1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải bóng bàn nghiệp dư, đồng đội tại In Tiến Bộ

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi nck, 14/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nck

    nck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Giải bóng bàn nghiệp dư, đồng đội tại In Tiến Bộ

    Như truyền thống mỗi năm, sau giải đơn tại In lại tổ chức giải đồng đội.
    Giảii năm nay bắt đầu vào thứ bảy tuần này 17/10 và kéo dài trong hai ngày (trước đó đã bị hoãn do cấm đường phục vụ ASEM). Năm nay có nhiều đội mạnh tham dự, hi vọng là rất thú vị. Anh em Box bóng bàn cùng nhau lên tham dự cho vui đi.
  2. donguyen1983

    donguyen1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là anh em phải đi xem rồi,nhưng mà hình như giải ở In trùng với giải T10 ở Tăng Bạt Hổ hay sao ấy các bác ạ.Đã có bác nào xem giải Tăng các năm trước chưa,cũng hay và có chất lượng chẳng kém gì giải In Tiến Bộ đâu.Nếu ai có điều kiện thì đi xem đi.
    Cuộc đời không có bóng bàn thì thật đáng chán nên nhũng ai không thích bóng bàn thì cũng hơi bị chán!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. nck

    nck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Giải Tăng sau giải In một tuần
  4. nck

    nck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Thật tuyệt vời !
    Mình có cảm giác đây là giải nghiệp dư hay nhất mà mình đã đuợc chứng kiến. Căng thẳng, kịch tính và hết sức lãng mạn.
    Tham dự giải, với cương vị chủ nhà và cũng là cái nôi của bóng bàn (nghiệp dư) Hà Nội, In Tiến Bộ cử 4 đội tham dự, cuối cùng có 2 đội (TB1 và TB2 vào đến bán kết). Tuy nhiên, có lẽ kể từ sau khi ITTF ra luật mới, In không còn là quyền lực số 1 của bóng bàn Hà Nội. Cũng như bóng đá Anh (quê hương của môn bóng đá), Trung Quốc trung tâm bóng bàn thế giới, In không còn là ngoáo ộp của các CLB khác của Hà Nội. Trình độ bóng bàn nghiệp dư bây giờ trở nên đồng đều hơn bao giờ hết và mang lại niềm hy vọng cho mọi người.
    Chia thành 8 bảng thi đấu với các đội được đánh giá là rất mạnh: đầu tiên vẫn phải là các đội của In, Tổng cục 6, TCT XD Thăng Long và có thể kể thêm Long Biên. Trong đó đội được đánh giá số 1 là Tiến Bộ 1 với: Vinh, Nguyên, Hải 3 cây vợt hay nhất của Hà Nội bây giờ.
    Không có bất ngờ nào xảy ra cho đến hết vòng tứ kết. Kể cả việc Tổng Cục 6 với Lâm, Long, Hoài Anh bị Tiến Bộ 1 loại nhanh. Chỉ có Hoài Anh với cú giật cầu vồng sở trường làm nên lịch sử khi cảnh cáo Hải (vừa hết niên hạn chuyên nghiệp) của Tiến Bộ 1 một trận với tỷ số 3:2. Các ván còn lại diễn ra quá nhanh do Tiến Bộ 1 quá mạnh.
    Ở vòng bán kết Tiến Bộ 2 gặp Long Biên, Tiến Bộ 1 gặp TCTXD Thăng Long. Ngay từ vòng này, không khí đã trở nên nóng bỏng. Khán giả vô cùng hào hứng làm nóng rực không khi nhà thi đấu.
    Tiến Bộ 2 với các tây vợt Dũng "Mai", Tuấn "sẹo" và Tuấn "bò" với kinh nghiệm dày dặn khiến cho Long Biên với Lâm "gai", Dũng "te", Hiệp phải hết sức khó khăn mới vượt qua đuợc. Có cảm giác dù sao Tiến Bộ 2 cũng gây được thiện cảm hơn khi chiến đấu hết sức quả cảm.
    Trận thứ hai, sau khi Quang "Nam Định" của Thăng Long bất ngờ lội ngược dòng (0-2, 3-2) trước Nguyên của Tiến Bộ 1, mọi chuyện lại trở lại quỹ đạo khi các trận Hải - Trường, Vinh - Kiên đều nghiêng về phía Tiến Bộ. Trận cuối cùng Hải làm nốt Quang của Thăng Long, ấn định chiến thắng 3-1 của Tiến Bộ 1.
    Buổi chiều Chủ nhật, trận thắng 3-0 của Thăng Long trước Tiến Bộ 2 đã mang lại giải 3 cho họ. Tâm điểm là trận chung kết giữa Tiến Bộ 1 và Long Biên. Thú thật là mình định không đi xem buổi chiều vì nghĩ Tiến Bộ 1 sẽ dành chiến thắng quá dễ dàng sau khi xem họ làm cỏ các đối thủ khác.
    May mắn cho những ai đã có mặt để chứng kiến trận chung kết này.
    Sau khi Lâm "gai" hạ Vinh Tiến Bộ 1 với tỷ số 3-2. Mọi người đều nghĩ như thế đã là tốt cho Long Biên bởi tránh được trận thua trắng và chắc là trận chung kết sẽ kết thúc với kết quả đã được dự báo trước, nhất là sau khi Hải và Nguyên của TB1 hạ Dũng "te" và Quyết của Long Biên khá nhanh.
    Kịch tính diển ra ở ván đấu thứ 4, Lâm "gai" với cú giao bóng và khả năng sử dụng gai quá khó chịu cộng thêm tâm lý lỳ lợm chẳng biết sợ là gì đã làm lại Hải của TB1 một trận khá căng thẳng.
    Vào đến trận thứ năm, Vinh của TB1 quá sung mãn khi dẫn Dũng "te'' 2-0 một cách vùi dập. Chuẩn bị vào trận, thấy tay vợt này càu nhàu vì kết quả 2-2 có vẻ đen đủi, tôi đã nghĩ là Vinh hết hy vọng để thi đấu, nhưng đến hết ván 2 thì cũng bị vinh thuyết phục là kết quả trận này sẽ là 3-0.
    Ai ngờ, Dũng của Long Biên đã không để cho trận chung kết kết thúc như thế. Ván thứ 3 bị dẫn trước nhưng Dũng đã kiên cường gỡ lại 9-9 và dành chiến thắng (hình như là 14-12 hay 15-13 thì phải). Ngoạn mục hơn, ván 4 thua ngay 0-4 nhưng Dũng đã làm chuyện không tưỏng, ghi liền 10 điểm và dẫn 10-4 truớc khi kết thúc ván đấu.
    Cho đến ván thứ 5, sau mỗi pha bóng, cả nhà thi đấu như nổ tung, khán giả tỏ ra còn phấn khích hơn cả VĐV đang thi đấu. Dũng "te" dẫn đến 8-4 rồi 9-5 nhưng mọi ngưòi vấn chưa thể tin nổi chuyện gì đã xảy ra cho đến khi tỉ số là 11-8.
    Chúc mừng đội Long Biên, họ đã chiến thắng quá xứng đáng với tinh thần quả cảm và rất đáng để hy vọng cho bóng bàn Hà Nội. Trình độ đang ngày trở nên đồng đều và chất luợng cũng ngày một cao. Tôi tin rằng In Tiến Bộ sẽ sớm lấy lại vị trí của mình, tất nhiên là chẳng dễ dàng gì nếu họ không thực sự nghiêm túc và cố gắng bởi vì cả Hà Nội đang cố gắng với môn thể thao số 1 của mình.

Chia sẻ trang này