1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải bóng đá Sinh Viên Việt Nam toàn Anh lần thứ nhất.

Chủ đề trong 'Du học' bởi Chitto, 08/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Giải bóng đá Sinh Viên Việt Nam toàn Anh lần thứ nhất.

    Trong hai ngày 5 và 6 tháng 4 vừa rồi, tại thành phố Nottingham - United Kingdom đã diễn ra giải bóng đá Sinh viên Việt Nam tại Anh lần thứ nhất.

    Có thể nói đây là hoạt động lớn nhất của sinh viên VN tại Anh trong vòng nhiều năm nay.
    Giải quy tụ 12 đội bóng từ nhiều thành phố trên khắp nước Anh, gồm các đội:
    Nottingham chủ nhà 2 đội : Nottingham 1, Nottingham 2
    London 3 đội : London 1, London 2, London 3
    Cambridge 2 đội Cambride 1, Cambridge 2
    Birmingham
    Southamton and Oxford
    York and Vô số kể
    Northamton and Leicester
    Bath and Wales
    Leeds.


    Cùng với 12 đội bóng là đội ngũ cổ động viên đông đảo, đến từ khắp các nơi: London, Birmingham, Southamton, Northamton, Bath, York, Leeds, Norwich, Wales, Cambridge, Oxford, Briston, .... nói chung là gần hết các thành phố có sinh viên VN đang học tập trên toàn nước Anh.

    Số lượng Sinh viên VN tham gia trong các đội và cổ động lần này khoảng 300 người.

    12 đội chia làm 3 bảng, đá vòng tròn tính điểm, loại ra 4 đội, còn 8 đội tiếp tục vào vòng 2, đá Tứ kết, Bán kết và Chung kết.


    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Có thể nói thành phố Nottingham đã thể hiện sự hiếu khách và khả năng tổ chức hoạt động lớn rất tốt.
    Việc đón tiếp khoảng 250 học sinh sinh viên VN từ khắp nơi đã diễn ra rất chu đáo. Những thành viên BTC được phân công liên lạc với các đội bóng, đoàn cổ động viên, chờ đón ở bến xe, tầu, dẫn các đoàn đến chỗ ăn và về chỗ nghỉ tại khu Campus của trường ĐH Nottingham.
    Tại đây mỗi một người có đăng ký trước đều có một phòng riêng biệt với mức giá rất sinh viên.
    Đầu chiều, sân khu KTX đã tràn ngập những tiếng cười, giọng nói, khuôn mặt của hàng trăm Sinh viên VN.
    15 giờ, Giải được khai mạc, đơn giản nhưng nghiêm túc và thân mật.
    Liền sau đó, các trận đấu vòng loại đã đồng loạt diễn ra trên ba sân bóng, dành cho 3 bảng.
    Mỗi trận gồm 2 hiệp, mỗi hiệp 15 phút không nghỉ. Trong chiều hôm đó đã có 6 lượt trân liên tục trên mỗi sân.
    Các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần thể thao rất cao.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 06:28 ngày 08/04/2003
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Ba trận đấu trong một buổi chiều quả là một thử thách không nhỏ với các cầu thủ, nhưng họ đã thi đấu hết mình để cống hiến cho các cổ động viên nhiệt tình những khoa bóng đẹp.
    Có lẽ cũng khó bình luận nhiều về những trận đấu. Mỗi đội và cổ động viên của họ sẽ có những cách nhìn nhận khác nhau.
    Chỉ có thể nói lòng hăng say và sự nhiệt tình của tất cả: Từ Ban Tổ Chức cho đến các cổ động viên nhỏ tuổi nhất đều thật tuyệt vời.
    Buổi tối, sau khi các cầu thủ nghỉ ngơi, các cổ động viên tán phét đã xong, tất cả đến một quán trong trường, thưởng thức bữa party và màn dancing đến khuya.
    Không ít người còn ngồi trên sân khu Ký túc bàn luận đến 3-4 giờ sáng.
    Ngày 6/4 là các trận của vòng trong.
    Ngày hôm đó trời trở lạnh bất ngờ. Nhiệt độ ngoài trời hạ xuống đến 4-5 độ, những cơn gió rét cắt người cũng không thể cản được sức nóng của các trận đấu và của các cổ động viên.
    Lúc này có sự xuất hiện của Đại sứ Việt Nam tại Anh, ông Vương Thừa Phong cùng phu nhân, đồng thời một nhân vật rất quen thuộc với VTV: đồng chí Lại Văn Sâm.
    (Ảnh chụp trận Tứ kết)
    Trận Chung kết đã diễn ra trong trời gió rét cắt người, nhưng ai cũng hào hứng.
    Hai đội lọt vào Chung kết đã được dự đoán trước : Nottingham 1 và London 3, hai đội mạnh nhất giải.
    Đội London 3 là một tập hợp của những cầu thủ xuất sắc, đồng đều, có sức khoẻ tuyệt vời. Trong đội này có cả thành viên của tuyển Đường sắt VN. Họ đã vượt qua 5 trận toàn thắng với tổng cộng 29 bàn thắng và không để thủng lưới lần nào. Một kỷ lục đáng mơ của tất cả các đội.
    Đội Nottingham 1 có vất vả hơn, thắng 3 trận ở vòng loại, trận tứ kết và bán kết đều chỉ chiến thắng bởi những quả luân lưu sau 30 phút thi đấu hoà. Con đường tuy khó khăn nhưng cũng thể hiện ý chí và khả năng của họ.
    Vào trận Chung kết, đội London 3 tấn công mạnh mẽ và ghi 2 bàn thắng ngay đầu hiệp một.
    31 bàn thắng liên tiếp quả là một giấc mơ.
    Nhưng giấc mơ kỳ lạ hơn đã diễn ra khi đội Nottingham lội ngược dòng nước, gỡ lại một bàn từ một pha tấn công đẹp mắt.
    Tiếp đó, trong một pha bóng nguy hiểm khác, một hậu vệ của London 3 đã phản lưới nhà làm tiêu tan công sức của họ.
    Và đội Nottingham 1 đã làm nên lịch sử với bàn thắng thứ 3, từ một pha xuống bóng tốc độ tuyệt vời của cầu thủ mang áo số 7.
    Từ đó đến cuối trận, London 3 cố gắng hết sức, tấn công áp đảo mong gỡ lại.
    Nhưng kết quả 2-3 đã khép lại với đội bóng đến từ Thủ đô.
    Chiến thắng là vô cùng xứng đáng với đội chủ nhà Nottingham 1.
    Từ giã Nottingham, mọi người toả về các bến xe, tầu để trở về thành phố nơi họ đang học tập, và lời hứa đến mùa giải năm sau.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. TuongVy

    TuongVy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Sau 2 ngày thi đấu căng hết mình, các cầu thủ Nottingham1 đã giành cup vô địch hết sức xứng đáng. Hoan hô Nottingham, yêu đội nhà quá đi thôi

    Đội vô địch và ban tổ chức
    TuongVy
  5. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    ặ .. sao không thỏƠy bĂc Chitto tham gia giỏÊi nhỏằ? .. hihi .. không lỏẵ bĂc nỏm trong ban tỏằ. chỏằâc thôi ..
    Trong 'ỏằTi vô 'ỏằ"Nguyỏằ?n mỏằ-i ngặỏằi có mỏằTt niỏằm vui"
    Đôi dòng tỏÊn mỏĂn vỏằ du hỏằc.
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hehhe Nghe nói hôm đấy dân tình cổ vũ đông lắm. Bác Lại văn Sâm còn đến cỏ vũ nữa cơ đấy hi`hi`` Mà tưởng Nam **** không đá, hoá ra thằng ku cũng ở trong đội tuyển cơ đấy. oai nhỉ
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
  7. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Oạch..Nhìn mặt ai cũng quen thế mà chăng nhớ nổi đã gặp ở đâu roài...Hì...Mà sao ở Anh sướng thế...Đá bóng còn có giải nữa...Hic...

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Bác CXR ạ, tớ làm chân Cheerer và Phó nháy thôi, chả dám làm gì sất.
    Có thể nói so với các nước khác có SVVN du học thì UK là nước có tinh thần gắn kết cao nhất.
    UK cũng thuận lợi cho việc tập trung, vì đất nước không lớn lắm (diện tích chỉ 2/3 so với VN), không bị kéo quá dài (như VN) mà giao thông cũng thuận tiện.
    Như Tết vừa rồi, cũng đã tụ tập ở Leeds, cũng có giải bóng đá (6 đội).
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  9. macodon87

    macodon87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Ko có gì để nói ngoaì 3 chữ...Họ Sướng quá...

    Mất em rồi anh như làn mây trắng
    Mây không nhà mây sống lang thang
  10. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng giải đã thành công tốt đẹp...
    Tell me when will you be mine

Chia sẻ trang này