1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải bóng bàn các Cụm Văn hóa TP Hà Nội - giải "phủi" truyền thống - từ 2 -đến 4-6 tại NTĐ Trịnh Hoà

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi nguoidepvaquaithu, 28/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Bác nói cái gì Giải Lớn như vậy mà phần thưởng chỉ có Cờ với Quạt thôi á...PHong bì không có à.. lạ nhỉ?
    Sau đây là ghi nhận của Phóng viên Hư Trúc:
    Những trận đấu bất ngờ nhất: Hùng xe tăng ăn Hùng bích câu ..Trên bản đồ bóng bàn bóng Anh hùng của Hùng bích câu to đến cỡ nào thì Hùng xe tăng lại nhỏ đến cỡ ấy..Ấy mà PHủi Giết cơ bản
    Hùng bích Câu đập nát Cần thơ: Ai cũng biết cần Thơ là cao thủ có tiếng Cùng lò Với Long thái bình Ngày xưa Từng hơn cả Long Ấy vậy mà Để cho Hùng bích Câu đập nát ăn thịt...
    Hùng Trắng: loại những Tên tuổi Lừng lẫy Như Cương nước và Quốc nghiện Cũng là điều không thể tưởng tượng được đối với những người có trí tưởng tưọng phong phú nhất
    Quang lắc và Quốc nghiện giết Dũng te: ở In ai nấy đêu biết Cái bang mỗi lần gặp Dũng te Chỉ 3-0 và 3-0 nghiêng về phía Dũng te ...Thì ai ngờ bao nhiêu nỗi bực dọc hắt hủi trút hận vào Dũng te ở Giải này....
    Siêu Chelsea sụp Đổ: với Đội hình Toàn đầu gấu xóm liều: Dũng te, Lâm gai, Cần thơ, Siêu dự bị là , Thuý Vinh, Đức Beck Lại thua đội Tây hồ...
    Mọi Giá Trị đều đảo lộn: Trong khi Tây Hồ Vô địch một cách bất ngờ..Thì Ở Giải đơn Trận Trung kết lại Là Hùng Trắng Và Đức bắc Ninh...Quả Là không thể Tưởng tưọng được...Và Đức Một nhân vật cả Hà nội này KHông ai biết trừ Những ai ở Cầu giấy Đức hay đến đánh ở Viện Xây dựng với Hùng uốn...Trên In đức Cũng ló mặt ra ..nhưng Gặp Long Còm Không hiểu đức Hôm đó thế nào Nhưng Chết một cách thảm hại..Hôm Qua Long còm nghe Tin Đức Bắc Ninh giết Long thái bình .giành ngôi Vô Địch thì Cứ Như Là sét đánh bên tai......Mà Chính Cái Giá Trị đảo Lộn này nó mới Hay...Nó là hồi chuông cảnh Tỉnh cho những cao Thủ hay nhất trong làng bóng bàn hà nội..Chớ Có Khinh xuất với Bất kì ai...Đây là Một bài học quý Giá cho các cao thủ....Chiến thắng Chưa chắc đã thuộc về kẻ mạnh
    Được cua792001 sửa chữa / chuyển vào 11:35 ngày 05/06/2006
  2. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Giải cụm văn hoá mà chỉ có cờ mới quạt thì em nghi các bố ở trên đang thực hiện dự án 0357 lắm. Tiền trên rót xuống 7, xuống nữa 5, xuống thêm 3, đến tay vđv thì còn cờ với quạt.
    Thế em hỏi khí không phải chứ lúc ghi tên tham gia các bác có phải nộp tiền lệ phí không ạ?
  3. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Không phải đóng tiền. Cụm nào đưa quân đi đều có bồi dưỡng, không nhiều, chỉ đủ tiền ăn.
    Giải hoành tráng như thế, không có nhà tài trợ thì không có tiền thưởng cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
    Đối với Master thì tiền có cũng được, không có cũng được, được thi đấu cho bõ công luyện tập mới là quan trọng, hơn thế nữa còn được giải thưởng là sướng rồi. Ví như lúc Quang lắc đưa tiền bồi dưỡng cho anh em Master còn giật mình hỏi tiền gì thế vì nghĩ mình tham gia giải không phải đóng tiền đã là tốt rồi.
  4. bogia_mafia

    bogia_mafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Góc cạnh bóng bàn
    Các bạn có biết tại sao có người nói rằng Trận bán kết U35 - 45 của giải, nếu Hải cồ thắng Cương nước thì vị nữ trọng tài khó có thể toàn mạng về nhà (?)
    Lại nói đây là giải phủi nên có rất nhiều dị nhân. Trận bán kết U35-45 giữa Hải cồ và Cương nước, cổ động viên đi theo Cương nước toàn các cô Hai, chị Ba... (hơi giống chị Phúc ở ngõ Tạm Thương, quản lý hàng nghìn đàn em), to béo phốp pháp, trên bắp tay được trạm trổ công phu hình rồng phượng uốn lượn.
    Về chuyên môn, Cương nước và Hải cồ đã từng gặp nhau 1 vài lần, Cương đều thắng nhưng rất vất vả. Trận nào cũng xuýt toi mạng với cái ông Hải cồ chỉ có đỡ và đỡ (dai như đỉa). Lực đánh của Cương thì nhẹ, nhưng ác. Ông Hải lại quá quen đánh gai ở Viện XD nên bắt được hết các quả bạt gai của Cương.
    Trận đấu bán kết, Hải cồ quyết tâm ngay từ đầu. Séc 1 Hải nhanh chóng dẫn trước rất sâu (11-6). Cương nước toát mồ hôi, sai đệ tử đi mua khăn lau mặt. Séc 2, ông Hải cồ lại dẫn trước 10-8, Cương nước tưởng đã ra đi nhưng với kinh nghiệm bao năm lăn lộn trên giang hồ, quái nhân này đã lật ngược ván cờ. Tỷ số là 1-1.
    Đến séc 3, vẫn lối đánh đỡ, và đỡ, Hải cồ lại băng băng dẫn trước Cương nước 7-4. Trên gương mặt lão quái đã lấm tấm mồ hôi lộ rõ vẻ căng thẳng. Bỗng nhiên, một tình huống bất ngờ xảy ra, khi Cương nước giao bóng xoáy xuống cực nặng, Hải cồ xục vợt vào bóng rúc lưới, cùng lúc đó từ bàn bên cạnh 1 quả bóng bay sang, đập vào ring bật ngược lại (không bay vào sới). Chị trọng tài theo phản xạ đột nhiên giơ tay, đúng lúc bóng rúc lưới. Ông Cương nước tức tối, mắt long lên nhìn vị nữ trọng tài, trên khán đài, các cô Hai chị Ba vén tay áo bật dậy la hét chởi bới vị nữ trọng tài inh ỏi cả một góc khán đài. Nhưng vị này (nhìn mặt hơi quê) vẫn kiên quyết bảo lưu ý kiến bắt đánh lại quả ấy. Cương nước vùng vằng đi lại trì hoãn, bắt phải tính điểm quả ấy, nói hằn học "Nếu không biết làm thì nghỉ đi". Trên khán đài có 1 tiếng nữ trầm vọng xuống "Con này ra ngoài tao cho mày chết". Trận đấu phải tạm hoãn 5 phút, Hải cồ dựa vào ring tạm nghỉ. Đến khi trận đấu tiếp tục thì Cương nước gồng lên đánh, trong khi Hải cồ bị xì hơi và không tập trung. Séc này Cương nước thắng lại 11-9.
    Séc 4 Cương nước thoái mái, hồi phục tinh thần nên đã quyết tâm đánh, Hải cồ chống đỡ cũng rất quyết liệt nhưng cũng không thể bật lại được.
    Chung cuộc ông Cương nước thắng Hải cồ 3-1 vào chung kết. Trận chung kết là 1 cuộc dạo chơi bởi Tuấn Bích câu trình độ dưới 1 bậc. Cương gai đã dễ dàng giành chức vô địch hạng cân U35 - 45.
    Sau giải, lúc uống bia có người nói "Nếu Hải cồ mà thắng trận này thì vị nữ trọng tài khó tránh khỏi tai họa".
    Thế mới biết, bóng bàn không hề đơn giản. Đôi khi chỉ vì một quả bóng mà hậu quả khôn lường. Tiền mất thì đã gặp nhiều rồi, có khi còn mất cả mạng như chơi...
    Được bogia_mafia sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 06/06/2006
  5. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    1 quả trong những trận căng thì cũng thay đổi nhiều thứ lắm, từ tâm lý thi đấu cho đến lợi thế về điểm tạo cảm giác an toàn khi đánh. Nhưng nếu chỉ vì 1 quả mà làm mất hình ảnh đẹp của bản thân thì là điều cần phải cân nhắc.
    Như Master vẫn thường nói chiến thắng không quan trọng bằng ấn tượng đẹp trong lòng khán giả. Trận chung kết với Thơ đã nói lên điều đấy. Quí vị học tập nhé
  6. untitled

    untitled Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Em thì chẳng biết gì về bóng bàn, cũng chẳng biết gì về quả bóng đó. Nhưng theo em nên thông cảm cho chị trọng tài. Có thể cái việc giơ tay ra hiệu là không hợp lý (em không xem nên không biết), do phản xạ tự nhiên nó thế. Nhưng cái việc chị ta giữ nguyên quyết định đánh lại là hợp lý. Vì tín hiệu đã được đưa ra rồi, nhất là đưa ra trong khi bóng đang "online" :D. Cũng phải thông cảm cho bác Cương nước hay Cương gai gì đó, mất bao công sức giao quả bóng ác liệt như thế mà lại bị bỏ qua một cách "vớ va vớ vẩn" như vậy, cho nên trong lúc mệt mỏi căng thẳng, cảm thấy không được thoải mái (Nhất là đánh với mấy tay giơ giơ và giơ - giơ vợt lên đỡ - thì chắc khó chịu lắm). Theo em thì dầu sao sau đó mọi người chắc cũng đều thoải mái cả .
  7. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Chả dám bình luận gì, nhưng đánh với cái loại cò kè doạ nạt từng điểm như thế thì khó chịu lắm. Bố thí cho cái loại đấy rồi cạch mặt còn hơn.

Chia sẻ trang này