1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải bóng đá sinh viên VN tại Italy lần III - Tour de Turin

Chủ đề trong 'Italy' bởi allroadsleadtoRome, 12/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Giải bóng đá sinh viên VN tại Italy lần III - Tour de Turin

    Chào mọi người,

    Sinh viên Việt nam tại thành phố Turin trân trọng gửi lời mời với tư cách chủ nhà cho giải bóng đá SVVN tại Italy lần thứ 3 - TOUR DE TURIN 09, được tổ chức trong hai ngày 27-28/03/2009 tại thành phố Turin - Italy.

    Chương trình của giải gồm thi đấu bóng đá và vui chơi dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày với chương trình ngày đầu là giải bóng đá SVVN tại Italy lần 3 và ngày thứ hai là chương trình thăm quan và vui chơi tại Turin.

    Kính mong tất cả mọi người là thành viên hội SVVN tại Italy tại các thành phố trên toàn Italy ủng hộ và tham gia đông đủ vì phong trào sinh viên Việt Nam, tình đoàn kết bằng hữu.

    Kính thư

    SVVN tại Turin - Italy
  2. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    (Trích email của Ban tổ chức - thế quái nào kô thể sửa đc post ở trên)
    Chào mọi người,
    Sinh viên Việt nam tại thành phố Turin trân trọng gửi lời mời với tư cách chủ nhà cho giải bóng đá SVVN tại Italy lần thứ 3, được tổ chức trong hai ngày 28-29/03/2009 tại thành phố Turin - Italy.
    Chương trình của giải gồm thi đấu và vui chơi dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày với chương trình ngày đầu là giải bóng đá SVVN tại Italy lần 3 và ngày thứ hai là chương trình thăm quan và vui chơi tại Turin.
    Kính mong tất cả mọi người là thành viên hội SVVN tại Italy tại các thành phố trên toàn Italy ủng hộ và tham gia đông đủ vì phong trào sinh viên Việt Nam, tình đoàn kết bằng hữu.
    Kính thư
    SVVN tại Turin - Italy
    PS : Thành thật xin lỗi mọi người, thư đầu tiên có 1 chút sai sót về ngày, ngày tổ chức là 28-29.03.2009.
    Được allroadsleadtoRome sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 13/03/2009
  3. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    (Trích email của Ban Tổ chức)
    Chào mọi người,
    Sau khi bàn bạc nóng với các thành viên chủ chốt của Turin, kế hoạch cụ thể của giải và các món độc hại sau giải sẽ được update trước 24h ngày hôm nay 12.03.2009. (trong 22 tiếng nữa).
    ---------------
    DO THỜI GIAN CHUẨN BỊ RẤT GẤP (15 ngày cho đến giải), ĐỂ ĐẢM BẢO CHO GIẢI ĐẤU CŨNG NHƯ CHƯƠNG TRÌNH VUI CHƠI ĐƯỢC DIỄN RA SUÔN SẺ, BTC TURIN RẤT MONG MUỐN SỰ HỢP TÁC CHẶT CHẼ CỦA CÁC ĐOÀN Ở CÁC THÀNH PHỐ.
    Đề nghị các đoàn ở các thành phố lớn cử ra 1 thành viên làm trưởng ban liên lạc cho đoàn mình cho giải này.
    Trưởng ban liên lạc của các thành phố có trách nhiệm thu thập thông tin về đoàn mình và là người duy nhất đưa ra thông tin chính xác cho đoàn của họ với ban tổ chức TURIN. (cái này để tránh việc thông tin qua lại bằng email trên group không có hiệu quả do có quá nhiều thành viên tham gia chém gióa nhưng không hiểu ý kiến nào là chủ đạo) .
    Các thành phố nhỏ có ít thành viên cũng làm tương tự như vậy, tuy nhiên nếu các bác không biết hết nhau hoặc trường hợp các thành viên đang ở nước ngoài nếu có thể thì email lên group hoặc gọi điện thoại thẳng cho ban tổ chức TURIN hay bất kỳ cách nào liên lạc được (Thông tin liên lạc nằm ở cuối thư).
    ------------
    SAU ĐÂY LÀ NHỮNG VIỆC MÀ CÁC TRƯỞNG BAN LIÊN LẠC CẦN LÀM NGAY
    ( 1st announcement ) :
    1- Lên danh sách số người tham gia của thành phố mình, bao nhiêu NAM, bao nhiêu NỮ, những ai có thể ở lại TURIN trong 2 ngày. (đến sáng hôm trước và về vào ngày hôm sau).
    2- Phương tiện đi lại của các đoàn để đến Turin.
    (Về giờ giấc đi lại, Turinese sẽ đề xuất sau khi có kế hoạch cụ thể vào cuối ngày hôm nay).
    ----------------
    Vào cuối ngày hôm nay sau khi có kế hoạch cụ thể chúng tôi sẽ có thông báo tiếp theo (2nd announcement) cho trưởng ban liên lạc các đoàn. Rất mong các bạn ủng hộ và giúp đỡ.
    Chúng tôi mong muốn mọi sự đóng góp của các thành viên trong group và ngoài group để cho giải được thành công tốt đẹp tuy nhiên ban tổ chức TURIN sẽ làm việc chính với các thành viên là trưởng ban liên lạc các đoàn và lấy ý kiến đó là quyết định chung của đoàn đó.
    Chúng tôi mong muốn sẽ nhận được thông tin đầy đủ của các đoàn vào hạn chót trước 24 h ngày thứ Sáu 20.03.2009. Các thông báo cụ thể sau thông báo đầu tiên dành cho các trưởng ban liên lạc sẽ có trong những ngày tiếp theo.
    Được allroadsleadtoRome sửa chữa / chuyển vào 01:14 ngày 13/03/2009
  4. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    (Trích email của Ban tổ chức):
    Chào mọi người,
    Chương trình TOUR DE TURIN 09 sẽ diễn ra như sau :
    - Ngày thứ bảy 28.03.2009 :
    Các đoàn di chuyển từ thành phố mình đến Turin vào buổi sáng. Địa điểm tập kết để Turin đón các đoàn là ga Torino Porta Nouva. Chúng tôi sẽ bố trí 2 thành viên Turin liên tục túc trực và thay nhau đưa các đoàn về sân thi đấu trong khoảng thời gian từ 10h đến 11h30 sáng hôm đó. (số đt của 2 người đó sẽ được post lên sau).
    Giờ khai mạc cho giải bóng đá dự kiến là 12h trưa và kéo dài đến 4h chiều cùng ngày.
    (về giờ giấc chúng tôi đã tính toán sao cho đoàn xa nhất là Trento có thể đến kịp và không gấp gáp cũng như thời gian buổi sáng là thời gian các thành viên Turin chuẩn bị hậu cần cho ngày hôm đó.)
    Sau khi đá bóng xong, các đoàn sẽ di chuyển ngay sang 1 địa điểm ngoài trời khác rất gần đó để tổ chức tiệc barbecue, các đoàn có thể ăn uống và chém gió cho đến khi trời tối.
    Sau khi kết thúc ăn tại đây, các thành viên nào của các đoàn vì lý do nào đó không thể ở lại được đến ngày hôm sau chúng tôi sẽ bố trí người đưa ra ga Porta Nouva để về nước.
    Với các thành viên sẽ ở lại Turin đến ngày hôm sau, chúng tôi sẽ đưa các bạn về Hostel đã đặt trước để nghỉ ngơi. Buổi tối hôm đó tháp điện ảnh Mole, biểu tượng của Turin sẽ mở cửa đến 23h, đây là 1 địa điểm đáng xem của Turin vì sự hoành tráng và phong phú cả bên trong lẫn bên ngoài. Tuy nhiên chúng tôi sẽ chia người để dẫn mọi người thăm thú buổi tối trong khu trung tâm Turin cho những ai không vào chơi Mole.
    23 giờ đêm mọi người tập trung ở trước tháp Mole, chúng ta di chuyển đến Discotheque nào đó đủ tiêu chuẩn (đã tiền trạm) để xõa và lắc..lư. Các thành viên không tham gia chúng tôi sẽ đưa về hostel để nghỉ ngơi.
    Các thành viên tham gia xõa ở sàn sau khi xõa chán thì tập trung, chúng ta di chuyển về hostel nghỉ ngơi. (kinh nghiệm đi xõa lần trước với quân Trento tại Turin, dù trời lạnh nhưng anh em cũng xõa đến 5h30 sáng mà chưa nhằm nhò gì..)
    Kết thúc ngày đầu tiên.
    -----------------------------
    - Ngày chủ nhật 29.03.2009 :
    Các đoàn tùy ý ngủ nghỉ nhưng giờ trả phòng thường là 10h30 sáng. Mọi người thu xếp để có thể trả phòng đúng giờ. Chúng tôi sẽ đưa các thành viên vào trung tâm Turin, các đoàn có thể tự do đi chơi mua sắm, ăn uống và chém gió tiếp.
    Những ai ngày hôm trước chưa đi Mole được có thể đi thăm, tiện thể đi thăm bảo tàng Ai cập lớn thứ 2 thế giới nằm ngay trung tâm Turin, cả 2 đều mở cửa từ 9h sáng.
    Để rảnh rang thời gian cho việc đi chơi, buổi trưa hôm đó các đoàn tự túc ăn uống trong trung tâm Turin.
    Sau khi ăn trưa, các đoàn sẽ lên tàu về nước chuẩn bị cho tuần làm việc mới, kết thúc chuyến thăm hữu nghị và du đấu tại Turin.
    ---------------------------------
    - Về chi phí vui chơi và sinh hoạt tại Turin:
    Trên tinh thần những sự kiện tổ chức trước đó chúng tôi xin được thông báo :
    1 - Chi phí hostel : Không quá 20eu/1pax (1 đêm).
    (Khi đặt được hostel chúng tôi sẽ thông báo chi tiết đầy đủ về địa chỉ và giá)
    2 - Chi phí thuê sân đá bóng (sẽ update trong đầu tuàn sau). Chi phí này các đội bóng sẽ chi trả (ko bao gồm cổ động viên)
    3- Chi phí đóng góp cho tiệc nướng barbecue, không quá 5 eu/ 1pax cho tất cả mọi người tham gia.
    4- Các khoản chi phí khác như phí vào cửa bảo tàng, sàn nhẩy và vui chơi tại các địa điểm tương tự, các thành viên tự mình trang trải.
    ----------------------
    Chương trình này sẽ được Turin triển khai các công việc hậu cần và chuẩn bị ngay từ bây giờ.
    Các đoàn có ý kiến gì théc méc thì chém gió hộ cái nhé =)).
    Thay mặt BTC Turin,
    Harry.
    Được allroadsleadtoRome sửa chữa / chuyển vào 04:00 ngày 14/03/2009
  5. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    (Email của trưởng ban tổ chức):
    Hi all,
    Các đoàn mai nhớ mang theo thẻ sinh viên, có thể cần dùng khi vào discoteca, đem theo áo khoác vì trời có thể lạnh vào buổi tối.
    Đóng góp cho tiệc barbecue ngày mai là : Con gái : 5 eu, Trai thì 5 eu + 3eu đồ uống.
    Thực đơn đồ ăn sẽ gồm đồ nướng và hải sản. Sàn nhẩy đã được đặt chỗ cho 50 người vào tối mai.
    Đến ga cần mua ngay vé đi lại, mua loại vé ngày bigllieto GIORNALIERO giá 3,5 eu. Các bạn nên mua 2 vé cho 2 ngày thứ 7 và chủ nhật.
    Vé có giá trị trong ngày đến 24h chứ không có giá trị 24 h từ khi validate.
    Hẹn gặp tại Turin
    Được allroadsleadtoRome sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 28/03/2009
  6. webcamvn

    webcamvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Buồn ghê, tiền đạo một thời của Como đá được có 1 mùa giải. Ở SG mà tiếc hùi hụi. Chắc phải đợi đến giải cựu du học sinh tại Ý thôi.
  7. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    (Trích email của anh Duy Cừ - Trento):
    Hi anh chị em,
    Chỉ muốn viết vài dòng cám ơn anh chị em Torino đã tổ chức được buổi gặp rất vui vẻ. Có lẽ lần này ai cũng được cười nhiều, được hò hét nhiều, được zô nhiều hơn so với những lần khác. Tôi cũng chắc lần tổ chức này là có một không hai vì khói barbecue của Torino được mang đi khắp nơi: Sàn nhảy, Bảo Tàng, rồi theo tàu về đến tận những vùng xa xôi tận Bolzano, Trento. Đến bây giờ ngồi trên office cũng vẫn cảm thấy cái mùi khói ..thịt bò nướng, tôm nước, ớt nướng, rồi cả cà nướng ..đó!
    Đây cũng có lẽ là lần duy nhất ăn barbecue ở ngoài trời mưa, dưới các loại ô nhiều màu là khói, dưới khói là đũa và cả dĩa thìa nhựa giữ đồ ăn vì chậm hoặc sơ sẩy là thằng khác nó chén mất. Chén được một miếng thì mồ hôi và nước mắt rơi ã chã --- vì khói :-p . Có lẽ vì vậy mà không khí lại càng thêm vui vẻ, thân mật, và "bầy đàn".
    Không thể quên được cái hình ảnh anh chị em xúm tụm tranh nhau chụp ảnh, pose rồi "làm xấu" điên đảo :-)))
    Cũng ko thể quên hình ảnh ở ngay tại nước Ý một xe bus trật cứng toàn anh em Việt và hát ... "một con vịt" đi "bốn phương trời" ...
    Tôi cũng đc kể lại một vài cảnh rất hot ở vũ trường :-) Chắc chắn các bạn ở đó sẽ kể lại cho mọi người cùng nghe ..
    Mong anh chị em tiếp tục phát huy tinh thần ăn chơi vượt khó, bù lại cho sự thiếu thốn tình cảm và cả vật chất khi phải sống xa nhà. Mong lần sau tổ chức cũng sẽ vui vẻ và ý nghĩa như vậy.
    Again, cảm ơn các thành viên trong ban tổ chức for your hard work.
    Chúc mọi người một tuần vui vẻ,
    --C
  8. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    (Email của anh Hưng Turin):
    Bac Cu nha ta viet thu hay da man luon, e nghi do la suy nghi chung ko chi rieng minh bac ma la tat ca moi ng, ko biet dung loi le nao hay hon duoc nua de noi ve 2 ngay vua qua..Co le ve nuoc den noi roi ma e van cu thay quyen luyen cai noi nay..neu ko co moi ng den Torino choi lan nay..Se rat nho moi ng, sap fat dien roi..hic, biet bao jo moi lai co duoc cam giac ngot ngao do??? Chuc anh em gan xa, ban be khoi fo da den doan tu tai Torino ko quan ngai duong xa xa xoi va thoi tiet rat chi la ko dep.. Chuc tat ca anh chi e khap noi o lai hoc tap tot, song vui ve va duy tri nhung cuoc vui nhu the nay..Sau co dieu kien la e co ma bo sang Y lan nua, hehe..chi de gap moi ng vui choi nhay mua (e dang tu tuong tuong..)..Oi, muon om moi ng mot lan nua qua!!
  9. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    (Email của anh Hùng Brescia)
    Mình thấy đáng nể nhất là hai Em Gái Perugia, sau chuyến hành trình dài gần 1.000 km, từ 8h tối hôm trước đến 13h chiều hôm sau để có mặt tại Torino và góp vui với lòng nhiệt tình không còn gì để nói..... thật bái phục!
    Cảm ơn sự chu đáo của Ban Tổ Chức Torino đã đem lại cho tất cả chúng ta một dịp đáng để nhớ mãi mãi... hy vọng sau "TOUR DE TURIN 09" sẽ có "TURIN GẶP LẠI"
    Và một điều quan trọng nữa là sự ra đời của "HỘI SVVN TẠI ITALIA" và ngày 28/03/2009 sẽ là ngày truyền thống của chúng ta (nhưng người đã/đang/sẽ học tập công tác tại CH Italia).
    Xin chúc mừng Chủ tịch Đức, Phó chủ tịch Hoàng và Phó chủ tịch Phượng, "Vạn sự khởi đầu nan", chúc các bạn sẽ vượt qua mọi "khởi đầu nan" đó để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
    Cuối cùng chúc toàn thể chúng ta sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc!
  10. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    (Email của Bình Milan)
    Em chắc chắn rằng những lần gặp mặt như thế này luôn để lại trong lòng mọi người rất nhiều cảm xúc và kỷ niệm cho dù không giỏi văn như bác Cừ hay thời sự như chị Phượng để có thể viết nên những bức thư đầy tình cảm như vậy. Những lá thư đó tuy không phải do mình viết nhưng cá nhân em cảm thấy nó dường như là cảm xúc chung của mọi người. Đọc thư mà cứ thỉnh thoảng lại thấy "ôi sao giống cảm xúc của mình thế" hay "oài, đúng là cái mình định nói"...

    Tuy rằng mỗi làn gặp vẫn là những con người đó, những gương mặt đó nhưng những sự kiện, những cảm xúc thì không lần nào giống lần nào chỉ có 1 điều biết trước được mỗi khi nghĩ đến việc sắp đi họp mặt là sẽ là niềm vui, là tiếng cười, là xúc động với sự chu đáo của chủ nhà, là thán phục sự nhiệt tình của những thành viên không ngần ngại vượt cả 1 chặng đường dài hay gạt bỏ những bận rộn để có thể có mặt cùng anh em... Chính những điều đó đã chứng tỏ sự đoàn kết, sự hết lòng vì tập thể và sự "hấp dẫn" của hội sinh viên Việt Nam tại Ý - nơi có thể nói là số lượng lưu học sinh ít ỏi so với những nước khác nhưng sự đoàn kết thì có thể tự hào là không hề kém bất cứ nước nào.

    Những lần trước em và mọi người vẫn thường nghĩ và nói rằng "mong là sẽ có thêm hoặc nhiều hơn những lần như vậy" nhưng bây giờ thì em lại chẳng cần hi vọng nữa vì em biết điều đó chắc chắn sẽ đến và sẽ đến ngày 1 nhiều hơn.

    Chúc mọi người luôn vui vẻ, ăn uống ngủ nghỉ điều độ, tập thể dục thường xuyên giữ sức khỏe để còn "đú" với anh em trong những lần tới.

Chia sẻ trang này