1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải bóng đá du học sinh VN tại Italy lần 4 - Brescia 23-24/5

Chủ đề trong 'Italy' bởi allroadsleadtoRome, 10/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Giải bóng đá du học sinh VN tại Italy lần 4 - Brescia 23-24/5

    Brescia đang lên chương trình để tổ chức giải Bóng đá SVVN.ITA lần thứ 4.
    Dự định sẽ tổ chức vào dịp cuối tuần 23, 24/05/2009.

    Chương trình dự kiến:

    1. Sáng thứ 7 (23/05/2009) mọi người sẽ đến Brescia, mọi người tự lo bữa trưa hôm đó.

    2. Chiều thứ 7 (23/05/2009) sẽ tổ chức giải bóng đá (cả buổi chiều, có thể bắt đầu từ 12h00 hoặc muộn hơn một chút). Sân bóng đã tìm được sân mini trong một công viên rộng lớn "free" nhưng có điều lưới bao sân đã bị tháo bỏ ba phía và không có khung gôn; ở một sân khác cũng "free" có khung gôn nhưng cũng không có lưới bao sân .
    Sau Gải bóng sẽ đi dạo chợ Châu Á để mọi người có thể mua đồ VIỆT NAM như mì tôm, phở gói, bột bánh cuốn, mắm tôm, mộc nhĩ (nấm mèo), củ riềng, củ sả (để nấy giả cày)...

    3. Tối thứ 7 (23/05/2009) sẽ tổ chức Đêm Hội SVVN.ITA tại một sàn nhảy mini (chỉ riêng chúng ta với nhau) gồm Eating, Drinking, Dancing, Karaoke (ai có đĩa thì đem theo). Tại đây có thể chơi từ 8, 9h tối đến 12, 1h đêm, sau đó phải giảm âm thanh và có thể chuyển sang "đan quạt" hoặc ngủ nghỉ vạ vật trên các sô-fa trong sàn nhảy theo kiểu "Bộ đội Trường sơn" tại đó nên ai có túi ngủ thì nên đem theo. Giá trọn gói cho đêm hội dự kiến ,15 - ,20/người gồm ăn uống, nhảy nhót, ca hát, ngủ nghĩ... (việc này còn đàn phán thêm vì phụ thuộc vào số người).

    4. Sáng CN sẽ đi thăm quan, chụp ảnh TP Brescia như Duomo, Castello , sau đó sẽ chia tay để mọi người trở về TP của mình.

    Chương trình dự kiến như vậy, các bạn góp ý thêm để ta tổ chức thành công buổi gặp mặt SVVN.ITA trước khi bước vào kỳ thi và kỳ nghỉ hè.

    Chào Thân Ái Và Thành Công!

    ***********************************************
    LE THANH HUNG
  2. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Email của Lê Bình Milano:
    Em xin có 1 số ý kiến như sau:

    1. Về khoản bóng bánh. Vì đây là giải bóng đá lần 4 thuộc hệ thống giải đấu chính thức của SVVN tại Italy (chém thế cho hoành tráng) nên theo ý kiến cá nhân em thì nên chuẩn bị vấn đề sân bãi cho tươm tất 1 chút. Theo em các bác cố gắng huy động lực lượng thanh niên tự quản xã PhD, huyện Polimi, tỉnh Brescia tìm được 1 sân nào free ngon lành hơn 1 chút đủ tiêu chuẩn để tổ chức 1 giải đấu tầm cỡ như SVVNITA Cup ( như 3 giải trước tại Como, Milano và Torino ). Còn nếu trường hợp quá khó thì trong 2 sân đó em nghĩ nên chọn sân 2 vì ít nhất nó còn có được 1 trong 2 điều kiện cơ bản của sân bóng và là điều kiện sống còn đó là CỘT GÔN, vì chí ít cũng phải cho anh em biết được mình sẽ phải sút vào đâu chứ không tền đạo gà như em lại cứ phang vào chị em phụ nữ thì bỏ m... .

    2. Về khoản thác loạn đêm thứ 7 thì theo em ko nên tổ chức kiểu "nội bộ tự xử" như thế vì nhảy nhót là hoạt động cộng đồng ( theo ngôn ngữ dân gian thì là "bầy đàn") nên em nghĩ nên tổ chức tại 1 sàn public nào đó ( như lần trước ở Torino ).

    Còn về các khoản còn lại thì em thấy PERFETTO ( chả biết viết có đúng không, nếu sai các bác nương tay nhé tại trình tiếng Ý còi cọc ). Em xin hết ạ.
  3. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Email của Chủ tịch Đức:
    Gửi ban tổ chức cũng như anh em các thành phố
    -Để củng cố tinh thần anh em trước khi bước vào kỳ thi và kỳ nghỉ hè
    thì hội svvn có ý định tổ chức giải bóng đá lần thứ 3 (không phải lần
    4 vì lần ở turin là giao lưu gặp mặt sv không tính trong hệ thống
    giải,tất nhiên Milan dành giải giao hữu đó nên vẫn sẽ ghi danh vào bản
    ghi nhớ sau này)
    -Sở dĩ làm vào dịp này là có 1 số lý do như sau : - tháng 6 các tp đều
    thi cử bận rộn.
    -tháng 7-8 nhiều ng về Vn chơi hoặc đi du lịch...
    -tháng 9 đón sv mới sang và nhập học năm học mới
    -Chia tay một số anh chị em có thể về nc hẳn trong thời gian tới.
    Vậy nên bên Brescia có ý định tổ chức đợt này mong anh chị em cho ý
    kiến và ủng hộ. Mặc dù thời gian có chút gấp gáp nhưng một số đoàn đã
    sẵn sàng lên đường.
    @Brescia : em nghĩ là nên kiếm 1 cái sân đàng hoàng, kể cả phải trả
    tiền vì giải bóng đá nên có quy mô hẳn hoi.
    duc_ita
  4. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Về sân bóng đá thì Brescia sẽ cố gắng tìm một sân tươm tất để tổ chức giải. Còn nếu gặp khó khăn thì ta có thể tổ chức đá giao hữu với bọn Ý trên sân to thi đấu 11 người, cái này còn phải bàn thên vì phải đi tim sân đã, sẽ cố gắng cập nhật thông tin cho mọi người.
    @Bình:
    Còn vấn đề nhảy nhót theo kiểu "bầy đàn" thì cũng vui nhưng cái đó thì bất kỳ TP nào cũng có và có thể tổ chức lúc nào cũng được, còn bây giờ có cơ hội để tổ riêng chúng ta thì thử một lần xem sao, như vậy chúng ta có thể nói chuyện trao đổi với nhau, để mọi người còn thể hiện "Giọng ca vàng" nữa chứ..., còn ở Sàn nhảy thì quá ồn "có lẽ tại Anh hết tuổi nên vây" nên chúng ta không thể tự chủ được....
    Nhưng đây mới chỉ là các ý kiến đóng góp thôi, nếu muốn đi sàn nhảy thì việc đó càng đơn giản, ta sẽ không mướn sàn mini nữa mà đá bóng xong thì đi chợ Tầu, tối đi ăn đồ Nhật (,12/suất, ăn tẹt ga, không bao gồm đồ uống, nếu uống thì ,10/lít Vino), nhưng có đó phải đi tìm Hostel.
    Theo ý của Anh thì ta tổ chức riêng, tự biên tự diễn tại sàn mini thì hay hơn!
    ***********************************************
    LE THANH HUNG
  5. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    (Email của anh Quang Turin):
    De nghi Brescia to chuc 1 tour cho anh em di Du lich Lago di Garda nua.
    Hoac kiem 1 dia diem de anh em co the vui ve duoc o Lago cung hay.

    (Email của anh Hùng Brescia):
    Ý kiến của Quang hay đó, thế thì ngày chủ nhật ta sẽ đi hồ Garda (đây là hồ nước ngọt lớn nhất Ý đó)
    Nếu mọi người đồng ý phương án này thì ủng hộ nhé
    (Email của Hoàng Milan):
    Hay ta đi công viên giải trí cảm giác mạnh Gardaland gần hồ Garda
    Công viên giải trí cảm giác mạnh lớn nhất nước Ý
    http://www.gardaland.it/it/home.php
    Được allroadsleadtoRome sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 10/05/2009
  6. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Kính gửi toàn thể anh chị em SVVN tại Italy!
    Chúng tôi nhóm SVVN tại Brescia chính thức mời toàn thể SVVN các TP tới Brescia tham dự giải bóng đá SVVN.ITA Cup lần thứ 3 và buổi liên hoan diễn ra vào:
    2 ngày: chính thức 23/5/2009 và phụ 24/5/09, sở dĩ như vậy là chúng tôi muốn anh em có mặt thật đầy đủ vào ngày chính và ai có điều kiện tham gia thì sẽ ở lại đến ngày hôm sau.
    Chương trình như sau :
    * Ngày 23/5/09:
    - 11h00 các đoàn có mặt tại ga Brescia chúng ta sẽ di chuyển ra sân bóng cách đó 3km.
    - 12h-15h sẽ diễn ra giải bóng đá SVVN.ITA Cup 3° Brescia.
    - 16h cả đoàn di chuyển đến 1 nhà hàng (VN) nơi đó đã chuẩn bị sẵn đồ ăn thức uống cho chúng ta liên hoan. Cũng tại đó là nơi chúng ta có thể hát karaoke, nhảy với dàn âm thanh cao cấp và đèn màu nhấp nháy rực rỡ.
    Chương trình được giới hạn đến 23h cùng ngày và nếu các bạn nào không tham gia ngày hôm sau có thể về sớm.
    -Ngày 24/5/09
    - Sáng chúng ta sẽ khởi hành đến công viên Gardaland cách Brescia không xa, tại đây chúng ta sẽ chơi đến chiều rồi các đoàn ra về. (tự túc ăn uống)
    Chi phí cho ngày 23/5/09 : - Tiền sân 120 euro sẽ chia đầu người theo số lượng tham gia đá bóng (ước tính max mỗi người 5 Euro), (theo như ý kiến của nhiều anh em chúng ta thuê hẳn sân và đá quy mô không phải suy nghĩ các yếu tố khách quan)
    - Về ăn uống + các hoạt động hát hò nhảy nhót là 20 euro/ ng
    (Thực sự chúng tôi đã rất cố gắng đàm phán để được 1 mức giá hợp lý cho tất cả mọi người nhưng đây là giá cuối cùng
    và chúng tôi nghĩ nó khá hợp lý như sau: tại đây khép kín riêng hội SV chúng ta với nhau, có thể nói chuyện thoải mái (thực ra những lần trước chúng ta chưa có được nhiều thời gian để trao đổi chuyện trò, thậm trí còn chưa biết về nhau nhiều), ăn uống đồ nóng - món ăn VN - mà họ đã chuẩn bị sẵn, thời gian chơi từ 16h đến 23h đêm là hợp lý cho tất cả những ai phải về sớm hay ở lại. Và cái quan trọng là những giây phút ấm cũng bên nhau bàn luận về giải đá bóng hay tất cả mọi người được thoải mái hơn là ăn ngoài công viên với đồ nguội và không khí bị loãng. Cái này chúng tôi rất mong mỏi vì các giải trước chúng ta không có điều kiện để ngồi với nhau sau khi thi đấu )
    Ngày 24/5/09: Đi công viên Gardaland, vé vào cửa 35 euro 1 người và nếu đi đông thì cứ người thứ 4 được miễn phí lúc đó vào khoảng 26 euro/ng
    Đây là công viên lớn nhất Italia với các trò chơi tương tự Disneyland, với vé vào cửa các bạn có thể chơi hết ngày hôm đó mà có khi chưa hết trò chơi.
    Nếu ai tham gia ngày 24 đi Gardaland thì liên hệ để chúng tôi đặt phòng Ostello giá rẻ để ngủ lại đêm 23/5 với mức giá khoảng 15 Euro/ng (sẽ confirm giá chính thức sau).
    Anh em ở Brescia chúng tôi chỉ có 4 người, đã hết sức cố gắng để làm 1 buổi giao lưu cho tất cả chúng ta, và hy vọng chúng ta sẽ có được một ngày vui chơi ca hát thoải mái nhất trước khi bước vào kỳ thi sắp tới. Rất mong mọi người tham gia!

    ***********************************************
    LE THANH HUNG
    Được allroadsleadtoRome sửa chữa / chuyển vào 04:52 ngày 13/05/2009
  7. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Email của Chủ tịch Đức:
    Giải thi đấu lần này sẽ được tổ chức quy mô với sân bóng đủ tiêu
    chuẩn, có nhà tắm để anh em chuẩn bị...
    Vậy nên các đội đưa danh sách cụ thể số cầu thủ và cổ động viên tham
    gia để btc sắp xếp.
    Vì giải lần này quy mô nên btc Brescia quyết định đội nào vô địch sẽ
    có Cup mang về. Chiếc Cup do Chi Bộ LHS tại Italy tài trợ với mục đích
    ủng hộ phong trào thể thao của anh em.
    Chiếc Cup sẽ trao lại cho đội vô địch sau mỗi giải đấu, các đội mang
    về chụp ảnh rồi lại mang đến giải đấu lần sau =))
    Chúc các đội thành công !
    Được allroadsleadtoRome sửa chữa / chuyển vào 05:32 ngày 13/05/2009
  8. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    (Email của chủ tịch Đức)
    Hiện tại ngày thứ nhất rất đông vui ,có thể đưa lên danh sách khá cụ
    thể như sau: - Brescia 4 + (anh Hùng còn để sót 1 chị gái,cũng muốn
    tham gia =)) )
    - Trento 9
    - Milan 8 +
    - Pisa 2
    - Genova 1 Ferrera 1 Padova 1
    - Turin 10 +
    - Como 3 +
    (+) là số ng có thể tăng thêm
    Còn ngày hôm sau đi công viên chưa thấy các đội thông báo. Nhưng số ng
    muốn đi là khá đông và đang băn khoăn là sao chưa có ai báo đi.
  9. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Nhận diện các gương mặt tham gia SVVNITA CUP lần 3 - Brescia.
    SVVNITA CUP lần 3 được tổ chức tại Brescia - thành phố xinh đẹp nằm dưới chân núi Apls (Al-pơ) hùng vĩ. Đây là thành phố lớn thứ 2 của vùng đồng bằng Lombardi giàu có của nước Ý - với biệt danh "Chú sư tử của nước Ý". Brescia đã lần lượt vượt qua các thành phố để giành quyền đăng cai giải đấu lớn nhất của sinh viên Việt Nam tại Ý. Tính đến thời điểm này thì chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là trái bóng chính thức của SVVNITA CUP sẽ chính thức lăn trên sân cỏ Brescia. Mọi con mắt đều đang hướng tới nơi mà chỉ ít ngày nữa thôi sẽ diễn ra cuộc đua tranh hấp dẫn của các đội bóng hùng mạnh đại diện cho các thành phố, những cầu thủ mang trên mình niềm tin và sự kì vọng của người hâm mộ của các thành phố sẽ thi đấu và cống hiên hết mình vì những trận đấu đẹp mắt quyết liệt sẽ tạo nên 1 giải đấu chất lượng và hơn hết là sự quyến rũ của môn thể thao vua.
    Cho đến giờ đã xác định được 4 gương mặt sẽ đua tranh tại giải lần này.
    Trento
    Đội bóng đương kim vô địch và cũng là đội bóng giàu thành tích nhất cho đến thời điểm này với 2 chức vô địch liên tiếp. Với đội hình đồng đều kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm thi đấu của nhưng cựu binh trải đều trên cả 3 tuyến Trento vẫn tiếp tục là đội được đánh giá cao nhất tại giải lần này cho dù có sự vắng mặt đáng tiếc của tiền vệ Công Hoàng do bận nghĩa vụ với gia đình.
    Liên quân
    Gây tiếng vang lớn tại Cup lần 2 với 1 màn trình diễn ấn tượng của các cầu thủ đến từ rất nhiều các thành phố nhưng khi tập hợp lại cho thấy 1 sự ăn ý đáng ngạc nhiên. Không còn là đội bóng lót đường như ở giải lần 1, Liên Quân đã làm cho mọi người phải chú ý đến mình như 1 trong những ứng cử viên tiềm tàng cho chức vô địch.
    Torino
    Làm thỏa mãn ngay cả những khán giả khó tính nhất trong lần ra mắt đầu tiên tại giải Milano bằng lối chơi quyến rũ, đầy nhiệt huyết, cống hiến đậm chất kỹ thuật và ngôi vị Á quân ngay trong lần góp mặt đầu tiên là phần thưởng xứng đáng cho những gì mà đội bóng đã thể hiện. Đến với giải lần này tuy chịu thiệt thòi do thiếu vắng nhưng cầu thủ trụ cột do hết hạn hợp đồng đã trở lại thi đấu cho những đội bóng quê nhà thay vào đó là 1 cuộc thay máu với hàng loạt những cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn, và vẫn còn đó thủ môn kì cựu Phương Xuân Quang, người đội trưởng đáng kính, chỗ dựa vững chắc cho các cầu thủ trẻ và kinh nghiệm của anh sẽ là sự bổ xung cần thiết cho các cầu thủ còn lại. Ở giải lần này Torino vẫn được đánh giá rất cao.
    Milo ( Milan-Como)
    Một cái tên rất mới nhưng những thành viên thì đều là những "người quen" của SVVNITA. Como nổi tiếng với lối chơi rắn, không ngại va chạm, chủ nhà giải đấu đầu tiên của SVVNITA CUP. Nhưng ở giải đấu lần này họ đã không thể tham dự do những vấn đề nội bộ và tình hình khủng hoảng kinh tế của đội bóng. Milan từng thi đấu rất ấn tượng tại giải đấu đầu tiên khi vào đến trận chung kết và chỉ chịu dừng bước trước Trento ở những phút bù giờ. Khi giải đấu được tổ chức trên chính sân nhà, tại thánh địa Certosa - 1 trong những sân vận động đẹp nhất của SVVNITA CUP, họ được kì vọng là sẽ trả được món nợ vay Trento trong giải lần 1 khi được thi đấu trên sân nhà thì bất ngờ lớn đã xảy ra khi họ thi đấu 1 cach mờ nhạt, rất thiếu thuyết phục, họ dường như chỉ còn là cái bóng của chính mình ở giải lần 1 và tự gạt mình ra khỏi cuộc đua đến ngôi vị cao nhất khi chỉ dành được 2 điểm xếp gần cuối bảng. Lí do của việc đó được lí giải là do các cầu thủ không đạt được phong độ cũng như thể lực tốt sau 1 kì thi căng thẳng kéo dài cũng như mất mát lực lượng khi thủ môn Hoàng Euro bị chấn thương gãy tay ngay trước ngày khai mạc nhưng nó vẫn không làm nguôi ngoai những người hâm mộ yêu quí đội bóng. Dù sau đó họ đã phần nào lấy lại lòng tin nơi người hâm mộ bằng chiếc CUP giao hữu chuẩn bị cho mùa giải mới tại Torino khi họ đã có những dấu hiệu hôi phục sau thất bại tại sân nhà. Một lần nữa người hâm mộ Milan lại được khơi dậy niềm tin của đội bóng con cưng nhưng rồi ngay trước thềm giải đấu họ đã lại 1 lần nữa tự đẩy mình vào tình thế khó khăn, đứng trước nguy cơ tự loại mình ra khỏi danh sách do không đủ cầu thủ để đăng kí thi đấu bằng sự đột ngột vắng mặt của 2 cầu thủ trong đội hình chính thức là hậu vệ Phạm Văn Vững và tiền đạo Nguyễn Hoàng Long với những lí do hết sức khó hiểu. Vậy là quyết định hợp nhất 2 đội bóng láng giềng và cũng là kì phùng địch thủ được đưa ra tương đối gấp rút sau sự cố về nhân sự đến từ cả 2 đội bóng do vắng mặt quá nhiều cầu thủ. Giờ đây với nòng cốt là đội hình cũ của Milan cộng với sự bổ sung tiền đạo đội trưởng Como - Nam Vú, Milo được gửi gắm bởi những người yêu bóng đá của cả 2 thành phố.
    Liệu họ có làm được cái điều mà người hâm mộ kì vọng bấy lâu nay đó là mang chiếc Cup đầu tiên về với 2 thành phố chủ nhà của 2 giải đấu đầu tiên hay không? Hay Trento lại 1 lần nữa bằng kinh nghiêm của mình bước lên bục cao nhất? Torino sẽ vô địch với sức trẻ của mình? Hay Liên quân với lợi thế có 3 cầu thủ chủ nhà và lối chơi đa dạng sẽ làm nên điều kì diệu. Câu trả lời sẽ có khi tiếng còi bế mạc của giải đấu vang lên. Đó là lúc chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng chân dung của những người vô địch những người sẽ nâng cao chiếc CUP danh giá. Nhưng đó là chuyện của ngày sau còn giờ đây không khí tại các thành phố đang ngày càng nóng lên khi ngày khai mạc của giải đấu đang cận kề. Mùa hè Italy đã đến, SVVNITA CUP đang đến gần, người hâm mộ chờ đợi những trận cầu sôi nổi kịch tính, màn trình diễn của 4 đội bóng tiêu biểu cho bóng đá sinh viên Việt Nam tại Ý. Thông tin về tình hình các đội bóng, đội hình chính thức cũng như những hoạt động trong những ngày trước giải sẽ được chúng tôi cập nhật thường xuyên trong các bài viết tiếp theo để giúp người hâm mộ có được cái nhìn toàn diện về giải đấu.
    Lê Huy Bình, Milano.
    Được allroadsleadtoRome sửa chữa / chuyển vào 07:53 ngày 17/05/2009
  10. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    (Email của chủ tịch Đức):
    Giải bóng đá lần 3 Brescia đã diễn ra thành công tốt đẹp. Chức vô địch
    một lần nữa thuộc về Trento sau khi vượt qua đối thủ nặng ký Liên
    Quân, Milo và Turin lần lượt xếp thứ 3 và 4.
    Mặc dù giải đấu lần này không tụ tập được đông đủ anh em và đội nào
    nhiều nhất cũng chỉ có 1 ng dự bị nhưng anh em vẫn thi đấu hết sức
    nhiệt tình, quyết thắng.
    Buổi liên hoan đặc biệt sau giải đá bóng thực sự làm anh chị em khá
    bất ngờ với một hội trường rộng,dàn âm thanh cao cấp như một sàn nhảy
    hiện đại tại nhà hàng của anh Hùng(Việt kiều tại Brescia) mà chúng ra
    được tự do sử dụng. Ngoài ra các cô chú anh chị Việt kiều cũng có mặt
    giao lưu với anh chị em sinh viên làm không khí buổi tối hôm đó diễn
    ra rất vui vẻ.
    Xin chân thành cảm ơn btc Brescia, các cô chú Việt kiều cùng toàn thể
    anh chị em sinh viên đã có mặt tham gia.
    Hẹn gặp lại.

Chia sẻ trang này