1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải bóng bàn nội bộ An Dương

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi caigichaduoc, 01/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Giải bóng bàn nội bộ An Dương

    Ngày mai bọn em sẽ đánh. Box mình ra quân đợt này rất rầm rộ. Các thành viên tham gia có thể là: dotran, stbhn, donguyen1983, qava, caigichaduoc, dungvm, cdp38...

    Vì là giải nội bộ nên trình độ chung sẽ không cao, ai đến xem cũng chỉ là cổ vũ thôi. Giải lần trước Hà tay trái đã vô địch.

    Một số học trò khác của anh Hà quân đội như Tài Hà Đông, Thanh thuế ko biết có tham gia ko. Nếu mấy cha này tham gia thì chất lượng giải sẽ được nâng cao một chút, nhưng ngược lại, bọn tôm tép như em chả có hy vọng gì.

    Em thì vẫn mong muốn mấy cha này tham gia để đuợc cơ hội cọ sát với cao thủ thật sự.

    Mong được anh em trong box cổ vũ.
  2. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    hề hề
    Không có cao thủ, nhưng mà em vẫn đứt như thường.
    Em thua 3, thắng 1. Trận cuối thắng là vì được thả.
    Dotran, stbhn cũng đã đi sớm.
    Box ta thất trận rồi, thảm hại quá.
    Hôm nay em đánh giải mới thấy tâm lý mình yếu đến thế nào.
    Thua đau nên càng muốn mua con vợt gỗ học lại từ đầu.
    Đả đảo chị Ly nhé. Bảo đi cổ vũ rồi mà mất mặt. Ghét thế.
  3. ocervn

    ocervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Thắng là thắng, thua là thua. Thả hay được thả thì cũng không khác, thế mới vui. Trận này ra ngoài thiệt hại thì ta lại về rèn dũa, có gì mà thảm. Chú còn nghĩ thế thì còn gì là tâm lí nữa .
  4. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    Dotran, stbhn cũng đã đi sớm.
    Box ta thất trận rồi, thảm hại quá.
    Thằng nhóc này nói sai. Anh được vào vòng tứ kết do hiệu số cao nhất vì 3 tay vợt cuối đầu thắng 2 thua 2. Nhưng vì phải về đưa vợ đi xem phim nên trốn về nhà. Hà QD gọi điện về nhà cho anh anh bảolà bỏ cuộc. Không tin thì cứa check lại với anh Hà hoặc NCK. Làm nhà báo phải có lương tâm nghề nghiệp chứ!
    Nhưng việc vui nhất ngày hôm nay là gặp checkmilu. Hi vọng là anh em sẽ tổ chức vài trận để checkmilu giao lưu
  5. lekieuly

    lekieuly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Sorry caigichaduoc nhé, hôm nay chị quên mất tiêu luôn, thế là ngủ đến trưa mới dậy, mà cũng chẳng nhớ ra để đi cổ vũ em. Hic, chị mà đến có khi em thắng được thêm một trận, vào vòng trong đấy nhỉ
    Tiếc quá không đến được để gặp mọi người, lâu quá không gặp. Dạo này tình hình offline thấy có vẻ xịt xịt hay sao ý.
  6. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Hề hề xin lỗi ông anh.
    Sao anh ko nhường suất cho em hehe.
    Cố gắng rèn luyện mấy tháng nữa em đánh tiếp vậy.
    Đánh giải một lần thấy mình trưởng thành hơn hẳn.
    Bóng bàn hay thật anh chị em ạ.
  7. ocervn

    ocervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Em có câu này, các bác nghe coi có được không: Sợ vợ thì có đổ trần, lắm cần thì có NKC, to loa thì có cgcd, coi được có lekieuly, ù ì thì ocervn số dách
  8. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0

    Em có câu này, các bác nghe coi có được không: Sợ vợ thì có đổ trần, lắm cần thì có NKC, to loa thì có cgcd, coi được có lekieuly, ù ì thì ocervn số dách
    [/quote]
    Lại có một thằng nhóc nói sai nữa, Dotran chỉ nể vợ tôi. Sợ thì đã không dám cưới vợ như STBHN, Loving, Caigichaduoc, Donguyen. Không tin thì cứ hỏi thử mấy đồng chí này đi
  9. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Đâu.
    Tại bọn em thấy anh dotran sợ vợ quá nên thà làm trai tơ còn hơn lấy vợ về làm mẹ.
    Hôm nay rất tiếc anh checkmilu lại đến vào giải, em cố tập trung nên không nói chuyện nhiều với anh được. Lúc đánh với nhau cũng ko thoải mái do sàn nhà nồm và trơn, bàn thì lại kê sát tường.
    Chiều thứ tư trở đi em bắt đầu rỗi vì thi xong hết, lúc đó anh cứ gọi em bất cứ lúc nào anh em mình cùng các bác kia đi lang thang hàn huyên và giao lưu nhé. Tiện thể anh cho em số điện thoại anh em mình còn tiện liên lạc.
  10. moonbeam

    moonbeam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    đọc topic này lại nhớ đến lần đầu tiên mình đánh giải, đó là giải trường ĐH GTVT hồi đầu năm 2005, cách mình ăn mặc, mang ba lô, nước, khăn nhìn có vẻ chuyên nghiệp nhất giải, nhưng đến khi đánh thì...amen. Từ lúc trọng tài gọi tên vào khởi động là tim mình đã đập cỡ 120 lần/phút, đến khi trận đấu bắt đầu thì cảm thấy chân tay mình cứ như mượn của ai vậy. Kết thúc set thứ nhất đi ra, một tay cầm khăn một tay cầm nước, mồ hôi vã ra như tắm mà mặt tái mét, chân tay run run như trời đang đại hàn vậy. Sau khi bị loại, bình tĩnh trở lại thì nghe bạn mình nói: lúc trông mày ra đấu tao cố nhịn cười mà không được, trả lời: lúc đó nếu cả cái trường này lăn ra cười thì tao cũng chẳng biết gì đâu, đầu óc trống rỗng, chẳng nhìn thấy gì, chẳng nghe thấy gì cả...hic hic, may mà cái lần đầu tiên ấy cũng qua rồi, ơn chúa, may mà hôm đó mình cẩn thận không dẫn bạn gái theo

Chia sẻ trang này