1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải bóng đá sinh viên VN tại Italy lần III - Tour de Turin

Chủ đề trong 'Italy' bởi allroadsleadtoRome, 12/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    (Email của Đức Trento):
    Quá nhiều cảm xúc,quá nhiều kỷ niệm.
    Turin trời vẫn mưa, nhưng cảm xúc con người với con người, tình cảm
    sinh viên vẫn bùng cháy, bấy nhiêu thôi đã làm cho chúng ta quên đi
    cái giá lạnh trên nơi đất khách,nơi mà chúng ta chỉ là những người ghé
    qua trên một chặng đường dài.
    Em nghĩ lại hình ảnh mọi người cùng nhau đi ra công viên, cùng nhau
    lắp bếp, cùng nhau quây quần bên bếp lửa khói mịt mù, những hạt mưa,
    những giọt nước mắt chảy ra vì khói quyện vào nhau,dường như quên hết
    những cái đó để góp chung những chiếc ô lại che cho bếp lửa....
    Em nghĩ lại cảnh các anh đứng lên phiến đá phát biểu, còn dưới thì
    tranh nhau làm vệ sĩ , thi nhau tạo dáng để chụp ảnh =)) Ai ai cũng
    lăn ra cười...
    Và cuối cùng là hình ảnh hết hết sức vui vẻ và xúc động là gần 40 sv
    trên 1 chiếc bus cùng hát "Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng, Nối
    vòng tay lớn... " thật tình cảm, thật đoàn kết...
    Cuộc vui không phải là dài nhưng biết bao kỷ niệm, nó đã để lại trong
    lòng tất cả nhưng ai tham gia một kỷ niệm khó quên trong đời sinh
    viên. Điều đó đã thể hiện rất rõ ràng qua những bức thư chứa đầy cảm
    xúc của các anh chị đã tham gia.
    Xin cảm ơn đội chủ nhà, hết sức nhiệt tình em chỉ biết nói vậy, nó đã
    thể hiện quá rõ sau 2 ngày gặp mặt.
    Chúng ta đang dần dần đến gần nhau hơn.
  2. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    (Email của Hoàng Milan):
    Xin cảm ơn Torino rất nhiều vì hai ngày ăn chơi nảy lửa vừa qua.
    Đã rất lâu rồi mới có được cảm giác hét hò ầm ĩ, khản cả cổ họng với những lần dzôôôôôôôôô sảng khoái, hay hát những bài hát đủ thể loại trên xe buýt làm nhớ lại bao kỷ niệm xưa khi còn học phổ thông và đại học. Chưa bao giờ mà ăn barbecue có cảm giác nhiều như lần này.
    Lần đầu tiên được nhảy múa cùng cả đoàn vài chục anh em sinh viên Việt Nam thấy thoải mái và hứng khởi vô cùng (hơi quá tay với mấy bạn gái, hihi)...
    đến nỗi mà ra đến trạm chờ xe buýt rồi mà chân không đứng nổi, chắc lúc đó nằm ngủ ở trạm xe buýt được là cũng ngủ luôn, hehe.
    Ngày hôm sau đi xem bảo tàng điện ảnh cũng rất hay, khâm phục ông kiến trúc sư nào thiết kế tòa tháp vĩ đại một sự kết hợp tuyệt vời giữa kiến trúc và điện ảnh. Buồn cười nhất cái vụ lên đến tầng cuối cùng đóng phim, làm Hitler mà ra bị mấy ông bà ngoài kia đứng xem cười cho ha hả. Khổ cái là em đâu có hay là ở ngoài người ta lại dựng cái màn hình to tướng chiếu phim trong lúc mình đang đóng ở trong, oạch. Có chị Thư với em Hiệp Anh chứng kiến diễn viên điện ảnh bất đắc dĩ của Milanood!
    Hai ngày ăn chơi hoành tráng kết thúc với hai lần lỡ tàu của đoàn Milan, đi cũng lỡ mà về cũng lỡ.
    Cảm ơn những nhân vật âm thầm lặng lẽ của Torino đã đứng ra tổ chức cuộc chơi, chắc kể tên ra thì không hết nên thôi không đề cập từng người, cũng phải kể công lớn của Đức đã đứng ra kêu gọi mọi người tham gia và dĩ nhiên là của tất cả anh em chúng ta đã cất công tham dự.
    Hẹn lần tái ngộ gần nhất tại Milan, chắc chắn sẽ không thể thiếu màn discoteca hoành tráng!
    Có thể sẽ kết hợp xem bóng đá tại San Siro + Aperitivo buổi tối + Discoteca ban đêm + tung hoành tại Gardaland + ***y Club (cho mọi người customize thoải mái, hehe)
    Điều quan trọng, em nghĩ nhóm nên có một forum để người ngoài có thể tham gia hỏi đáp và giúp đỡ lẫn nhau, đồng thời tham gia vào việc giới thiệu hình ảnh nước Ý cũng như Việt Nam đến với người đọc. Mong mọi người cho ý kiến! Ở Milan điểm sơ qua đã có 5 phó nhòm chuyên nghiệp Long Cavalli, Sơn, Uyên, Alessandro Cao, Hiếu. Mục đích là để tập hợp thông tin, chứ hiện nay hình ảnh nằm rải rác, bài viết cũng nằm khắp nơi. Mục đích nữa là giúp đỡ học tập ngôn ngữ tiếng Ý, em nghĩ rất quan trọng!
  3. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    (Email của Nam Como):
    Thật đáng nhớ và nhiều kỷ niệm.
    Cảm ơn ban tổ chức Turin và các bạn ở thành phố Turin đã tạo một buổi gặp gỡ ấm cúng và thân mật như vậy. Có thể vắn tắt mấy cái nhất ra đây:
    Chưa bao giờ có không khí (mưa) và không gian (âm u) đến tuyệt hảo đến như vậy - không biết do sắp đặt hay do tự nhiên.
    Chưa bao giờ được chén món - bò,tôm,cà và sút sích ... "tái" đến như vậy .
    Chưa bao giờ được oặn, vẹo, xoắn, quằn quại như trên discotance như vậy.
    và chưa bao giờ người "hôi" như vậy.
    Một lần nữa xin cảm ơn một lần nữa và hẹn có dịp sẽ gặp lại mọi người.
    Chúc anh chị, cô bác, anh e luôn mạnh khỏe.
    Ciao,
  4. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    (Email của Anh Tú):
    Bổ sung thêm nhé:
    Kỷ lục ngủ 2-3 tiếng một ngày trong gần 1 tuần
    Kỷ lục ''''chém gió'''' liên tục từ lúc thức dậy cho đến khi hết sức
    Kỷ lục nói '''' chanh leo'''' liên tục
    ....
  5. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    (Email của Hưng Turin)
    Èo, cảm ơn tất cả mọi người, tổ chức được thành công đợt Turin vừa rồi là công của rất nhiều người, Anh Quang đã thiết kế địa điểm đá bóng và nướng thịt, đã lo lắng hết vụ thực đơn ăn uống, bếp núc. Mình và Phượng chỉ tiền trạm lê la 2 ngày ở đó để chắc chắn rằng đó là chỗ tốt. Nếu thời tiết ko mưa mà nắng thì công viên đó thành thiên đường nước thịt.
    Trong những ngày đầu của cái tuần chuẩn bị, chúng tôi rất lo lắng vì khâu chuẩn bị cho cả mấy chụp người không dễ chút nào, thực đơn ăn uống tôi hoàn toàn mù tịt nên để dành cho Quang đại ca, vụ đi ra sân bãi để deal với chủ sân hỏi thuê cũng phải đưa cao thủ Phượng đi cùng chứ với trình tiếng Ý phọt phẹt của mình chắc chỉ có nước nói chuyện kiểu xã đàn ..được thôi.
    Được sự cổ vũ và ủng hộ nhiệt tình và đôn đốc của em Đức, (gọi đt, chat chit, chém gió trên oovoo liên tục hàng ngày), Đức béo đã mang kinh nghiệm làm ở Trento để giúp btc Turin rất nhiều trong công tác chuẩn bị và hậu cần, em cũng có công hô hào anh em châm lửa khí thế tại các thành phố. Nếu ko có khí thế đó chúng ta chắc gì có hơn 40 mạng đến chém gió ở Turin.





    Ngoài ra sự giúp đỡ nhiệt tình từ Đức và Tú, (xuống Turin vật vờ trước 1 ngày để giúp btc) là vô cùng to lớn, Lương A Tú là người đặt chỗ trong sàn nhẩy La Gare, bọn mình ở đây chỉ có việc chỉ điểm sàn thôi còn Tú là người liên hệ chính? rất Pro.
    Quân Turin cũng đã thể hiện sự đoàn kết và chia sẻ trong công tác chuẩn bị, vô cùng chặt chẽ và chu đáo là 2 em Trọng Tuấn và Tiến. Hai bạn làm nhiệm vụ chính trong công tác đón tiếp đã đón các đoàn từ ga Porta Nuova đến sân thi đấu, ngoài ra còn kể đến Hiệp Anh, Hà, Bình SG
    Nhờ có công việc hậu cần mà chúng tôi đã khai quật được cả một mỏ các bạn gái khéo tay tại Turin như BS Thùy, Thư, Chinh, Thanh?v.v.và 1 anh làm bodyguard âm thầm dấu mặt nữa. Ngay từ đầu việc lo nhất của chúng tôi là làm sao có chỗ để thao tác sơ qua cho thức ăn trước khi đưa lên bếp. May quá nhờ có các bạn, dưới sự dẫn đầu của Phượng mà công việc này trở nên nhanh gọn và đơn giản hơn rất nhiều và không cần dung tới phương án cũ chúng tôi bàn bạc. (overexpected).
    Các anh bác sĩ, PhD (Tuấn, Sơn, Hưng, Công, Dương) ngoài việc là nòng cốt của đội bóng Turin còn thể hiện chất chuyên nghiệp trong nướng thịt, chém gió, posing, dancing, shaking.
    Tất cả các yếu tố, những con người trên đã tạo nên 1 mồi lửa cho Tour de Turin 09 diễn ra và tất cả các bạn từ các thành phố lại châm thêm lửa để kỳ phượt thành công tốt đẹp và cực kỳ oách?
    Ngoài các thành phần lắc đã có chứng nhận như tôi và Đức, Tú, các em Bình, Long (Milan), Vững, Loan, Trà, Anh Dương, anh Sơn, anh Tuấn, em Yến, (Perugia)?v..v.. đã tạo nên 1 sàn nhẩy La Gare nóng nhất từ trước tới nay?, chúng ta liên tục chiếm bục nhẩy với quân số đông đảo, đôi khi còn tạo hiệu ứng LEADER cho cả sàn. (oách)

    Công việc chụp ảnh trong những kỳ ăn chơi như thế này là vô cùng đơn giản, chỉ cần vui là chính, cái này tôi nghĩ chúng ta đã làm rất tốt, với các nhiếp ảnh gia Long, Hoàng, Đức, Cừ và tôi. Các bạn nào ko đi được xem bộ ảnh xong nhớ đừng trầm cảm nhé ? hãy để dành tiền cho đợt đi sau =))
    Sau khi làm xong vụ này, tôi nghĩ lại thấy mình liều vãi nhái tuy vậy, ở đây chúng tôi có chuyên gia hậu cần Quang, chuyên gia chém gió và trưởng đoàn chị em Phượng? cũng cần 1 chuyên gia liều như tôi.. (nothing else)
    Cuối thư cảm ơn mọi người đã nhanh nhẩu cầm đèn chạy trước oto, xin ghi nhận lời chúc của anh Cừ, em Bình Ruby, Phượng và các bạn lại để dành cho con trai.
    Cảm ơn tất cả mọi người.

    Hẹn gặp kỳ phượt lần sau

    Harry Phạm
  6. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Nhân dịp nghỉ lễ phục sinh thay mặt anh chị em svvn tại Italy chúc mọi người có những chuyến đi chơi vui vẻ và đáng nhớ, sau đây là những hình ảnh rất rất hot được chúng tôi tổng hợp để gửi tặng đến mọi người sau những cuộc họp mặt và vui chơi :
    Phóng sự tại svvnita cup lần 2
    http://www.youtube.com/watch?v=NfpWlVZ-_yk&feature=channel_page
    Hình ảnh tổng hợp sau Tour de Turin đáng nhớ :
    http://www.youtube.com/watch?v=ib1XGNIa9gA
    Chúc mọi người có một kỳ nghỉ vui vẻ!
    Duc_ita

Chia sẻ trang này