai, Chiến, Hải ngủ (XYZ) xếp Cương gai chủ lực, Chiến Từ Sơn tiên phong, Hải ngủ thứ yếu
    Bên Hùng bưởi, Tuấn Diêm vương, Hiền cong (ABC) đối ứng với đội hình Tuấn Diêm vương chủ lực, Hùng trắng tiên phong, Hiền cong thứ yếu.
    Trận 1: Tuấn Diêm vương gặp Chiến Từ Sơn: Hai bên biểu diễn những màn sở trường tuyệt kỹ. Tuấn DV chặn đẩy cho Chiến TS giật thoải mái. Thỉnh thoảng ve trái, bạt phải thần sầu. Nhưng rõ ràng giơ Tuấn chỉ có thể ăn gỏi đuợc dân chuyên nghiệp non, còn tay Chiến này lại là chuyên nghiệp Hải Dương thải hồi, học thêm ĐH Từ Sơn nên rất có kinh nghiệm thi đấu. Liên tục giật phải trái, kết thúc trận đấu với tỉ số 3-1. Rất tiếc cho Tuấn DV bởi anh đã có lúc dẫn trước 9-7 ở séc 3, nhưng sau đó đứng nguyên con số 9.
    Trận 2: Hùng bưởi anh dũng tiễn Cương nước đi về quê với tỉ số khá đậm, chẳng nhớ là 3-1 hay 3-0 bởi với lối đánh giật chuẩn, bóng xoáy cong đã làm cho Cương nước rất bị động, mặt gai bị giật vồng làm cho điêu đứng, kể cả xoay mặt mà cũng chẳng thể nào làm gì được.
    Tỷ số 2 đội là 1-1
    Trận 3: Hiền cong gặp ông Hải Ngủ.
    Trận đấu quá kịch tính đến séc 5, Mỗi người ăn 1 séc đuổi nhau đến 2-2. Giơ của Hiền là giật xa bàn cong , bóng sang chậm nên ông Hải ngủ bắt giật được hết. Hiền có lối đánh hiện đại, Hải là giơ cổ điển, gò kỷ bạt phải. Bên nào ăn trận này đều tạo đà tâm lỹ rất tốt cho đồng đội. Quyết tâm lên rất cao. Cuối cùng với kinh nghiệm thi đấu hàng chục năm trời, Hải ngủ đã khuất phục được Hiền Cong với tỷ số 3-2 (séc 5 là 11-9).
    Sau trận này, đội Cương nước, Chiến Từ sơn, Hải ngủ tạm dẫn 2-1.
    Trận 4: Chủ lực gặp chủ lực: Tuấn Diêm Vương gặp Cương nước. Hai ông này đều là những nhân vật giang hồ đệ nhất giới võ lâm bóng bàn HN. Gặp nhau đúng 100 trận mà kết quả mỗi bên được đúng 50 trận. Trận này là trận thứ 101. Vào trận 2 bên đều tung ra hết nhưng tinh hoa của mình, Cương nước thì có quả xoay mặt gai bạt méo tụt nhịp. Tuấn DIêm Vương thì đã thành danh bởi quả ve trái đỉnh cao. Mỗi bên thắng 1 séc, cứ như thế bên nào đứng ở bên phải đều thua . Có khán giả bảo đây là phía cửa chết.
    Rượt đuổi nhau đến séc 5. Tuấn DV ở phía cửa chết, bị Cương gai dẫn trước 5-2. Thế là đổi bên. Cương gai lại nằm phía cửa tử. Tuấn DV lên một mạch đuổi kịp 5-5 và vượt lên 9 trước, Cương gai cũng không vừa, Hai bên tung ra hết tuyệt kỹ bóng bàn phủi HN bắt trái, bạt gai phải để triệt hạ nhau. Cả hai đều không biết giật. Chỉ bạt BÙM phát là bên kia đi Văn điển luôn. Kết quả Cương gai về Nhì với tỷ số ở séc 5 là 11-9.
    Tỷ số lớn là 2-2
    Trận 5: Hùng bưởi (trắng) gặp Chiến TỪ Sơn. Trận này Hùng bưởi mặc dù đánh rất lên tay (Thắng cả Quốc nghiện em Ngô Thu Thuỷ ở trận đầu) nhưng vẫn bị coi là cửa dưới của Chiến TS. Vào trận đánh thoải mái, cộng với sự chủ quan của Chiến TS nên Hùng Bưởi đã dẫn trước 1-0, rồi 2-1, toàn giật vào bên phải của Chiến, còn sang trái thì ôi thôi Chiến đè di cho ngã bổ chửng. Với bản lĩnh đỉnh cao, Chiến cân bằng 2-2.
    Vào séc 5, Hùng bưởi giở 1 số tiểu xảo câu giờ thay áo, đau chân, chuột rút... nên đã nhanh chóng đến 5 trước. Lúc này Chiến TS giật mình. Đổi bên, Chiến giở toàn những quả chọi bóng lúc lên, lúc xuống, lúc ngắn, lúc dài sâu phông làm Hùng bưởi toàn chết giao bóng.
    Đánh đến 7-7 thì trong một tình huống bóng đã đi qua đi lại 2, 3 nhịp, Hùng trắng đang chiếm ưu thế tấn công thì đột nhiên Chiến TS giơ tay lên (đây là võ đểu), Trọng tài bắt dừng thi đấu. Hùng trắng có khiếu nại nhưng trọng tài hình như là bạn của Chiến nên đã quyết định cho đánh lại. Và từ đó, Hùng trắng chẳng còn tâm lý nào nữa, đánh không vào và bay lên thiên đường mang theo 2 séc trước tay vợt khét tiếng Chiến Từ Sơn.
    Với trận thắng quan trọng này, Chiến TS đã đưa Cương nước, Hải ngũ vào tới vòng 8 đội.
    Nói chung còn rất nhiều trận đấu đỉnh cao làm mãn nhãn những người hâm mộ như trận Hùng trắng ăn Quốc nghiện 3-1, Quốc nghiện thắng Cương nước 3-2, Quang lắc ăn Chiến Từ Sơn 3-2, Long Thái Bình thắng Quang Nam Đinh 3-1, Hiếu điệu thắng Hải Ngủ 3-1, ông Quần đùi đỏ gai phải của Đội Điện Biên (không biết tên) thịt Thức phủi 3-2, hay như Hùng xe tăng cũng làm thịt Hùng Bích Câu 3 roi, Ma Dũng giết Thức phủi 3-1, Thơ ăn Đức (Đông anh) 3-2, Lâm gai lội ngược dòng trước Nam Đà Nẵng 3-2... và nhiều trận đấu hấp dẫn khác. Đều là những trận đấu đỉnh cao của dân nghiệp dư bóng bàn.
    Sáng mai, 8 đội Nhất nhì bảng bước vào những loạt đấu súng trực tiếp, trang 4 xuất Bán kết.
    Bắt đầu đến hồi gay cấn và hấp dẫn rồi, kính mời bà con cô bác đến xem để thưởng thức và học hỏi.
    Cái này nó gọi là học LÝ THUYẾT.
    Được huynhdetuongtan sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 02/06/2006
  2. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt cho đội Tây Hồ - đội vô địch giải này. Master xin trân trọng cảm ơn anh chị em trong box đã đi xem và cổ vũ.
    Với lời đe doạ của huynhdetuongtan, em đã cố gắng ăn Hùng xe tăng để vẫn có thể làm anh em với anh
    Đội quan hoa của Long Thái Bình đã thua đội của Lâm gai 3-1. Thực sự mà nói đây mới là trận chung kết của giải ( nếu xét về thực lực 2 đội, quá mạnh và đều ). Sáng nay Dũng te làm 2 trận cả Long và Lâm, Lâm gai ăn Long sau khi bị dẫn 2-0. Và đành nhận giải 3, tuy nhiên Long có khả năng sẽ nhất đơn giải này, khi chỉ cần vuợt qua Lâm gai là đã 1 chân bước vào trận chung kết.
    Trận bán kết 2 thực sự căng thẳng khi Quốc để thua Ma Dũng, gánh nặng đè hết lên vai Master khi chạm trán với Nam Đà Nẵng. Tuy nhiên nhờ vào bản lĩnh những lúc cuối trận Master đã thắng được trận chốt quan trọng này, và cánh cửa vào trận chung kết đã mở toang.
    Trận chung kết với đội của Lâm gai thực sự là trận chung kết trong mơ khi Quang lắc chiến thắng đầy thuyết phục trước Dũng te 3-0, Lâm gai 3-1. Trận Master gặp Thơ là trận Master tự cảm thấy đánh tốt nhất trong giải, không bị nhiều áp lực về tâm lí, tinh thần thoải mái nhất trong các trận thì lại là trận thua duy nhất trong giải . Do thiếu 1 chút may mắn khi những điểm chốt 10-10 hay 8-7 Thơ hết leo lưới lại bon bàn, và 1 chút kinh nghiệm thi đấu thi 1-1, séc 3 Master cầm giao bóng, dẫn 10-9 mà để thua lại dẫn đến kết cục 3-1
    Quốc với khả năng toả sáng đúng lúc, sau khi đi nhanh với Lâm gai, Quốc đánh như đóng phim hài, khán giả vừa xem vừa cười chảy nước mắt đã ăn Dũng te 3-0 đem lại chức vô địch cho Tây Hồ.
    Điều đáng ghi nhận của đội Tây Hồ :
    1. Chủ lực Quang lắc : bất khả chiến bại trong nội dung đồng đội nam
    2. Tiên phong Quốc : chỉ thắng2 trận trong toàn bộ giải ( nội dung đồng đội nam ) nhưng 2 trận đó thực sự quan trong khi trận thắng Cương gai đã khiến đội Tây hồ dễ dàng hơn nhiều trong việc đứng đầu bảng, tránh gặp phải dây của Long thái bình và Lâm gai ở vòng 1/8 và bán kết, chiến thắng thứ 2 giúp đội Tây hồ có được ngôi vô địch khi hi vọng chỉ còn 10%.
    3. Thứ yếu Master : thua 1 trận duy nhất và rất may mắn đó lại là trận chung kết, chứ nếu là các trận khác thì chắc Tây hồ đã tạch khi phong độ của Quốc đã báo hại anh em phải chịu thêm nhiều áp lực.
    Ngày mai giải sẽ kết thúc !
  3. quangmitsu

    quangmitsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Công nhận 1 điều trong trận chung kết là Dung te đã đánh dưới sức mình không thể hiện được phong độ như trong trận bán kết khi tiếp Lâm và Long TB.Nhiều khả năng là Dung te đã mất sức quá nhiều trong trân BK dẫn đến trong 2 trận ở CK chỉ đánh trái là nhiều còn quả giật phải hầu như không có nhiều và lực cũng không xung và mạnh.Dù sao chiến thắng cuối cùng cũng là kẻ mạnh hơn và có sự chuản bị tốt hơn. Xin chúc mừng đội Tây Hồ
  4. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Mastersprint vô địch đồng đội. Box mình có thêm một nhà vô địch rồi dẫu là vô địch đồng đội. Là nhà vô địch thì đã lớn rồi đấy. Phát ngôn cẩn thận tránh gây Xì- Căn- Đan nhé
  5. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    @dotran : bác dạy em xin nghe ! thực ra chỉ trừ những lúc sơ suất ra chứ lúc nào em chẳng cẩn thận.
    Chiều ngày hôm nay box chúng ta đáng nhẽ sẽ có thêm 1 nhà vô địch nội dung đơn nam nữa nhưng Long thái bình ( Francolin ) đã không thể hiện được đẳng cấp của mình trước Đức Long biên nên đành chịu trận với tỷ số 3-1 ( séc 4 tỷ số tầm 17-15 ). Nhánh bên kia dễ dàng hơn cho đồng đội của Master là Quốc đã không thể thắng được Hùng trắng 1 lần nữa ( 3-0 ). Chung kết Hùng trắng tưởng rằng đã ăn Đức khi sec 4 dẫn 10-8 nhưng đức tính kiên trì, cần mẫn của 1 anh nông dân đã giúp Đức lội ngược dòng thành công và thành nhà vô địch.
    Các anh tài tụ tập hết ở 1 dây : Quang lắc, Long Thái bình, Quang Nam định, Lâm gai, thực tế là chỉ cần 1 người vượt qua được là sẽ thành nhà vô địch vì ở nhánh bên kia chỉ có Thơ và Chiến, Quốc là đáng kể tuy nhiên Thơ sau trận với Master đã xin bỏ cuộc, Chiến bại trận trước Đức, nói chung là chẳng còn ai. Tuy nhiên chiều nay 2 người đứng trên bục cao hơn lại là những người cửa dưới, giá trị đảo lộn hết cả, quả bóng tròn chẳng biết đường nào mà lần.
    Trang sau sẽ là 1 số hình ảnh trong lễ bế mạc giải.
  6. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh của đội vô địch Tây Hồ. Từ trái sang : Quốc, Quang lắc, Master và anh Việt lãnh đội của Tây Hồ
    [​IMG]
    Chưa bao giờ Master đứng trên bục cao nhất tại sân Trịnh Hoài Đức này cả, toàn vào chung kết là thua, lần này chắc được giải vía rồi kekeke.
    Từ trái sang : đồng chí áo vàng đi nhận giải hộ Dũng te, Thơ, Lâm gai, Master, Quang lắc, Quốc, áo vàng đứng phía dưới là Lâm Thanh Xuân, Tùng, Hùng Bích câu, Francolin ( Long Thái Bình ), Đức Đông Anh( anh của Tài ), Hải cồ.
    [​IMG]
  7. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0

    Thứ tự vẫn thế nhưng thêm anh Dũng báo ( tức cuongphongchina-huynhdetuongtan ). Từ trên nhìn xuống mới thấy mình cao hơn Lâm gai. Trong 1 buổi chiều giá trị đảo lộn khi Long thua Đức, Quốc thua Hùng, lúc trao giải Thơ phát biểu 1 câu : " tao thắng mày mà vẫn phải đứng dưới là sao, giá trị đảo lộn hết cả " ( đùa thôi ). Master nghĩ thầm : " tại em chơi đẹp nên trời thương đội em )

    [​IMG]
    Ảnh chụp giữa 2 đội Tây Hồ và Quan Hoa. Đây thực sự là đội mà Tây hồ nói chung và Master nói riêng không muốn gặp nhất trong giải. Chỉ thiếu chút xíu nữa là Master sẽ đầu quân cho Quan Hoa làm siêu dự bị , gặp đội này khó xử nhất vì toàn anh em thân thiết và đội này mới thực sự là khó gặm nhất.
    [​IMG]
  8. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Chú Hải ngủ papa của chiphoibb vô địch đơn nam hạng cân trên 45 tức U45. Hùng xe tăng nhì, còn 2 chú kia Master ko biết. Em chiphoi nhớ chuyển ảnh này cho papa giùm anh nhé
    [​IMG]
  9. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Quốc ơi là Quốc, Long ơi là Long
    Quốc thì còn có thể tha thứ khi phong độ cha này đúng là không biết đường nào mà lần, đã thế trưa nay liên hoan đội còn làm đến 6-7 cốc bia. Nhưng Long thì không thể hiểu nổi. Giá trị đảo lộn hết cả
    [​IMG]
    Anh Long viết ngay bản kiểm điểm xin lỗi box đi nhé. Cơ hội ngàn năm có 1, qua được cái dây khó thế rồi mà lại chết đuối trong vũng nước. Em về bị đau họng vì hò hét cho anh rồi
    Đây là hình ảnh mới nhất của Long Thái Bình. Đề nghị anh phải nhất trong giải tới đây để xin lỗi box nhé
    [​IMG]
    Nhìn mặt thấy hãm thế không biết ( Just kidding )
  10. huynhdetuongtan

    huynhdetuongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    + Đánh có mỗi 1 trận ở vòng loại mà cũng được nhận huy chương, ngại quá, trình thì còi mà còn hơn khối ông a còng, a kiếc đếch có cái huy chương nào. Cái này các cụ dậy là "Ở nhà dựa cha, ra giang hồ cậy anh em". Tui quen sống dựa dẫm từ bé... he he he
    + Giải quy tụ được khá nhiều "sao" trong làng bóng bàn phủi HN:
    Dũng - te, Quang - lắc, Thơ - cấp nước, Quốc - em Ngô thu Thuỷ, Long - Thái bình, Lâm - Thanh Xuân, Ma Dũng, Chiến Trắng (từ Sơn), Cương nước, Tuấn Diêm Vương, Hiền Thuế, Đức - râu, Hiếu - điệu, Hùng - trắng, Hùng - Xe tăng, Hùng - Bích câu, Hùng - đen, Hải - ngủ, Thức - phủi, Lâm - gai, Đức - anh Tài, Hải - cồ, Vinh - Đức thương mại, Nam đen - Đà Nãng, Tuấn - Bích Câu, Trường - Pháo binh, Thái- mổ, Hùng - Búa... và nhiều nhân vật nữa không biết danh tánh.
    + Cái chán đời nhất của giải là ngoài cờ và huy chương, BTC chẳng có 1 tí vật chất gì để động viên các cầu thủ đã nỗ lực thi đấu hết mình.
    + Rất nhiều cao thủ đã bị chuột rút...
    + Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức như cái Hoả Lò (Giải không có nhà tài trợ nào đoái hoài nên không bật điều hoà)
    + Trong không khí nóng nực oi bức mà khán giả hâm mộ đến cổ vũ quá đông, toàn người quen cũ, chào nhau mỏi cả mồm, tiện thể cáp độ được mấy trận...
    + Trận bán kết U35-45: Hải cồ mà thắng ông Cương nước thì chị trọng tài khó có thể toàn mạng về nhà...
    + Giải này có thể coi là giải đấu để đời của Đức râu Bắc Ninh - một nhân vật hoàn toàn chưa có tiếng tăm gì đáng kể trong giới võ lâm giang hồ. Trên con đường chông gai bước lên đỉnh Olympia, xác các chàng lực sỹ nằm la liệt dưới chân anh: Chiến trắng (3-0), Đức Tài (3-2), Long Thái Bình (3-1), Hùng trắng (3-2). Đấy là chưa kể đến giải đồng đội Đức râu cũng không thua 1 trận nào: Nam Đà nẵng, Ma Dũng, Đại QĐ... đều là nạn nhân của anh chàng đậm chất nông dân này.
    Chính vì bị coi là cửa dưới nên Đức râu thi đấu rất thoải mái, cộng với kỹ thuật toàn diện, phải giật mạnh, trái đôi công chặn đẩy chuẩn, thể lực dồi dào, bộ pháp nhanh nhẹn. Cái hay nhất của anh "Hai lúa" này là thi đấu rất Fair Play, trong sáng, không dựa vào tiểu xảo, có thể đại diện cho phái Thiện. Chức vô địch giải thuộc về anh là hoàn toàn xứng đáng.
    + Master Tràng hạt (Hiếu điệu) thắng ở vòng ngoài như chẻ tre, phong độ càng ngày càng chói sáng, nhưng lại vụt tắt trước Thơ cấp nước trong trận chung kết, suýt nữa báo hại cả đội. Tuy nhiên Master cũng chơi rất đẹp khi công nhận 1 quả bon bàn của Thơ nước (trọng tài đã tính điểm cho M) tạo nên 1 hình ảnh đẹp và tràng pháo tay rộn ràng NTĐ.
    May mà trong một buổi chiều đẹp giời, Quốc nghiện đã làm được điều thần kỳ hạ Dũng te 3 - 0. Nhưng theo nhiều khán giả, Dũng te đã quá mất sức sau 2 trận thắng oanh liệt trước Lâm Thanh Xuân và Long Thái Bình vào buổi sáng nên phong độ đã xuống dốc không phanh
    ......
    Được huynhdetuongtan sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 05/06/2006

Chia sẻ trang này