1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải bóng bàn In Tiến Bộ, nơi hội tụ những cây vợt nghiệp dư xuất sắc nhất!

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi Glenfiddich, 11/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Glenfiddich

    Glenfiddich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Giải bóng bàn In Tiến Bộ, nơi hội tụ những cây vợt nghiệp dư xuất sắc nhất!

    Giải đơn sẽ bắt đầu vào ngày 25-26/9 và thể thức thi đấu là bốc thăm chia bảng đánh vòng tròn, lấy nhất nhì bảng vào vòng sau lại tiếp tục bốc thăm các cặp đấu loại trực tiếp. Thể thức này nhằm đảm bảo các đấu thủ không tính toán được việc tránh ai hay gặp ai, nói chung là rất 50/50. Giải đồng đội sẽ thi đấu sau đó 2 tuần. Các bạn hãy đến xem và cổ vũ cho phong trào bóng bàn Hanội!
  2. masterlazy

    masterlazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, nhân tiện lần này chúng ta họp nhau đi xem và cổ vũ đê, nhất là cho các bác trong diễn đàn này tham dự thi đấu chứ.
  3. nck

    nck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Anh em Box bóng bàn ơi, mai trên In chiến rồi, lên xem đi.
    Anh em mình lên quậy một trận cho đã và gặp nhau tí nhỉ?
    Mà trong Box mình cũng có Joshuatree và CrazyIvan thi đấu đấy, lên cổ vũ tí. Còn ai thi đấu nữa thì thông báo để anh em lên cổ động nhé.
  4. tinyman

    tinyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    1
    Giải In Tiến Bộ đã xong rồi! Xem đã không chịu được. Nhưng tôi có cảm giác trong trận Tứ kết, Hoài Anh đã nhường Long hay sao ấy! Vui nhất là trận Thắng gặp bác già đánh 2 mặt gai.
  5. nck

    nck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Bác già đánh hai mặt gai là bác Lập ngưòi Hải Phòng, chiến đấu kiên cường không? Tớ toàn gọi bác ấy là Ding Song. Xem bác ấy đánh xong cũng muốn lắp gai vào đánh thử.
    Còn trận tứ kết Hoài Anh và Long (Thái Bình) đương nhiên là không khoái rồi bởi vì đó là hai người bạn thân mà. Giải đồng đội này Long, Lâm, Hoài Anh lại cùng đội như mọi khi thôi. Còn không cần nhường nhau thì ai chẳng biết kết quả rồi. Trận đó hai đấu thủ đánh như tập dượt ở nhà thôi.
    Có lẽ đáng tiếc nhất là các tay vợt của đội chủ nhà (In Tiến Bộ đã không có mặt ở trận chung kết. Kể cả Vinh, Nguyên đều bị loại. Buồn nhất là Nguyên (Sài gòn), trước trận bán kết tớ cứ nghĩ Nguyên sẽ vô địch. Thế nhưng kết quả thì theo tớ làm mọi người đều hài lòng.
    Riêng về cây vợt Cương gai, dù mọi ngưòi khen chê đủ cả nhưng tớ thấy là đáng phục bởi vì mặc dù có tuổi nhưng vẫn kiên trì, đam mê thi đấu và có chiều hướng tiến bộ. Đây là điều cổ động cho những ai tập bóng bàn tương đối muộn.
    Hai tuần nữa sẽ có giải đồng đội, rất vui và sau đó có lẽ là có cả giải chuyên nghiệp. Đợt này tha hồ xem bóng bàn no nê.
  6. believe_in_angel

    believe_in_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, nghe các bác kể háo hức quá nhưng mà em nghe xong vẫn chưa biết ai là người vô địch :D Bác nào có thời gian ngồi tường thuật lại cho em chút nữa đi.. Cheers cheers..
  7. masterlazy

    masterlazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Long vô địch. Nhưng thực sự trận chung kết mất đi tính khốc liệt của nó quá. Bác Cương trung niên rồi đến trận chung kết thì hết hơi, chẳng còn sức đâu mà đua tranh với lớp trẻ. Tiếc thật, giá anh Nguyên pass quá được thì chắc trận cuối sẽ hay hơn.
  8. nck

    nck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất không cho rằng A Cưong "toi" hết hơi đến như vậy đâu. Lối đánh của bác ta làm gì phải mất sức, tớ đã xem A Cương đánh độ rất nhiều rồi, thoải mái, một buổi đánh vài trận bình thưởng thôi. Tuy nhiên điểm quan trọng là lối đánh của anh ta, nếu đã trên cơ ai thì người đó không bao giờ có khả năng gỡ gạc lại gì cả, còn nếu đã chịu ai thì cố mẫy cũng không có cơ hội. Như tớ đã nói, dạo này A Cương còn rất tiến bộ (có lẽ là do tập luyện và cọ sát rất nhiều) nên nhiều người bất ngờ (như Nguyên SG chẳng hạn).
    Còn về lối đánh hoặc thái độ thi đấu thì mỗi ngưòi mỗi ý, chẳng biết thế nào mà bình luận, nhưng theo tớ thì như giải năm nay là khá thú vị và rất đa dạng, tớ rất khoái. Tiếc nhất là không được xem chú Tuấn "sẹo" biểu diễn và Dũng "Khâm" không tham gia.
    Hy vọng giải đồng đội còn nhiều điều thú vị, tớ chắc là có nhiều điều thú vị vì giải này có một số cây vợt rất hay tham gia...
  9. qhqt

    qhqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi Joshuatre và Crazyivan có được giải gì không. Nhân dịp này các bác tổ chức ofline đi cái nhỉ, lâu quá rối không được đánh bóng bàn, thèm quá.
  10. HSV

    HSV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy giải In tiến Bộ vừa qua chất lượng rất tốt, theo tôi nghĩ trận Thi đấu BK giữa Long ( cienco1) và Lâm ( Dầu khí ) là hay nhất.... Đầy kịch tính và kết quả 4-3.

Chia sẻ trang này